Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dị Nhân
Học sinh chưa nhận lớp
Dị Nhân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 12/03/2000
Join date : 22/08/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Icon_minitimeSun Aug 24, 2014 3:32 pm

   Cuối cùng thì trời cũng đã sáng.. đã trôi qua 1 đêm.. Dương Dương chui ra khỏi đống chăn dày cộp đang đè lên người cô. Cô ngó nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ qua số 8 một chút rồi :3 Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng, Dương Dương tự thưởng cho mình một ngày ngủ nướng cuối cùng trong năm. Nhưng với thói quen dậy sớm đi học, cô chỉ ngủ được tới giờ này là chấm hết. Dương lật chăn và vào nhà V.s, khử trùng =)) Cô thay đồ, đi dạo và tới thử ngôi trường mà mình sắp học bằng đôi giày Patin quen thuộc :3 

    - Con chào mẹ !! Chúc mẹ một ngày mới tốt lành nhé !! - Dương mang giày đi vào chân và mở cửa chạy ra ngoài. 

    - Chào con !! Mới sáng con đi đâu thế !!?? 

    Chưa kịp được nghe câu trả lời thì đứa con tinh nghịch của bà đã cao chạy xa bay với đồng phạm. 

   Hôm nay là một ngày cuối hè chuyển sang thu, đi trên đường, dưới những tán cây đã sắp úa vàng, vài lá rơi và hạ xuống mái tóc nâu óng của cô. Yên bình lắm.. Dương dạo 1 vòng quanh khu phố và dừng lại trước cửa 1 căn biệt thự lớn.

    - Giải Giải !! Cậu có nhà không !?? - Dương vừa gọi vừa bấm chuông lia lịa. 

    Mãi chưa thấy ai ra, Dương tức giận quay lại bỏ đi. Nhưng không may lúc đó.. 

    - Aizaaaa !!! 

    - Ây.. tôi xin lỗi ! Bạn không sao chứ ?? 

    Đó là 1 chàng trai :3 Vẻ ngoài lãng tử hào hoa, cậu cầm lấy tay Dương và kéo cô dậy. Dương Dương nhà ta có vẻ đau, đau tim đó  :x Dương Dương chớp mắt trước chàng trai.. Tóc đen, che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh biếc vô cùng thu hút :3 Dương nhìn cậu ta không chớp mắt, có người liêu xiêu rồi =)) 

    - Cậu không sao chứ, tôi vô ý quá.. ! - Chàng trai đó sau một lúc chết lặng thì đã vội vàng xin lỗi Dương Nhi

    Dương khẽ cười, mặt đỏ ửng lên, mắt chớp chớp lia lịa, cô nhẹ đáp : 

    - Mình không sao.. cảm ơn bạn ! 

    Bỗng cánh cổng lớn mở ra, làm tan cái không khí lãng mạn của 2 người, Giải Giải bước ra từ trong nhà. Cô nhìn 2 người đang tay trong tay, tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng cười, cô bước tới và cầm tay cả 2 người kéo vào nhà. Vừa đi, cô vừa trách : 

    - Dương Dương, Song Tử.. sao 2 cậu có thể làm chuyện đó trước cửa nhà tớ chứ !? 

    Dương Dương mặt đỏ ửng lên, mắt chớp, cúi mặt xuống cười nhẹ. Nhưng Song Tử thì không mấy thoải mái, cậu nhanh chóng đáp lại lời Giải Giải : 

    - Cậu ví von quá đó Giải Giải, tôi còn chưa biết nhỏ này nữa mà. Tôi tới nhà cậu thì vô tình va phải nhỏ, đỡ bạn ấy dậy rồi xin lỗi thôi mà ! 

    Câu nói của Song Tử làm Dương Dương khó chịu, cô ngẩng mặt lên và quay sang nhìn Song Tử. Đúng thật, Song Tử chả để ý tới cô là mấy, đôi mắt cậu ta lạnh ngắt, chả có điểm gì nói lên Song Tử đang để ý Dương. Dương hơi buồn nhưng cô cho rằng đây chỉ là cảm nắng.. vài ngày không gặp rồi sẽ hết thôi. 

    Bỗng trời đổ mưa, cả 3 vội vàng chạy vào nhà. Giải Giải vào bếp lấy bánh và sữa, để 2 vị khách ngồi ở bàn bên cửa sổ hóng mưa. Mưa phùn thôi, hạt mưa nhỏ, nhẹ.. hất vào tóc Dương vài giọt nước. Giải Giải mang bánh và sữa nóng, 2 thứ đồ tuyệt vời nhất cho ngày mưa :v 

    - 2 người bạn của tuôi, nói xem các cậu tìm tuôi có việc gì nào ? 

    Dương quay qua nhìn Song Tử, cậu ấy không mấy quan tâm, mắt đang hướng về phía bầu trời.. tạnh mưa rồi. 

    - Tớ định rủ cậu ra trường mới đó, nhưng mà... 

    Giải chớp mắt một cái, nhìn Dương rồi mỉm cười : 

    - Ok thôi !! Song Tử, cậu muốn đi với bọn tớ không !? 

    Song Tử im lặng, nhìn Giải rồi lắc đầu. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cả 3 hướng về phía cánh cổng.. nơi có thêm 1 vị khách. Giải Giải rời ghế, cô chạy lại phía cổng và mở ra, là Ngư Nhi.. cô bạn từ lớp 7 của Giải Giải. 

    Ngư Nhi xuất hiện dưới bộ váy trắng, dài quá đầu gối. Mái tóc dài ngang lưng, nâu sẫm, thả ra và tung bay trong gió.. Cô hướng đôi mắt về phía 2 Dương và Song Tử, nơi có 2 người đang nhìn cô. 

    - Ngư Nhi !! Trời mưa mà cậu mặc váy trắng sao !? 

    Ngư Nhi mỉm cười nhẹ tênh, cô khẽ trả lời :

    - Tớ mặc nó từ lúc trời còn nắng cơ, may mà vừa nãy tớ trú được trong 1 căn nhà hoang đó ^^ ! 

    Giải dắt tay Ngư vào nhà, ngồi xuống bàn và bắt đầu mở lời : 

    - Lát nữa 4 tụi mình ra trường mới nhé, Song Tử.. cậu đi cùng tụi này đi nhiee !! 

    Song Tử không trả lời, hướng đôi mắt về phía Ngư Nhi. Ngư Nhi nhìn Song Tử, nhẹ nở nụ cười. Song Tử đỏ mặt, nụ cười cô đã vô tình thôi miên.. 

    - Cậu là Song Tử đúng không !? Rất vui được làm quen với cậu ! Lát cậu đi với tụi tớ nhé !! 

    Song Tử " đờ " ra một lúc, rồi nhẹ gật đầu :3 

    Thế là cả 4 đứa dắt nhau ra trường. Đây là 1 ngôi trường lớn. Ngư bước lên, đưa cho bác Bảo vệ cái gì đó, bác ta mở cổng cho 4 người vào. Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối nên sân trường vắng lắm. Nếu 1 cặp đôi nào đó đứng lại trên sân thì quả thật lãng mạn ghê lắm :3 Giải thả tay Dương và cầm tay Ngư, 2 cô gái này bỏ đi về phía sân sau, Giải quay lại mỉm cười với Dương.. ẩn ý =)) 

    Dương Dương ngượng ngùng, cô quay qua nhìn Song Tử, rồi vội vàng bước đi. Bỗng Song Tử cất lời :

    - Dương Dương..

    Dương im lặng, tim đập liên hoàn, cô quay lại nhìn Song Tử bằng đôi mắt ngay thơ.. 

    - Cậu.. Ngày mai nhận lớp.. cậu học lớp nào thế.. !? 

     Dương mỉm cười, cô lắc đầu, tỏ một chút bí ẩn cho Song Tử.. Cô hơi ảo tưởng =)) Song Tử nhìn cô, khẽ cười rồi quay người lại bỏ đi. 

     Dương hơi bất ngờ, cô nhìn theo bước đi của Song Tử, chợt nghĩ : " Sao lại có 1 người đẹp zoai tới vậy chứ !! Ah, mình nhất định phải có được cậu ấy :3 " 

     Song Tử hơi mắc cười  vì cô boẹn mới quen Dương Dương : " Người gì đâu mà ảo tưởng quá, ủng hộ lấy lệ cho người ta. Tội nghiệp =)) " 
----------------------------------------------------------
Tới giờ đi chưi roài ;* Chap tớ ngắn sr m.ng  =)) Bại bại  =)) 
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Icon_minitimeSun Aug 24, 2014 4:16 pm

TỬ DƯƠNG sao ( ・ัω・ั; )
có điều này, Sot thuộc dạng chủ động, nhất là phái nam, phong cách tự nhiên đôi khi áp đảo nên việc cậu ấy đỏ mặt là điều gần như không bao giờ xảy ra nha.
Chap này chưa có gì nhiều, đợi chap sau ta chém luôn một thể
http://sauloveren303.wordpress.com/  
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Icon_minitimeMon Aug 25, 2014 10:57 pm

ngắn ~ SoT sao mà cute zậy trời >"<
 
Dị Nhân
Học sinh chưa nhận lớp
Dị Nhân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 12/03/2000
Join date : 22/08/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Icon_minitimeFri Aug 29, 2014 6:56 pm

. Hô hô =)) không có phải Tử Dương đâu Nhiee =))
Mon : Hô hô ;p
 
Sponsored content
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )  Icon_minitime

 
 

12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )
» 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu
» 12 chòm sao và cuốn nhật kí tương lai chap 1
» 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh [Chap 1]
» 12 chòm sao khi iu không thể chấp nhận việc~~~
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu-