Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gokusen 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gokusen 4   Gokusen 4 Icon_minitimeFri Aug 08, 2014 12:17 am

Author: Aka
Beta Reader: ZzZ


Tập 4
 




Matsumoto Haruki (Libra) đây! Học sinh lớp 2Z trường Nakao. Bạn thân, nhầm, bạn “bình thường” của tên Hakiwa (Gemini) . Tôi và tên này thật sự có quá khứ không yên bình chút nào. Kể ra chỉ có nhục mặt tôi thôi. Tôi và hắn chưa chắc là một cặp!! Đừng đoán bừa ha!
 
Ở tập trước, lớp chúng tôi đã vào bản doanh của BEAST, rồi cả lớp đến khi sắp ra ngoài thì có hàng loạt những chuyện không may xảy ra. Thật sự cứ tưởng sẽ về nhà một cách êm nhất, yên bình nhất. Nào ngờ…!
 
Có một điều thật thắc mắc…nhìn bề ngoài tôi thật sự ẻo lả giống con gái sao?? Tôi cũng biết chút võ mà! Tại sao ai cũng nói tôi là con gái! Khó chịu muốn chết! Thật chứ tôi chỉ muốn đập vào mặt tên J kia!
 
Tôi…cũng có nỗi khổ riêng! Haizzz…!!
 
Trở về câu chuyện tập trước. Tôi đang nghi ngờ một chuyện. Thật sự khiến tôi đau đầu!
 
Mọi chuyện cứ căng thẳng thế này đây! Thời hạn băng BEAST đến san phẳng trường còn chưa đầy một tuần! Mau chóng nghĩ cách thôi. Cách gì cũng phải cố bảo vệ trường hết sức.
 
 Làm cái gì cũng không tốt. Akashi (Sagittarius) vì đỡ cho Shiro (Aquarius) nên đang nằm viện và chưa tỉnh lại. Tình bạn của hai ngươi đó thật quá đang ngưỡng mộ mà.
 
Mà hình như thấy tập nào cũng nói về tình bạn của hai tên này! Không được, vậy đất diễn của mọi người không được chia đều. Tôi thay mặt cả lớp, đòi lại sự công bằng cho mọi người, sự bình yên cho thế giới.
 
Hình như tôi cũng hơi ít đất diễn! Đã vậy, tập này, Matsumoto Haruki (Libra) tôi chính thức lên sàn.
 

~~o0o0o0o0o~~

 
Thời tiết ngày hè năm nay nóng bức thật đấy! Sao ở Nhật Bản mà cũng nóng thế này ư? Ngoài đường, vẫn khung cảnh cũ rích…xe cộ đi lại tấp nập, người người nhộn nhịp.
 
Trời nóng ghê vậy!!
 
Tiếng than thầm của một bạn học sinh với dáng hình chuẩn, mái tóc đen bồng bềnh, mặc đồng phục trường Nakao. A! Haruki (Libra) đẹp trai kia mà. Nói thật ai cũng muốn gọi là đẹp gái cho nó sướng cái miệng nhưng nhìn thế thôi nha, chứ bạn Haruki (Libra) nhà này hơi bị nam tính đấy!
 
Chỉnh góc độ nhìn về phía trước, Haruki (Libra) tự đeo cho mình thêm chiếc kính đen nhìn trông tri thức nhưng nhìn cậu ấy vẫn đẹp một cách lạ thường. Cứ như có hào quang quanh người vậy, điều này khiến hầu như ai cũng phải ngoái lại nhìn anh chàng này, cả trai lẫn gái ha, ai cũng thích cậu ấy hết. Đơn giản thôi, vì cậu ấy là một con người đẹp một cách pờ phệc nhất.
 
Hai tay đút túi quần, ung dung đi bộ, a ha, hôm nay, tên nhóc này trốn học đây! Cậu ta trốn học cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại. Lực học của cậu ta mọi người bên ngoài chỉ biết là khá. Nhưng không ai trong trường không biết cậu ta thông minh kinh khủng như thế nào. Vậy nên, bây giờ, đối với cậu ấy, học…là một điều không cần thiết!
 
-          Bác ơi, cho cháu 1 cân cam!
 
Haruki (Libra) rẽ vào một cửa hàng hoa quả nhỏ mua cam. Cậu ấy chuẩn bị vào bệnh viện thăm tình trạng sức khỏe của Akashi (Sagittarius) . Cậu bạn kia vẫn chưa hề tỉnh dậy mà.
 
-          Đây này cậu nhóc!
 
Bác bán hàng đặt cam vào trong túi rồi đưa cho Haruki (Libra). Điều này chắc mọi người chưa biết, cậu bạn này đây, nổi danh là người lịch sự nhất và lễ phép nhất. Không có được mấy ai như cậu trai này đâu. Vậy mà, cậu ấy luôn bị “đồng bọn” bơ một cách phũ phàng nhất.
 
-           Cháu cảm ơn! Gửi bác! Chúc bác có một ngày tốt lành!
 
Nói xong, Haruki (Libra) cúi thấp đầu một chút chào rồi đưa tiền cho bác bán hàng lấy cái túi liền bước đi đến bệnh viện. Đây chính là một trong vô vàn lý do khiến cho anh chàng này được cả trai gái già trẻ lớn bé đều thích.
 
Người đâu mà pờ phệc đến thế!...
 
À không, cậu ấy có một cái tính khiến cả 11 thằng bạn phát điên, không thể nhầm lẫn được cái tính cách này đó là: lười chảy mỡ. Cơ mà, người cậu ấy lại chẳng hề có tí mỡ, nên lười nó ăn nhập vào máu rồi. Và vì cái tính lười đấy mà cộng với việc mỏi chân gần chết do đi từ nãy giờ, cậu ấy quyết định đi ngõ nhỏ, đường tắt nhưng vừa tối lại vừa bốc mùi thay vì đường lớn, có xa hơn 50 mét mà rộng lớn, sáng sủa thoáng đãng. Tự hỏi xem, trên đời có ai vì 50 mét ngắn cũn mà chui vào cái ngõ tối đen bốc mùi kia không.
 
“Brừ…brừ…”
 
Chiếc điện thoại trong túi quần cậu ấy rung lên, Haruki (Libra) không có thói quen để chuông điện thoại, chỉ cần nó rung thôi là được rồi. Cậu ấy không thích ồn ào lắm, và vì thế, mọi người mới bơ cậu ấy.
 
Haruki (Libra) mở máy, đập vào mắt cậu là cái tên “Tên Lắm Mồm Haki” . Cậu thở dài một hơi rồi nhấc máy.
 
-         Alo! Haki à? Có chuyện gì?
 
 
“Haru (Libra) à, sao…nghỉ học vậy?? Trốn học…à?? Tớ nhớ…cậu…lắm!!”
 
Này tên kia, Haruki (Libra) ta không thân thiết với ngươi đến mức suốt ngày hỏi thăm như thế! Nhớ nhung con khỉ nhà ngươi, vừa nãy 5 phút trước, đã nhắn tin là nhớ nhau rồi, bây giờ gọi điện nữa chỉ muốn ném bay cái điện thoại vào sọt rác thôi! Tuy ta cũng có hơi sến, hơi lãng mạn nhưng cũng không đạt trình độ bằng ngươi, tên lắm mồm!
 
-          Tiếng Nhật của cậu đỡ rồi đó chứ! Tớ đi thăm Akashi (Sagittarius). Trốn học cái đầu khỉ nhà cậu!
 
Cậu ấy không phải thể loại nói nhiều, mà thuộc kiểu nghĩ nhiều. Cơ mà, sau vụ đánh nhau hôm trước, tự nhiên thấy tiếng Nhật của tên lắm mồm Hakiwa (Gemini) tốt lên bất thường nên Haruki (Libra) thấy lạ. Cậu còn nghĩ tên này gắn máy dịch tiếng Anh, Đức, Pháp, Nga, Ý,…, nói chung là 10 thứ tiếng cậu ta nói, trong miệng rồi nó tự dịch phát ra tiếng Nhật giọng chuẩn luôn. Mà nghĩ lại thì làm gì có chuyện công nghệ hiện đại ghê đến thế!
 
 
“Vậy hả, tớ… đến với cậu nhá! Đợi…chút, tớ bay….liền đây!!”
 
-          Thôi lạy hồn nhà cậu! Ở im đấy đi! Đến là tớ đạp hết thư tình của mấy em cấp 2 vào sọt rác đấy!
 
Haruki (Libra) vừa đi vừa cười trong bụng. Cậu biết thừa, tên này rất quý trọng mấy cái thư tình sến chảy nước mắt của mấy em cấp 2 non nớt, chưa biết tình yêu là gì. Đến cậu, một con người sến không thể tả nổi mà, sến đến cái mức độ 10 thằng bạn kia nó còn tránh xa, à, đó cũng là một lý do nữa khiến “đồng bọn” bơ cậu ấy. Nói chung người sến như Haruki (Libra) đọc xong đống thư tình ấy cũng chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái rồi xé toẹt cái thư hồng phớt kia đi. Chẳng hiểu thằng bạn cậu có cái con khỉ gì mà mấy đứa con gái cấp 2 có thể viết được những câu ghê đến thế. Và cũng chẳng hiểu tên Hakiwa (Gemini) tốt đến mức độ nào nữa. Thằng bạn khùng của cậu có tận 493 bạn gái rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Thằng này nó cưa hết lũ con gái của mấy trường trung học rồi chứ đùa vậy mà đám con gái cứ bám theo rầm rầm.
 
 
 “Ấy đừng!! Vậy cậu đi một mình…thật à?? Tớ muốn đi với cậu à!! Cơ mà Miss. Maiko này nhìn kinh quá! Tớ ra ngoài…ừm…không có được~~!”
 
Hakiwa (Gemini)?? Tên khùng bạn thân, à nhầm, không phải bạn thân, bạn “bình thường” của “Sến Đại ca” Haruki (Libra) mà cũng biết nhõng nhẽo. Mọi người, nên cẩn thận xem lại dự báo thời tiết hôm nay, cẩn thận bão to sập nhà!
 
-          Ở yên trong lớp đi tên hâm nhà cậu!! Cúp máy đây!
 
Châm ngôn “sống” của “Sến Đại ca” là: trước khi bị người ta phũ thì nên phũ người ta
 
“Ơ! Này, bạn bè với nhau gì mà quá đáng thế!”
 
Haruki (Libra) thề có tổ tông nhà cậu, đây là câu nói đầu tiên cậu nghe tên Hakiwa (Gemini) nói một cách rành rọt chuẩn xác nhất với cấu trúc khó như vậy. Thôi rồi, ma nhập vào thằng bạn cậu rồi.
 
 
-       Không có ai làm bạn với cậu hết ha! Đừng tưởng bở
-       Có cậu đó thôi
-       Nhầm người rồi!
-       Thì bạn tớ là cái thằng mà suốt ngày I Love You với mấy chị gái chân dài đó thôi, cái thằng mà trông như siêu mẫu mà tính thì như người trốn trại đó thôi.
 
.
 
.
 
Bị thằng bạn “bình thường” Hakiwa (Gemini) đấu võ mồm, Haruki (Libra) đã tẩu hỏa nhập ma rồi! Báo “Gokusen” đăng tin: Tiếc thương cho số phận bi thảm của Sến Đại ca.
 
Cuộc trò chuyện của Haruki (Libra) và Hakiwa (Gemini) luôn luôn có một cái bố cục như sau: phần đầu, Hakiwa (Gemini) sến súa và bị Haruki (Libra) chửi tơi bời, dọa nạt vứt thư tình ; phần giữa, Hakiwa (Gemini) nhõng nhẽo và bị Haruki (Libra) phũ cúp máy ; phần cuối, hai thằng bạn ngồi đấu võ miệng với nhau và Haruki (Libra) thua thê thảm. Kiểu gì cũng cho thấy, tên Hakiwa (Gemini) này quá có lợi và hết sức đáng sợ.
 
Vậy nên, rút ra một cái kết luận to tướng : NẾU ai mà có làm bạn của tên khùng Hakiwa (Gemini), Sến Đại ca Haruki (Libra) khuyên rằng: NHẤT ĐỊNH , Haruki (Libra) phải hét lên 4 lần quãng 8, phải mắc loa, rồi đập bàn đập ghế, rồi còn viết lên bảng, chữ in hoa, gạch chân, phấn đỏ, to khủng bố : NHẤT ĐỊNH phải tuyệt giao với tên khùng này ngay lập tức!
 
…  
 
Chúng ta đã đi quá xa cuộc trò chuyện của 2 bạn. Quay trở lại con ngõ mà Haruki (Libra) đi trên đường tới bệnh viện thăm Akashi (Sagittarius). Con đường này rất tối, khó nhìn thấy rõ được, nhưng với Haruki (Libra) chỉ là chuyện nhỏ. Cậu đã đi qua đường này rất nhiều lần rồi. Cậu cứ vừa đi vừa cười nói chuyện với Hakiwa (Gemini). Tên này là người không biết tiếc tiền điện thoại nên cậu cứ thế mà tiêu thôi. Sắp tới kiểu gì chả có tin trên mạng : Gia đình Đại gia Harris đã phá sản do con trai Hakiwa (Gemini) tiêu hết vào tiền điện thoại. Rồi lúc đấy, Haruki (Libra) đẹp trai ngời ngời, sến súa sẽ cười vào mặt tên bạn “bình thường” Hakiwa (Gemini).
 
Nhưng nếu chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện của hai người này thì không kể làm gì, tác giả có thể sẽ chọn cuộc trò chuyện còn hài gấp vạn lần cơ. Nhưng, mấu chốt vấn đề của câu chuyện này, là ở đây.
 
Haruki (Libra) cứ vừa đi vừa cười. Cậu thật sự cảm thấy vui vẻ. Mặc dù thằng bạn đần và rất khùng này của cậu có hơi đáng ghét thật, nhưng dù sao cậu cũng thấy thích nói chuyện với tên này mà. Đi đến một đoạn đường tối hơn nữa, ánh mặt trời bị hai tòa nhà to cao tầng bên cạnh che khuất, do mái nhà quá to dày nên cậu còn chẳng nhìn thấy mây đâu, giống như đang đi vào buổi tối vậy. Đang đi và cười nói vui vẻ, Haruki (Libra) bất chợt đứng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc không còn cười đùa nữa mặc dù Hakiwa (Gemini) vẫn đang thao thao bên cạnh tai.
 
“Haru (Libra) à, cậu biết…không, trước đây ý, Aka (Sagittarius) từng lấy quần…sịp của Shenri (Leo) đi rao bán khắp nơi đấy…chuyện này hài cực luôn”
 
Tên khùng Hakiwa (Gemini) này, thật là, bí mật nào kể với cậu ta đều bị lộ hết, cậu ta không dùng tiếng Nhật thì dùng cử chỉ tay chân để diễn tả.
 
“Này Haru (Libra)…Haru (Libra)…cậu còn nghe máy…không đấy!”
 
Hakiwa (Gemini) hơi ngạc nhiên, bình thường Sến ca sẽ nói chuyện với cậu không dừng lấy hơi tí nào đâu, nay tự nhiên im lặng làm cho Hakiwa (Gemini) đây lo lắng.
 
-          Haki (Gemini) à, tớ gọi lại cho cậu sau nhé!
 
“Bụp” Nói xong liền cúp máy. Tên này, phũ!
 
 

-          Ơ này! Haru! Tớ đã nói xong đâu!
 
Hakiwa (Gemini) đột nhiên hét lên làm cả lớp đang ồn ào chơi bời cũng phải quay lại nhìn cậu. Có ai học đâu chứ, Maiko trong lớp giảng bài cứ như là mình nói mình nghe thôi. Nhưng tuy vậy, trong lớp có một cái quy định mà không ai được vi phạm: khi cô giáo đang giảng bài, tuyệt đối không dùng điện thoại, trừ lúc điểm danh (vì lúc đấy chưa học).
 
Nay, cậu trai trẻ Hakiwa (Gemini) cả gan ngồi trong lớp âm thầm dùng điện thoại, và từ nãy chưa ai phát hiện ra, bây giờ, hét toáng lên như thế, không vi phạm mới là lạ.
 
-          Harris Hakiwa (Gemini), em dùng điện thoại trong giờ?
 
Maiko tiến xuống chỗ cuối lớp nơi Hakiwa (Gemini) ngồi. Hakiwa (Gemini) giật mình chối đay đảy.
 
-          Làm gì có, cô nhầm rồi! Em đang nói chuyện một mình mà! Dạo này, em yêu bản thân mình lắm, nhở Haki (Gemini) nhở!!
 
A ha! Thằng nhóc này bị tự kỉ. Thôi không chấp, mai xin phép nhà trường cho nó cái đơn vào bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe. Nhưng mà rõ ràng cô nghe thấy tiếng Haru mà, thằng nhóc này là Haki? Chắc mình nghe nhầm!
 
Rồi Maiko đi lên, tiếp tục bài giảng một mình. Hakiwa (Gemini) đằng sau thở phào nhẹ nhõm.
 
Ở bên trái tên khùng Hakiwa (Gemini)…
 
-          Mama a!! Haki-chan (Gemini) tự kỉ từ bao giờ vậy?
 
Shindo (Pisces) ngạc nhiên kéo tay Kenji (Cancer) đang ngồi yên lặng, nhẹ nhàng hỏi. Tự kỉ khó chữa lắm, nên Shindo (Pisces) lo lắng cho Hakiwa (Gemini)!
 
-          Này, Shindo (Pisces)! Tốt nhất không nên chơi với cậu ấy! Tránh xa cậu ấy ra, bệnh này dễ lây lắm!
 
Kenji (Cancer) nhẹ nhàng nói. Cậu dám khẳng định tên này bị lây của Haruki (Libra) rồi, ai bảo nói chuyện với nhau nhiều lắm cơ.
 
-          Bệnh này nguy hiểm không a???
 
-          Có chứ! Shindo (Pisces) mà bị lây thì sẽ suốt ngày ngồi cười phớ lớ rồi còn nói chuyện một mình như nói với ma ý!
 
-          Eo!! Ghê thế! Shindo (Pisces) không muốn bị điên đâu! Shindo (Pisces) “bye bye” Hakiwa (Gemini) đây!
 
Vâng, “mẹ con” nhà này hay thật. Bệnh tự kỉ của người ta lại nói nó chẳng khác gì thằng bị điên. Thế này có hại nước hại dân không cơ chứ! Bạn Kenji (Cancer), bạn dạy sai cho Shindo (Pisces) rồi, sau này Hakiwa (Gemini) biết làm thế nào đây!
 

 
Trở về con ngõ nhỏ nơi bạn Haruki (Libra) đang đứng. Sau khi cúp máy, Haruki (Libra) đút điện thoại vào trong túi quần, khuôn mặt nghiêm khắc hiện lên rõ ràng.
 
 
Đứng đối diện cậu ấy bây giờ, có 5 cái bóng đen thoát ẩn hiện trong bóng tối. Đôi mắt của Haruki (Libra) thuộc vào hàng tinh bậc nhất 2Z, còn hơn cả Akashi (Sagittarius) và Shin (Scorpio) rất nhiều. Dĩ nhiên, nhìn thấy có 5 người trước mặt là một chuyện bình thường.
 
-          Mấy người muốn gì?
 
Không còn tông cao như khi nói chuyện với Hakiwa (Gemini), giọng Haruki (Libra) trầm xuống hẳn. Không hề lo sợ, lúng túng, muốn xử lý mọi việc ổn thỏa, trước hết: cậu cần phải bình tĩnh. Cậu khác Shenri (Leo) và Yuiui (Aries) ở chỗ đấy, họ thường dùng nắm đấm và luôn mất kiên nhẫn, còn cậu, bình tĩnh và dùng đầu óc để phân tích sự việc.
 
 
Haruki (Libra) đang phân tích những người phía trước, không phải dáng nhỏ con, khó đối phó bằng vũ lực. Nghe thấy một giọng nói phát ra, cậu ngắt mọi sự phân tích lại.
 
-          Matsumoto Haruki (Libra) phải chứ?
 
-          Phải!
 
Cậu hiện tại là không hề muốn đánh nhau nha!
 
-          J muốn gặp cậu
 
J là thằng nào?? Cậu có quen thằng nào tên J đâu?? Khoan…bình tĩnh…à nhớ rồi, cái tên khốn đó, dám gọi ta ẻo lả rồi con gái này nọ!
 
-          Được! Đi luôn!
 
Vừa nói cậu liền đồng ý luôn làm 5 con người kia thoáng bất ngờ rồi còn tự hỏi : chắc thằng này nó chán sống rồi! Bọn chúng còn tưởng cậu cự tuyệt nên kéo theo cả đám định sẽ xông vào đánh cho cậu một trận rồi lôi cậu đi. Ai ngờ được tên này gan to thế.
 
-          Sao? Đi luôn chứ!
 
Nếu như bọn chúng quá đông, sức của cậu không thể đánh hết được. Cậu không phải thuộc loại yếu ớt gì nhưng lần này, cách thông minh nhất là phải tránh…mà để bọn chúng có thể tin một chút thì lúc đầu cứ đồng ý đã rồi né…
-          Aaa!! Từ…từ từ…khoan! Anh…anh…gì…à! Tôi đau bụng…quá! Chắc …là… là… táo bón… !! Cho…tôi…vô…nhà vệ sinh…ha!!
 
Haruki (Libra) đi được vài bước bỗng nhiên cúi xuống ôm bụng, kêu thảm thiết. Tên kia thấy cậu thật quá là không biết lịch sự liền gật đầu đồng ý. Không đồng ý thì chắc chắn hắn sẽ ra. Thật quá mất vệ sinh!!
 
Thấy được gật đầu cậu liền loạng choạng vào nhà vệ sinh công cộng trong cái ngõ nhỏ đấy. Con ngõ này, cậu đi qua không biết bao nhiêu lần, nên kể cả nhà của ai, thùng rác ở chỗ nào cậu đều nắm rất rõ. Vào phía bên trong, Haruki (Libra) bỗng đứng thẳng dậy rồi nhìn ra cửa sổ, cả 5 tên vẫn đứng canh phía ngoài. Cậu trèo lên nắp bồn vệ sinh, leo qua chiếc cửa sổ ở phía đối diện rồi chạy ra ngoài.
 
-          Mấy tên này ngu ngốc thật đấy! Haruki (Libra) à, ngươi tuyệt vời lắm!
 
Ra được phía ngoài, thực chất chỉ là cái ngõ đối diện cái ngõ cậu đang đi, Haruki (Libra) liền tức tốc chạy đến bệnh viện với túi cam cầm trên tay. Thật sự thấy mấy tên kia đúng là ngu ngốc thật đấy, thử nghĩ xem, có ai bị táo bón vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề mà cầm theo túi cam không??
 
 
…Chẳng mấy chốc mà 30 phút trôi qua…
 
 
“…Reng…Reng…” Tiếng chuông điện thoại của tên cầm đầu lúc trước nói chuyện với Haruki (Libra) vang lên
 
-          Vâng! Đại ca!
 
“Sao lâu vậy? Các ngươi không tóm được tên đó à???”
 
Đầu dây bên kia là giọng nói rất khẩn trương. Người này khẳng định đã mất kiên nhẫn rồi!
 
-          Tên Matsumoto (Libra) này đồng ý đi theo bọn em nhưng mà đi được vài bước thì hắn nói là bị…táo bón nên đang trong nhà vệ sinh và vẫn chưa thấy ra ạ!!
 
Hắn kể lại toàn bộ chi tiết cho người ở đầu dây bên kia. Thật ra hắn cũng rất khó chịu khi chờ đợi nhưng mà vì táo bón nên không thể nhanh chóng được.
 
“Đồ ngu! Tao dám khẳng định thằng nhóc đó chạy ra ngoài rồi! Bọn mày toàn lũ ăn hại!”
 
Người đó bực mình hét lên. Thật đúng là lũ ăn hại. Nghe thấy vậy cả 5 tên liền nhanh chóng vào đập cửa nhưng không có ai trả lời, bọn chúng dùng hết sức đạp bay cánh cửa đang bị khóa ra. Dĩ nhiên rồi bên trong chẳng có ai cả, chiếc cửa sổ trên bồn cầu đã được mở toang. Từ 30 phút trước, Haruki (Libra) đã mau chóng ra ngoài rồi!
 

 
-          Matsumoto Haruki (Libra)! Ngươi cũng chẳng phải loại bình thường! Ta đã đánh giá quá thấp ngươi vì vẻ bề ngoài rồi!
 
Phải, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Sau này, nếu còn người nào coi thường anh chàng Haruki (Libra) này, khẳng định số kiếp bọn họ thật không may rồi.
 
-          Em mới biết được, cậu ta, học sinh năm 2 duy nhất được tuyển thẳng vào Todai. Em nghĩ cậu ta không phải bộ não bình thường đâu thủ lĩnh!
 
Đàn em của hắn, cái tên vừa gọi điện lúc nãy lên tiếng báo cáo.
 
-          Thật sự cái lớp này không phải những con người đơn giản, tìm hiểu kĩ về thằng nhóc này!
 
Hắn bình tĩnh ra lệnh. Giọng nói không đổi, vẫn cùng một ngữ điệu.
 
-          Vâng thủ lĩnh!
 
Tên đàn em chỉ biết dạ vâng nghe lệnh, đó là nhiệm vụ của hắn.
 
-          À…còn một người nữa…Ichinose Miroku (Virgo)
 

-  Quyển này đang bán chạy gần đây! Còn kia nữa, quyển này tớ thích đọc lắm, mua cho tớ đi! À quên, đống này này, cậu xem nó có hay không?
 
-          Hắt xì!!!
 
Chàng trai mái tóc hồng mặc đồng phục Nakao đứng bên cạnh cửa hàng sách bỗng lấy tay che miệng hắt xì. Đứng bên cạnh cậu ta là một thằng nhóc tóc nâu lùn tịt miệng cứ liến thoáng giới thiệu mấy quyển sách
 
-          Roku (Virgo) cậu ốm rồi sao!
 
À, chàng trai tóc nâu, lùn lùn kia, dám khẳng định 98% là Takuya (Taurus), 2% còn lại là Shindo (Pisces) nhuộm tóc và đi lót giầy thêm 8 phân. Lại bắt được hai người nữa trốn học
 
-          Chắc có ai nói xấu tớ!
 
Miroku (Virgo), tên đầy đủ, Ichinose Miroku (Virgo), lớp phó kỉ luật 2Z. Bầu cho có, chứ Miroku (Virgo) cũng chẳng ham hố gì cái chức vụ nhàm chán này. Chắc ai cũng thắc mắc, một người kỉ luật, gương mẫu như chàng trai trẻ Miroku (Virgo) đây, làm cái quái gì mà để lọt vào danh sách 12 đứa bất trị nổi danh như cồn của Nakao. Đơn giản thôi, trong các trận đánh nhau, lúc nào cũng thấy cậu ấy vật vờ xung quanh. Đấy là nghi ngờ đầu tiên. Xong, một lần cậu ấy bị dính vào một vụ đánh nhau khá lớn, ngày hôm sau, chẳng thấy Miroku (Virgo) có chút hề hấn gì, những tên đánh nhau với cậu ấy mất cả hàm răng nên phải ăn cháo hết lũ. Vậy nên, mọi người mới không chần chừ nhét tên của cậu vào cái danh sách kì quái đấy.
 
Còn một vấn đề nữa, nếu như nói Hakiwa (Gemini), Akashi (Sagittarius), Yuiui (Aries) và Takuya (Taurus) là hội những tên lắm mồm và vui tính nhất của lớp thì Miroku (Virgo) thuộc cái hội khô khan bậc nhất.
 
Và vì thế, để cải thiện bản thân, cậu ấy đã đi học khóa học hài hước độc nhất vô nhị 1 giáo viên 1 học sinh của bạn trai trẻ trâu Takuya (Taurus). Bạn Takuya (Taurus) không đòi hỏi nhiều tiền, mỗi tháng chỉ cần khao bạn ấy 16 bữa ăn hoành tráng là được rồi. Bạn ý chỉ cần có thế. Thật ra, Miroku (Taurus) cũng có thể nhờ Hakiwa (Gemini), Akashi (Sagittarius) và Yuiui (Aries) nhưng vì những lý do hết sức độc đáo cậu ấy đành phải cặm cụi đi nhờ Takuya (Taurus). Miroku (Virgo) cũng ngây thơ ghê người khi dễ dàng tin lời 3 tên nhóc kia.
 
Thật ra, nói về câu chuyện đấy có hơi chút đắng lòng nhưng…sự tình là như thế này.
 
Một ngày đẹp trời, cậu hỏi xin Hakiwa (Gemini) dạy mình cách hài hước hơn và cậu ta đã đồng ý. Câu chuyện đơn giản là Hakiwa (Gemini) đi đâu thì Miroku (Virgo) cũng đi theo đấy! Vì là lớp 1 thầy 1 trò, không có thời gian nhất định nên cậu đã bám Hakiwa (Gemini) 18/24 khiến cậu chàng hoảng sợ. Gì chứ, cậu – Hakiwa (Gemini) đây ngủ 8 tiếng một ngày, vậy mà cái tên đó lại chỉ để cậu ngủ có 6 tiếng, chi bằng giết cậu đi! À, chừa những lúc giải quyết vấn đề ra thì hắn bám chặt luôn. Bạn gái của Haikiwa (Gemini) thấy còn phải hoảng sợ bỏ chạy. Vì muốn tránh khỏi kiếp nạn trời “ban”, thiếu gia Hakiwa (Gemini) đã lấy cớ đau dạ dày.  Cơ mà, đau dạ dày thì có liên quan gì?
 
Ngày hôm sau, cậu đến nhờ vả Yuiui (Aries), anh chàng hào hiệp này lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng khi vừa bám Yuiui (Aries) được 1 ngày, Miroku (Virgo) đã từ bỏ ngay. Vì sao ư? Đơn giản, cậu ta là một người yêu sạch sẽ, phải, đúng như vậy, mà không nói chắc không ai biết, tên hào hiệp dởm Yuiui (Aries) lại là một tên chúa ở bẩn. Miroku (Virgo) cậu tránh xa hắn 10 mét mà còn thấy nổi hết da gà, từ đó trở đi, cậu không dám nhờ vả dù tên Yuiui (Aries) đó nữa. Nhưng….cậu đâu biết được, đó là kế sách của hai tên điên nào đấy!
 
Rồi, ngày hôm sau nữa, cậu tìm đến Akashi (Sagittarius) nhờ giúp. Khác với hai tên kia, Akashi (Sagittarius) nói
 
“Cậu không hài hước được đâu, từ bỏ đi! Tớ không giúp được cậu đâu! Sorry nhớ! Bye bye”
 
Tên này làm cho bầu trời của cậu sụp đổ hoàn toàn và rồi đến khi cậu gặp thánh sống Takuya (Taurus). Cơ mà, lương của hắn đòi hỏi kinh quá, cậu phải để dành tiền suốt.
 
-          Ai dám nói xấu cậu chứ! Chắc cậu ốm rồi!
 
Takuya (Taurus) kiễng chân lên sờ trán Miroku (Virgo). Thấp hơn một cái đầu nên phải khổ thế.
 
-          Cũng đúng!
 
Miroku (Virgo) gật đầu đồng ý. Ai mà nói xấu sau lưng cậu ấy thử xem, sẽ được cảm giác trong viện mấy tháng trời. Cậu cũng là con người đáng sợ đấy!
 
-          Cậu mua sách à? Mua nhanh lên, qua bệnh viện thăm Aka (Sagittarius) nữa chứ!!
 
Takuya (Taurus) hối hả giục cậu mua. Bác chủ cửa hàng sách có đưa tiền đút lót cho bạn Takuya (Taurus) hay không mà cứ giới thiệu sách này sách kia suốt, rồi giục bạn mua càng nhiều càng tốt. Chắc đút lót thật!
 
-          Ừ! Cứ bình tĩnh đã!!
 
Và đấy, câu chuyện của một tên cao kều bị một tên lùn tịt dụ dỗ mua sách chỉ có thế thôi. Có một cảm giác rằng, bạn Miroku (Virgo) còn ngây thơ hơn rất nhiều so với bạn Takuya (Taurus). Có lẽ phải chuyển lại từ “Khắt khe nhất” thành “Ngây thơ nhất” trong Profile của Miroku (Virgo).
 

 
Trong bệnh viện…
 
-          Shiro (Aquarius)!! Tớ đến rồi đây!
 
Haruki (Libra) chạy thật nhanh vào phòng bệnh 0909, mở banh cửa phòng ra, hét lên. Bệnh viện, đây là bệnh viện đấy bạn Haruki (Libra), bạn phải biết giữ trật tự nơi công cộng chứ. Ai cũng biết giọng bạn cao rồi, không cần khoe. Cứ tưởng cậu ta không thích ồn ào, thực ra đây không phải là ồn ào mà là một sự điên không hề nhẹ.
 
-          Ờ! Xin chào!
 
Tên này, phải chính hắn, một trong những tên phũ phàng, vô cùng phũ phàng với Haruki (Libra). Ít nhất cũng phải tử tế chào nhau chút chứ.
 
-          Aka (Sagittarius) thế nào rồi?
 
-          Ừm…cũng ổn
 
-          Hết rồi à?
 
-          Ừ
 
Đấy đấy, khó chịu ghê! Hắn chẳng thể nói được một câu quá dài hay sao! Thôi, ta cũng có châm ngôn sống…bỏ qua là tốt nhất!
 
-          Hôm nay đến phiên tớ ở lại! Cậu cứ yên tâm về đi!!
 
Haruki (Libra) ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt túi cam lên bàn nhìn về phía Shiro (Aquarius) đứng.
 
-          Cũng được!
 
Cậu ghét nói chuyện với tên này! Hết!!
 
-          Ăn chưa? Nếu chưa ra ngoài ăn với tớ
 
-          Ừ!
 
Đây là cuộc nói chuyện ngắn nhất trong cả tập. Vì chẳng có gì để tả, chẳng có gì để nói hơn.
Cậu – Haruki (Libra) tuy không phải là loại người sôi nổi nhưng cũng không thích người nói ít chút nào.
 

 
 Vẫn viễn cảnh cũ mèm…sân thượng trường học…
 
-          Làm thế nào bây giờ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi!
 
Giọng nói trầm khàn pha chút lo lắng vang lên khi trời lồng lộng gió. Đây đích xác giống cái cảnh trong phim truyền hình nhân vật chính nói lời cuối từ biệt trước khi chết.
 
-          Tớ nghĩ mọi người sẽ tìm ra cách mà
 
Thằng bạn bên cạnh tên nhóc có giọng nói trầm ấy cũng lên tiếng. Giọng YuiShen của Nakao ai mà không biết chứ.
 
-          Akashi (Sagittarius) vẫn chưa tỉnh lại!
 
Yuiui (Aries) thật sự là bạn rất thân với tên ngốc đang bất tỉnh Akashi (Sagittarius). Rất thân, thân từ khi hai đứa còn bé tí cho đến tận bây giờ, năm 2 trung học.
 
-          Phải, này Yui (Aries), tớ có cảm giác không hay lắm?? Nhưng tại sao tên J lại biết chúng ta đến mà mở cửa, hủy điện từ trên cửa??
 
Shenri (Leo) ngạc nhiên hỏi. Đây là một nghi vấn mà cậu thắc mắc từ hôm qua đến giờ. Sự việc diễn ra nhanh quá.
 
-          Vậy hẳn phải có người báo cho hắn biết!!
 
Yuiui (Aries) ngạc nhiên nhìn vào mắt của Shenri (Leo). Đây cũng chính là câu hỏi mà Haruki cũng đăng thắc mắc.
 
-          Phải, tớ nghĩ lớp mình có gián điệp.
 

.

 

.

 

.

 
 Hết Tập 4

 
Có thật sự là băng BEAST?? Haruki trong tập này thể hiện rõ ràng là một người bất bình thường. 2Z có gian điệp?? Là 1 trong số 12 người?? Hay là một nhân vật nào đấy?? Tình hình sức khỏe của Akashi chưa hề có chuyển biến rõ ràng. Liệu sau này cậu ấy còn có thể tiếp tục sống????? Tập 5 sẽ ra mắt vào ngày mai (thứ 7 ngày 9/8)


P/s: Rất lâu rồi tác giả không viết truyện nên giọng văn có hơi khác so với 3 tập trước. Nếu có gì phiền lòng, xin cứ nói a!!=))) Cảm ơn đã ghé đọc
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Gokusen 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 4   Gokusen 4 Icon_minitimeFri Aug 08, 2014 12:42 pm

Têm~ hơ hơ, SA mùi bay tứ tung (╭☞´ิ∀´ิ)╭☞ 
tớ không muốn ai trong 12 người là gián điệp đâu a (╯°□°)╯︵ ┻━┻ mà, tớ đoán ứ phải Beast âu nhẩy? Hóng chap mới nhe
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Gokusen 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 4   Gokusen 4 Icon_minitimeFri Aug 08, 2014 1:53 pm

Nàng có beta reader, sướng nha  :)) Nhưng có vài chỗ ta chưa hiểu lắm  :v 

đưa tiền cho bác bán hàng

Và cũng


2 chỗ này nàng gạch chân làm gì vậy?  :v 

Nàng dùng dấu chấm than có vẻ hơi nhiều , câu thoại nào nếu hét lớn thì nên dùng cả 3 dấu chấm than luôn nàng nhé  :v Những chỗ khác 1 dấu thôi  :v Không nhấn mạnh thì dùng dấu chấm nha  :v 

Giọng văn đúng là hơi khác thật  :)) Nhưng ta vẫn ủng hộ nha, rút kinh nghiệm cho những lần sau nàng nhé  :3  Hóng ~
 
Sponsored content
Gokusen 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 4   Gokusen 4 Icon_minitime

 
 

Gokusen 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gokusen 5
» Gokusen
» Gokusen 1
» Gokusen 2
» Gokusen 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Gokusen-