Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yumi98
Học sinh chưa nhận lớp
yumi98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 07/10/1997
Join date : 30/06/2014
12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3   12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 12:27 pm

Mấy bữa nay bận quá nên giờ mới đăng, chap này ta hứa là của Mã Mã nhưng mà sức kiệt tài ít nên ta chỉ viết được thế,mong thứ lỗi 20a .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng y tế, Thiên Yết đã bế được Thiên Bình đặt vào cái giường thứ nhất gần đó ( phòng có 2 giường).Yết băng bó kĩ càng cho Thiên Bình xong rồi thì chỉ nói một câu rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
-Đừng cử động mạnh nếu cô không muốn gãy chân
Bình nhi chưa kịp cảm ơn vì đã giúp mình thì cái hình bóng cao cao đã đi khuất dạng (chạy nhanh như chớp ấy). 10 sao còn lại đang chạy vào phòng y tế, người chạy nhanh nhất là Nhân Mã nhưng lại có tính hậu đậu sẵn nên gần đến phòng thì Mã Mã vấp cục đá té đập mặt vào mặt sàn (ặc!!). Cự Giải với Song Ngư vội chạy đến đỡ Nhân Mã còn mấy sao còn lại thì ôm bụng cười lăn lộn đến nỗi không nhớ mình đang ở trong sân trường,sau đó người băng bó, sát trùng cho Mã Mã đó chính là Kim Ngưu. Bỗng các sao nhận được tin nhắn từ ban giám hiệu nhà trường,nó có nội dung như sau (xin dữ lắm mấy người đó mới cho coi à!!):”Chào các em, vì các em là những người có chức vụ cao nhất trong Hội học sinh nên các em sẽ được đặt cách cho các em ở một kí túc xá riêng.Đồ đạc của các em đã được chuyển vào phòng của bọn em ở kí túc xá, mật khẩu để vào nhà là 11xx.Chúc các em vui vẻ”.Các sao ai cũng vui vẻ rời phòng y tế để về kí túc xá.
 
10 phút sau,một hồi lần mò tìm kí túc xá thì 11 chòm sao (Thiên Yết không có ở đây) đã đến được căn nhà chung của 12 người.Vừa đến nơi mọi người đã thấy Yết đang đứng trước cửa, Song Tử liền gọi to.
-Thiên Yết, Thiên Yết_Giọng nói quen khiến Yết phải quay mặt lại, khẽ gật đầu nhẹ rồi bấm mật khẩu đã được gửi trong tin nhắn, cánh cửa phát ra một tiếng Bíp một cái rồi mở ra, kí túc xá này hay nói đúng hơn là một căn biệt thư với 2 tầng rộng rãi, sang trọng. Đằng trước còn có hồ bơi mát mẻ.
 
 
Mới bước vào 12 sao đã bị choáng ngợp với phòng khách được bày trí hợp lí, rộng rãi và cực kì sang trọng.
 
Tiếp đến là phòng bếp, được thiết kế hiện đại và tinh tế khiến các sao nữ nhà ta phát cuồng đặc biệt là Cự Giải và Thiên Bình (2 nàng nấu ăn giỏi nhất đó).
 
Sau khi quan sát một hồi tầng 1 thì các sao lại kéo nhau lên lầu 2 tìm phòng của chính mình, hành lang dài có 12 phòng đối diện nhau.Trước cửa mỗi phòng đều có một cái bảng có tên của các sao với mỗi màu khác nhau hợp với tính cách của mỗi người, trước cửa đều có một cái để xác nhận dấu tay để vào phòng .Chúng ta đến với căn phòng đầu tiên của các sao nữ nào! Căn phòng đầu tiên là của Bạch Dương, cái bảng được làm bằng gỗ mun sẫm màu, nổi bật lên hàng chữ “Bạch Dương” màu đỏ chói,bên trong là một căn phòng có gam chủ đạo là màu đỏ với một cái bàn học và một vài phụ kiện đơn giản để trang trí, thật sự căn phòng rất vừa ý Bạch Dương.
 
Căn phòng tiếp theo là của Xử Nữ, dòng chữ “Xử Nữ” vàng sữa.Căn phòng của Xử có gam chủ đạo là vàng sữa, với một cái bàn học, một chiếc tivi màn hình phẳng nhỏ, một vài bức tranh đơn giản mà tinh tế rất giống tính cách của Xử Nữ.
 
Tiếp theo là phòng của Cự Giải,hàng chữ “Cự Giải” màu hồng tiểu thư, bên trong là một căn phòng màu hồng, với một vài chú gấu bông đáng yêu càng tôn lên vẻ tiểu thư trong sáng của Giải nhi.
Phòng kế bên là của Mã Mã, tên của Nhân Mã được viết bằng dòng chữ màu vàng. Căn phòng có gam chủ đạo là màu vàng, với một vài phụ kiện dễ thương làm mọi người nhìn vào ai cũng biết được tính của Nhân Mã trẻ con và tinh nghịch như thế nào.
-Mã Mã sướng thiệt đó nhìn đáng yêu dễ sợ!!_Song Ngư vừa nói vừa tranh thủ nhéo má Nhân Mã một cái.
 
Giờ thì chỉ còn có 2 sao nữ cuối cùng là Song Ngư và Thiên Bình. Phòng tiếp theo là phòng của Song Ngư, tên của Ngư được viết bằng màu xanh dương mơ mộng, căn phòng được thiết kế theo kiểu hoàng gia khiến tính cách hay mơ mộng của Song Ngư như được tôn lên.
 
Phòng cuối cùng sát ban công lớn là phòng của Thiên Bình, dòng chữ “Thiên Bình” màu trắng xinh xắn, với cách bố trí và thiết kế tinh tế làm Bình nhi cảm thấy như mình được ở nhà với căn phòng trắng muốt như tuyết.
 
Bây giờ chúng ta cùng đến với các sao nam nha!!!
Căn phòng đầu tiên là của Ma Kết với một màu tím đậm điềm tĩnh giống y Ma Kết. Với một chiếc giường hiện đại và một cái bàn học đơn giản đó chính là phong cách của Ma Kết.
 
 
-Woa…. Ma Kết sướng nha, phòng hợp với ông quá trời!!!_Sư Tử vỗ vai Ma Kết một cái rồi cùng các sao còn lại đi về phía phòng tiếp theo.
Căn phòng tiếp theo là của Sư Tử, dòng chữ trên tấm bảng treo trước cửa và gam chủ đạo trong phòng này đều là một màu cam (giống bờm sư tử hehe).Kiểu cách của căn phòng khá cổ điển và cầu kí (tính của Sư Tử mà!!).
 
Tiếp theo là phòng của Bảo Bình, màu chủ đạo là màu xám được thiết kế khá kì dị, ai nhìn vào cũng biết chủ nhân của căn phòng này rất kì quặc (hehe).
 
Tiếp theo nữa là phòng của Kim Ngưu, với màu xanh lá cây làm chủ đạo, một chiếc tivi màn hình phẳng và một cái bàn học đơn giản nhưng rất hiện đại.
 
 
-Nè Ngưu, cái căn phòng này làm tôi liên tưởng đến con trâu(Kim Ngưu)giữa một bãi cỏ (căn phòng) vậy đó!!_Song Tử buông lời treo ghẹo làm cho Ngưu-chan tức muốn ói máu mém nữa là bay vào húc luôn tên Song Tử đáng ghét đó rồi.
Phòng sát bên phòng của Ngưu-chan đó chính là phòng của Song Tử, một căn phòng màu xanh caramen lãng tử, đào hoa.Song Tử mới nhìn đã mê tít căn phòng của mình vội chạy vào phòng để lại một mình Thiên Yết đứng một mình đi về phòng của Yết.
 
Như các bạn đã biết căn phòng cuối cùng chắc chắn là của Thiên Yết.Phòng của Thiên Yết khá cổ điển, huyền ảo với màu đen tuyền. Phòng của Yết được nối với một cái ban công nhỏ và sát cái ban công lớn, một bức màn đen được kéo kín,ai nhìn vào cũng biết được chủ nhân của căn phòng này rất lạnh lùng và cô độc.
 
Sau khi hoàn tất việc nhận phòng và tắm vì ngày hôm nay có khá nhiều việc, Thiên Bình đã tự băng bó lại cái vết thương cho mình xong thì các sao cũng kéo nhau xuống phòng khách để làm quen (lần trước chưa kịp làm quen =’’=).
-Chào các anh, tôi là Bạch Dương_Bạch Dương nhanh nhảu giới thiệu trước
-Tôi là Xử Nữ_Xử Nữ khẽ lắc đầu vì bé Cừu lăng xăng
-Còn tôi là Cự Giải
-Tôi là Nhân Mã, gọi là Mã Mã cũng được_Nhân Mã tinh nghịch.
-Chào, tôi là Song Ngư
-Tôi là Thiên Bình, hân hạnh được làm quen_Thiên Bình nở một nụ cười xã giao.
Sau màn giới thiệu của nữ là của các sao nam.
-Xin chào, tôi là Ma Kết_Ma kết thân thiện lên tiếng.
-Tôi là Sư Tử
-Tôi là Bảo Bình_Bảo Bình nói nhưng mắt vẫn không rời cái lọ màu xanh lục đang cầm trên tay.
-Tôi là Song Tử,còn đây là Thiên Yết. Cậu ấy hơi ít nói_Song Tử giới thiệu cho mình rồi giới thiệu luôn cho Yết vì biết thằng bạn của mình lạnh lùng ít nói đến cỡ nào !!Sau màn giới thiệu và làm quen thì họ phải bàn về bữa ăn vì đã 11 giờ trưa rồi !!
-Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng ngoài trời mừng chuyển về kí túc xá mới được không ??_Cự Giải lên tiếng đề nghị
-Được đó !!_Kim Ngưu đồng tình ngay vì anh chàng này rất tham ăn, gì chứ thịt nướng là Ngưu thích nhất à !!
-Ủa, Nhân Mã đâu rồi ??_Xử Nữ nhìn xung quanh rồi hỏi mọi người
-À, Mã Mã mới chạy lên phòng lấy điện thoại_Thiên Bình đang ngồi đọc báo ở ghế salong nói.Vừa lúc ấy, Nhân Mã chạy từ lầu 2 xuống với tính hậu đậu sẵn có nên Mã Mã đã vấp phải cái gì đó và té xuống cầu thang,lúc đó cô chỉ biết nhắm chặt mắt nghĩ lần đầu tiên mình về với đất mẹ (mấy lần trước ngã đều có người đỡ) thì cảm thấy đất mẹ sao mà mềm quá (ặc !!) mở mắt ra thì mình đang được Kim Ngưu bế. Vì Ngưu-chan đứng gần đó nên đã đỡ Nhân Mã nếu không là đập mặt giống hồi sáng nữa thì phiền,Mã Mã vội đứng dậy,lí nhí cảm ơn rồi vụt ra chỗ Giải nhi, Kim Ngưu mặt vẫn ngơ ngác như con bò ý lộn con trâu đội nón chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lúc đó các sao khác nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý. Ngưu-chan được kéo về Trái Đất bởi cú vỗ vào vai của Ma Kết, 12 chòm sao của chúng ta quyết định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, công việc để làm như sau :
-Cự Giải và Thiên Bình đi chợ mua đồ ăn và nấu nướng (vì nấu ăn giỏi nhất).
-Bảo Bình và Thiên Yết đi theo xách đồ ( vì Bảo Bình mà ở nhà thảo nào cũng lén đổ vào mấy nồi nướng được nấu sẵn ở nhà mấy lọ thuốc mới chế, Thiên Yết mà ở nhà thì không khí sẽ nặng trĩu !!)
-Nhân Mã và Kim Ngưu nhóm lửa
-Song Ngư và Sư Tử chuẩn bị mọi thứ để 2 người kia về là nấu liền (đói quá mà !!)
-Xử Nữ và Ma Kết đi mua dĩa và một vài thứ khác (nhà trường chưa chuẩn bị)
-Bạch Dương và Song Tử đi mua trái cây.
Mọi người tản ra làm việc của mình, Kim Ngưu và Nhân Mã ở một mình ngoài vườn để nhóm lửa, công việc này được xem là nhẹ nhất trong các việc chỉ cần nhóm lửa lên rồi giữ cho nó cháy thôi. Sau khi nhóm lửa xong thì 2 người ngồi lên bậc thềm ở gần đó, Nhân Mã hơi ngượng một chút về việc hồi nãy nên chẳng giám nói gì, Kim Ngưu thì hơi băn khoăn vì hồi nãy anh đâu làm gì mà tự dưng Mã Mã đã bỏ chạy mà sắc đẹp của anh đầu xấu đến nổi đó, anh chỉ có tội tham ăn chứ vẻ ngoài cũng điển trai kém Song Tử với Thiên Yết thôi (ôi trời ơi anh ơi anh kém hẳn 5 người đó,KN :kệ tôi)
-Hồi nãy cô ngã có sao không ??_Không chịu nổi sự im lặng này khiến cho Kim Ngưu phải lên tiếng, Nhân Mã hơi giật mình, nhớ lại khoảng khắc hồi nãy làm mặt của Mã Mã liền đỏ mặt nói năng lắp bắp.
-À..t..ôi...kh..ông...s..a..o_Lòng Nhân Mã thắc mắc nhiều lắm vì cô không hiểu cảm giác bây giờ trong mình, mặt Mã Mã nóng lên, tim đập mạnh cô chưa từng bị như thế này bao giờ (thông cảm chị này chưa biết yêu bào giờ).Còn Kim Ngưu thì cũng thắc mắc vì sao Nhân Mã cứ cố né tránh mình (bó tay ==’’).
-Nè 2 anh chị kia, lửa tắt rồi kìa_Bất ngờ giọng của Xử Nữ vang lên làm 2 sao nhà ta đỏ mặt, luống cuống thổi lửa.Bỗng Ngưu-chan phá lên cười sau khi nhìn Nhân Mã.
-Ahahahaha......
-Nè bộ tôi có gì sao ?? _Nhân Mã hơi bối rối hỏi, lý do Ngưu-chan cười là mặt của Mã Mã dính đầy vết đen đen của than nhìn rất ngố (hehe !!)
-Mặt cô nhìn giống hề lắm...Haha_Kim Ngưu vẫn chưa thể nín cười được, sau khi nghe như thế Mã Mã xoay qua nhìn bóng mình trong gương cửa, ngượng và tức vì bị Ngưu cười nên bé Mã đã lấy tay quệt một đường đen lên khuôn mặt của Ngưu.
-Á !! sao cô lại bôi than lên mặt tôi_Kim Ngưu tức giận nhìn Nhân Mã

-Tại tôi muốn anh giống tôi để cho vui !!_Bé Mã ngô nghê nói.Sau đó là màn rượt đuổi 2 đứa rượt nhau trong vườn quên cả canh lửa (==’’),kết cục của 2 người là........ bị bà chị Xử Nữ giảng cho một bài và bị bắt đi làm việc lại từ đầu (tội ghê đó !!).
 
SuA98
Học sinh chưa nhận lớp
SuA98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 12/01/2002
Join date : 27/07/2014
12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3   12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Icon_minitimeSat Aug 23, 2014 1:44 pm

hỳ hỳ, t.g mau ra chap ms nhá, hóngggggggggggggg . iu t.g
:x
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3   12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Icon_minitimeSat Aug 23, 2014 6:23 pm

Sau dấu câu thì cách ra theo đúng quy chuẩn tiếng việt nàng ơi~
hóng chap sau a~
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3   12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 2
» 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 1
» 12 chòm sao và ngôi trường Venus
» 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Couple
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 Chòm Sao Trong Ngôi Trường Venus-