Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Moon Cat
Học sinh chưa nhận lớp
Moon Cat
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1998
Join date : 13/08/2014
Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)   Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 10:16 am

Chương I

Cô gái mặc Lolita (Phần II)

Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) MAYU.Vocaloid.600.1410247


Sau vụ biến mất của Hitachi, Pursuer nhận ra đây là một vụ rất nghiêm trọng. Hitachi biến mất không một dấu vết, cậu ấy không thể trèo cửa sổ trốn đi vì nhà cậu ấy nằm trên tầng 8. Mọi người cũng đã chạy xuống sân xem xét nhưng không có gì.

“Trong ngày hôm nay, cảnh sát đã tìm được thi thể một cậu bé chừng 18 tuổi đã chết trong hình hài lồng ngực bị mổ banh ra và quả tim bị lấy đi mất đang trong thời gian bị phân hủy... – Bảo  Bình cầm tờ báo đọc lớn cho mọi người nghe.

“Cái gì cơ, em vừa nói gì vậy?” – Cự Giải bất ngờ quay lại phía Bảo Bình, Bảo Bình ngước lên nhìn anh rồi chỉ vào tờ báo. – “Đây này, khuôn mặt cậu ta biến dạng vì đường rạch dài trên miệng kéo đến mang tai, bàn chân trái gần như đứt lìa ra….em không chắc chắn nhưng có lẽ nào đây chính là Hitachi?” – Bảo Bình nhăn mặt trầm trọng nói.

“Vụ việc ngày càng tệ, sau cái chết của Subaru và Hitachi, Akita dường như đang phát điên, cậu ấy cứ lẩm bẩm cái gì đó!” – Thiên yết khoanh tay nhìn mọi người, nét mặt ai cũng đang rất căng thẳng, đột nhiên Bạch Dương lại lên tiếng – “ Câu chuyện mà họ kể có lẽ là thật!” 

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Bạch Dương, Song Ngư gật đầu tán thành với ý kiến của cậu rồi quay sang hỏi mọi người. 

“Các cậu có biết câu chuyện cô gái mặc Lolita không? Tớ nghe nói, vào những ngày âm u, sương mù dày bất thường và khi chập tối, sẽ có một cô gái xinh đẹp mặc Lolita đứng ngay nơi vắng vẻ đó. Khi ta đi qua đây một mình, cô ấy sẽ hỏi ta “Anh có em gái không?”, khi ta trả lời “Có” thì cô ấy sẽ giết em gái của ta, còn nếu trả lời “Không” thì cô ấy sẽ bám theo ta!” 

Tất cả mọi người điều im lặng, có lẽ những lời Bạch Dương nói là đúng, nếu như vậy thì Akita đang gặp nguy hiểm rất lớn. Nhưng phải làm cách nào để bảo vệ cậu ta? Ma Kết đột nhiên bật dậy, cậu như nhớ ra việc gì đó, cậu đi vào phòng rửa hình lấy những bức ảnh vừa chụp vào đêm hôm trước tại nhà Akita. Cậu khá sốc trước những bức ảnh đó liền vội chạy ra đưa cho mọi người xem. Tất cả các bức ảnh đều có bóng mờ của một cô gái lướt qua và nhìn chằm chằm vào máy ảnh đầy sát khí.

“Ma Kết, anh cho em xem đoạn phim mà anh quay ở nhà Akita được không?” – Nhân Mã nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Ma Kết liền mở đoạn phim của ngày hôm đó lên. Đoạn phim chạy được một lúc, Ma Kết đột ngột dừng lại vả chỉ vào khoảng mờ…


“Ở đây, khi quay được anh thấy có cái bóng mờ, khi anh quay kĩ hơn thì lại thấy một cô gái có mái tóc vàng dài, khi anh lại gần để quay cho kĩ thì nó biến mất, anh nghĩ nó có liên quan đến việc này.” – Ma Kết nhìn Nhân Mã nói rõ từng chữ.

“Hiểu rồi, Ma Kết đã quay được cái bóng mờ được cho là của Cô gái mặc Lolita!” – Song Tử gõ bàn phím lẩm bẩm.

“Phải rồi, chính là mái tóc này, em đã thấy nó sau lưng anh Bạch Dương!” – Bảo Bình đập tay la lên.

Bạch Dương vừa nghe xong, mặt máy tái xanh, bù lu bù loa lên bám lấy chân Xữ Nữ – “Xữ Nữ, cứu em, em chưa muốn chết đâu!” – Xữ Nữ đang rối lại gặp Bạch Dương liền cho cậu một cú lên tận mây xanh! – “Cái thằng nhóc này, muốn chết sớm sao mà dám đụng vào người ta?” 

“Đừng đùa nữa, chúng ta phải nghĩ cách nhanh kết thúc chuyện này đi, đã 3 ngày tớ chưa gặp được mấy ẻm của tớ, bỏ phí mất bao nhiêu đồ ăn ngon!” – Thiên Bình thở dài, than vãn.

“Hay là chúng ta sẽ chia người ra, 6 người đứng ngoài cửa, 6 người đứng bên trong nhà, nếu như có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ dễ dàng hành động hơn! Chúng ta sẽ đứng ở khắp nơi, nên nhớ có chuyện gì thì phải la lớn lên để mọi người biết!” – Nhân Mã vừa nói vừa dùng bút vẽ chiến lược, mọi người thống nhất với nhau và đi thực hiện.
----------------------------

Tối hôm đó tại nhà Akita, Pursuer đứng khắp nơi, mọi người điều căng thẳng chờ đợi. Sương mù bắt đầu kéo đến dày đặc, khí lạnh buốt buông xuống , mùi tử khí bắt đầu nặng dần lên. Ai cũng điều cảm thấy cơ thể nặng nề, Akia vẫn nằm trên giường, cậu ta run lẩy bẩy và lầm bầm cầu nguyện.

“Anh hai…” – Một giọng nói thì thầm vào tai cậu, cậu quay lại thì không thấy ai, rồi đột nhiên có gì đó dưới chân cậu ta, cậu vội giở tấm chăn ra…một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn cậu. Cậu hoảng sợ la lên, Puesuer điều nghe thấy và chạy vào trong, họ vẫn thấy Akita ở đó với vẻ mặt hoảng sợ, Sư Tử bật đèn lên nhưng rồi đèn tự tắt hết. Cả căn nhà điều rơi vào bóng tối.

Tất cả đứng xung quanh lại với nhau, trong bóng tối có tiếng bước chân cùng với một giọng hát, vẫn là bài hát con nít đó nhưng từng lời từng chữ nghe như một bản nhạc tử thần, kết thúc bài hát là giọng cười man rợ khó hiểu của một cô gái đi kèm với tiếng đổ vỡ của đồ đạc.

“Bảo Bình, em có cảm nhận được gì không?” – Kim Ngưu căng thẳng hỏi Bảo Bình – “Nó đang đến gần, mùi của nó ngày càng nặng hơn!” – Bảo Bình run run cất tiếng.

“Đây là lần đầu tớ thấy có kẻ mạnh đến như thế, không dễ đối phó với nó đâu, các cậu đứng tản ra phía sau bảo vệ Akita, tớ, chị Xữ Nữ và anh Sư Tử sẽ đứng ngay cửa!” – Thiên Yết ra lệnh cho mọi người và thực hiện.

.Tiếng bước chân gần hơn và dừng lại trước cửa phòng. RẦM!!!!!! Cánh cửa bị phá nát, Xữ Nữ vung kiếm lên và chém thật nhanh vào chính giữa, nhưng cứ như cô đang đánh vào không khí. Cánh cửa đã bị phá vỡ, tại sao lại không có một ai đi vào? – “Anh Hai…đi với em…” – Một giọng nói chợt vang lên khắp căn phòng, không ai biết nó đến từ đâu, mọi người ngó quanh quẩn. Akita lại nghe tiếng thì thầm đó, nó phát ra từ dưới gầm giường của anh, anh ngó xuống và có một bàn tay thon dài thò ra túm lấy anh, anh la lên.

Nhân Mã nghe thấy tiếng thét liền quay lưng lại nhìn thấy anh đang bị lôi đi, cô nhanh chóng bám lấy chân cậu ấy và kiêu mọi người. Akita và Nhân Mã ngày càng bị kéo vào trong, Kim Ngưu nhanh chóng ôm Nhân Mã lại và cũng bị lôi vào trong theo. Thấy thế mọi người liền ôm chồng lại nhau và dường như có một lực hút nào đó rất mạnh lôi tất cả biến mất.

--------------------------------

Nhân Mã mở mắt ra, cô nhìn xung quanh, mọi người cũng nằm ở đây, cô chạy đến đánh thức mọi người dậy. Tất cả đã tỉnh nhưng không thấy Akita đâu, xung quanh lại tối thui như mực, họ còn không biết nơi đây là đâu. Mọi người bật dậy họ kiểm tra khắp nơi, Kim Ngưu mò được cánh cửa nhưng nó đã bị khóa chặt lại, cô dùng hết sức để mở cánh cửa nhưng không được. Thiên Yết và Sư Tử cũng đã cố phá cửa nhưng vẫn không ra…

Ở đâu đó trong bóng tối, một cô gái mặc Lolita đang ngồi hát vu vơ, cô đang mài một thứ gì đó nghe thật bén. Akita tỉnh dậy, thấy cô đang ngồi trước mặt mình, anh hoảng sợ nhưng không thể  mở miệng hét lên…anh lùi lại về phía sau, cô càng tiến tới gần anh. Cô mỉm cười với anh – “Anh hai à, anh nói thương em đi!” – Anh cố hết sức để mở lời, giọng nói anh run run – “A..a..anh rất thương….em…!” 

“Vậy em là duy nhất, là lẽ sống của anh, anh sẽ suốt đời đi theo em, bảo vệ em chứ?” – Cô mừng rỡ tiến lại gần anh, một lần nữa anh gặn nói – “Dĩ…dĩ nhiên…” – Vừa dứt lời, cô dùng một cây kéo đâm vào đôi mắt của anh, chưa dừng lại đó cô không đợi anh hét lên mà dùng chiếc rìu chặt đứt đầu anh ra. Thấy anh đầu lìa khỏi cổ, cô mỉm cười đắc ý rút cây kéo trên đôi mắt anh ra đâm vào bụng anh rồi tiếp tục cắt đến lồng ngực và làm điều tương tự nhu với Hitachi.

“Anh Akita, từ bây giờ anh sẽ đi theo em, em sẽ không cần anh Hitachi nữa!” – Nói rồi cô moi bụng con gấu bông ra trái tim của Hitachi và thay vào đó là trái tim của Akita. Xong việc, cô đứng dậy cầm theo chiếc rìu tiến về nơi Pursuer bị nhốt.

Trong căn phòng, mọi người vẫn đang cô gắng phá cánh cửa nhưng làm mọi cách nó vẫn không mở ra. Song Ngư đi xung quanh căn phòng xem xét, dù bốn bề điều tối như mực nhưng cô ấy cố gắng cảm nhận mọi thứ bằng đôi tay mình. Cô gõ vào các bức tường và may thay cô gõ trúng một khoảng tường phát ra tiếng động lạ.

“Các cậu, tớ nghĩ ở đây có một đường hầm, tớ nghĩ chúng ta có thề phá chổ tường này tìm đường ra!” – Cô mừng rỡ thông báo cho mọi người, tất cả tập trung lại chỗ Song Ngư, Sư Tử và Thiên Yết dùng hết sức đá thật mạnh vào khoảng tường trống. Bức tường vỡ ra, đúng như lời Song Ngư nói, mọi người liền đi qua đường hầm đó. 

Đường hầm này nó không dài lắm, đi một chút là có lối ra, trước mặt họ là một cánh cửa phòng khác, Song Tử tiến lại mở cánh cửa ra và bước vào trong, mùi máu tươi sộc vào mũi cô, cô lấy hết can đảm tiến sâu vào trong rồi chân cô đụng trúng một thứ gì đó, cô ngước xuống và hét lên một tiếng lớn, mọi người nghe tiếng thét liền chạy vào. Trước mặt họ là cái đầu của Akita đang lăn lông lốc và cái xác bị banh ra.

“Chết tiệt, cậu ta chết rồi!” – Sư Tử nhăn mặt khó chịu với sự việc trước mắt, chợt có một mùi tanh nồng bốc lên, mùi này y hệt mùi trong phòng Hitachi nhưng càng ngày nó càng nồng hơn. Tiếp sau đó là thiếng thét của một cô gái, không phải tiếng thét của sự hoảng sợ mà là tiếng thét của sự điên loạn.

“Các người không được động vào xác của anh hai ta, nó là của ta!!!!” – Cô gái gào lên và chạy đến căn phòng của Akita qua đường hầm. 

Bảo Bình cảm nhận được cô ta đang đến gần liền hô hoán cho mọi người chạy đi. Họ chạy ra khỏi căn phòng đó trước khi nó tới, một lần nữa nó lồng lộn lên vì không thấy họ, mùi tử khí ngày càng nặng nề hơn. Xữ Nữ chợt dừng lại vung kiếm lên, tiếng kim khí chạm vào nhau vang lên, mọi người quay lại thì thấy nó đã đuổi kịp mình, thanh kiếm của Xữ Nữ đã chặn chiếc rìu của nó nhưng nó quá mạnh, Xữ Nữ không thể giữ nó được lâu hơn. Không thể khoanh tay đứng nhìn, Bạch Dương cùng Cự Giải lao tới giữ chặt tay cô gái ấy, không thể cựa quậy, nó liếc nhìn hai người rồi gồng mình đưa khủy tay thụt vào mặt của hai người. Bạch Dương và Cự Giải văng ra xa, nó cười phá lên cầm rìu tiến tới gần hai người đó, Xữ Nữ nhân cơ hội chém ngang người nó nhưng nó né được, vết chém của Xữ Nữ trúng vào con gấu bông mà nó đem sau lưng. 

Nó quay lại thấy chú gấu bị chém làm đôi, mắt nó chuyển sang màu đỏ ngầu, nó hét lên một tiếng lớn rồi lao tới Xữ Nữ với tốc độ cực nhanh, Nhân Mã lập tức kiêu Kim Ngưu và Thiên Bình đưa cho cô túi đựng muối và những lá bùa. Cô ném vào người nó một lượng muối lớn, nó bị bị muối làm cho bỏng người không thể tiến tới được, nó gào thét, kiêu la dữ dội, nhân lúc này Nhân Mã tiếp tục ném những lá bùa vào người nó và đọc chú cầu siêu. Trong chốc lác, một ngọn lửa lớn bao trùm lấy nó, nó giẫy dụa kiêu la.

“Không…Ta không muốn trở về địa ngục…KHÔNG!!!!” – Nó thốt những lời cuối cùng và biến mất, trời lúc đấy cũng vừa sáng, ánh sáng đốt cháy bóng tối trong căn nhà hoang. Mọi chuyện đã kết thúc, cô gái mặc Lolita đã trở về đúng nơi thuộc về cô ấy. Mọi người điều thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu không sao chứ, tớ thấy con nhỏ đó hơi mạnh tay đấy? Đứng dậy nào!” – Sư Tử đến bên Cự Giải đưa tay đỡ cậu. Cự Giải đỏ mặt nắm lấy tay cậu ấy cười lớn, Sư Tử vừa thấy nét mặt cậu ta liền nổi da gà thả tay ra làm Cự Giải té xuống lần nữa. 

“Này! Tớ cũng bị như cậu ấy mà tại sao không ai đỡ tớ ngồi dậy?!” – Bạch Dương lại bù lu lên, bất đắc dĩ  Kim Ngưu và Song Tử đến bên đỡ cậu ấy. Mọi chuyện lại trở nên bình yên, họ đi đến căn phòng mà Akita vừa chết, đem cậu ấy ra sau vườn căn nhà hoang chôn cất và cầu nguyện cho cậu ấy.

“Này, tại sao lúc chúng ta bị nhốt trong căn phòng ấy, chúng ta lại không thể mở được cánh cửa?” – Thiên Bình vừa cầu nguyện vừa lầm bầm hỏi mọi người.

“Là do đó chỉ là bức tường thôi, cái nắm cửa mà Kim Ngưu nắm được chỉ là cái nắm được đính lên bức tường cứng. Vì thế nên các cậu có dùng cách nào cũng không mở được, còn cái chổ tầng hầm tớ mò được lại làm bằng tường xốp mềm nên các cậu dễ dàng phá nó!” – Song Ngư trả lời thắc mắc của Thiên Bình.

“Vậy còn cái mùi chúng ta ngửi được ở nhà Hitachi và nơi Akita chết là từ đâu ra?” – Cự Giải mở to đôi mắt long lanh của mình thắc mắc.

“Có lẽ…khi ta đứng ở phòng Hitachi, nó đã theo dõi ta gần đó, và mùi đó là do máu hoàn lẫn với mùi tử khí cho nên khi bước vào mới nồng đến thế …tớ nghĩ vậy!” – Thiên bình cười khì khì trả lời.

“Anh có quay được gì lúc nãy không Ma Kết?” – Kim Ngưu tò tò lại chỗ Ma Kết hỏi về đoạn phim. Ma Kết nhìn Kim Ngưu rồi cầm máy quay ra thản nhiên trả lời: - “Nó hết pin ngay lúc đó nên không thu được gì!” 

“Các cậu ơi, có công việc nữa này!!!” – Song Tử bật điện thoại và lên trang Web kiểm tra hộp thư thông báo lên cho mọi người. Họ vừa nghe xong mặt biến sắc đồng loạt hét lên: - “KHÔNG!!!!!”
 
Moon Cat
Học sinh chưa nhận lớp
Moon Cat
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1998
Join date : 13/08/2014
Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)   Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 10:27 am

Konnichiwa *cúi đầu".

Cái chương "Cô gái mặc Lolita" này thật ra là do mình lấy nguyên mẫu một truyền thuyết có thật của Nhật Bản. Nguyên văn câu chuyện về cô gái Lolita là như vầy: "Nếu như bạn là nam, khi gặp một cô gái mặc một bồ độ Lolita ở nơi vắng vẻ hoặc u ám, nó sẽ hỏi bạn "Anh có em gái không?" Nếu bạn trả lời "Có!" thì em gái của bạn xác định đi đời với nó, nếu bạn trả lời là "Không!" thì chúc mừng bạn, bạn đã có một cô em gái hết lòng với bạn và nó sẽ giữ bạn bên nó 24/24. Nếu như bạn là nữ, khi gặp nó, ó sẽ hỏi bạn "Cô có anh trai không?" Bạn trả lời "Có" thì bạn cũng sẽ bye bye cuộc sống, nếu bạn trả lời "Không!" thì bạn không sao. Coi bộ con gái tụi mình may mắn hơn.

Lúc đầu mình đọc câu chuyện này thì thấy hơi sợ nên viết ra cho mọi người đọc, nhưng xem ra thì không đáng sợ tí nào rồi! vậy thôi, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình qua chap sau! Bye Bye!

Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Vocaloid.600.1476657
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)   Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 12:39 pm

Đoạn kết hơi nhanh thì phải, nhưng con bé lolita làm tớ hơi bị ...thích “ヽ(´▽`)ノ”
ấn tượng song ngư trong này mạnh mẽ nhỉ?
Hóng phần 2 nha ღ
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Moon Cat
Học sinh chưa nhận lớp
Moon Cat
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1998
Join date : 13/08/2014
Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)   Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 1:32 pm

FlorenceKailey đã viết:
Đoạn kết hơi nhanh thì phải, nhưng con bé lolita làm tớ hơi bị ...thích “ヽ(´▽`)ノ”
ấn tượng song ngư trong này mạnh mẽ nhỉ?
Hóng phần 2 nha ღ

Sau khi nghe nàng nói ta mới phát hiện ra, đúng là nhanh thật. =))

Cám ơn lời góp ý của nàng *cúi đầu*.
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)   Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 10:56 pm

ta hóng ~~
 
Sponsored content
Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)   Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II) Icon_minitime

 
 

Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí
» Những điều bất ngờ về bản thân của bạn
» những điều hay về nhóm máu a-b-o-ab
» những điều kì lạ khi yêu của kim ngưu
» Phân tích Ma Kết: Vài điều về Ma Kết
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí-