Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Bad feeling) Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 8:26 pm

_Chap 2_


Cảm giác
Vụ cãi nhau(Bad feeling) Chap 2 B%C3%A0n%20h%E1%BB%8Dc.

(Bad feeling) Chap 2 B%C3%A0n%20h%E1%BB%8Dc(Bad feeling) Chap 2 Trung-jpg


"Bạn mới đến không quan trọng!"

   Ánh nắng nhiệt đới phả lên các học sinh của trường Trung học Dòng Sữa Mẹ Ngọt Ngào khi họ đi tới sân trường vào ngày đầu tiên của học kì mùa hè. Thực ra, “học kì mùa hè” chỉ là cách gọi hoa mĩ của giáo viên về tháng học hè trước khi chính thức khai giảng năm học, bằng cách đó có thể truyền tải tới học sinh rằng: “Đừng có mà chủ quan, hè cũng phải học cho nghiêm chỉnh!”.


Thực tế thì những người lái đò cần mẫn có căn dặn hay không thì chắc chắn rằng lũ học sinh của họ sẽ không bao giờ nghe, bởi chỉ riếng việc gặp lại bạn bè, trường, lớp thôi cũng đủ khiến chúng quá hưng phấn mà quên đi việc học hành. Đặc biệt là những học sinh khối Chín, những người mà trong hè đã quyết tâm là phải vui vẻ bằng được với bạn bè trong thời gian trước khai giảng, bởi chúng biết răng khi vào năm học thật sự, thời gian quậy phá với lũ bạn sẽ phải dành cho việc ôn luyện các môn học, đủ các thể loại bài tập về nhà, những bài kiểm tra dài dằng dặc như cuộc chạy đua vũ trang không đích đến.
 
  Hơn ai hết, Xử Nữ hiểu rõ những suy nghĩ rằng học hè là một điều quá nặng nề và không cần thiết. Rằng là nếu như thế thì thà ở nhà đến hết tháng Tám, ngày qua ngày làm lại đống bài tập cũ còn hơn. Rằng là nếu thực sự trường học là một nơi xây dựng tình bạn không kể bất kì hoàn cảnh, màu da, quê quán, thì học hè lại phá vỡ mối liên kết thiêng liêng, tốt đẹp đó.




 Nhưng đồng thời, nó cũng nhắc nhở cậu lí do bản thân mình ở đây: bởi cậu đã là một học sinh lớp Chín, với biết bao nhũng trong trách, địa vị nặng nề cần gánh vác – nào đàn anh, đàn chị của tụi nhóc em 6, 7 lóc chóc ở dưới; Nào kẻ tiên phong, người đi đầu trong các phong trào thi đua học tập tốt; Tiền bối, người từng trải; Và quan trọng nhất là đầu sỏ chuyên đầu têu, trốn tội trong các phi vụ phá hoại trong trường.


Ái chà, liệt kê ra hàng loạt như thế, Xử Nữ cảm thấy bản thân bận rộn hơn hẳn!


Nhưng trước tiên, hãy cứ gạch bỏ những suy nghĩ hỗn độn, rối rắm kia đi đã. Cậu đến trường sớm hôm nay không phải để tự phụ vì điều ấy. Mà là vì một thứ khác, đơn giản và lãng mạn hơn nhiều.
 
  “Ôi! Không khí mới trong lành làm sao!” – Xử Nữ thầm thốt lên, chân bước chầm chậm trên nền xi măng lát gạch đỏ, khoan khoái hít hà mùi sương sớm lành lạnh còn tản mác, đôi mắt đảo tứ phía quan sát cảnh vật – khi này vẫn còn mơ màng ngủ trong buổi sáng đầu tháng Bảy. Phải, đúng rồi đấy, cậu đến trường sớm hôm nay để tận hưởng cái cảm giác mơ màng, dịu dàng của thiên nhiên lúc sớm hè, điều nghe thật quá sến xẩm so với một đứa con trai, nhưng biết sao đây: sớm hè của Dòng Sữa Mẹ Ngọt Ngào có một điều gì đó khác lạ, nhưng thân quen – một điều gì đó độc nhất vô nhị mà không nơi nào khác có được.
 
  Xử Nữ nhớ về ba năm trước, khi cậu mới là một thằng học sinh lớp Sáu tóc tím than loắt cha loắt choắt, nghịch như quỷ sứ, thích ăn thích ngủ. Ngày đầu tiên đến trường là một ngày cực đáng nhớ, khi mà cậu thấy một thằng lớp Sáu khác đang mè nheo mẹ, mà sau này mới biết thằng kia là Nhân Mã. Nhân Mã Lớp Sáu y như một phiên bản trái ngược của Nhân Mã Bây Giờ. Sau khi nghe tất cả những gì nó tuôn ra trong vòng hai mươi giây, ôi, sao mà lúc ấy cậu khinh thường nó phải biết! Con trai gì mà như đàn bà! Thằng Mã lúc đó, đã mè nheo mẹ thế này: “Mẹ ơi. Sao mẹ bảo trường Tiểu học Dòng Sữa Mẹ Cay Đắng (trường Tiểu học cùng tuyến với trường Trung học Dòng Sữa Mẹ Ngọt Ngào) là mái nhà thứ 2 của con? Thế thì con phải ở đó chứ, sao hôm nay tự dưng lại dẫn con đến chỗ này?! Mẹ! Cái chỗ Dòng Sữa Mẹ Ngọt Lịm này có phải là mái nhà thứ 3 của con không? Ơ, con tưởng con chỉ có mỗi 2 mái nhà thôi chứ?!!”. Thần ra một lúc, rồi nó gào lên: “Á à! Mẹ định bán con cho Ông Ba Bị hả? Cái ổ này ông í trú đúng không? Nhận con xong, ông í sẽ bắn vào đầu con một phát rồi đổi tên Ổ Ba Bị thành Ổ Bắn Nhau đúng không?? Mẹ!! Đừng!! Con sợ lắm!!!!!!”


Những bà đưa con đến trường nhìn cảnh đấy mà phải gọi là cười ra nước mắt. Còn Xử Nữ thì tưởng bắn vào đầu là mong ước  của thằng kia. Nên cậu tiến gần cái thằng đang bám chặt lấy song sắt cổng, giơ tay phải hình khẩu súng, dí vào đầu nó, rồi nói: “Bùm!”.
 
...
 
  Ba năm, chẳng lâu mà dường như đã là lâu lắm. Lũ trẻ bây giờ luôn háo hức, hăm hở, chẳng ai như ngày xưa. Còn thằng Nhân Mã hồi ấy, đứa con trai ôm song sắt cổng ngày ấy, bây giờ nó là đứa cua gái không biết ngượng.


“Dường như, thời gian làm ai cũng mạnh mẽ lên thật!”. Cậu thầm nghĩ trong đầu. “Ô kìa, hoa sấu đã rụng!”
 




  Xử Nữ chọn một ghế đá giữa sân trường, rồi ngồi đó, lặng im, bao quát cảnh vật. Mùi hoa sữa thoảng qua như đùa giỡn , nhưng dư âm thơm mát thì vương lại đầy lưu luyến. Một vài cây sấu đã rụng hoa, nhảy vũ điệu cuối cùng trước khi đáp xuống, rơi trên vai cậu những bông mơ màng. Một góc sân, tử kinh yểu điệu đã ra lá. Những chồi non gặp gió là run rẩy, như những tình cảm non nớt ban đầu, run rẩy cả vì những làn gió nhỏ nhất.


Tự nhiên, Xử Nữ nghĩ. Cuộc đời, có lẽ như một bông hoa, ra rồi rụng. Có lẽ, chẳng bao lâu, cậu sẽ là một ông già, ông già Xử Nữ xấu xí với đầy nếp nhăn. Cũng như thế...


Mặt trời buổi bình minh hôm nay còn lưỡng lự lên cao, nhưng những buổi bình minh khác, dù có lưỡng lự bao nhiêu thì cũng sẽ không giống mặt trời hôm nay. Một cây quả, năm nào cũng kết trái, nhưng mỗi lần đơm quả là lại tính thêm một năm cuộc đời.


Cảm giác này, gọi ngắn gọn là gì nhỉ? A đúng rồi: Cảm giác rằng cuộc đời ngắn ngủn. Rằng cái gì cũng chỉ có một lần. Không thể làm lại, không thể sửa chữa. Rằng nếu muốn sửa chữa, cái giá phải trả sẽ là số năm cuộc đời. Một kỉ niệm, một kí ức, một ước mơ, một cơ hội. Rằng cái gì cũng xảy ra. Chính xác một lần. Rồi thôi.
.
.
.
.
.
  _ Ê! Chàng Xử!! – Xử Nữ mải mê nghĩ, giật mình với bàn tay bộp lên vai.


Một đứa con gái tóc vàng, mặt mũi hớn hở, từng đường nét trên mặt mạnh mẽ, lớn tiếng gọi. Nó đưa tay xoắn những sợi tóc đang quăn lên tinh nghịch, vừa cười ha hả - Haha, Xử Nữ! Mới hơn 1 tháng mà thay đổi nhiều thế? Nghỉ hè vui không?? Kém tắm thật, người ta đi từ đằng sau mà cũng không nhận ra! Haha.


_ Ủa, mày nói gì thế Sư Tử? Mày đi từ đằng sau thì làm sao Xử nhận ra được! Mày làm tao phải cười sặc sụa! – Từ đằng sau cô bé tên Sư Tử, xuất hiện một đứa con trai ôm bụng cười sằng sặc. Nếu chỉ nhìn vào cái đầu nâu bù xù của tên này, thì người ta khó mà biết hắn là kẻ hiện đại hay người tối cổ. Nhưng chỉ cần lướt qua khuôn mặt, và nhận ra từng cái nét nửa nguy hiểm, nửa ngây thơ, với một chút phong độ và tình cảm trong từng điệu bộ của hắn, thì ai cũng đoán được ngay rằng: kể cả là một người thiên cổ, thì đứa con trai này là kẻ đã đốn biết bao nhiêu tim phái nữ.


 - Chào mày, Nhân Mã. Đừng cười nữa, ngậm mồm vào đi, trông ghê chết,  Xử Nữ bình thản, cậu hỏi – Thế Bạch Dương đến chưa?
- Không biết, Sư Tử tỏ vẻ khó chịu ra mặt – Hỏi tớ không hỏi, đi hỏi người khác là sao?
 
Xử Nữ bất giác chột dạ. Rồi cậu nhớ ra: Sư Tử đã công khai “theo đuổi” cậu suốt một năm nay. Cái con bé ham nổi bật này, từ đầu năm lớp 7 thì nó phát hiện ra, rằng “Cấp độ nổi tiếng” của nó, thứ mà lũ hotboy, hotgirl chuyên gọi để ám chỉ số “fan hâm mộ”, đang thấp dần dần. “Lấn chỗ” Sư Tử, không ai khác chính là Bạch Dương, cô nàng lớp trưởng hết mực gương mẫu của lớp này. Cuối cùng, nó tự quy ra rằng, điểm yếu của nó là “thiếu bạn trai” – một thằng người yêu để cưng chiều nó, chăm chút nó, đồng thời lôi kéo thêm lũ “fan hâm mộ”, tăng “cấp độ nổi tiếng” của nó, như việc thêm đồng minh trong bao cuộc chiến vương quyền trường học khác vậy – chẳng phải là quá hoàn hảo để lật đổ một con bé mọt sách sao? Thế là suốt cả năm đấy, Sư Tử cứ tìm hoài, tìm mãi một đứa “bạn trai thích hợp”. Và giờ thì, bùm! Sau bao nhiêu lần “thử nghiệm”, “con cá” Xử Nữ đã lên thớt, chuẩn bị lấy dao băm vằm!
 
- Ấy chà chà... Có vợ rồi là khổ nhỉ, ông bạn?


Thằng Mã cười nhe hết hàm răng, mắt nó tinh quái nhìn Xử Nữ châm chọt. Về phía cậu, cứ bình thản thôi. Thằng này chỉ được cái trêu ngươi người khác, và thấy người ta phản ứng thì nó vui, chứ chẳng có gì hơn cả. Cậu không nói gì. Rồi có vẻ thấy như tình hình căng thẳng quá, thằng Mã lại vùng lên, nói to: “A! Kia kìa! Bạch Dương đến rồi!”


Cả lũ nhìn theo hướng nó chỉ. Thật vậy, từ đằng xa, một con bé tóc đỏ đang tung tăng chạy đến. Đôi mắt nó hấp háy, lấp lánh niềm vui. Con bé cười híp mí, vẫy vẫy tay gọi bạn:


- Mấy người! Tớ ở đây! Thế nào, nghỉ hè vui không?


Con bé thấy vui vô cùng. Ngày đầu tiên trở lại trường, ai chẳng vui. Nhưng với con bé, nhìn thấy cậu bạn chí cốt còn vui gấp trăm lần.


- Ui, nàng Xử yêu quý của taaaa!!! Nàng nhớ Cừu béo của nàng không?? Hai tháng không gặp, giảm được bao nhiêu kí mỡ rồi?


Xử Nữ cười ngất. Đùa ra đùa, đúng là Bạch Dương, cô bạn mà cậu quý nhất, mà cậu nói cô bạn, chứ không phải con bạn đâu nhé. Với một giọng vui vẻ hiếm thấy, cậu đốp lại ngay:
- Ờ, nhìn thế chớ người ta vạm vỡ lắm đấy nhé. Còn chàng Cừu? Hè vừa rồi nóng, chàng có phải cạo bớt lông cho mát không?


Thế là cả đám cùng cười lăn lộn, tất nhiên là trừ Sư Tử. Con bé bĩu môi, bảo là trò xưng hô khác giới tính này chẳng có gì hay sất. Nhưng rồi khi Xử Nữ đập nhẹ lên vai nó, bào là thoải mái đi, thì con bé tự nhiên, hay cố tình đỏ mặt, rồi nguýt y như mấy bà cô rằng ấy chà, sao lại biểu lộ tình cảm giữa chốn đông người thế, và cả đám lại cùng cười lăn lộn.
 
  “Famous Hội”, chúng nó tự gọi cả nhóm thế, và cả nhóm ở đây, tức là Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương ấy. Tất nhiên, đàn em thì cả một lô một lốc, nhưng chỉ chúng nó là “toàn quyền nắm giữ” thôi. Nói thế nào nhỉ? À, nếu như “Famous Hội” là một tổ chứ Mafia thì đích xác, cả 4 đứa chúng nó là “đầu sỏ”.




.


Suy nghĩ một chút, thì có lẽ nếu bị đặt về thời xưa, thì cái tên “Famous Hội” hẳn sẽ bị xét nét ghê lắm, bởi nghe nó quá phô trương và bày đặt. Nhưng may cho cả lũ chúng nó, tức là Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương ấy, là chúng nó ở thời hiện đại - cái thời mà ai cũng cho rằng phô trương và bày đặt là cần trên hết. Và nhờ những cái cho rằng ấy, mà như một lẽ dĩ nhiên, bất cứ ai phô trương và bày đặt đều được tôn lên thành “hot”, dù nhiều lúc chẳng biết “hot” cái gì.
 
Những câu chuyện trường cấp III luôn in dấu trong nhiều người những cô gái đỏm dáng, những chàng trai tóc nhộm xanh đỏ, những scandal trời ơi đất hỡi, những tình cảm được đưa ra đùa nghịch,...
 
Nhưng này nhé, xin đính chính với cương vị chủ “Famous Hội” của trường Trung học Dòng Sữa Mẹ Ngọt Ngào, Xử Nữ KHÔNG BAO GIỜ cho lũ bạn ăn chơi trác táng như thế. Ai cũng biết cậu không phải là một thằng nhóc lớp Chín nông cạn. Cậu thừa hiều rằng, những quyết định nông nổi của tuổi trẻ luôn phải trả giá.
Nhưng ngược lại, cậu cũng vẫn nhận thức được rằng cậu vẫn là một học sinh lớp Chín. Mà là học sinh lớp Chín thì phải ăn chơi cho thỏa thuê chứ, sao cứ phải muộn phiền nhiều?
 
Vậy nên, bây giờ cậu và các bạn, tức là Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương ấy, cứ vui vẻ cho thỏa thích đi. Giống như lúc này này: Nhân Mã nói nó muốn cho chúng bạn xem khả năng cưa gái của nó, qua hè đã đạt đến trình độ siêu  đẳng thế nào, nên cả lũ quyết định trốn sau bụi cây, xem chàng Ngựa thể hiện bản lĩnh. Và khi thấy sau một loạt lời nịnh nọt và tâng bốc, con kia cũng xiêu lòng, và quyết định chiêu đãi cả nhóm bạn của “người yêu mới” một bữa ra trò trong căng-tin!
Nhân Mã cười đắc thắng, Sư Tử cười sằng sặc, Bạch Dương cười tít, Xử Nữ cũng cười lăn lộn.
 
Cái cảm giác rằng cuộc đời ngắn ngủn, rằng cái gì cũng chỉ có một lần, không thể làm lại, không thể sửa chữa, rằng nếu muốn sửa chữa, cái giá phải trả sẽ là số năm cuộc đời, rằng một kỉ niệm, một kí ức, một ước mơ, một cơ hội, cái gì cũng xảy ra... đã xảy ra, chính xác một lần với Xử Nữ.
Rồi thôi.
.
~~***~~
 
Chuông reo vào lớp.


Tiết đầu tiên của học kì mùa hè. Cả lớp học vốn ồn hơn cái chợ vỡ, giờ đây lại thêm cái thông báo động trời của lớp phó Song Tử nên lại càng náo nhiệt.
 
- Hả? Mày nói gì cơ? Hôm nay có đến 2 bạn mới chuyển đến cơ à??- Xử Nữ ngạc nhiên hỏi.


Nhân Mã gật gật gù gù, cứ như thằng nhóc mới là người loan cái tin này vậy.


-  Tao nghe Song Tử bảo thế. Mà cái con lùn dớ dẩn ấy, chẹp, mày biết rồi mà, đã nói là chắc chắn luôn.


Nó chem chép cái miệng. Không ngờ rằng Song Tử ngồi ngay trên nó, lọt tai từng chữ một trong cái câu nó vừa phun ra.
 
Thực sự, con bé luôn luôn khó chịu khi bị gọi là con lùn, nhất là cái con lùn dớ dẩn, dù nó lùn thì cũng hơi lùn và dớ dẩn thì cũng hơi dớ dẩn một chút. Vừa rồi, nó đã phải lấy cả thể diện ra mà nói chuyện với Bà Chủ Nhiệm – người đang dìm nó xuống chín tầng địa ngục mỗi phút giây ở trường, rồi đem tin nóng hổi này cho cả lớp nghe. Vậy mà, chỉ trong một câu, cụm từ “ lùn dớ dẩn” ĐẦY xúc phạm ấy đã thoát ra một cách nhẹ thênh từ miệng Nhân Mã, có xứng đáng với công lao cực lớn của nó không? Song Tử được mệnh danh là “chuyên gia săn tin”, ừ đúng, nhờ cái thân hình nhỏ gọn, nói chính xác hơn là vừa gầy vừa lùn đã giúp nó trở thành một “điệp viên” săn tin chính hiệu, nhưng không bao giờ, ôi không bao giờ, nó sẽ săn tin cho những đứa chỉ biết mình như Nhân Mã – nghĩ rằng việc nó săn tin là để phục vụ cho tụi ‘famous’ chuyên ăn diện bàn tán. Không bao giờ!!
 
Nhưng có vẻ suy nghĩ của con bé đã không qua được “tấm rèm nghi ngờ” Xử Nữ. Cậu đã nhận ra, và nói bâng quơ: “Ái chà, không biết nghe lén người khác nói chuyện có phải là hành động thường xuyên của mấy chuyên gia tin tức không nhỉ?”
 
Thằng Mã giật mình. Quay lưng lại, nó thấy Song Tử, đứa mà nó thừa biết là rất ghét bị gọi bằng “cái con lùn”, chính xác là điều nó vừa nói, đã ngồi yên đó từ lúc nào, với cặp mắt đang trợn trừng như một con má. Con bé hất hàm, nói với Xử Nữ:


- Ừ đúng rồi, nghe lén người khác là hành động thường xuyên của em đấy, chị gái đỏm dáng ạ. Nghe lén, rồi loan tin, để rồi được cảm thấy cao quý khi được gọi là cái con lùn dớ dẩn chứ!


Nhân Mã dựng hết cả da gà. Thôi rồi, con bé đã nghe thấy, và nó đang sỉ vả phản công lại. Mà bị Song Tử tổng sỉ vả thì cứ coi là chết đầu nước! Còn Xử Nữ, bị gọi là chị gái thì thôi rồi...
 
- Em có thể nói lại đấy, con lùn dớ dẩn hèn hạ thích săn tin à – Xử Nữ trả đũa nhẹ nhàng. Rồi cậu gào lên –TAO MÀ LÀ CHỊ GÁI ĐỎM DÁNG À???!!


Giọng nói chua ngoa, ai nghe cũng phải gớm. Giọng nói của một thằng đàn ông, giờ bồi thêm cái âm hưởng cao chót vót của giọng phụ nữ, chẳng gớm còn gì! 


Mặc kệ cho thằng Mã chạy tót sang chỗ Sư Tử “lánh nạn”, Xử Nữ vẫn tỏ ra không hề kém cạnh:
 
- Này nhé, nói cho mày biết, Song Tử, kể cả tao có là con gái đi chăng nữa, thì tao vẫn tự hào chán, vì tao vẫn cao hơn mày hai cái đầu liền đấy, con lùn ạ.
- Cuối cùng thì cũng giờ giọng đàn bà của đàn bà ra rồi, Song Tử nhếch mép cười khẩy, hay lắm, đang chán con bé lại có trò vui- Xử Nữ này, con lùn hỏi mày một câu thật tế nhị nhé: mày có chắc chắn là mày nhiễm sắc thể XY không?
- Mày...mày...Con lùn kia, mày ăn nói cho cẩn thận vào nhé, đừng quên tao hơn mày bốn mươi phân, có đánh nhau mày cũng tan xác – Xử Nữ giận run người, nói.
- Tao thì sao? Tao đã ăn nói cẩn thận rồi, nếu như bạn mày và mày ăn nói cẩn thận trước. Giỏi thì đánh tao, tao tan xác cũng chẳng sợ, sau này có mang danh hèn, hay vũ phu tao cũng không chịu nhé – Song Tử nói.
- ...
 
- Mày biết không, Xử Nữ, tao ghét nhất là xưng hô kiểu mày tao, dù nó quá phổ biến bây giờ, nhưng mày đã bắt tao làm thế; tao cũng ghét phải chửi bậy, vì những câu từ rác rưởi ấy là ngôn ngữ của lũ vô học ngoài đường, nhưng cũng là mày đã bắt tao phải nói những điều rác rưởi hơn thế, dơ hết cả mồm; và tao cũng ghét khi phải cãi nhau với những đứa đàn bà như mày, bởi vì khi ấy, cái “chất” đàn bà sẽ bộc lộ ra, nhưng cuối cùng, mày vẫn bắt tao phải làm thế... Nhưng dù tao có ghét sao đi nữa, tao cũng sẽ không tung hết chưởng võ mồm ra với mày đâu, dù tao rất muốn, tao biết mày còn phải giữ sức, bởi vì – Song Tử cười hê hê, nó biết rằng cả lớp đang nhìn nó, nhìn một Song Tử đang vỡ òa với lời nói mà chúng nó chưa từng gặp bao giờ - Bởi vì, đừng quên là mày còn có hẹn phẫu thuật đổi giới tính lúc 5 giờ chiều!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ơ.... OA  HAHAHAAAA!!!!!!!


Tiếng cười trào lên, như muốn nổ tung cả lớp và làm cả cái trường Dòng Sữa Mẹ Ngọt Ngào nổ tung theo.


Mặt Xử Nữ đỏ rực, phun ra hai bên tai luồng khói trắng như nó là một ấm trà đang sôi, còn đầu như muốn phi vút lên tít trên trời.


Song Tử! Mày quả là to gan!!


Nhân Mã nghe từ bên kia, nó thở phào vì đã rút đi sớm. Sư Tử thấy toàn bộ sự việc, nhưng sao nó không dám tiến lên mà “bảo vệ người yêu quý”, hạ gục Song Tử? Lời nói thực sự là sức mạnh, đã khiến nó lễ độ một phép sao?!! Bạch Dương nhìn thằng bạn chí thân đứng như trời trồng, mặt đỏ tía tai mà không biết nói gì an ủi. Với lại, nó đang bận canh cô giáo đến.
 
Song Tử ác khẩu. Haha. Tưởng nó ghét lớp, ghét cô chủ nhiệm thế nào, thì ra cũng vui tính, đáo để ra phết! Chắc nó đang thay đổi để có nhiều bạn chơi hơn. Được đấy! Hahaha.
 
Trái ngược với mọi khi, Song Tử không nói gì. Bình thường, nó phải cười theo mới phải, Mặt Nạ Cười cơ mà! Nhưng lúc này, nó im lặng. Không ai biết nó nghĩ gì, hay ngỡ ngàng vì điều gì, mà nói thật, cũng chẳng ai quan tâm! Chỉ có một đứa con gái tóc đen mượt, búi theo kiểu búi bà trẻ, đeo kính 1 độ ngồi bên cạnh, liếc nhìn nó, rồi lại cụp mắt xuống, không nói năng.
 












- Bà con ơi!! Cô giáo!! – Một ai đó rống lên.




Hả??!!


  Tiếng cười ngay lập tức im bặt. Tức thì, ai về chỗ nấy, nhanh như một tia chớp. Trong một giây, cuộc đời như bình yên trở lại.
 
- Các bạn... Đứng! – Lớp trưởng Bạch Dương, phong thái đĩnh đạc, phong độ đầy mình, dõng dạc hô khẩu lệnh mà suốt hè nó không được hô. Cả lớp đứng lên.
 
Và từ ngoài cửa, với  ánh nắng chói chang ngoài kia làm nền, cô chủ nhiện tiến vào. Ba mươi bảy tuổi, trông cô vẫn đoan trang, xinh đẹp, hoàn mĩ. Và hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra.


- Chào các con, cô nở một nụ cười hiền, cực “con gái”, nụ cười mà không một đứa con gái nào trong lớp làm được. Và, với giọng nói truyền cảm như tiếng chim họa mi hót, lay động năm mươi tư cái lòng, cô tiếp:
- Nào, 55 học sinh thân yêu của cô, các con nghỉ hè vui chứ?
Tiếng đồng thanh dạ ran: “Vâng ạ!”
Cô lại cười: “Ừ, các con mà vui thì cô cũng vui. Nào giờ, cô có 2 bất ngờ lớn cho các con.”
 
Đã là học sinh thì ai mà chẳng thích bất ngờ. hầu hết số chúng đã đoán được bất ngờ đầu tiên. Chúng mong bất ngờ thứ hai hơn. Nhìn vẻ mặt háo hức của tụi học trò, cô cười, khiếp, sao hôm nay cô cười lắm thế, và cô nói: “Bất ngờ đầu tiên... Vào đây nào, Song Ngư và Pisces!”
 
Một tiếng “Ồ” lan ra khắp cả lớp. Từ ngoài cửa, cũng lấy ánh nắng chói chang làm nền, tiến vào một nam, một nữ.


“Ối chà, đẹp thật!”. Ấy gọi là “tiếng kêu lòng”, thứ đang vang vọng trong đầu của bất cứ ai.
Phải, ngoại hình của 2 người mới này quả là độc đáo: Nam, đeo bảng tên “Song Ngư”, có làn da trắng bóc, đôi mắt xanh như màu nước thẳm, cao thật là cao, khuôn mặt thoáng chút ngạo nghễ; Nữ, đeo bảng tên “Pisces”, da trắng hơi tái xanh, thân hình mảnh dẻ, ngón tay dài, móng tay dài, đôi mắt cũng xanh như đứa con trai, nhưng khuôn mặt thì hiền và đẹp đẽ. Điều ấn tượng nhất về 2 người là: Cả hai đều có tóc màu bạch kim – Đó là tất cả những gì lũ chuyên xét nét ngoại hình của lớp có thể rút ra được.
 
“Oa! Màu tóc hiếm nhất trái đất đấy!”
“Ừa, đặc biệt nhất lớp chỉ có mỗi Bạch Dương, tóc đỏ. Chu choa...”
- Các con, còn đây là bất ngờ thứ hai: chúng ta sẽ dành cả tiết hôm nay để mỗi người giới thiệu bản thân mình với hai bạn nhé. Các con này, Pisces là em gái cùng cha khác mẹ của Song Ngư, nên là tên của bạn ấy...
 
Và thế là mặc cho cô chủ nhiệm nói nọ nói kia, chẳng ai quan tâm đến “bất ngờ thứ hai nữa”. Giờ đây, gần sáu chục cặp mắt đang đắm đuối với đôi “trai tài gái sắc”, “nam thanh nữ tú” kia mà ngạc nhiên, mà trầm trồ, mà ghen tị.
 
Cũng phải thôi, như đã nói, điều quan trọng nhất của những học sinh khối Chín trong học kì mùa hè này, là kết thêm bạn bè, tìm hiểu bạn bè và quậy phấ với bạn bè mà, mặc cho những người lái đò cần mẫn có căn dặn gì đi chăng nữa. Trong tất cả mọi chuyện, đó vẫn là điều quan trọng nhất. Bởi vào cái tuổi này, ai mà chẳng thích bơ đi mọi sự căm ghét để vui vẻ với những điều đáng vui vẻ, và dán mắt vào những thứ mới mẻ lạ lẫm, như vẻ ngoài trên cả tuyệt với của bạn mới đến chẳng hạn!
 
Nhưng, chỉ duy có một kẻ, con trai, tóc tím, khuôn mặt đanh gọn là không thế.
 
Cậu không nhìn vào 2 người trên kia, cậu nhìn vào đứa con gái ngồi trên, miệng không ngừng cười.
 
Phải, cậu nhìn vào Song Tử.
 
“Con lùn kia, mày đợi đấy!”


Được sửa bởi Doinca2000 ngày Sat Jul 26, 2014 8:15 pm; sửa lần 1.
 
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 8:51 pm

Oa bạn vít hay quá ak
Nhận xét nè:
Vẫn còn lỗi type a~ nhưng ít lắm :3 
Cơ mà nhìn chữ nó không được đều nhỉ =)) 
 Thôi a~ Ta hóng
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 8:54 pm

Chap 2 mà sao nàng ghi chap 3? :v


Về độ dài, rất ổn, không ngắn gây cụt hứng cũng ko dài gây nhàm chán :3


Về phần trình bày, ko rối mắt nhưng nhiều màu chữ cũng hơi bị chướng ( đối vs ta :v )


Còn về nội dung, ừ thì cũng ổn, tốt :))


Ta hóng~
 
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 9:00 pm

cuulonton đã viết:
Chap 2 mà sao nàng ghi chap 3? :v


Về độ dài, rất ổn, không ngắn gây cụt hứng cũng ko dài gây nhàm chán :3


Về phần trình bày, ko rối mắt nhưng nhiều màu chữ cũng hơi bị chướng ( đối vs ta :v )


Còn về nội dung, ừ thì cũng ổn, tốt :))


Ta hóng~


Chết rồi, ta lỡ ghi là chap 3 ><''' Nàng chỉ ta cách đổi tiêu đề thành chap 2 đc không??
 
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 9:27 pm

Doi: nàng Edit lại là xong mà :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 8:37 am

@Doi: Trên góc trái bài viết có chữ Edit :v
Nàng nhấp vào đó để chỉnh sửa bài viết và tiêu đề lun :3
 
Sponsored content
(Bad feeling) Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 2   (Bad feeling) Chap 2 Icon_minitime

 
 

(Bad feeling) Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Bad feeling) Chap 3
» (Bad feeling) Chap 1
» Bad feeling
» (Bad feeling) Giới thiệu nhân vật 3
» (Bad feeling) Giới thiệu nhân vật 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bad feeling-