Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 TTT - Alice (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
TTT - Alice (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: TTT - Alice (2)   TTT - Alice (2) Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 4:39 pm

Alice (2)

- Ma Kết, dậy ngay!

Xử Nữ lay vai Ma Kết cho tới khi cô dậy mới thôi.

- Đã bảo uống cafe cho tỉnh táo rồi không nghe!

- Em toàn bị say cafe thôi.

Ma Kết càu nhàu, giọng nhão nhoẹt, tính cách và giọng nói của cô thay đổi 180 độ khi buồn ngủ.

- Mà chị Song Tử nốc liền tù tì mấy cốc mà vẫn ngủ khì kia kìa!

Ma Kết thành công trong việc đánh lạc hướng Xử Nữ. Vị thủ lĩnh của nhóm Tam thám tử thở hắt ra, quay sang đạp nhẹ vào người Song Tử.

- Dậy! Nhanh lên!

- Đẹp trai ghê...

Song Tử vẫn ngủ mê mệt, thậm chí còn nói mớ. Xử Nữ chậc lưỡi giật lấy cái gối gần đó một cách thô bạo, úp vào mặt Song Tử. Tiếng nói mớ tiếp tục được vài giây rồi chuyển sang ú ớ, và cuối cùng dừng hẳn. Xử Nữ vẫn để cái gối yên vị cho chắc ăn...

- Cô định giết tôi hả?!!

Song Tử bật dậy, gạt cái gối sang một bên, thở gấp để bù lại lượng oxy bị cướp mất khi nãy.

- Đêm qua tôi không mơ thấy trai đẹp, thì cô cũng không được mơ.

Xử Nữ nửa đùa nửa thật. Song Tử nhìn đồng hồ: mới có năm giờ sáng. Trời hẵng còn tờ mờ, những ánh nắng sớm lười nhác bây giờ mới lục tục kéo dậy. Trời còn vậy, há gì cô? Nghĩ vậy, Song Tử ung dung kéo chăn ngủ tiếp.

- DẬY!!!

Xử Nữ kéo mạnh tấm chăn Song Tử đang đắp, làm cô lăn vài vòng trên sàn, đau ê ẩm toàn thân. Ma Kết đứng ở góc phòng cười khúc khích. Song Tử nhăn nhó.

- Em cũng dậy muộn, nói gì chị?

- Đâu có!~

Ma Kết dài giọng châm chọc. Mái tóc bù xù khi nãy giờ được tết cầu kì, điểm một chiếc ruy băng xanh. Ma Kết trở về độ tuổi thực của mình trong bộ đồng phục cấp ba được là phẳng phiu, chứ không còn nét uể oải của một bà lão lâu ngày không vận động.

Song Tử liếc mắt Xử Nữ: những sợi tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy, và trên người cô cũng là một bộ đồng phục học sinh. Tuy vậy, đôi mắt nghiêm nghị của Xử Nữ lại khiến Song Tử liên tưởng tới một bà giám thị khó tính, và rõ ràng sự kết hợp giữa giám thị và đồng phục chẳng hợp lí tẹo nào. Song Tử bất giác phì cười.

- Ha...!

Nhận thấy mình lỡ mồm, cô nhanh chóng bụm miệng mà không kịp. Xử Nữ nhướng mày.

- Cười gì đó?

- Không có gì!

- Cô muốn tôi giả định tâm lí không?

- Hơ, thật mà...

- Suy luận cũng đủ biết chị ấy cười gì rồi.

- Oan quá!!!

- ...

***

Nửa tiếng sau, 5 giờ 45 phút sáng. Cả ba mặc đồng phục học sinh, ngồi uống nước tại quán cafe phía bên phải quảng trường.

Xử Nữ nhìn đồng hồ lần thứ ba, rồi lại quay ra săm soi quảng trường. Mới sáng sớm, chỉ lác đác vài người đi bộ, mấy ông già tập dưỡng sinh, lao công quét dọn, tưới cây,... Chẳng có ai khả nghi, hoặc là chưa có.

Song Tử đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm muốn bắt tên tội phạm đã ngang nhiên thách thức Tam thám tử, coi trời bằng vung, có mắt mà không thấy Thái sơn. Cô lẩm nhẩm trong miệng.

- Kẻ khả nghi... Khả nghi...

- Có một kẻ.

Ma Kết chúi mũi vào máy tính, giọng hờ hững.

- Là ai?!!

- Là chị.

Mặt Ma Kết vẫn rất nghiêm túc, nhưng vai khẽ rung lên vì cười. Xử Nữ cũng khéo léo che miệng, quay mặt ra chỗ khác. Song Tử cố tảng lờ đi mấy chuyện đó, ngồi xuống uống một hơi hết cốc trà đá.

- Chà, còn lâu hắn mới đến. Phục vụ, cho ly nữa!

Song Tử vẫy tay gọi. Xử Nữ suỵt khẽ.

- Ta đang đi điều tra, không phải đi chơi.

- Rồi rồi, nhưng phải nguỵ trang như thật chứ!

Song Tử cười trừ, đưa tay gãi đầu, chẳng may quơ trúng vào khay nước trên tay cô phục vụ phía sau.

- Á!

Nước trà đổ lênh láng trên mặt bàn, ngấm cả vào máy tính của Ma Kết. Cô quýnh quáng nhấc máy lên, còn Xử Nữ làm cô phục vụ tái mặt với cái lườm sắc lẻm.

- Ơ... Để em lau cho ạ...

Cô phục vụ mặt ngơ ngẩn trông đến tội, cầm góc tạp dề chùi nước trên bàn phím máy tính, chẳng may nhấn trúng nút tắt nguồn.

- Chậc, thôi để đấy, mình tự lau.

Ma Kết bực dọc. Cô phục vụ cuống quýt xin lỗi rồi lật đật chạy vào trong, lo lắng khổ sở. Ma Kết vừa định đặt cái máy xuống mặt bàn, bỗng mấy đứa bé chạy qua, xô vào người cô suýt ngã.

- Này, bên kia kìa!

Song Tử là người phản xạ nhanh nhất, quay ngoắt lại, nhìn theo hướng chỉ của bọn trẻ. Cô nheo mắt lại nhìn: một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang cố giằng ra khỏi bàn tay đeo găng kín mít thò ra từ cửa chiếc xe oto vừa xịch tới. Song Tử lập tức đuổi theo nhưng không kịp, người phụ nữ đó đã bị tóm vào trong xe, cửa xe sập lại chát chúa. Cô guồng chân nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cố thu hẹp khoảng cách giữa mình và chiếc oto.

Huỵch.

Song Tử va vào một người, ngã sóng soài trên nền đất, đầu gối rỉ máu. Định thần lại, cô thấy bên cạnh là một cậu bé nhìn cô sợ sệt, khuỷu tay trầy trụa. Trông nó như chực oà lên khóc, và dù vội tới đâu Song Tử cũng không muốn nhìn thằng bé nức nở chút nào. Cô vội rút chiếc khăn tay nhét trong túi áo ra đưa cho đứa bé, gấp gáp bảo nó lau vết thương, rồi vụt chạy theo chiếc xe. Nhưng vết thương vừa nãy làm chậm tốc độ của Song Tử đi nhiều, cô không tài nào bắt kịp, cũng chẳng nhìn thấy gì sau ô cửa dán giấy mờ, biển số xe dĩ nhiên đã bị tháo ra. Song Tử ngồi bệt xuống đường, thở dốc. Đứa bé ban nãy lò dò đi tới, chạm nhẹ vào vai cô. Song Tử giật mình làm nó sợ theo, vội vội vàng vàng trả lại chiếc khăn tay rồi đi mất. Vừa lúc đó, xe Xử Nữ trờ tới, và Ma Kết kéo Song Tử lên xe.

- Không ngờ chúng hành động sớm vậy!

Xử Nữ mím môi. Ma Kết ngồi sau băng bó vết thương nơi đầu gối của Song Tử, thở dài.

- Bình thường có chảy máu nhiều vậy đâu, sao giờ...

- Vẫn vậy mà! Đuổi kịp chúng chưa?

Xử Nữ quẹo gấp.

- Đang cố đây, mà mất dấu chúng rồi!

- Mấy giờ rồi?!!

Vốn biết là còn sớm so với giờ hẹn, nhưng Song Tử vẫn buột miệng thắc mắc bởi cô không nghĩ đối phương lại cố tình sai hẹn như vậy.

- Bên trái chị ấy!

Ma Kết nói nhanh. Song Tử quay sang bên trái, trước mắt cô là bức tường đồng hồ nổi tiếng ở quảng trường, treo gần 100 chiếc đồng hồ tượng trưng cho các nước, với những múi giờ khác nhau. Chiếc xe lao đi vun vút đến nỗi thị lực siêu đẳng của cô còn khó mà phân biệt được kim giờ với kim giây.

- 9 giờ... Không, 3 giờ... 8 giờ 5...

- Cái gì?

Ma Kết và Xử Nữ đồng thanh hỏi lại. Và Song Tử cũng bàng hoàng nhận ra.

- Cái cuối... Góc trên bên phải... Chỉ 8 giờ 5...
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
TTT - Alice (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TTT - Alice (2)   TTT - Alice (2) Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 7:46 pm

Truyện hay và gây cấn ghê :3
Ta đã giành dc ghế VIP =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
TTT - Alice (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TTT - Alice (2)   TTT - Alice (2) Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 7:48 pm

mất ghế từ vk :v 
* liếc * ta nhường thôi =)) =)) 
hóng chap :3 
gây cấn và thú vị phết
 
Sponsored content
TTT - Alice (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TTT - Alice (2)   TTT - Alice (2) Icon_minitime

 
 

TTT - Alice (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» TTT - Alice (1)
» TTT - Alice (3)
» TTT - Alice (6)
» TTT - Alice (4)
» TTT - Alice (5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Tam thám tử-