Chuyện tình của Thiên yết.
Cái này xem ra cũng dài dòng, nên kể từ đâu nhỉ, à, đây rùi....
Một buổi sáng an lành trong cái lớp lanh tanh bành...
Nộp bài tập mau!!!
Khôn hồn thì nôn tiền ra cho bố!!!!
Tiếp chiêu của bổn cô nương đây!!!
Thử thuốc giùm tớ hông???
Em xinh xinh ơi tên gì vậy???
Đứa nào đóng bỉm ông lúc đang ngủ hả???
Cho nổ boom phòng thầy hiệu trưởng đê!!!
......
Nói chung là cái địa ngục này sẽ là nơi hỗn tạp đủ mọi âm thanh của quỷ sứ cho đến khi đệ nhất Diêm Vương kiêm trùm khủng bố - Miss Xà phu bước vào....
CẢ LỚP!!!!!
Tiếng thét vang dội cất lên, cây cối ngả nghiêng, biển cả dậy sóng, núi long đất nở, thiên hạ đảo điên, và quan trọng nhất là đã áp chế được toàn bộ các thành phần phản động kia lại, trả lại sự yên bình cho thế giới. Chu Choa!Tại hạ thực sự bái phục a.
"Hôm nay chúng ta có bạn mới"! Vị thánh cô ma giáo sau khi tung tuyệt chiêu "sư tử hống" vốn đã thất truyền từ lâu bỗng nhỏ nhẹ như không có chuyện gì. Nhẹ nhàng và dịu dàng , đôi tay thon thả của nàng khẽ chỉ về phía bên trái- nơi một chàng trai đang lười nhác dựa vào thành bảng , đưa ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh mà không để ý rằng mông đít mình đang dính bê bết phấn.
"E hèm!" Cái búng tay ra hiệu của cô Xà Phu lập tức làm tên đó bừng tỉnh, nhẹ nhàng nháy mắt kiểu sao Hàn với mấy em girl bên dưới , hắn chính mũ mỗi cách cực ngầu rồi cất tiếng:
_" Thiên Yết, rất hân hạnh"
Theo sau đó là một nụ cười đậm chất đưa tình làm tim ai đập lỡ một nhịp, thằng điên đó chậm rãi bước xuống lớp với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, không nói không rằngtiến tới chiếc bàn gần cửa sổ-nơi mà hắn vừa tia được một vóc dáng khá chuẩn .
"Khà khà, vừa nhập gia đã có vợ, em này có vẻ được đây!" Thiên Yết thầm nghĩ.
Không biết hôm nay ông trời nổi hứng " chiếu cố" tên này hay sao mà hotgril có vẻ bạo dạn hơn hắn đoán, đôi môi căng mọng nở một nụ cười thật tươi, nàng ngoảnh lại :
_" Chào cậu, mình là Bảo Bình"
Thiên Yết:" "
.........................
(Còn tiếp)
Bài viết:
[Fanfiction][Series] Băng nhóm Sịp Đỏ- Những chuyến phiêu lưu kỳ quái- Ngoại truyện Nguồn
Zing Blog