Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vạn kiếp tương phùng - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 2:30 am

                                                                 Tác giả: Thượng Quan Hạ  Vũ
                                                                           Chương 1: Mộng mị
                                                                       Vạn kiếp tương phùng - chap 1 6olc7b_th
Bóng dáng nàng như ẩn như hiện sau màn sương. Tiết trời lạnh lẽo, âm u nhưng trên cao trăng lại sáng tỏ. Chàng từ xa bước đến, cố gắng nhìn rõ dung nhan của nàng. Thân ngọc thanh mảnh tựa hồ như gió, nhìn thật yếu ớt, mỏng manh. 


Tuy chưa biết nàng là ai, nhưng dường như quen vạn kiếp. Cảm giác nặng nề ở lồng ngực, nàng luôn xuất hiện nhưng chưa bao giờ cho chàng biết mặt. Lòng chàng nặng trĩu lo âu. Phải chăng nàng hận vì kẻ bội bạc khi xưa, đan tâm kết liễu đời nàng không chút do dự? Chẳng lẽ chỉ vì hóa thân là hồ ly mà nàng không thể có hạnh phúc viên mãn hay sao?
Tiếng bước chân chầm chậm dẫm lên những chiếc lá khô héo, càng lúc tiến lại càng gần. Mùi tử đinh hương thoang thoảng trong gió, cuốn chàng vào vòng xoáy ảo mộng. Đưa tay nâng nhẹ mái tóc đen dài huyền ảo như sương, cảm giác lại càng quen thuộc lạ thường. Bất giác môi chàng bật lên thành tiếng khe khẽ như sợ rằng nàng biến mất: ''Tiểu Nguyệt?'' 



Thanh âm vừa thoát ra liền thổi tan mất bóng hình trước mặt. Nàng tan biến hòa vào sương khói, để lại chàng với nỗi mơ hồ khôn tả.


‘Reeng……Reeng……Reeng……..’


‘’Hở? Chuyện gì vậy?’’ – Hàn Phong giật mình bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, nhăn mặt đưa tay tắt chuông đồng hồ. Đây không biết là lần thứ mấy cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ này.


Lê người mệt mỏi đứng dậy, Hàn Phong bước vào nhà tắm, nhìn chính mình trong gương một cách khinh thường: ‘’Hừ… Mày bây giờ đã tới mức tiều tụy như thế này rồi sao? Chẳng phải trước kia mày hùng hùng hổ hổ, sao bây giờ lại như tên ăn mày thế kia?’’.


Thoáng chốc mà đã gần 5 năm, kể từ khi cậu bước chân ra khỏi Ưng Thị để đến nơi đất khách quê người này.


20 tuổi, vẫn chưa phải là cái tuổi đủ chính chắn để biết thân biết phận.


20 tuổi, vẫn chưa phải là cái tuổi đã va chạm đủ đầy sự bất công trên đời.


20 tuổi, vẫn chưa phải là cái tuổi đã biết đến sự lo toan.


Mùa hè năm ấy, đối với những người đồng trang lứa khác là khoảng thời gian để hưởng thụ. Sau cả năm dài học tập miệt mài, họ có thể đi chơi thỏa thích, tìm cho mình một hoạt động thú vị, kết giao thêm nhiều bạn mới… Nhưng đối với Hàn Phong, đó là mùa hè gay gắt nhất. Không biết từ khi nào, cậu ghét những tia nắng chói chang báo hiệu mùa hè đến, ghét những tiếng cười đùa của những đứa bạn rủ nhau đi nghỉ mát với gia đình, ghét cả những gì không liên quan đến cậu. Bởi vì, mùa hè năm ấy, gia đình cậu chính thức đón nhận thêm một thành viên khác – mẹ kế.


Vạn kiếp tương phùng - chap 1 729812Barres_etoiles__25_
Trong lòng Hàn Phong, mẹ cậu chính là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Tuy bà không biết gì về kinh doanh, nhưng lại làm chủ cả khu bếp trong nhà. Bà không xinh đẹp, nhưng gương mặt lại hiền từ và phúc hậu. Bà không giỏi giao tiếp, nhưng những lời bà nói ra đều thấm nhuần lẽ phải. Đối lập với người cha khắt khe, nóng nảy như lửa đỏ của mặt trời, mẹ cậu chính là cơn gió nhẹ tươi mát xua tan những bức bối trong lòng cậu, là ánh sáng trăng rằm đưa cậu ra khỏi những bế tắc lao đao.


Rõ ràng Hàn Phong là người dễ mềm lòng với những lời dịu ngọt, nhưng không vì vậy mà bất phân thị phi. Mẹ cậu vẫn luôn nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’’.


Vì vậy, mỗi lần cậu và cha mình bắt đầu nhen nhóm chiến tranh, bà chính là người dùng câu nói đó dằn lòng cậu xuống. Bởi vì bà biết, tính khí của cậu có một phần nóng nảy của cha mình. Chỉ cần mỗi người nhường một bước, sẽ êm nhà êm cửa.


Một người phụ nữ hiền lành như vậy, đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mới phải. Thế mà vào sinh thần 18 tuổi của Hàn Phong,  mẹ cậu đột ngột qua đời. Một tên say xỉn đã tông phải mẹ cậu khi bà đang băng qua đường mua quà. Thế là ngày đánh dấu cột mốc trưởng thành của cậu trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Đứng chết lặng trong bệnh viện, nhìn mặt bà lần cuối cùng mà cậu sốc đến nỗi không nói được lời nào. Chỉ biết cầm tay bà thật chặt, mắt đỏ hoe vì khóc.


Bà hấp hối thốt ra những lời cuối cùng, Hàn Phong ghé sát tai vào, rồi sau đó trừng mắt mà chết lặng. Giây phút bà trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc Ưng lão gia vừa xô cửa vào phòng. Nhìn con trai mình tay nắm chặt tay mẹ, ông không kiềm nổi dòng nước mắt. Người bạn tri kỉ cả đời luôn ở bên cạnh động viên ông, nhắc nhở ông, quan tâm ông nay đã ra đi mãi mãi.


“Tại sao bây giờ cha mới tới? Chẳng phải Đường quản gia nói cha là người được báo tin đầu tiên hay sao? Hôm nay là sinh thần 18 tuổi của con, mà đến cuối ngày, khi mẹ gặp tai nạn con mới được nhìn thấy mặt cha. Cha nói đi! Tại sao?’’ – Hàn Phong gằn giọng, ánh mắt vẫn hướng về mẹ mình.


“Ta… ta bận công việc…” – Ưng lão gia chỉ biết cuối đầu mà ngập ngừng.


Trong chuyện này, ông cảm thấy mình chính là người có lỗi. Suốt bao nhiêu năm, ông chưa hề ở gần con trai mỗi lần sinh thần. Dĩ nhiên lần này Hàn Phong cũng không hy vọng ông sẽ về vì cậu đã có mẹ bên cạnh. Nhưng vì bà Ưng đã hứa sẽ bắt Ưng lão gia về cho bằng được nên cả hai đều chờ đợi. Bà Ưng vốn không quen giàu sang, danh vọng nên lúc nào cũng hết sức bình dị, dễ gần. Đến tất thảy người làm trong nhà đều yêu mến và kính trọng bà Ưng. Do đó quà của Hàn Phong bà cũng muốn đích thân đi mua về, nhưng bà không ngờ đây lại là món quà cuối cùng bà có thể tặng cho con trai.


Hàn Phong đứng ngoài cửa phòng, nhìn Ưng lão gia thì thầm gì đó với bà Ưng, vẻ mặt vô cùng ân hận. Sau một hồi bệnh viện yêu cầu đưa thi thể bà ra ngoài, Ưng lão gia vẫn không kìm lòng được mà đuổi theo, đến điện thoại của ông rơi ra ngoài cũng không biết.


Hàn Phong bước đến nhặt, vô tình chiếc điện thoại đổ chuông. Cậu ngập ngừng không biết có nên nghe hay không. Từ trước đến nay, do sự dạy dỗ tận tâm của bà Ưng, cậu luôn vô cùng phép tắc, nhất là những việc động đến quyền riêng tư. Đưa mắt nhìn vào màn hình, thấy tên cuộc gọi đến là X. Tại sao người này lại tên là X? Chẳng lẽ người này không thể tiết lộ cho ai biết sao? Không chịu được khi hồi chuông cứ đổ, cậu cả gan bấm nút. Vừa đưa lên tai, chưa kịp nói gì, cậu đã bị giọng nói trong điện thoại làm cho chết sững.


Giây phút này đây, Hàn Phong chỉ mong tất cả là một cơn ác mộng khủng khiếp và khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ vẫn hạnh phúc như ngày nào. Nhưng đáng tiếc, ngay cả khi cậu tự tát vào mặt mình, vẫn sẽ cảm thấy đau. Vì đơn giản, đây chính là hiện thực, một hiện thực phũ phàng mà không ai muốn nhận lấy.


Được sửa bởi kimliyul ngày Thu Jul 24, 2014 2:43 pm; sửa lần 3.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 10:32 am

Trình bày khó nhìn. Front chữ to quá, như thể muốn đập vào mặt độc giả =3=.

Mong nàng chỉnh lại cách trình bày =3=.
 
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 12:16 pm

Hình như có ng sửa dùm ta rồi :v
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 12:17 pm

Trình bày hơi rối, nd ổn :3
Ngôn từ chưa dc cổ đại lắm :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 1:09 pm

Câu cú hơi lộn xộn, cách dùng từ chưa đúng.
 
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeSat Jul 19, 2014 12:59 am

@cuulonton:đang ở bối cảnh hiện đại nên k dùng ngôn ngữ cổ đại nha 
@princess: có thể chỉ rõ chỗ nào không?
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:59 am

Nàng post chương ở topic mới trong box riêng của nàng nhé.

Nàng nên vào topic hướng dẫn thành viên mới hoặc nói chuyện với một Mod nào đó để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ 19001949 (đùa đấy =)))

Mod https://truyen.catsboard.com/u8 (Charlotte Scarlett)

Nàng nói chuyện với nàng ấy để biết thêm về cách trình bày nha~

Chúc nàng thành công!

P/s: Nếu nàng Chả vẫn chưa onl thì nàng liên hệ:

Mod Ploy: https://truyen.catsboard.com/u21
Mod nhocmonmap: https://truyen.catsboard.com/u239

Chúc nàng thành công lần thứ 2!
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeTue Jul 22, 2014 8:35 am

cô không cần post chung một topic đâu :)) post lẻ đi cô :3 tui tạo box rồi move bài cho :)) bwt, cô trình bày như tui đã edit ý :3 cho người đọc dễ đọc :3 với cả không rối mắt :3
 
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeThu Jul 24, 2014 1:54 pm

chờ box hoài mà chả thấy  :(  cho xin cái box đi ngar  :x
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitimeFri Jul 25, 2014 1:33 pm

đã xóa chap 2 r nha :v cả tuần nay tui không lên máy nên k có tạo đc :))
 
Sponsored content
Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vạn kiếp tương phùng - chap 1   Vạn kiếp tương phùng - chap 1 Icon_minitime

 
 

Vạn kiếp tương phùng - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vạn kiếp tương phùng - chap 3
» Vạn kiếp tương phùng - chap 2
» Kiếp sau của các cung hoàng đạo (nếu có kiếp sao =)) )
» Quá Khứ...và...Tương Lai!!! (chap 2)
» Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Vạn Kiếp Tương Phùng-