Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  [Fiction] Đêm mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
 [Fiction] Đêm mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Đêm mưa    [Fiction] Đêm mưa Icon_minitimeFri Aug 29, 2014 8:22 am

Đêm mưa
.
.
.
Author: Katori Mika aka Kensau303 aka Florence Kailey
Disclaimer: Tất cả đều thuộc về tác giả
Category: horror, humor,...
Rating: K 
Status: complete
.
.
~*~
.
.
Đêm về khuya, những đợt mưa bão quất liên tục không chừa ngóc ngách, một bóng áo trắng thướt vẫn lang thang bên con đường trở nên rộng lớn lạ. Cái bóng trắng lững thững, mái tóc đen xõa sượi bị thổi tung để lộ ra làn da tái nhợt nhạt và đôi mắt trợn tròn hoang dại đảo liên hồi. Cái bóng đờ đẫn nhìn chăm chăm về phía dãy nhà khóa kín, tối om. Sao nó lại ở ngoài này nhỉ? Cái bóng ấy nghĩ, đám lá ướt bị bão cuốn đi bay xơ xác trong không gian chỉ còn tiếng sấm rạch nát âm thanh. Những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, cắt xoẹt bầu trời đen kịt, cắt xoẹt dòng miên man của cái bóng. Nó thấy lạ quá. Hình như nhà nó chắc giờ cũng đang yên giấc rồi, nó phải về thôi.
Cái bóng quay lại, nhưng đập vào mắt nó chỉ là con đường sâu hút vắng tanh. Cây cối bên đường rì rào, thì thầm, cười nhạo nó. Nó không có nhà để về á? Không! Nhà nó ở ...ở đâu nhỉ?
Đôi tay gầy guộc bủn rủn trong không trung rồi hạ xuống. Miệng nó kéo lên, hát một điệu khẽ khàng qua hơi thở yếu ớt. Nó liếc sang căn nhà gần nhất, lẩm bẩm: "Nhà mình đây rồi"
Cái bóng trắng dò dẫm tiến lại gần cánh cổng của căn nhà đó. Nguồn sáng thỉnh thoảng loé lên của tự nhiên làm cơ thể nó vừa trắng đục lại trong suốt, rồi lại trắng đục. Nhưng nó không để ý. Toàn bộ ngôi nhà được phủ một lớp màng xanh dịu như màu nước dưới trời cao. Lớp màng xanh dịu ấy chuyển động nhẹ nhàng, rồi đốt cháy bàn tay nó khi vừa mới động vào.
À, cái bóng kêu lên, tóc dựng ngược lỉa chỉa tứ phía. Nó hoang dại đảo mắt kiếm tìm thứ gì đó, rồi lại dùng tay đập mạnh, bất chấp mùi khét lan tỏa. Tay nó đen thui thủi và tiết ra lớp dịch nhám nhớp nháp. Nó cười, tiếp tục điên loạn đòi vào.
Lớp màng xanh biển nhăn nhúm, co lại, rồi dãn ra, rồi co lại. Cái bóng vẫn cuồng dở, cuống quít như sắp khóc tới nơi. Sấm vẫn rền rĩ trên đầu.
Chợt, cái bóng dính đầy chất dịch bắn cả lên mặt dừng lại. Khuôn mặt méo mó dãn dần ra. Nó đứng yên, đầu chậm rãi kéo sang ngang. Một bóng người chìm vào đáy mắt đen đặc, và nó tiến lại gần.
Nó nhấc chùm chìa khóa của người đang say ngủ trước cổng nhà mà nó định vào, cười khẽ, "Về nhà thôi nào"
Cái bóng lướt qua mặt đất đầy bùn vì trận mưa lớn nhưng không bị đất cát bám vào. Nó đi qua tường mà chẳng biết. Đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến chuyện về phòng mình...
Cái bóng trợn mắt, con ngươi thoáng sắc đỏ, mùi tử khí thoát ra dày đặc. Nó ngắm nhìn cậu thanh niên vẫn say ngủ trên giường. Cậu ta vẫn ngủ thật ngon, thật quen thuộc. Nó nghĩ. Nó cũng muốn ngủ. Nhưng từ bao giờ, nó quên cái cảm giác hai mắt díp lại mỏi mệt nhỉ? À, chắc cũng lâu lắm rồi. Nó cũng lang thang ngoài kia lâu lắm rồi, lâu tới mức mỗi ngày trôi qua đều như thước phim cũ chiếu lại. Nó đi theo vòng tròn rồi quay về điểm xuất phát. Nó không có khái niệm gì khác kể cả thời gian. Hay nó vì sợ những thứ tiếp tục cuốn theo dòng chảy trong khi nó dừng lại nên mới tìm mọi cách trốn tránh cái thực tại rằng mình chỉ là một con ma?
Mình không tồn tại?
Không ai biết mình là ai?

Nó thây kệ! Cái vòng luẩn quẩn chẳng phải đã đứt rồi sao? Giờ nó muốn ngủ đấy? Chúa có cấm được không? Lão Thần chết già khụm có cấm được không? Còn thằng nhóc này...
Nó nhìn xuống, vuốt lại mái tóc xù như tổ quạ. Nó mà không được ngủ thì thằng nhóc này cũng thế nhé.
Cái bóng mặc váy trắng muốt với mái tóc đen dài hậm hực ra sức dậm chân bành bạch xuống sàn. Thằng bé vẫn ngáy đều. Nó chuyển qua véo má. Nhưng trước hết cái bóng phải tháo bỏ bao tay cao su đã cháy đen, những chỗ chảy ra vì quá nóng đã khô cứng, thoảng mùi không mấy dễ chịu. Nó chạm nhẹ vào làn da con trai, và ngay lập tức nó thấy tim rơi đánh "thịch" một cái. Cái này gọi là sức hút giới tính sao a? Sau hàng chục năm mình "ta với ta" tới tận giờ, chẳng lẽ hoocmon giới tính của nó vẫn hoạt động?
Cái bóng khựng lại. Cú sốc không khiến mặt nó bớt hồng, không làm nó bớt "sống" tí nào. Nó rụt tay lại, lẩm bẩm gì không rõ.
Bỗng một nguồn sáng tự động bật lên làm nó chú ý. Nguồn sáng ấy làm nó nhìn rõ mặt cậu nhóc kia hơn...
Cái bóng trườn qua người cậu nhóc vẫn chẳng biết trời đất gì, với tay lấy chiếc điện thoại mới phát sáng, chiếc tai nghe rơi hẫng trong không khí. Nó liếc cậu rồi quyết định. Nó thấy trên trán cậu có dấu hai sọc thẳng được nối với nhau bằng hai sọc ngang ngắn hơn, màu vàng ánh kim và thật may là lúc trước nó bị nghiện Horoscope nha. Theo đó, dấu ấn dành riêng cho những người cung Song Tử không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và cái bóng từng đọc, đa số những người cung này hay bị tỉnh giữa chừng. Nó nhìn sang chiếc tai nghe lủng lẳng, định rút ra. Nhưng rồi nó nghĩ lại, và bật radio chế độ loa ngoài. Như vậy đang ngủ thì cậu ấy cũng nghe được, mà nó cũng nghe được, hà há. Nó đắc ý, đặt chiếc điện thoại vào chỗ cũ.
Nó nhìn quanh, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng nó thì không muốn ra tí nào. Vậy là cái bóng chọn một góc nhà rồi ngồi chờ. Chờ thời gian qua đi. Chờ kim đồng hộ nhích từng vạch, từng vòng. Chờ ban mai tới rồi cơ thể này mờ dần đi. Chờ cậu ấy dậy....
.
.
.
17h10' ngày 28-8-2014
.
.
.
http://sauloveren303.wordpress.com/  
 

[Fiction] Đêm mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Yêu
» [fiction] Ảo Ảnh
» [fiction] Witch Hunter
» [Fiction] Những mảng màu xám
» [Fan Fiction] Ayakashi Ghost Guild (Giới Thiệu Truyện)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Kho-