Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tìm lại nụ cười chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
Tìm lại nụ cười chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tìm lại nụ cười chap 1   Tìm lại nụ cười chap 1 Icon_minitimeWed Aug 06, 2014 10:15 am

''ĐOÀNG!ĐOÀNG!''
 Từng tếng súng vang lên trong căn nhà lạnh lẽo...
Khắp nơi ngập trong mùi thuốc súng xen lẫn mùi máu tanh tưởi.
 Thật kinh tởm!
Phía góc của căn phòng ngủ, một cặp vợ chồng đang cố dùng sức che chở cho một thứ gì đó.
 Ra là một bé gái khoảng 4 tuổi. Chắc là con họ.
-Kh*n nạn! Bọn nó tìm ra chúng ta mất!-người phụ nữ trẻ lên tiếng.
-Đừng có lo sợ, cho dù chết ta vẫn phải bảo vệ con bé-người đàn ông trả lời.
 ''Cạch'' ''Ầm!''
 -Tìm ra rồi.Hi hi!
Phía đằng sau cánh cửa, một người đàn bà mặc bộ đồ đen bó sát lên tiếng.
-Nào, giờ giao đứa trẻ cho ta, không thì mấy người sẽ mất mạng đó-nhổ điếu thuốc đang hút dở, mụ nói tiếp.
Cô bé 4 tuổi có mái tóc bạch kim lo sợ, túm chặt lấy áo của người phụ nữ trẻ:
-Mẹ..mẹ..ơi, Xử Xử sợ lắm.
Nhìn đứa con bé bỏng, người phụ nữ xót xa:
-Không sao đâu con, mẹ...mẹ ở đây rồi.
-Chậc, mùi mẫn thế.
 ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!
-BA!MẸ!
********12 NĂM SAU*******
-Xử Nữ! Xử Nữ!...XỬ NỮ!!!-Cô gái tóc nâu tức giận đập quyển vở xuống trước mặt cô gái tóc bạch kim
-Ưm..ơ..sao?-cô nàng tên Xử Nữ lên tiếng.
Phía trên bục giảng, cô giáo dạy Địa bắt đầu tức điên lên.
-THIÊN BÌNH!XỬ NỮ! Hai em lên phòng giáo viên ngay lập tức!!
Bà cô nổi đóa cũng đúng, ai nói trong giờ học 1 con nhỏ thì ngủ gật, 1 con bé thì ra sức hò hét gọi đứa đang ngủ cơ.
-Các em có biết làm việc riêng trong giờ học là sai trái không hả? Hơn nữa còn..bla...bla...
 Đợi cho bà cô giảng đạo một hồi, 2 cô nàng của chúng ta chỉ ''Vâng'' một tiếng nhạt thếch rồi về lớp.
 Lúc này cũng là giờ ra về rồi, Xử Nữ vội vàng cầm lấy cái cặp rồi lao ra ngoài cổng trường mặc cho Thiên Bình đứng ngẩn tò te.
Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của Xử Nữ. Đã đi học muộn rồi mà còn bị gọi lên phòng giáo viên nữa chứ.
 Lang thang trong công viên, Xử Nữ vô thức nghĩ về cha mẹ của mình.
Những dòng suy nghĩ mập mờ ập mờ ùa về trong cô...
Kh*n nạn thật! Cô chẳng nghĩ ra cái gì ngoài hình ảnh người phụ nữ tóc vàng ngậm điếu thuốc cả.
Đang miên man với dòng suy nghĩ. Bỗng Xử Nữ va phải một người:
-A! Cho tôi xin lỗi! Tôi...-Xử Nữ vội vàng đỡ người phụ nữ đó dậy
-Không sao!-Người đàn bà ngắt lời cô rồi khẽ nói:
-Lâu rồi không gặp, Xử Xử!
Như một đòn sét đánh, Xử Nữ quay mặt lại, nhưng..bà ta đi mất rồi.
Người đàn bà đó là ai, sao bà ta biết tên cô, hơn nữ còn là tên thân mật. Xử Nữ bàng hoàng suy nghĩ
******cùng lúc đó******
 -Hứ! Xử Nữ kì cục quá, chưa gì đã bỏ mình lại. Thiên Bình hậm hực.
 Cô luôn lo lắng Xử Nữ mặc dù Xử Nữ không quan tâm tới cô. Cô chỉ muốn làm bạn với cô ấy. Và trên hết, phải tiếp cận được với Sư Tử thông qua Xử Nữ.
-Ê! Lùn!-phía xa, một cậu bạn tóc đỏ chạy tới.
                                                                                                         ''Là..là Sư Tử..phải làm sao đây, mình hồi hộp quá!''
-Ưm, sao vậy-Thiên Bình đỏ mặt.
-Xử Nữ đâu rồi vậy lùn?-Sư Tử vui vẻ hào hứng hỏi.
                                                                                                                         ''Biết ngay mà, cậu ta chỉ biết có Xử Nữ thôi!''
-Không biết, không quan tâm!-Nói rồi cô bực mình đi về trước.
                                                                     ''Sao mọi người lúc nào cũng Xử Nữ này, Xử Nữ nọ, còn cô thì sao, không tồn tại chắc!
Hửm, sao vậy, đúng là dở hơi.- Sư Tử ngây thơ tự hỏi, bất chợt đỏ mặt khi nghĩ về Xử Nữ.

Gần đó, một cậu bạn tóc vàng nhạt thất vọng nhìn về phía Thiên Bình đang bỏ đi.
______________________________End chap 1___________________________
P/S: Ngàn lần xin lỗi mọi người vì chap ngắn và hơi nhảm do ít đầu tư, ta sẽ đền bù vào chap sau.  :)
 
 

Tìm lại nụ cười chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tìm lại nụ cười chap 3
» Tìm lại nụ cười chap 2
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Tìm lại nụ cười
» Gặp nhau cuối con đường [ Chap 1 ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Tìm lại nụ cười-