Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 17   lời hứa ngọt ngào chap 17 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:19 pm

Chap 17
- Song Ngư nói phải, mẹ tao sẽ không bao giờ sinh ra đứa con giết chết chính mẹ ruột của mình...- một giọng nói đột ngột vang lên phá tan không khí ở đây. Song Tử, Cự Giải và Thiên Bình bước vào. Vừa nhìn thấy Cự Giải, Bạch Dương vui mừng, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc nhìn cô. Như nhận ra có người đang nhìn mình, Cự Giải nhìn anh nở nụ cười trấn an.
- Cậu nói vậy là có ý gì Song Tử?- Kim Ngưu thắc mắc nhìn Song Tử. Chỉ thấy anh đưa mắt về phía Thiên Bình. Cô gật đầu một cái, rút trong túi ra một xấp giấy được gấp lại cẩn thận:
- Mọi người, nghe này, hắn chính là người 11 năm trước chủ mưu bắt cóc Song Ngư
- CÁI GÌ?.....- Tất cả mọi người đều đồng thanh la lớn, trố mắt nhìn khuôn mặt đang từ từ biến dạng của Song Hải. Bảo Bình như không tin nổi, thắc mắc hỏi Thiên Bình:
- Cậu chắc chứ Thiên Bình, hắn là con trai của bà ấy cơ mà. Làm sao lại....
Cự Giải khẽ cười nhẹ, nhẹ nhàng trả lời Bảo Bình:
- 11 năm trước, công ty hắn do thua lỗ nên đã lập ra kế hoạch bắt cóc Song Ngư tống tiền. Nhưng thật không ngờ kế hoạch của hắn đã đi sai một bước, khiến cho mẹ Song Ngư và Song Tử chết...- Cự Giải vừa nói vừa lia ánh mắt sang Song Tử dò xét. Hiểu ý, anh liền tiếp lời cô bằng chất giọng băng lạnh hiếm có của mình:
- Sau đó vì ham muốn tài sản của gia đình chúng tôi, hắn đã giả mạo là con trai của mẹ tôi, sau đó tạo ra cái bẫy dụ chúng ta vào đây. Tất cả đều là kế hoạch của hắn. Tưởng như rất hoàn hảo nhưng....
- Hắn đã vô tình để lộ sơ hở của mình. Chúng tôi đã tìm được những thứ này trong một căn phòng- vừa nói Thiên Bình liền quăng xấp giấy cùng xấp ảnh xuống trước mặt Song Hải. Song Ngư tiến lại gần xem, không hiểu cô đã thấy gì, chỉ thấy tâm trạng cô đã xấu nay còn xấu hơn. Nhân Mã nhìn thấy cũng tức giận không kém. Hắn dám đem chuyện này ra đùa giỡn sao. Hắn đùa nhầm người rồi.
...HAHAHAHA...
Hắn đột nhiên cười như điên dại. Ánh mắt tà ác chợt thức tỉnh bên trong hắn khiến hắn mất đi ý chí. Các sao nam khi nhìn thấy cảnh đó thì tập trung bảo vệ các sao nữ. Chỉ chờ có thể, hắn rút con dao ra, điên dại lao về phía Bạch Dương. Lúc này anh đang chăm sóc cho Cự Giải nên không để ý. Cho tới lúc Cự Giải bỗng hét lên một cái, ôm chặt lấy anh và xoay vòng anh mới nhận ra nguy hiểm.
..... Xẹt......
Cự Giải tá hỏa nhìn vết cắt sâu trên vai Bạch Dương. Vết thương đó khiến mặt anh dần tái xanh đi nhưng anh vẫn cố gượng mỉm cười với cô:
- Yên tâm đi, tớ không sao đâu- rồi anh quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của cô. Đau quá! Không lẽ con dao có tẩm độc, anh nghiến răng xé rách mảnh áo trên vai, lớn tiếng gọi:
- Bảo Bình, tớ cần cậu giúp.
Bảo Bình nghe tiếng gọi, vội vã tiến đến xem vết thương của Bạch Dương. Trong khi đó, Kim Ngưu cũng rất khó khăn khi vừa né đòn đánh hiểm độc của Song Hải vừa phải bảo vệ Bảo Bình để cô chữa thương cho Bạch Dương. Còn Song Tử thì đang hỗ trợ cho Kim Ngưu. Anh vừa né đòn của hắn vừa thì thầm vào tai hắn những lời đe dọa:
- Tao sẽ giết mày. Chính mày đã khiến tao 11 năm qua sống như một con rối chỉ biết cười. Hôm nay mày phải chết.
Song Ngư, Thiên Yết, Thiên Bình gần đó thì đang đánh với bọn tay sai của Song Hải. Và Song Ngư tình cờ nghe những lời của Song Tử. Cô ngỡ ngàng. Không lẽ suốt 11 năm anh ấy phải sống như vậy sao. Cô...thật sự....cô không biết. Không những vậy, cô lại nghĩ anh không quan tâm tới cái chết của mẹ nên đã trở mặt với anh. Cô làm sai sao? Mải suy nghĩ, cô không để ý một tên đang chĩa dao về cô.
... Vụt..
Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô. Nó thật ấm, giống như bàn tay của anh hai vậy.
- Bình tĩnh lại và chiến đấu đi- giọng nói trầm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thiên Yết nói phải, giờ không phải lúc yếu mềm, cô cần phải trả thù cho mẹ mình.
- Cái tên này đúng là dai như đỉa mà- Thiên Bình khó chịu nhìn Song Tử và Kim Ngưu đang khó khăn chiến đấu với Song Hải. Tuy cô rất giỏi võ, nhưng những lúc cận chiến của cô rất ít nên mới bị bắt đi dễ dàng. Lần này sẽ không như lúc đó nữa đâu. Cô liếc nhìn thấy con dao cắm ở tường mà Song Ngư ném lúc nãy, rút mạnh nó ra và nhắm thẳng vào cánh tay phải của hắn.
....Phập....
.. Áááá....
Hắn gào lên một cách thảm thiết, tay ôm vết thương, đưa ánh mắt căm thù về phía Thiên Bình. Chỉ chờ có thế, Song Tử đạp hắn xuống đất, dùng gót chân đạp lên cánh tay đang bị thương của hắn, nở nụ cười mãn nguyện.
.. Ò... Í... E....
Song Hải bị cảnh sát bắt cùng với những tên tay sai của hắn. Bạch Dương thì được Bảo Bình sơ cứu nên tạm thời qua cơn nguy kịch và được đưa tới bệnh viện, nơi Ma Kết và Xử Nữ đang ở.
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 4
» lời hứa ngọt ngào chap 11
» lời hứa ngọt ngào chap 27
» lời hứa ngọt ngào chap 12
» lời hứa ngọt ngào chap 28
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-