Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tìm lại nụ cười chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
Tìm lại nụ cười chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tìm lại nụ cười chap 2   Tìm lại nụ cười chap 2 Icon_minitimeWed Aug 13, 2014 11:34 am

Chap này sẽ xuất hiện 2 nhân vật mới:

1. Hải Ân:
     Tìm lại nụ cười chap 2 Images?q=tbn:ANd9GcTXi1HPMfWqdY5CuyO8jE71X3zlnnam5eJzSOwjEAcr3xUIrI61
 
  ''Hi hi, các người sẽ phải phục tùng ta, như một nô lệ!''
2. Vương Nhi
    Tìm lại nụ cười chap 2 Images?q=tbn:ANd9GcRKt_ziihDoXLfqG8pBV7OwsF1FOdLqBccsbU_9TQCDvSFEGJQ-

 ''Ê! Ta là công chúa! Các chàng trai phải phục tùng ta! Nghe rõ chưa!''
 
                                      Chap 2: Cuộc gặp gỡ của 4 người bạn


''Reng!Reng!Reng!''-tiếng đồng hồ báo thức làm Thiên Bình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục với em xe đạp yêu dấu. Với cô, thời điểm sáng sớm là lúc thích hợp nhất để rèn luyện thân thể và....ừm..có lẽ là ngắm trai nữa.  =)) 
  -  Là lá la, hà há ha, mà má ma...-vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát, bỗng...
   .
   .
   .
 RẦM!!!.....Á!!!
Tiếng hét chói tai của cô gái vừa bước xuống ô tô làm những người đi đường phải ngoái đầu nhìn lại. 
  -   Xí! Bộ cô bị đui hay sao hả, trời ơi, nhìn thấy tui đi xuống là phải biết đường mà né, tự nhiên đâm vô ta là sao hả, xin lỗi mau!- Cô gái tóc đỏ, chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Bình mà quát. 
 Đứng đơ ra một lúc như để tiêu hóa hết lời nói vừa rồi, mặt Thên Bình tối sầm lại, cô tặng cho con nhỏ đó một cái bạt tai rất ư là ''nhẹ nhàng'' rồi lên xe chạy biến.
   -  Cái what? Con nhỏ đó...Grừ, mày sẽ biết tay tao!!!
 ______________________30 phút sau ở hội trường_______________________

 -Các em học sinh trật tự, nghe tôi thông báo !
''Trời ơi hình như có học sinh mới đó mày.....''.  ''Cả gái lẫn trai luôn đó....'' Bla...Bla...-Cả hội trường nhốn nháo lần 1
 -E, hem, tôi nói các em trật ự!- thầy hiệ trưởng bắt đâu tức giận.
''Bla...Bla...Blô...''- hội trường nhốn nháo lần 2
 -Trật tự!!!!- Hiệu trưởng bắt đầu lên cơn
....Tất cả hội trường....vẫn tiếp tục nói chuyện.
  .
  .
  .
  .
  .
 - GIỜ CÁC EM ĐỊNH IM HAY ĐỂ THẦY CHO TẤT CẢ VỀ QUÊ CHĂN BÒ HẢ???!!!!
.....Cả hội trường lập tức im phăng phắc.....
 -Ừm, thế là tốt, nào, giờ để thầy nói. Trường chúng ta sẽ thành lập ra một lớp học cá biệt, dành cho những học sinh có thành tích yếu kém. Sau đây là danh sách những em học lớp đó.
 Thầy hiệu trưởng hắng giọng nói tiếp:
   -    Xử Nữ, Thiên Bình, Sư Tử, Cự Giải!
  Sau khi thông báo, thầy hiệu trưởng vội vã đi về phòng.
Cả hội trường đều về hết, duy chỉ có 4 bạn trẻ vẫn chưa vượt qua cú sốc.
_______________Ngày đầu ở lớp cá biệt_______________

 - Chào các em, cô là Vương Nhi, giáo viên chủ nhiệm lớp ta.-bà cô giáo trẻ tóc đỏ lên tiếng.
-Á, con nhỏ hồi sáng!!!
 Cả lớp (4 người có cả giáo viên) quay ra nơi có tng động.
Là Thiên Bình, nhưng.... mặt Vương Nhi bắt đầu tái đi.
 -A,HA, cố nhân gặp lại hen. Bây giờ EM ra góc lớp đứng cho CÔ nghen emmmm- cô giáo cố tình kéo dài giọng.
 Thiên Bình hậm hực đứng dậy, những người khác thì mặt đơ ra chẳng hểu chuyện gì đang diễn ra.
____________________Khi buổi học kết thúc________________
 Sư Tử vội vàng kéo tay Xử Nữ chạy về phía sau trường. Lúc nny, Thiên Bình đã được tha tội, cô vội chạy theo 2 người.
-Ưm...mình..mình thích cậu! Làm bạn gái mình nha?
Sư Tử ngượng ngùng nói. 
                                                        ''Răc'' phía sau lùm cây, 1 trái tim đang tan vỡ
-Không bao giờ, cậu nghĩ cậu là ai vậy? Cậu đang vờ vịt đúng không? Thôi trò đó đi, còn lâu nhé!
Nói rồi cô bỏ đi làm cho Sư Tử đứng sững sờ.
Cậu gục xuống,đau khổ. Cậu đâu biết, gần đó, một trái tim cũng đang tan vỡ.
 Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi chạy theo Xử Nữ. Bỗng...
Một bóng áo trắng bịt mồm Xử Nữ rồi lôi đi. Cô đi theo cái bóng, nhưng một chiếc xe ô tô trật lái lao vào trong trường...
   Á!!!!
 Sư Tử giật mình nhìn quanh            
 Xử Nữ bị bắt cóc
 Thiên Bình ngã xuống....
Nhưng có một người đã chứng kiến tất cả. Hắn nhếch mép cười. Bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, để lộ mái tóc vàng quen thuộc. Bước về hướng nhà kho, Nơi tên bắt cóc đưa Xử Nữ vào...
_____________END CHAP_________________
 
 

Tìm lại nụ cười chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tìm lại nụ cười chap 1
» Tìm lại nụ cười chap 3
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Tìm lại nụ cười
» Gặp nhau cuối con đường [ Chap 1 ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Tìm lại nụ cười-