Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 14   lời hứa ngọt ngào chap 14 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:17 pm

Chap 14
Ma Kết ôm chặt Xử Nữ vào lòng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt yếu ớt đẫm máu của cô. Khi anh nhìn thấy cô chạy ra đỡ cho anh viên đạn kia, tim anh đã nhói lên. Anh biết cô yêu anh, anh biết trái tim cô luôn hương về anh, anh biết ánh nhìn ấm áp của cô luôn nhìn về phía anh, nhưng anh không đủ can đảm đễ nhìn lại cô. Anh chỉ có thể để mặc cô nhìn anh trong vô vọng. Anh sợ, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất cô mãi mãi nên anh không bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi, anh nhìn cô đang cười với anh, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào mặt anh. Anh khẽ nhói lên khi nhìn bàn tay kia, nắm chặt bàn tay cô, anh nghẹn ngào nói:
- Xử Nữ, xin cậu, đừng như vậy....
Cô bịt miệng không cho anh nói, mỉm cười nhìn anh. Phải, từ lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Cô yêu anh rất lâu rồi nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng với cô, điều đó khiến cô rất đau lòng. Lúc này, khi nghe anh nói vậy, cô cảm thấy rất mãn nguyện, cô thì thầm vào tai anh, tuy rất nhỏ nhưng khiến tim anh càng đau hơn:
- Ma Kết em yêu anh
Nói xong cô hôn lên đôi môi đang run bần bật kia một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào. Nụ cười tỏa nắng của cô in âu vào trong mắt anh tới khi cô nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu những kẻ mặc đồ đen kia khiến bọn chúng khẽ rùng mình.Song Ngư và Thiên Yết cũng không kìm lòng được, nhìn Xử Nữ ở trong lòng Ma Kết mà uất hận nhìn bọn kia. Thiên Yết gằn mạnh từng chữ, anh không cho phép ai động tới bạn anh:
- Chết đi.
Nói xong anh như cơn gió lướt qua bọn chúng, một lúc sau, trên cổ của bọn chúng xuất hiện những vết xước dài nhưng sâu màu đỏ. Tất cả chỉ kịp á lên một tiếng rồi gục xuống, mắt kinh hoàng nhìn lên trần nhà. Song Ngư quay lại ra lệnh cho Ma Kết:
- Mau đưa cô ấy đi bệnh viện, việc ở đây cứ để bọn này lo
Ma Kết khẽ gật đầu, ôm chặt thân thể của Xử Nữ đang dần lạnh chạy ra ngoài
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cự Giải dần mở mắt, cô ngạc nhiên khi mình bị nhốt trong một căn phòng tối om không một bóng người. Cô thầm tự nhủ bản thân rằng không được yếu đuối nhưng cứ khi nghĩ tới Bạch Dương và mọi người đang tìm mình thì không kiềm được bản thân rồi khóc. Tiếng khóc chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra ở bên ngoài, cô rón rén bước đến bên cừa ra vào, lắng tai nghe:
- Ê mày nghe nói có một con nhỏ bị bắn chết rồi đó- tên A nói
- Gì, tụi này cũng ghê dữ, à mà hình như là con nhỏ tóc đen thì phải- tên kia nói
Cự Giải giật mình. Tóc đen, chẳng phải là Xử Nữ sao? Cô ôm chặt miệng cố kìm nén tiếng nấc, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên. Ánh mắt sợ hãi lúc nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên cường. Cô nhìn quay căn phòng, một cửa sổ và một cái tủ cũ kĩ. Cô chạy lại bên cái tủ, lục tung hết lên. Bên trong cái tủ có một cây sắt cùng vài cuộn băng dính đã cũ. Cô vội lấy cây sắt, gõ mạnh vào các bức tường nhằm gây tiếng động. Đúng như cô dự đoán, hai người bên ngoài khi nghe tiếng động lập tức chạy vào xem.
BỐP...BỐP
Hai tên đó đồng loạt ngã xuống. Cự Giải mỉm cười nhẹ nhìn thanh sắt còn vương lại ít máu, tay kéo hai tên đó vào góc tường bịt kín miệng và tay chân lại. Xong xuôi, cô chạy vội ta khỏi cửa, thầm mau mình đến kịp.
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 16
» lời hứa ngọt ngào chap 1
» lời hứa ngọt ngào chap 17
» lời hứa ngọt ngào chap 8
» lời hứa ngọt ngào chap 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-