Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kitty_binhnhi_cute
Học sinh nhà Nước
kitty_binhnhi_cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 23/10/2000
Join date : 31/03/2014
12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1]   12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1] Icon_minitimeMon Jul 07, 2014 3:04 pm

Hoàng cung.
" Xoảng..." Một loạt tiếng vỡ choang của đồ vật, tiếp sau đó là tiếng hét rền trời phát ra từ Triêu Dương cung.
- A!... Tại sao?... Ta không muốn! ... Ta sẽ không bao giờ đồng ý! - Một cô gái vận thanh y đang ra sức ném đồ đạc trong phòng. Các tì nữ vẻ mặt sợ sệt đứng nép ở góc phòng không dám ngẩn mặt lên. Trong đầu họ cùng hiện lên một ý nghĩ " Đây thực sự là công chúa của các nàng sao? Là cùng một công chúa sao?" Đó chỉ là suy nghĩ chứ các nàng nào dám nói ra.
- Xin... công... chúa... bớt giận, cẩn... thận ảnh hưởng đến... ngọc thể... của... người - Một tì nữ sợ hãi nói song đáp lại nàng chỉ là tiếng hừ lạnh của Ma Kết. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân rồi dừng lại hẳn, một giọng eo éo cất lên:
- Hoàng hậu giá lâm.
Một thiếu phụ thân vận phụng bào uy nghi bước xuống kiệu. Mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống.
- Hoàng hậu nương nương cát tường. - Ma Kết cất tiếng. Hoàng hậu xem xét quanh phòng rồi lạnh lùng nhả ra từng tiếng:
- Bình thân.
Bọn nô tì nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp mảnh vỡ rồi nhanh chóng lui ra ngoài cũng không quên đóng cửa. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hoàng hậu và Ma Kết. Hoàng hậu gỡ bỏ nét mặt lạnh lùng và uy nghiêm ban nãy, thay vào đó là nét tươi cười phúc hậu. Bà bước lại chỗ Ma Kết đang đứng xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì làm Kết nhi của ta tức giận như vậy, Kết nhi nói cho mẫu hậu nghe xem nào.
Bà nhìn Ma Kết đang ngồi nũng nịu trong lòng bằng ánh mắt Hiền từ và cưng chiều vô hạn.
- Mẫu hậu người phải giúp Kết nhi. Kết nhi không muốn như vậy. Người không nhắc thì thôi chứ đã nhắc đến càng khiến Kết nhi buồn phiền thêm. - Ma Kết phụng phịu nói, bắt đầu kể lại mọi chuyện.
__________________________________________
Ngọc Long Điện - Hai canh giờ trước
- Ma Kết, con cũng đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi phải gả chồng rồi. Ta đã thay con định đoạt hôn sự rồi. - Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, ngồi trên long án thong thả đi thẳng vào vấn đề.
- Phụ Hoàng, nhi thần vẫn còn nhỏ mà. Nhi thần muốn ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu.- Ma Kết dịu dàng nói. Hoàng thượng nhíu mày với vẻ bất bình.
- Kết nhi, con nay đã hai mươi rồi cũng chẳng còn nhỏ chi nữa. Ta đã đồng ý với sứ giả Tây Lương Quốc. Hôn sự này ta đã định rồi không thể thay đổi được " Quân vô hí ngôn". Con và Tây Lương thái tử - Lí Thừa Ngân sẽ kết hôn vào đầu thu này."
- Nhi thần sẽ không lấy hắn. Nhi thần không muốn hạnh phúc cả đời của mình trở thành một cuộc hôn nhân chính trị. Nhi thần chỉ muốn lấy người mình yêu.
- Kết nhi à, con cũng biết là ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hiệp định Hoà Bình giữa Thiên triều ta và Tây Lương đã nói rõ rồi mỗi bên phải gả một công chúa đi để cầu thân. Huống hồ lần này lại là Lí Thừa Ngân đích thân đi cầu thân. Ta thật sự là "thân bất do kỉ". Ta chỉ có mình con là công chúa ta không thể không để con đi.
- Nhi thần không hiểu, nhi thần cũng không muốn hiểu. Là phụ Hoàng không Cần nhi thần nữa.
- Không phải, Kết nhi à, thật sự...
- Nhi thần không muốn nghe. - Ma Kết cắt ngang lời Hoàng thượng chạy ra khỏi điện Ngọc Long.
____________________________________________
Trở về hiện tại.
Lúc này Ma Kết đang ngồi khóc trong lòng Hoàng hậu. Nhìn thấy Ma Kết như vậy khiến lòng bà đau như cắt. Số phận của một công chúa cũng giống như một tù nhân không thể tự mình quyết định được. Tuy Ma Kết không phải con ruột của bà nhưng Ma Kết là do chính tay bà nuôi lớn dạy dỗ. Bà xem Ma Kết như là con ruột của mình. Bà không muốn nhìn thấy Ma Kết như vậy. Bà hiểu tuy Ma Kết là một người ngoan hiền vô tâm và thông minh nhưng thật ra Ma Kết cũng rất quan tâm đến mọi thứ, ngây ngô và dễ tổn thương. Ma kết quá hồn nhiên và ngây thơ. Nàng không hiểu rằng để tồn tại trong chốn thâm cung này cần phải có nhiều thủ đoạn đáng sợ. Bà không thể bảo vệ Kết nhi của bà suốt đời được. Một ngày nào đó bà cũng sẽ chết đi vì thủ đoạn của những người chốn này. Bà sẽ giúp Ma Kết thoát khỏi chốn địa ngục này. Cuộc đời của Ma Kết sẽ không giống như bà bị giam cầm ở chốn thâm cung này.
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1]   12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1] Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 9:52 am

Truyện nội dung tạm ổn, tuy nhiên câu văn còn khá lủng củng nha bạn :3
Cố lên ^^
 
 

12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [Văn Án]
» 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [GTNV] (phần 1)
» 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [GTNV] (phần 2)
» top sao và Trắc Trở trong tình duyên và tiền bạc
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ chap 3 : thành phố thẳng tiến ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định-