Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 28   lời hứa ngọt ngào chap 28 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:26 pm

Chap 28
Bạch Dương kéo Cự Giải vể thẳng nhà và lao thẳng vào phòng làm việc của ông Sư Hải. Ông ngước mắt lên một cái rồi lại cúi xuống cầm cây bút viết tiếp:
- Có chuyện gì?
- Ba, xin ba đừng cấm con và Cự Giải nữa được không?- Bạch Dương khẩn hoảng cầu xin ba mình. Ánh mắt chân thành nhìn ba mình. Ông không phản ứng gì, khẽ gõ gõ cây bút xuống bàn, lạnh giọng nói:
- Chẳng phải ba đã nói là không sao?
- Con không quan tâm. Con chỉ yêu một mình cô ấy. Nếu ba không chấp nhận, con không còn cách nào khác phải bất hiếu- Bạch Dương nắm tay thành nấm đấm, nghiêm túc nhìn về phía ba mình. Nếu không còn cách nào khác, anh đành phải dùng cách này thôi. Xin lỗi ba!
- Mày....- ông Sư Hải tức giận đập mạnh bàn, ánh mắt như thiêu cháy đứa con của mình.
- Xin lỗi bác. Bác cho cháu nói một câu được không ạ?- Cự Giải nghiêm giọng nói, ánh mắt chân thành nhìn ông Sư Hải khiến cơn giận của ông hơi dịu xuống. Ông ngồi xuống ghế, thở dài, ánh mắt nhìn cô ra hiệu. Cô mỉm cười nhìn ông:
- Chuyện giữa ba cháu và ông vốn không liên quan về chúng cháu. Vậy nên xin ông đừng ngăn cản chúng cháu đến với nhau. Chúng cháu yêu nhau thật lòng cho nên...- Cự Giải thu lại nụ cười, ánh mắt vô cảm nhìn ông- đừng cản trở tụi cháu.- nói xong cô kéo tay Bạch Dương đi. Ông Sư Hải vẫn còn bàng hoàng trước lời nói của Cự Giải, khẽ cười, ông rút điện thoại ra, thanh âm không cao không thấp:
- Nó thật giống ông, Cự Thiên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra tới trước cổng rồi mà Bạch Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thật khác biệt! Cô ấy thật khác mọi ngày. Nhất là cái ánh mắt vô cảm đó, y chang Ma Kết. Cự Giải vuốt nhẹ tóc mình, nhìn Bạch Dương đang ngây ngốc:
- Anh làm sao thế?
- Em đúng là số một- anh ngây ra một hồi rồi đưa ngón cái về phía cô, nhe răng cười. Cô hơi thừ người ra rồi cũng khúc khích cười.
- Em cười rất đẹp- Bạch Dương kéo Cự Giải vào lòng mình- Sau này hãy cứ cười như vậy nhé.
Cự Giải đột ngột bị kéo vào người anh thì hơi hốt hoảng. Nhưng những lời ấm áp truyền vào tai cô, cô lại cảm thấy thật dễ chịu.
....Là....lá.....la.....
Bạch Dương thò tay vào túi lấy điện thoại, mỉm cười với Cự Giải:
- Có chuyện gì à Song Tử?
- Sao? Tớ tới liền- Bạch Dương mặt biến sắc, vội vàng tắt điện thoại rồi nói với cô bằng giọng điệu khẩn trương- Nhanh lên, chúng ta phải tới bệnh viện, Thiên Yết bị tai nạn rồi.
- Sao?- Cô hốt hoảng cùng anh đón taxi tới bệnh viện.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện Zodiac.
Bạch Dương và Cự Giải chạy nhanh tới phòng phẫu thuật thì bắt gặp mọi người đang ở đó. Cự Giải lo lắng hỏi:
- Thiên Yết sao rồi?
- Tớ không biết, cậu ấy đang phẫu thuật- Kim Ngưu trả lời, hai tay nắm chặt vào nhau mà lo lắng.
.... Cạch....
Một vị bác sĩ già bước ra, hai tay tháo chiếc khẩu trang ra để lộ khuôn mặt đầy tuổi nhưng đầy kinh nghiệm của ông.
- Bác Tô, sao rồi ạ?- Bảo Bình sốt sắng hỏi. Ông ấy vốn là bạn của ba mẹ cô. Vả lại lúc tụi cô vào đây, chính bác ấy đã chữa cho Bạch Dương và Xử Nữ nên chắc không sao đâu.
- Vết thương trên vùng đầu và cơ thể đã được phẫu thuật thành công. Nhưng....- ông nói, ánh mắt ngập ngừng nhìn những người đang sốt sắng chờ đợi, thở dài một cái- vùng não tạm thời không hoạt động. Nói đúng hơn là cậu ấy đã vào trạng thái ngủ đông, không thể biết chính xác khi nào tỉnh lại.
- Sao?- Song Ngư bàng hoàng nghe tin sét đánh kia. Ông ta nói không tỉnh lại là sao? Cô tức giận đi tới nắm chặt lấy vai ông mà lắc:
- Ông đang nói gì vậy chứ? Tại sao không làm cho anh ấy tỉnh lại? TẠI SAO....
- Ngư nhi, bình tĩnh lại đi- Song Tử khó khăn kéo Song Ngư ra, ra hiệu cho những người khác kéo phụ anh.
- Buông em ra, buông ra, buông....- đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng và đột nhiên trời đất tối đen như mực. Nhân Mã đau lòng nhìn đứa bạn thân đang ngất đi, quay sang nói với Song Tử:
- Để em đưa cậu ấy đi nghỉ.
- Anh biết rồi, anh đi với em- Song Tử toan đi theo thì bị Nhân Mã chặn lại- Không cần, em muốn nói chuyện với nó, anh ở đây đi. Sư Tử, đi theo em.
Nhìn bóng Nhân Mã và Sư Tử đã khuất, Song Tử khẽ thở dài. Thiên Bình đặt tay lên vai anh, nở nụ cười trấn an:
- Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
- Anh hi vọng là vậy.
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 4
» lời hứa ngọt ngào chap 11
» lời hứa ngọt ngào chap 27
» lời hứa ngọt ngào chap 12
» lời hứa ngọt ngào chap 13
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-