Tìm kiếm
Display results as :
Số bài
Chủ đề
Advanced Search
Truyện 12 chòm sao
::
Sân trường
::
~o0o~Tiệc~o0o~
::
Kỷ niệm ngày thành lập trường
::
Kỷ niệm hai năm ngày thành lập trường
Share
Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Chuyển đến trang
:
1
,
2
Tác giả
Thông điệp
oOSóiNâuOo
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
666
Birthday
:
13/12/1995
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 12:18 pm
TỔNG HỢP CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI VỀ HIỆU TRƯỞNG DIỄN ĐÀN “TRUYỆN 12 CHÒM SAO”
~ Sau đây là những bài cảm nhận của từng “Thành viên diễn đàn” dành tặng “Hoàng Kim”
Nhân dịp sinh nhật diễn đàn “Truyện 12 Chòm Sao” 29/07/2014 đây là tổng hợp những cảm xúc của mọi người dành cho người thành lập ra vùng đảo này.
Bài viết do Yubj tổng hợp
Chân thành cảm ơn em
Cảm ơn những bạn mem đã đóng góp cảm xúc của mình luôn
Lời của Sói: chuẩn bị khăn giấy trước khi xem nhé nàng
Phải mất mấy hôm mới tổng hợp đủ đó
Công của Yubj không á
Ý kiến là của ta
4rum này được thành lập là nhờ nàng
Ta biết mọi người rất cảm ơn nàng
Vậy nên nhân dịp sinh nhật 4rum, ta sẽ tặng "mẹ" nó, là nàng một món quà bất ngờ
Hi vọng nàng sẽ thích
1.Thành viên: Saobuonlongthe
Em xin chào chị Hoàng Kim Xênh Đệp
My name is saobunlongthe.
Nhân Ngày sinh nhật Forum, em xin viết vài dòng cảm nghỉ về chị!
Em thấy chị hiền lành, có chút lạnh lùng. Em nói cái này chị đừng giận nha. Hứa rồi đó! Em thấy chị có chút "egocentric" pha xíu "brat". Chị rất thông minh, tuy hơi nghiêm khắc như "bà chằn". The avatar em đoán mặt chị như chị em. Có nét mặt giống "pig". Thân hình thon gọn.
Tái bút
Dừng ăn nhiều quá kẻo béo như heo!!
~Thân~
Saobunlongthe
2. Thành viên: Lisan
Trước tiên con xin tự giới thiệu , con là Lisan đây , cái con bé ngu ngơ ngờ nghệch tính tình con nít chả làm được việc gì ra hồn hôm nay cũng viết ra một bài cho Dì . Mới đây cũng đã tròn 2 năm sinh nhật Forum Truyện rồi , những người tham gia cũng ngày một nhiều . Con xin chúc cho Forum ngày càng lớn mạnh hơn nữa , hoà đồng hơn nữa , càng có thêm những thành viên vui tính , lo lắng cho nhau và con chúc cho Dì Kim mãi mãi là một người “ Lãnh Đạo ” cho Forum mình , không có bất cứ việc gì phải lo lắng nữa , nếu có việc gì quan trọng , Dì cứ nghĩ tới Đảo này , rất nhiều người luôn bên Dì giúp đỡ và ủng hộ cho Dì . Nếu trở về một năm trước , tức là năm 2013 thì số thành viên chỉ có vài trăm người mà hôm nay , con số ấy đã lên đến 1002 , con xin chúc mừng Dì ạ ! Người “Lãnh Đạo” tài ba của “Đảo Truyện ” mình . Thật sự thì lần đầu tiên con gặp Dì , con rất lo . Vì lúc đó con nghĩ Dì rất khó gần
nhưng thật trong lòng con bây giờ Dì còn vui tính và cởi mở với mọi người hơn bất kì ai , chỉ là Dì luôn phải quản lí một Forum với mấy trăm người còn có cả một Page trên Facebook , thực sự rất khó khăn Dì nhỉ . Dì đã luôn phải nghiêm khắc để bảo vệ cho Forum , những luật lệ thì đa phần không hề khắc khe như bao Forum khác để các Member cảm thấy dễ chịu , không gò bó . Ai ai trong Forum cũng quý và kính trọng Dì cả . Sau chuyện của bạn Rainy x Mưa , nói thẳng ra thì con cũng chẳng muốn lịch sự gọi “ nó ” là “ bạn ” , dù lâu rồi con không hay online Forum nhưng mà con lại không thể nào tin được là “ nó ” dám nói những lời đáng hộ thẹn như thế với Dì , nàng Libra , Lọ , Jam , Annie , … Sự thật thì “nó” có biết gì về mọi người không mà nói như vậy “ kiêu căng ngạo mạn ? ” , BỐC PHÉT ! Chỉ cần được giáp mặt một lần thì con không ngại mà “ hành hạ ” nó . Nhưng hôm nay là ngày vui con cũng không muốn phá mất niềm vui này . Forum mình nói là ẢO nhưng cảm xúc với nhau thì là THẬT , phải nói đây là Forum đầu tiên mà con gắn bó lâu tới như vậy . Forum đối với con có bao nhiêu là kỉ niệm khó quên nơi mà con sẵn sàng chia sẻ mọi thứ và Dì Kim , con không muốn nói gì hơn là : “ Con cảm ơn Dì ! Con Yêu Dì rất nhiều ! ” . Chỉ nhỏ nhoi vậy thôi ạ ! Con chỉ có thể viết tới đây -3- hình như hơi ngắn vì con cũng chả biết cách nói hết cảm xúc của mình qua văn chương mong Dì thong cảm ạ
~ Tạm biệt Dì . Link sau đây là Video con làm tặng Dì và Forum con làm còn yếu tay nên có không hay mong bỏ qua ạ .
https://www.youtube.com/watch?v=pxDBbwbDzyQ&feature=youtu.be
-3- Lisan -3-
3.Thành viên: Bé Gấu Kute
Rầu bắt đầu đây *cầm mic tờ rô* alo 1 2 3 4 thử loa 1 2 3 4
ặc hem e là gấu con kute dễ thương đây
Tháng bãi năm trước em vào đây
tháng bãi năm nay là sinh nhật 4rum cho nên hôm nay e làm bài viết hoành tà tráng này
ss Kim dễ nói chuyện aka cũng khó nói chuyện, dễ tính aka nhưng cũng khó tính, vúi tánh và viết truyện rất là hay a~♫ e là fan hâm mộ đây *trèo lên treo băng rôn* e còn nhớ cái hôm chị sâm hình lên lưỡi người xấu số nào đó nữa
. Cơ mà lâu lâu vào chatbox thấy chọ vào xong thoát liên nên mún hỏi rỉ cũng hỏi k được lun a~
- Bé Gấu Kute -
4. Thành viên: Princess Lily Rose
Đối với em thì chị Hoàng Kim rất vui tính, dễ gần, thông minh, sáng suốt,…
Thực sự thì ban đầu em luôn nghĩ rằng chị Kim phải rất nghiêm khắc, cứng rắn và quy củ. Nhưng qua vụ ‘quẩy’ từ thủa chí kim thì em mới biết chị Kim thực sự là như thế nào….
Thật ra thỉnh thoảng có vụ việc nào đó khá nghiêm trọng thì chị Kim rất là.... ờm.... nghiêm khắc và nóng tính....
Dạ... thế thôi ạ... Em xin kết bài cảm xúc..
-
Princess Lily Rose
–
5. Thành viên: Ploy
Ad Hoàng Kim của forum Truyện
Chị Kim là một người thoáng nhìn qua thì sẽ cảm thấy rất khó gần, nhưng nhìn kỹ hơn một chút mọi người sẽ nhận ra thực ra là rất rất khó gần
Em đùa thôi
Là một người nếu không tiếp xúc, chém gió nói chuyện lâu thì sẽ không nhận ra được sự dễ gần của chị ấy
lúc bình thường thì chị khá là vui vẻ, thân thiện, nhiều lúc cũng biến thái lắm
Nhưng khi tức giận thì thực sự rất dã man và đáng sợ. Chị là người em sợ nhất 4rum a~
Nhiều lúc rất dễ nóng tính nhưng khi quản lí 4rum thì rất tốt, chị luôn biết cách giữ sự bình tĩnh của mình trở lại
biết điều chỉnh hài hòa, tạo ra nhiều event vui – bổ ích. Kéo mọi người từ những người xa lạ trở thành một tập thể gia đình vui vẻ.
Thưởng phạt công minh
là mẫu người lí tưởng của câu ‘Người ta tốt với mình một thì mình tốt lại với người ta mười” – không biết có đúng không nữa
Chị là thần tượng của em a~
Viết truyện hay
xử lý, quản lý giỏi, tốt bụng nữa…
Thôi nhận xét đã dài, và nó càng ngày càng có xu hướng lảm nhảm + nịnh hót vì đầu em đang bị rỗng
không nghĩ ra cái gì cả, thế nên em xin dừng bút tại đây
cảm ơn vì đã đọc vài dòng này của em.
-
Ploy
♥ -
6. Thành viên: Leone099
Hi Kim. Ta biết mi cũng lâu lắm rồi và hay gọi với cái tên "thân thương" là bà già khó tính
. Ta biết mi lần đầu từ cái truyện 12 chòm sao kinh dị. Hồi đó mi cứ đòi drop truyện vì có ng đăng truyện mak không xin phép làm cả 4rum vào năng nỉ. Ta lúc đó nghỉ mi là một con nhỏ dở hơi dễ tự ái và khoái làm quá mọi chuyện. Nhưng mà viết truyện hay . Bắt đầu chuyển qua 4rum mới ta cũng không ấn tượng tốt hơn bao nhiu. Mi khó tính và hơi giáo điều luật lệ khiến ta khó chịu. Nhưng xét theo hướng nào đó ta lại thấy mi có hướng đi riêng và dám làm theo ý mình, với lại còn khá trẻ mà làm chủ một 4rum nháo nhào thì chuyện bực bội là bình thường. Dần dà về sau mi cũng có trách nhiệm hơn với m.n với 4rum và với một thằng không ra gì như ta, biết khắc phục tính xấu bản thân hơn. Bây giờ ta với mi là bạn tốt, ta tin chắc mi sẽ điều hành 4rum tốt hơn. Luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé. ~Hoàng Kim~. Ta sẽ nhớ mãi cái tên này
-Leone099
-
7. Thành viên:
Luna_ác quỷ bóng đêm
Chắc em không nói hâm mộ chị, yêu mến hay đại thế đâu, thấy nó thừa quá
Nói nhiều rồi không nói lại nữa đâu. Vì không nói lại nên em không còn gì để nói
Bài cảm nhận của em xin hết
Đùa chứ, lời còn nói nhiều lắm, dừng thế nào được
Đầu vào em xin cám chị, khúc giữa cũng là cám ơn chị, cuối bài em cũng muốn cám ơn chị, tóm lại bài này mang ý nghĩa cám ơn chị
Cách đây 2 năm, em tình cờ quen biết được chị Yubj, chập chững đến với mạng xã hội em thấy mình nói trắng ra là rất trẻ trâu, rất hổ báo, rất thích thể hiện, mặc dù tới giờ em vẫn không thể nói là trưởng thành nhưng em tự thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Em thấy chị giống như một người chị lớn, không ép buộc người khác nghĩ giống mình mà là chỉ cho họ thấy được nhiều mặt khác của vấn đề, để họ tự nhìn nhận. Em tin là rất nhiều người trong 4rum cũng nghĩ như vậy. Có lẽ em không may mắn, cơ hội được nói chuyện với chị không quá nhiều nhưng em vẫn có thể thấy được từng bước cố gắng của chị, là người đứng đầu thật không dễ. Cảm nhận của em về chị khi chị đứng trên cương vị một admin, chị lí trí! "Một cái đầu lạnh, một trái tim nóng" - chẳng phải đây là điều kiện mà người ta vẫn nói lãnh đạo nên có sao? Chị đã làm được điều đó Còn cảm nhận về một tác giả truyện kinh dị - Hoàng Kim, chẳng biết duyên số thế nào mà chị viết thể loại gì độc giả cũng nhìn ra truyện kinh dị cả
) Có lẽ thế nên hình tượng của chị cũng thành ra rất khủng bố, thích máu me
) Không biết người khác thế nào chứ em cực thích cái cảm giác chạy về nhà méc chị
) Tự dưng thấy giống như hồi nhỏ vậy. Tưởng tượng như vầy cho nó dễ hiểu
Lúc nhỏ hay bị bắt nạt rồi mếu máo chạy về nhà "Mẹ ơi, thằng kia giựt tóc con" hay là "Mẹ ơi, nó tụt quần con" đại loại thế, lúc ấy mẹ ra thì em chỉ còn biết hất mặt lên kiểu "Đấy mẹ tôi ra rồi đấy, thách chú dám làm gì đấy" Có điều lúc chị ra em không bát ngáo đến vậy thôi
Hết ngày 29 là forum mình được 2 tuổi rồi đấy, nhiều chưaaa? Với em thì 2 năm ấy phải nói là nhiều cực ấy chứ! Đã mấy lần tưởng như đã bỏ, vậy mà tới giờ này vẫn ngồi đây thảnh thơi ăn tiệc thì đúng là kỳ tích. Không biết là chúng ta còn ăn thêm được mấy cái sinh nhật nhưng cứ cố gắng đến cùng, chừng nào chưa cắt mất mạng chúng ta còn cố gắng *mặt rất quyết tâm* Em chốt câu cuối "Sinh nhật forum vui vẻ, quẩy lên!"
Ký tên Lu Lú Lẫn
8. Thành viên: Nhoc_monmap98
Trước khi đặt chân nhúng cẳng vào 4rum là đã nghe "hơi hám" của Kim dồi :">~. Những lúc đọc truyện dạo trên mạng (ở 1 số 4rum khác) với tư cách là khách viếng đã thấy bộ "12 chòm sao trong truyện kinh dị" ở khắp mọi nơi . Và được để tên tác giả là "Hoàng Kim" . Lúc ấy cuồng truyện đó của Kim hơm chệu được :"3
)~ Rồi tới khi tìm một nơi để "chung chạ" truyện của mềnh và chui được vào đây tận 1-2 tuần mới phát hiện ra ad của 4rum này
hình như lúc đó định xin làm Observe thì phải và mình inb cho Kim :"> và Kim cũng rep khá thân mật với cái xưng hô là: "mình-bạn", không xa cách như một số ad khác là: "ad-mem" Lúc thấy cái tên Hoàng Kim là nghe quen quen rồi mà ứ nhớ
(trí nhớ kém v~
) sau này mới nhớ ra Mà khi đọc bộ 12cs trong truyện kinh dị ở nơi khác bị thiếu 2 chap cuối (đoạn Giải chết a~
) đi mò từa lưa mà gần như chỗ nào cũng thế (chs
) tới khi chui vào đây, up truyện của mình rồi xem truyện này nọ mới mò ra xem được 2 chap cuối ấy hạnh phúc quá chừng :"> (đang gay cấn) và lúc ấy thấy yêu "tác giả" hơn nữa
Tiếp xúc lâu thấy Kim ban đầu có vẻ nghiêm khắc, quyết đoán nhưng sau đó mới thấy là vui tính và cư-tê qtqđ
Và ấn tượng nhất là những lúc Kim troll Soi
hoàn toàn khác hẳn vs hình tượng nghiêm khắc, nghiêm túc như ban đầu
Nhất là những khi Kim đăng topic đậm chất tự kỉ như: "Kim cute nqđ",...vân vân và mây mây
Nói chung là yêu Kim nhắm a~
-Nhoc_monmap98-
9. Thành viên: Yoohaney
Chào Kim, Chúng ta chưa nói chuyện thật sự với nhau bao giờ, ngoài những comment 'vặt' ra, thì hầu như tôi không biết nhiều về bạn như những thành viên khác trong forum. Tôi chỉ hơi ấn tượng vì một người trẻ như bạn đã lập thành công một sân chơi và dìu dắt nó tới tận bây giờ. Bạn thật sự rất tài giỏi, và cá nhân tôi công nhận-cần phải học hỏi ở bạn rất nhiều. Do chưa tiếp xúc nhiều với bạn nên tôi cũng không thể viết được gì nhiều. Chỉ mong có thể ủng hộ tinh thần, cũng như thể hiện sự tôn trọng của mình đến người lãnh đạo của forum. Chúc bạn và gia đình forum này trong tương lai sẽ càng tuyệt vời hơn. Tôi hy vọng mình sẽ được hiểu thêm nhiều về bạn.
Thân mến, Yoohaney
10. Thành viên: Leo999
Hoàng Kim tỷ tỷ Tuy rằng em chưa gặp tỷ bao giờ nhưng em thấy tỷ rất vui tính Sắp tới là sinh nhật forum rồi, '' ăn quả nhớ kẻ trồng cây '', em cảm ơn tỷ rất nhiều! Nhờ có tỷ mà tụi em-những con người từ khắp mọi miền Tổ Quốc, thậm chí vượt ra cả ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam có thể gặp nhau và thân thiết với nhau như anh em một nhà. Ở mái nhà chung này, tụi em cùng nhau nói cười, chia sẻ cho nhau những niềm vui cũng như nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Biết đâu trong tương lai lại có những cặp đôi bước ra từ forum mình tỷ nhỉ Em mới vào forum chưa lâu nên sẽ có nhiều sai sót, mong tỷ và mọi người bỏ qua nhé Em cũng chưa tiếp xúc với tỷ nhiều nên cũng chẳng biết nói gì tiếp. Thôi thì sinh nhật forum, em chúc tỷ ngày càng xinh đẹp, có sức khỏe thiệt tốt và cười thiệt nhiều! Happy birthday Forum ^^
Leo999
11.Thành viên:Takitori_cancer
Thư Gửi From truyện và Hiệu Trưởng trường 12 chòm sao:
Thưa Hiệu trưởng Hoàng Kim, em là một học sinh 4from mới vào hồi tháng 12 năm ngoái thì phải! Nhưng em rất làm cảm phục Hiệu trưởng vì đã lập ra một ngôi trường thú vị như vậy! Em rất biết ơn và tự hào vì là học sinh của trường…Hiệu Trưởng đã tạo nên một nơi giúp những bạn thích 12 chòm sao và truyện về 12 chòm sao hoạt động! Như em chẳng hạn, em rất thích viết về những cuộc phưu lưu về họ, những hành trình thử thách thú vị mà trí tưởng tượng của em tạo ra và em đã viết lại những điều đó, tạo thành những câu chuyện cho các bạn đọc và em cũng sẽ không biết xoay sở thế nào để mọi người có thể đọc được nếu không có Hiệu Trưởng. Dù chưa 1 lần nói chuyện nhưng em cảm thấy rất quý hiệu trưởng vì đã lập ra 4from này! Nhân dịp sinh nhật 4from, em xin viết đôi lời gửi tới hiệu trưởng để thể hiện tấm lòng của em đối với 4 from và hiệu trưởng ạ! Chúc 4from ngày càng phát triển tốt hơn nữa và hiệu trưởng cùng với các giáo viên cũng như những học sinh của 4from hãy có thêm nhìu ý tưởng độc đáo cho 4from để 4from trở thành 1 ngôi trường về 12 chòm sao thú vị nhất! Cuối cùng…em vẫn muốn cảm ơn hiệu trưởng đã cho em cơ hội để thỏa ước muốn về trí tưởng tượng của mình! Đó đều là những lời thật lòng em muốn nói với Hiệu Trưởng và 4from!
Học Sinh nhà Nước
Takitori_cancer
12.Sói Nâu xênh đẹp
Ờ
cuối cùng tới ta
Tính ra thì 4rum bao nhiêu tuổi thì ta với nàng quen biết bấy nhiêu năm. Ờ, tính ra cũng lâu
Nói chuyện với nhau cũng gần 10k tin nhắn chứ mấy
Nay ta viết bài này không phải với tư cách một mem gửi tới ad, một fan gửi tới thần tượng, mà chỉ viết với tư cách một bà chị trẻ trung gửi tới cô em già móm mém của mình :
3 Đó h toàn xưng ta với nàng, h xưng chị với em cho sến nhóe nhóe
Ờ, chị quen em lần đầu ở cái 4rum bự tổ chảng như thiếu vắng tình cảm kia
Rồi chị, em, Yubj cùng vài người khác tạo phản, từ nhóm trêm Zing sang tới đây, lẽ dĩ nhiên là do em mài mò học tạo 4rum
Chứ bà chị thời tiền sử này thì chả biết gì, lúc đó mù công nghệ mạnh
Nhớ cái khoảng thời gian đó, ngồi hồi hộp chờ từng mem đăng kí
4rum có mười mấy mạng mà chatbox lúc nào cũng vui
Ngộ hén
Ờ thì mọi người ai cũng nói em lãnh đạo rất tốt
Ừ, công nhận
14, 15 tuổi, tự lập 4rum, tự mình điều hành cho nó vào nề nếp, thật sự không dễ chút nào. Xây dựng cơ cấu, đặt ra nội quy, suy nghĩ làm cách nào để mem cảm thấy thoải mái khi ở 4rum, làm cách nào để các mem đều có nick màu, không bị phân biệt đối xử, làm sao để 4rum ngày một tốt hơn, vân vân và mây mây. Ở cái tuổi của em, đâu có bao nhiêu người phải lo nghĩ mấy chuyện đó đâu, vậy mà em phải nghĩ. Thỉnh thoảng chị cũng cảm thấy xót cho em, vì sao luôn phải nghĩ nhiều như thế ở cái tuổi mà nhiều bạn nữ vẫn còn đang bung lụa
Xót xong lại cảm thấy lại thấy phục em vô cùng
Lúc chị bằng tuổi em, game, ăn ngủ, không lo không nghĩ, trẻ trâu vô cùng
Chị không giỏi được như em
Nhưng mà, chị biết trong thâm tâm em, khi đọc những dòng này, em lại tự nhủ, đâu phải em đã giỏi bẩm sinh, cũng điều hành, giải quyết nhiều chuyện (mà đa phần là do người mà "ai cũng biết là ai đó") gây ra nên em mới trưởng thành hơn. Còn nhớ mấy cái thời kì đầu quen em, lạnh lùng và ăn nói thẳng thắn lắm
Tạo cho người ta cái cảm giác khó gần
Những lần đó, mem hay mod là sai, em thường nói rất thẳng và nạnh nùng
Giờ thì khác rồi, chuyện của Rainy x Mưa, trước đó chị đã nói với em, chị nghĩ em sẽ đích thân lạnh lùng xử lí. Ai dè em nói với chị, Rainy chỉ là đứa bé, nó sai thì dạy lại nó, chứ đừng làm khó nó làm gì. Ử, nghe câu đó xong, chị cảm thấy tự hổ thẹn. Em thua chị 2 tuổi mà trưởng thành hơn chị nhiều quá. Chị to xác như thế mà lại chấp một đứa trẻ... So với ngày trước, ở mặt ngoài mà em thể hiện, chị thấy em đã trưởng thành nhiều, trầm tĩnh giải quyết vấn đề và biết nghĩ cho cảm xúc của người khác. Người chị trên mạng xã hội này cảm thấy rất vui
Biết em cũng lâu, không dám nhận là người hiểu em nhất 4rum này nọ
Nhưng chị tự tin mình có thể nhìn thấy mặt tình cảm dạt dào
nói đúng hơn là sến gơ của em
Ừ... Chắc ít ai được thấy cái cảnh con người của quyền lực đêm hôm inb cho người ta, khóc chỉ vì phim ảnh, rồi trăn trở suy tư
Cũng ít ai thấy được em vì lời nói xấu của ai đó mà cảm thấy tủi thân, ừ, chắc chắn là tủi thân luôn, nếu không em cũng không hỏi chị câu đó. Hoàng Kim mà người ta thấy là người mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi. Hoàng Kim mà Sói Nâu thấy là sến gơ, dễ xúc động, sống tình cảm
và Sói thích sến gơ Hoàng Kim
Yếu đuối hay khóc không có gì xấu, miễn là những giọt nước mắt rơi xuống đều có giá trị, mỗi lần em yếu đuối vì gục ngã, em rút ra được kinh nghiệm. Nên dù có là sến gơ thì đã sao
đứa nào cười hay chọc tương vỡ mồm nó cho trụy
. Cứ là em thôi, vậy là ổn
Ờ, biết là lúc em đọc cái topic này, chắc là lại khóc
cơ mà đây là tình cảm của mọi người dành cho em
Ráng mà đón nhận và khóc cho nhiều nha hông
Mục đích của topic này là vậy đó
Cảm xúc của chị hơn hỗn loạn vì nó là cảm xúc thật, không hề edit
có gì đừng cười nhá
Kí tên:
Sói xênh đẹp
13.Thành viên: Yubj Tran
Nếu nói đến em thì chị không thích sử dụng mấy từ xa lạ, em là một cô bé có cá tính, có điều sợ gián =]] Nhìn em cứ như Đôrêmi còn chị thì là Đôrêmon sợ chuột, mỗi lúc chị không được tốt em luôn giúp chị vượt qua chị rất mến em, em là một cô bé khá thú vị, em đã xây dựng nên một diễn đàn rất tốt đó. Phải nói là chị cũng phải quý em ở chỗ em rất thành tâm với mọi người, những điều lệ em đưa ra đều rất tốt cho mấy bé nhỏ, em cũng dễ thương lắm nhé, nói chuyện nghiêm túc thì trời đất cơ sao mà kinh khủng quá nhiều, còn mà chuyện vui chơi thì ôi thôi bựa lắm luôn đấy, em hài hước với thân thiện, em bảo lúc nào chị buồn đều có thể tìm em =]]] nhưng chị ngại lắm =]] nói thật là thời gian chị, em và chị Sói thành lập diễn đàn này xảy ra rất nhiều thứ nhưng tình cảm của tụi mình vẫn không mất đi, những lúc giận hờn, vui chơi, chuyện phiếm bên nhau rất là hạnh phúc. Chị thương em lắm nên cũng phải ráng nhịn cái tính nóng nảy của mình, chứ em biết chị mà gặp mấy người như vậy là thôi rồi tan nát cõi đời. Hjhj nói nhiều thì không có vào đâu nên chị vào chủ đề chính. Sắp tới đây Thứ 3 Ngày 29 Tháng 07 Năm 2014 đó, sinh nhật của 4rum tròn 2 năm nhờ sự góp sức của em đó cô nàng Hiệu Trưởng của diễn đàn, em biết không em làm ra một thế giới mà mọi người không cảm thấy gò bó mà có thể tung tăng thỏa sức đam mê sáng tạo của mình, em đã làm một việc tốt lắm đó. Mấy bé và mọi người trong 4rum ai cũng quý mến em hết chỉ có chị là không thôi, hehe =]] chị đối với em thì không quý mến mà chị thì thích con người tâm hồn của em. Nói tóm lại là chị mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em, em có thể đạt được những gì em mong muốn, trưởng thành hơn, có buồn thì cứ nói mọi người bên cạnh em rất nhiều. Không hiểu sao chị thương em quá, chắc em cũng mệt mỏi bởi chị =]]] Chị thương em chỗ sợ chị giống năm 2012 tự ý xóa nick làm mọi người phải mệt mỏi, em đã cho chị làm mod nhưng tháo gỡ chức năng quản trị ra, cảm ơn lòng nhiệt huyết và tình cảm của em đối với chị không ai chịu nổi đứa như chị đâu diễn đàn cũng rất nhiều người không ưa cái tính của chị nhưng em vẫn không nói gì mà còn giúp chị phát huy ưu điểm nữa hjhj. Cái cô bé ngốc ngếch đáng yêu của chị sau này tốt nha em. Diễn đàn thì sẽ có người đến người đi nhưng tình cảm của mọi người với Đảo sẽ không bao giờ tan biến nếu họ đã gắn bó với nó bằng tình cảm trân trọng nhất ^^
~ Chị dỡ nhất ở khoảng biểu đạt cảm xúc hjhj nhưng chị thích cô nàng hiệu trưởng của trường lắm đấy nhé =]]] Hãy sống tốt và làm những gì em thấy nó cần phải làm và nó thuộc về em nhé. Gửi cô bé đanh đá của chị =]]]
. Thương nhớ gửi em
. Yubj Xấu Xí
P/s: Hjhj kỷ niệm mà chị nhớ nhất về em thì là dòng này "Cái thời 23/07/2012 chị với chị sói và em làm tan nát bờ cõi của người ta là kỷ niệm chị không bao giờ quên được hahah huy hoàng quá mà =]]]nghĩ lại không ngờ mình lại bá đạo và xấu tính một cách đáng yêu như thế =]]"
Tình cảm nhiều nhưng không muốn nói nhiều hoho =]]] nói ít nhưng chân thành nha em
Hết~.
Ploy♥
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
3026
Birthday
:
10/12/2000
Join date
:
19/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:34 pm
Sặc
oOSóiNâuOo
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
666
Birthday
:
13/12/1995
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:38 pm
s nha
Hoàng Kim
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
884
Birthday
:
09/09/1998
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:46 pm
Quá buồn khi phải nói với saobunlongthe là cái tưởng tượng của em về ngoại hình của chị (trừ đoạn thân hình thon gọn ra) thì sai bét cả
Anw, vào vấn đề chính
Sói già và Yubj chết tiệt!! Giữa trưa làm người ta khóc ướt hết gối
Lúc Sói mới gửi cho mình bài này thì nói thật là mình không dám click vào link
Không phải vì mình sợ có con ma xồ ra trước màn hình hò hét um xùm phá tan khoảng lặng buổi trưa của hàng xóm, mà là sợ cái cảm xúc mà những con chữ nhỏ cơ mà có võ hiện trên màn hình máy tính đem lại (ai đã từng đón sinh nhật 1 tuổi của 4rum sẽ hiểu ngay tại sao TT^TT) :D Và nỗi sợ của mình biến thành hiện thực khi mới chỉ lê mắt đến bài cảm nhận thứ 2 của Lisan và cái clip rất tuyệt vời do Lis làm là mình đã bắt đầu có dấu hiệu...ehm...bùng nổ trong câm lặng
Rồi đến Gấu, Lily Rose và Ploy...mới 5 bài và bắt đầu đến lượt tuyến lệ hoạt động
Rồi cả lão Leone099 nữa...
phải công nhận là hồi đấy ta trẻ trâu thật, và bây giờ cũng chẳng đỡ hơn là bao nhiêu, nhưng mi cũng phải thừa nhận là mi phá luật 4rum quá nhiều đi :w nhưng thật sự, ta cảm thấy rất vui, rất...hạnh phúc
vì mi coi ta là bạn tốt :D
Luna và nhocmon ạ, hai bài dài ngoằng của 2 người cũng góp phần làm cái gối của ta ướt sũng nước mắt nước mũi đấy
Thật tiếc là mình vẫn chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với Yoo, với Leo999 và Takitori, nhưng mình rất cảm kích vì ba người đã dành thời gian viết nên những dòng này :D Cảm ơn Yoo, cảm ơn Leo, và chị rất vui khi Takitori có thể phát triển trí tưởng tượng của em tại 4rum này, vì trí tưởng tượng, theo chị chính là một món quà vô giá của mỗi người ^^ Hy vọng sau này chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn ^^
Yubj ạ, dù chị không nhắn gửi gì trong topic này, nhưng qua những gì chị đã làm, đã giúp đỡ cho 4rum và các thành viên trong 4rum nói chung và cho em nói riêng, em muốn cảm ơn chị :D Ừm...em không bộc lộ nổi những gì em đang cảm thấy bằng chữ nghĩa vì cảm xúc của em đang rối tung tóe như tơ vò
Hy vọng chị sẽ hiểu những gì em muốn gửi đến chị TT^TT Cảm ơn chị, nhiều lắm....
À...cuối cùng thì cũng đến Sói
ta sẽ không xưng chị em với nàng đâu, tại ta quen nhìn cái mặt bỉ bựa của nàng rồi xưng hô như thể chúng ta đồng trang lứa rồi
Con Sói chết tiệt!! Giữa trưa!! Giữa trưa đấy!! Nàng gửi cho ta topic này dù nàng biết rõ ta không thể chịu được liền một lúc cả tá combo như thế này!!
:'( Ta phải phạt nàng thôi TT^TT cả Yubj nữa TT^TT Ta đã cân nhắc khá lâu trước khi đọc những gì nàng nhắn gửi đến ta, vì ta biết văn của Sói có sức công phá tâm trạng và cảm xúc của người đọc vô cùng lớn
Và dúng là lớn thật, vì đoạn văn của nàng như mở van cho đống nước mắt nước mũi được dịp tuôn ra xối xả hơn, như thác lũ vậy
Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng có lẽ những điều ấy ta sẽ inb với nàng sau để tránh loãng topic
Cảm ơn nàng, nhiều lắm! (công của nàng đối với 4rum cũng rất rất lớn :D Nàng là đồng sáng lập 4rum nè, là nguồn động lực để ta cố gắng nè, nàng luôn bên cạnh, khuyên bảo ta những lúc ta lên cơn đòi xóa 4rum nè, avan vân và mây mây
)
Mình nghĩ việc 4rum có thể phát triển và vững mạnh đến tận ngày hôm nay là công của tất cả mọi người, tất cả thành viên trong 4rum (kể cả các bạn huligân
), cả BQT lẫn các members chứ không riêng gì mình cả :D Tất cả mọi người đều là một phần tử vô cùng quan trọng để tạo nên 4rum Truyện 12 chòm sao này, các bạn cũng vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng luôn ấy ^^ Hy vọng mọi người sẽ có thể thư giãn trên trang mạng ảo này sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi ^^
4rum...cũng đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều :D
Mình cũng chẳng biết mình đang viết cái gì nữa
Vì viết đến đây là lại bắt đầu...
Mình không phải là đứa giỏi bộc lộ cảm xúc...nên mình hy vọng mọi người đủ kiên nhẫn để hiểu mình nói gì
Cảm ơn mọi người, rất nhiều :D Nhiều lắm lắm luôn nè!!
Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho một sân chơi ảo mang tên Truyện 12 chòm sao
Được sửa bởi Hoàng Kim ngày Sun Jul 20, 2014 1:49 pm; sửa lần 2.
Lisan
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
781
Birthday
:
16/10/2000
Join date
:
31/05/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:47 pm
Ô mê ga
tưởng mình viết ngắn nhất
oOSóiNâuOo
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
666
Birthday
:
13/12/1995
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:50 pm
*trấm nước mắt* *bung lụa*
Hoàng Kim
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
884
Birthday
:
09/09/1998
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:51 pm
Sói ạ!!! ta vừa viết 1 bài dài ngoằg đẫm cxúc xog thì nàng ms thêm thắt là tn
)
oOSóiNâuOo
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
666
Birthday
:
13/12/1995
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:52 pm
vì người ta mới gửi cho ta sau khi ta up bài
Yubj Tran
Tổng số bài gửi
:
808
Join date
:
21/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 1:54 pm
@Kim: Đúng là chị bó tay luôn rồi
Chị hiểu cảm xúc của em tại chị cũng vậy nè
Không giỏi biểu đạt với lộ cảm xúc! Hihi! :'( Bài chị to đùng số 13 kìa em
tiếc cái không phải thứ 6 ngày 13 không là đúng ngay ngày "Cô Hồn" rồi! Hí hí! Bớt giỡn, đùa nãy giờ Doremon với Doremi mà không cần nói cũng biết tình cảm nhau đến đâu hehe!
*" longdesc="9" /> ^^~
leone099
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
151
Birthday
:
29/07/1998
Join date
:
28/05/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 2:08 pm
KIm vs Yu nói ko giỏi bộc lộ cảm xúc. Mak sao... hai ng bộc lộ cảm xúc tức giận ức chế vui tui giỏi thế hã
giận 1 cái là 2 ng làm đùng đùng vs tui nà shaoooo nhìu lúc ko liên wan cũng dính chưởng
leone099
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
151
Birthday
:
29/07/1998
Join date
:
28/05/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 2:08 pm
KIm vs Yu nói ko giỏi bộc lộ cảm xúc. Mak sao... hai ng bộc lộ cảm xúc tức giận ức chế vui tui giỏi thế hã
giận 1 cái là 2 ng làm đùng đùng vs tui nà shaoooo nhìu lúc ko liên wan cũng dính chưởng
Hoàng Kim
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
884
Birthday
:
09/09/1998
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 2:18 pm
@Yu: tại sói già chậm chạp
e post cxúc xog r nàg ta ms nhét thêm vào
@Leo: cxúc khác mà sự tức giận khác
leone099
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
151
Birthday
:
29/07/1998
Join date
:
28/05/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 5:48 pm
Tuc gian la 1 loai cam xuc mak
Ploy♥
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
3026
Birthday
:
10/12/2000
Join date
:
19/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 6:21 pm
Vốn dĩ tưởng bài này gửi theo kiểu ẩn danh *trấm nước mắt* ai ngờ nó public thế nầy
trùi ui, nếu biết trước có phải đã không viết kiểu dở hơi kia rồi không...
Yubj Tran
Tổng số bài gửi
:
808
Join date
:
21/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 8:52 pm
@Kim haha tại chị quên gửi chứ không phải chị Sói chậm
@Leone: Diễn đạt cảm xúc khác với tức giận, ở đây có nghĩa là không thể nói lên cảm xúc của mình, còn tức giận là một trạng thái của con người khi mà không thể giữ được bình tĩnh ~~
yoohaney
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1689
Birthday
:
23/10/1996
Join date
:
19/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Sun Jul 20, 2014 9:42 pm
@trẫm: sao lại để tên ng gửi ?????
ps. Ta viết cứ như thư làm quen vậy
Đọc lại câu cuối mới biết là đang tỏ tình.
libra1999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1888
Birthday
:
03/10/1999
Join date
:
03/01/2014
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Mon Jul 21, 2014 9:15 am
Òa
bị lỡ rồi sao ? T^T
sập mạng làm ta đau lòng thế đấy
>"< ứ gửi bài đc ~
cuulonton
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1417
Birthday
:
10/04/2002
Join date
:
24/09/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Mon Jul 21, 2014 9:49 am
Ta đã lở 0v0
Ta đang bị cấm túc
Pama ko cho lên mạng 1 tuần vì tội ... chia sẻ liên kết về 12 chòm sao trên Face
Buồn như con chuồn chuồn
Sapphire
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
216
Birthday
:
09/01/2000
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Mon Jul 21, 2014 10:02 am
E k ngờ là e bỏ lỡ dịp này... :s: Thôi an ủi là em còn cmt trước chị Trang :s:
Chuyện giữa 3 chị em mình thì nhiều lắm :s: Nhờ game 12 cs của chị mà cta mới quen nhau :s: Thú thực là e chơi game trước cả khi đọc truyện...
Lúc đầu em thấy c khó tính ghê gớm
Lần đầu e chết xong có cơ hội hồi sinh làm em cứ nhoi nhoi cmt gợi ý cho mấy ng khác làm chị suýt giết e luôn
May mà vẫn sống tới gần hết game rồi tham gia tiệc trà làm quen
lúc đấy mới thấy chị dễ gần hơn chút thôi
Rồi tới giai đoạn lập forum riêng :s: Em vốn là đứa cuồng horoscope nên hay share linh tinh mấy bài viết của MN12CS
Nhưng riêng thời gian đấy thì phải cực kì hạn chế, vì e vẫn nhớ hồi đấy c ghét MN12CS đến mức nào
Ban đầu chị tính lập hội trên zing rồi post truyện vào, xong cta bàn nhau lập 4rum riêng
đây thật sự là quyết định đúng đắn, bởi hiện tại bên zing toàn trẩu **và mấy bạn này toàn copy truyện 4rum mình**
Em k nhớ rõ, nhưng có thể coi e, chị và chị Trang là 3 mem đầu tiên của 4rum mình
Trong lúc còn ở truyen12chomsao.forumvi.com, 4rum mình thỉnh thoảng lại có vài thành phần k dễ chịu mấy vào
e hoàn toàn tán thành thiết quân luật của chị
Nhưng càng ngày e càng ít vào 4rum hơn tại mọi người thành lập gia đình dòng tộc nhanh quá, e k theo kịp, mà lại ít nc với mọi người
Nên chủ yếu chị e ta nhậu bên FB, và độ troll của mỗi người được bộc lộ đáng kể
Chị Trang vốn vẫn thế nên k bất ngờ mấy (trừ vụ WC)
còn chị thì quá sốc luôn
Em lúc đấy vẫn nghĩ chị khá là thanh niên nghiêm túc, ai ngờ... :s:
Lúc 4rum chuyển nhà sang đây e cũng biết muộn, lại còn bỏ bê công việc
Không ngờ vẫn giữ được chức lớp trưởng (mà chắc e là lớp trưởng được biết đến ít nhất trong 4rum)
Đây là sinh nhật thứ 2 của 4rum, nghĩa là chị e mình quen nhau hơn 2 năm r :s: E mong sắp có đợt offline :s:
~JamBông~
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1178
Birthday
:
24/10/1999
Join date
:
24/11/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Mon Jul 21, 2014 5:04 pm
chán quá máy tính hư k gửi cho má Yu dc
con ngàn lần xin lỗi má hôm nay con ms lên dc 4rum bằng máy tính mà lại quá hạn rồi nên.. thôi
hi vọng bài của con vẫn còn được cmt ở đây
....
E..hèm... ssKim
Em tham gia vào 4rum này là vì nương Sói và truyện của nương ấy "TBKLF" cái ngày mò được truyện của nương ấy em nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi còn có lần đọc đi đọc lại mấy lần giải khuây nữa chứ
nhưng sau khi chờ mãi k thấy chap em mới biết nương Sói đã drop truyện và lập một trang mới do nương ấy và một số ng khác làm ad (k có ss)
em mới thấy link 4rum mình và đăng kí ngay và luôn
nhưng do sự thiếu hiểu biết em chả biết lập đi lập lại bao nhiêu cái nick vì mãi mà k đăng nhập dc
(nhưng em k có clone nhé)
Em chỉ mới đăng kí cách đây mấy tháng vào gần cuối tháng 12 năm ngoái và từ đó đến bây h 2 chị em mình ít khi nói chuyện
nhưng 1 khi đã nói chuyện em chỉ thấy chị là 1 ng rất hài hước chứ k có nghiêm khắc hay gì gì đó
thậm chí lúc tham gia vào 4rum em còn chả thèm đọc nội qui nữa
nhưng vì có 1 số chn em hiểu nên ms đi tìm rồi ngồi đọc
ngưỡng mộ chị thật đấy lúc đầu em tưởng chị phải qua đại học rồi cơ và h mới biết chị mới cấp 3
thế mà chị đã làm ad của 1 4rum tuy k đông bằng các 4rum khác nhưng vẫn có thể nói là đông
rồi còn trên fb nữa mấy nghìn ng
Quay lại từ đầu :________: tuy rằng em vào 4rum này vì truyện của nương Sói nhưng khi chị ra truyện chị đã vô tình nâng em làm fan bự của chị
trn chị rất hay nhưng cũng rất dị
hợp với thể loại em thích
...và h...em vẫn mong chờ chị ra truyện mới đấy nhá
có lẽ em vào 4rum muộn nên k biết các sự kiện
và vì tò mò khi các chị nói chn mà bị chị đe cho sợ luôn
đôi lúc em muốn gặp chị ngoài đời lắm đấy em còn nghĩ 4rum mình có khi nào tổ chức 1 sự kiện lớn rồi mn từ khắp mọi nơi tụ tập về đây (chỉ để nhìn ngắm nhau)
đùa thôi ước mơ mãi chỉ là ước mơ vì k thể dành thời gian cho nhưng thứ mà bố mẹ mình cho là vô bổ như thế này dc
nhưng em thì nghĩ khác thật vui khi gặp và làm quen dc nhiều bạn mới
có thể nó sẽ k giúp cho việc học hành tiến bộ nhưng nó sẽ là 1 nơi để giải trí để xả stress và 8 đủ thứ trên đời cùng với những ng bạn ảo lòng thật
Cám ơn chị lần nữa vì đã lập ra "mái trường" này nếu chị k lập thì em sẽ chả có dc như ngày hôm nay
Sinh nhật 4rum em chúc chị "...." chị nghĩ đi nhé vì những lời chúc tốt đẹp dành cho chị mn ở trên đều lấy hết rồi mà em thì văn chương dở giao tiếp dở nốt nên k thể làm combo tràn đầy nước mắt như mn dc
chúc chị vui vẻ
Côn trát năm bờ oăn:
thấy bài của mn mà cảm động... ước gì bài viết đó là dành cho mình
giỡn thôi con bé như mình có đóng góp cái gì cho 4rum đâu
cơ mà văn chương mình dở tệ
chúc chị Kim sn 4rum tới vui vẻ
~JamBông~
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1178
Birthday
:
24/10/1999
Join date
:
24/11/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Mon Jul 21, 2014 5:05 pm
Trong game được "COMBO" là sung sướng nhất đấy chị Kim ạ
*LOL*
YoshiiXD
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
177
Birthday
:
06/09/2000
Join date
:
02/11/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Mon Jul 21, 2014 6:36 pm
Hẹn chị năm sau
oOSóiNâuOo
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
666
Birthday
:
13/12/1995
Join date
:
17/04/2013
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Tue Jul 22, 2014 8:05 am
@Ploy: nương thấy hay mà
@Leo: chú cút đê
phá đội hình quá
@Yoo: người ta gửi file cho ta như thế nào thì ta làm như thế đó thôi
@Sap: chị qên mất thông báo cho Trang với e :< Sr e vô cùng :<
@Lib + Cừu + Yoshii: hẹn gặp ba người vào năm sau
leo999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
84
Birthday
:
01/08/1999
Join date
:
01/01/2014
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Wed Jul 30, 2014 10:16 am
@Lib: Sập mạng là điều thật đau khổ => nghiệm ra sau khi nhà mua máy tính
libra1999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1888
Birthday
:
03/10/1999
Join date
:
03/01/2014
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Wed Jul 30, 2014 10:17 am
@Leo yep
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Gửi "mẹ"của 4rum " :))
Trang
1
trong tổng số
2
trang
Chuyển đến trang
:
1
,
2
Similar topics
Similar topics
»
[Mừng sinh nhật 4rum]Những j ta muốn nói với cái 4rum mak ta thương này
»
Giao lưu của các thành viên ~ Ảnh của các thành viên ~ Mọi người vào góp phần đóng góp cho sinh nhật 4rum (Kỷ niệm 4rum tròn 1 tuổi)
»
Giao lưu của các thành viên ~ Ảnh của các thành viên ~ Mọi người vào góp phần đóng góp cho sinh nhật 4rum (Kỷ niệm 4rum tròn 1 tuổi) ~ Hạn chót đăng ảnh (9h13 ngày 29/6 =>> 22h ngày 30/6)
»
Nội quy 4rum
»
tam biet 4rum
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:
Bạn
không có quyền
trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao
::
Sân trường
::
~o0o~Tiệc~o0o~
::
Kỷ niệm ngày thành lập trường
::
Kỷ niệm hai năm ngày thành lập trường
Truyện 12 chòm sao
::
Sân trường
::
~o0o~Tiệc~o0o~
::
Kỷ niệm ngày thành lập trường
::
Kỷ niệm hai năm ngày thành lập trường