Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 24

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 24   lời hứa ngọt ngào chap 24 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:24 pm

Chap 24
Sáng hôm sau
Bảo Bình bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Xử Nữ đang lau bảng cũng bị hù đến thót tim. Cô tiến lại gần Bảo Bình, nhìn chằm chằm vào mắt cô:
- Bảo Bình, cậu khóc đấy ư?
Bảo Bình lắc đầu, thẫn thờ về chỗ ngồi. Thiên Bình nhìn quanh lớp một cái, thì thầm với Xử Nữ:
- Nè, cậu có thấy không khí lớp hôm nay rất nặng nề không?
Xử Nữ gật đầu. Đúng là hôm nay không khí lớp u ám quá. Sư Tử và Nhân Mã thì lần lượt liếc nhìn người ta một cái. Còn Bảo Bình thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi đó, Cự Giải và Bạch Dương thì buồn bã. Nhìn Cự Giải thì chắc là khóc suốt đêm. Song Ngư thì hôm nay u ám hơn ngày thường và Thiên Yết thì còn u ám hơn. Hình như hai người này là trung tâm của luồng khí u ám thì phải.
- Chào mâý bạn- Kim Ngưu và Song Tử vui vẻ bước vào. Nhận thấy bầu không khí khác người, Kim Ngưu nhìn quanh. Nhíu mày một cái, anh tiến tới bàn Bảo Bình, vui vẻ nói:
- Bảo Bình, em làm sao thế? Vui lên đi chứ
- Kim Ngưu....chúng ta...chia tay đi- Bảo Bình trầm giọng nói, ánh mắt buồn bã nhìn ra chỗ khác để tránh tầm nhìn của Kim Ngưu. Anh ngạc nhiên. Cô ấy đang nói gì vậy? Anh cười gường, ngồi xuống cạnh cô:
- Em đang nói gì vậy? Anh....
- Tránh ra. Tôi không thích anh nữa. Chúng ta chấm dứt- Bảo Bình đập bàn hét lớn khiến nhiều người nhìn cô. Nhưng cô không quan tâm tới điều đó, cô chạy vụt ra ngoài. Kim Ngưu nhìn bóng cô chạy ra ngoài, buồn bã thở dài
- Cô ấy sao thế nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Bình chạy nhanh ra ngoài. Đôi mắt long lanh đầy nước mắt. Hết rồi. Hết tất cả rồi. Anh và cô không còn gì nữa. Cô đã quyết tâm không để anh đau khổ thì cô phải kiên cường lên, không được khóc. Nhưng sao, nước mắt lại rơi hoài như vậy chứ. Rút điện thoại ra, cô trầm giọng nói:
- Mẹ, con đồng ý vụ đám cưới...
.... Bộp....
Cô mở to mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm dưới đất. Rồi lại nhìn người con trai trước mặt mình, tức giận hét lớn:
- Anh đang làm gì thế hả?....
- Tại sao không nói cho anh biết em sẽ làm đám cưới chứ- Kim Ngưu tức giận cắt ngang lời cô, ôm chặt vai cô. Cô nhíu mày, lạnh lùng hất tay anh ra, thờ ơ nói:
- Nói để làm gì chứ. Tôi cũng đã đồng ý rồi
- Em....- Kim Ngưu nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận đang sôi lên trong người anh. Kéo cô lại gần, anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh cảm thấy một sự ấm nóng như nước mắt của cô đang chảy vào lưỡi anh.
.... Chát....
Anh sững sờ nhìn bàn tay vừa đánh mình. Đau quá! Cô ấy tát anh sao?
- Vô sỉ- Bảo Bình cúi gằm mặt, nói ra từng lời cay độc với Kim Ngưu khiến anh không dám tin vào tai mình nữa - Đừng đụng vào tôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Bảo Bình tuyên bố chia tay với Kim Ngưu thì Xử Nữ rất kinh ngạc. Cô tròn mắt nhìn hai người chơi trò đuổi bắt, rồi lại nhìn những người khác trong lớp. Thở dài một cái, cô quay sang nhìn người bên cạnh mình. Anh ấy vẫn vậy. Kể từ lúc cô và anh quen nhau, anh vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh đó khiến cô hơi hụt hẫng. Cô cứ tưởng anh sẽ quan tâm tới cô suốt ngày chứ
- Xử Nữ, chỉ dùm mình bài này
Cô quay người nhìn người con trai trước mặt. Jack cũng có khuôn mặt lạnh như Ma Kết vậy, nhưng cậu ấy lúc nào cũng quan tâm hỏi han cô, không giống như anh ấy.
- Ok, ngồi đây đi- Xử Nữ xích vào, nhường chỗ cho Jack ngồi. Vì chỗ ngồi chỉ dành cho hai người, mà Jack lại ngồi vào nên cô và anh ta ngồi rất sát nhau. Đã vậy cô còn kề sát vào mặt anh ta mà chỉ bài nữa chứ. Ai nhìn vào không khéo tưởng cả hai đang quen nhau đấy chứ.
.... Rắc.....
Xử Nữ nhìn cây bút chì xấu số đang gãy trên mặt bàn, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ma Kết:
- Anh sao thế, Kết?
- Không có gì- Ma Kết đứng dậy, tay đút vào túi quần rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Xử Nữ khó hiểu nhìn ra bên ngoài. Cô chợt nghĩ gì đó rồi chạy theo, ánh mắt đầy mong đợi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Xử Nữ bắt kịp Ma Kết, kéo anh lại gần mình. Cô mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai với anh:
- Ma Kết, có phải anh đang ghen không hả?
- Không có- Ma Kết lạnh lùng quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Cô ấy cười đẹp quá...
- Thiệt không đó?- Xử Nữ nghi ngờ, kéo khuôn mặt anh đối diện với cô. Cô không tin là linh cảm của mình lại sai được. Nhất định phải làm rõ.
- Thiệt. Em về chỉ bài cho Jack đi, chắc cậu ấy đang đợi đó- nói xong anh đi một nước, để lại Xử Nữ đang tức giận mà dặm mạnh chân xuống đất
- Anh cố chấp quá đấy, Kết.
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 24

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 12
» lời hứa ngọt ngào chap 28
» lời hứa ngọt ngào chap 13
» lời hứa ngọt ngào chap 29
» lời hứa ngọt ngào chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-