Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dị Nhân
Học sinh chưa nhận lớp
Dị Nhân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 12/03/2000
Join date : 22/08/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Icon_minitimeSat Aug 30, 2014 3:14 pm

- Ái chà, có người bị cảm nắng bởi bợn Song Tử đẹp zoai rồi kìa =)) - Giải Giải mỉa mai. 

   Dương Dương đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, khẽ trả lời bằng cái giọng lanh lảnh : 
- Ừ thì.. nhưng chắc chỉ là cảm nắng.. vài ngày không gặp rồi chóng qua thôi :l

- Ụa, mà nghe nói bợn Song Tử lên cấp 3 sẽ học cùng lớp tụi mình đọ. Cậu sẽ không thoát được đâu Dương Dương =)) - Song Ngư kể lể rồi cười ha hả

   Dương Dương chẳng nói chẳng rằng, quay mặt lại rồi bỏ đi luôn. Để lại Cá với Cua ngơ ngác nhìn nhau. 
   * Trên đường đi * 
- Cái tên đó thật đúng là chảnh cún mà. Đã được " bổn cô nương " ta đây làm quen mà còn.. Tức quá tức quá !! 
  Vừa đi, Cừu vừa lấy chân đá những hòn sỏi bên đường, và... 

    " Bùm... bịch bịch.. " 
- Ui..i..i...z..aa !! Đau quá.. ! - Dương vừa tức giận vừa suýt soa..

- Đau cái quần què, đụng phải Sư Ca ta đây thì mày tiêu rồi.. !! 

   Dương chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy, cô nhìn vào mặt cái thằng " gan to bằng trời " kia [ T/g : Gan to bằng trời mà coi trời bằng vung =)) ] , nói lớn : 
- Anh định làm gì tôi !? 

   Chàng trai kia nhếch mép, đưa tay lên cằm Dương, lại gần gương mặt hoa nở của Dương, hắn ta nhoẻn miệng cười, và phút chót.. 
- Sư Ca, cậu làm gì vậy, đừng có giữa đường thế.. ! 
  Một giọng nói quen thuộc phá vỡ không khí chết chóc, cứu Dương ra khỏi cái bờ vực lênh đênh..

   Anh chàng có cái tên Sư Ca kia quay sang, nhìn 1 lúc và hét lớn trả lời : 
- Song Tử !! Qua đây đi !! Có trò này vui lắm nè !! 

   Dương nhìn thấy Tử Ca thì tay chân cuống hết cả lên, toan chạy thì bị Sư Ca ngáng chân ngã ra đất. Lần này thì nước mắt cô nhỏ giọt thật rồi..
- Cừu Con, cậu có sao không !? Sư Ca, cậu ăn hiếp cả con gái !?? 
  Vừa đỡ Dương dậy, Song Tử vừa lên tiếng mắng Sư Ca. 

- Tớ không có sao. Cảm ơn cậu... Song...Song Tử :) 

- Nó chỉ là 1 con nhỏ, cậu chả nên quan tâm Tử Ca. Đừng nói cậu thích con ranh này rồi nhé !! 

   Dương nghe vậy mặt đỏ bừng hết lên, cô đứng dậy, gạt tay Tử Ca rồi che mặt chạy mất. 

- Đừng xúc phạm người ta thế !! Cậu biết tính tớ mà.. Cừu Con chưa đủ trình để làm tớ say nắng.. ! - Tử Ca nhếch môi với nụ cười tỏa nắng 

- Thế mới là Tử Ca Huyền thoại chứ =)) 

   * Nhà Cừu Con * 
  Dương lăn ra giường, trùm chăn rồi lại ngủ tiếp [ T/g : Đúng là cừu ==" ] 
- Dương Nhi !!! Ăn cơm thôi con !! 

  Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, Dương choàng tỉnh dậy, rửa mặt rồi mở cửa chạy xuống nhà. 
- Con làm gì mà ngủ nhiều thế hả Dương Nhi. Con gái con đứa bây giờ phải dịu dàng nết na, dọn nhà dọn cửa,...bla..bla......

- Thôi mẹ, ngày mai con đi học rồi.. ! 

  Dương cầm lấy bát cơm, ăn nhanh rồi bỏ lên phòng, ngủ tiếp lượt nữa =)) 
   
   * Tại nhà Tử Ca - 3h chiều *
Gió lùa qua cửa sổ, hất mái tóc của Tử Ca lên, để lộ ra đôi mắt hiếm ai được chiêm ngưỡng. Một đôi mắt đỏ, xăm hình ngôi sao xung quanh. Tử Ca là 1 chàng trai đặc biệt, Bác sĩ đã nói, cậu sở hữu đôi mắt 2 màu do biến đổi cái bla..blo gì đó, theo lời người nhà thì tại đôi mắt đó mà cậu mất đi vẻ đẹp vốn có, nhưng cậu thích đôi mắt đó, chỉ là không muốn nó quá lộ liễu để phát tán khắp nơi. 
  " Con Cừu Con cũng dễ thương lắm. Nhưng Ngư Nhi cũng dễ thương, tán em nào bi giờ nhỉ =)) " 
  Tử Ca thầm nghĩ, ý nghĩ điên dại. 

  " Cạch cạch " 
  Cái âm thanh phát ra từ ngoài cánh cửa
Song Tử bước ra, mở cửa, gió ùa vào căn phòng của cậu, để 1 tà váy trắng tung lên cùng mái tóc dài.. Gió ùa cả vào tóc cậu, hất lên, để lộ đôi mắt đỏ thứ hai trước mặt 1 cô gái. 

- Song..Song..Tử.. Tử !! Mắt..mắt cậu...mắt cậu bị gì thế kia...!? 
  Cô gái đứng trước mặt cậu ấp úng.. 

  Tử Ca ngại ngùng, nắm lấy tay cô gái kéo vào phòng. Gió vẫn thổi, thổi tung mái tóc và bộ váy trắng của cô gái lên, cô ấy đẹp.. Cùng đứng trong 1 căn phòng trống, đối mặt 1 - 1, Tử Ca vuốt tóc xuống, ngồi lên giường và nói : 
- Mắt của tớ bị vậy đó.. Ngư Nhi..! Tớ đã cố giấu đôi mắt này từ những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời tớ.. Ngư Nhi.. cậu giữ bí mật cho tớ có được không.. - Tử Ca ngại ngùng nói từng câu. 

   Ngư Nhi cười típ mắt, cô lấy trong chiếc túi xách ra 1 cái kẹo bọc vải lụa hồng, cầm lấy tay Tử Ca, để viên kẹo nhỏ vào bàn tay cậu, Ngư Nhi đáp : 
- Chiều hôm nay, tớ và cậu, chưa hề gặp nhau nhé ^^! 
  Nói rồi, Ngư Nhi mở cửa bước ra ngoài. Tử Ca cầm viên kẹo, có 1 chút sự ấm áp trong lòng...

    * Sáng hôm sau *
   " Ring...reng....ring....reng " 
 Giải Giải lật chăn bước ra, vào WC trong mơ ngủ. 
Cô mở cửa bước ra, vác cặp chạy vù vù ra khỏi nhà, chả cần biết ba mẹ dậy chưa =)) 

    * Tại Trường *
 Hôm nay sẽ là cái ngày đầu tiên Giải Giải được học trong ngôi trường lộng lẫy mang tên Magic này. Trong bộ đồng phục, Giải Giải thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi phía. 

- A, Giải Giải !! Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu !! 
  Một cô gái " lộng lẫy " chạy tới bên Giải Giải, chào hỏi ríu rít. 

- Thiên Bình đây sao !? Cậu bi giờ và 3 năm trước khác nhau quá !! 3 năm cậu ở Anh.. chắc bi giờ cậu giỏi lắm nhỉ !!? 
  Giải ôm lấy cô gái kia, ra là 1 người bạn cũ của Giải, 1 cô gái xinh đẹp mang cái tên cũng xinh đẹp Thiên Bình. 

  Thiên Nhi cười, nụ cười tỏa nắng của cô thu hút hàng trăm ánh nhìn khắp sân trường. Hai cô nàng chinh chẹp cầm tay nhau lên tầng. Cánh cửa lớp được mở ra. Bên trong phòng, 2 trai - 2 gái.. đang nhìn nhau sắp có chiến tranh. 

- Xử Xử, Bảo Bảo.. 2 cậu đến sớm ghê ta !! Xem tớ dẫn ai tới nè !! 
  Giải Giải bước vào, phá tan bầu không khí chết chóc trong phòng học. 

- Ui..ui !! Thiên Nhi.. cậu về rồi đó à !! 
  Cô gái có cái tên Bảo Bảo lao tới, ôm chặt lấy Thiên Nhi.. trong khi đó thì...

- Này !!! Cậu cướp Thiên Nhi của tớ trắng trợn thế à !!! - Xử Xử tức giận

  Hơ hơ, bỗng nhiên sự xuất hiện của Thiên Nhi làm cho 2 chàng trai đang trong trạng thái chuẩn bị xuất tiến kia đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Một người lên tiếng nói : 
- Nè 2 nhỏ kia !! Sợ rồi à !!?

  Xử Xử quay ngoắt lại, cởi cái giày ở chân rồi phi về phía 2 chàng kia =)) 
- Thôi nào Xử Xử, như vậy chả nữ tính tẹo nào !! 
  Thiên Nhi nhẹ nhàng nói, kèm theo 1 nụ cười làm trời đất nở hoa.. 

  Bỗng cái cửa mở ra lần nữa, 2 chàng trai bước vào, 1 thằng đeo cái kinh đen xì, 1 người thì tóc nâu, vuốt xuống trán.
- Sao mà đông vui thế này =)) Sư Tử, Kim Ngưu, đừng nói là lại ăn hiếp con gái nhieee !! 
  Cái thằng đeo kính mỉa mai

- Nhân Mã, chúng nó dám chọc tức tới bọn tôi, phải cho 1 trận nhớ đến già. 
  Anh chàng tên Kim Ngưu nói lớn

- Ma Kết nữa, cậu cũng phải nói cho tụi nó 1 trận chớ !! 
  Sư Tử lên tiếng. 

  Ma Kết im lặng, để cặp xuống bàn rồi từ từ bước ra khỏi lớp. Để lại Sư Tử đang bốc khói đầy đầu. 

  Bỗng cánh cửa lại mở ra, 2 cô gái bước vào và.....
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Hết chap nhé ^^! NGày mai sẽ bù cháp tuần trước ạ =))
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 2:01 pm

Hay cơ mà k dùng icon làm loãng fic nhé , nàng cho chữ to lên nhé đọc thế này chắc phải mua kính viễn vọng mất =))
Hóng ~~~
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 12:37 pm

Hay hay! Ta hóng nhé! 188
 
Sponsored content
12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )    12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )  Icon_minitime

 
 

12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu ( Chap 1 )
» 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu
» 12 chòm sao và cuốn nhật kí tương lai chap 1
» 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh [Chap 1]
» 12 chòm sao khi iu không thể chấp nhận việc~~~
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 Chòm sao và Cuốn sổ Không màu-