Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sagit Kiara
Học sinh chưa nhận lớp
Sagit Kiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 08/12/2000
Join date : 11/09/2014
12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 1   12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 1 Icon_minitimeSun Sep 21, 2014 4:35 pm

12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 1.
Chap 1: A new day.

Trong 1 ngày nắng đẹp tại nhà của các sao nữ, có 1 cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang đứng trước ban công của căn nhà thì.
- Reng, reng, reng- tiếng đồng hồ báo thức trong phòng khách vang lên.
- Dậy đi mấy con người kia- cô gái đó hét lên và đi vô phòng của ai đó (ai đó không biết, tg chỉ biết là đứa xấu số thôi)- Dậy, dậy, dậy mặt trời sắp lên cao rồi.
Dạ, em dậy liền- Bảo Bình ngồi bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh, mấy sao khác chạy vô theo, còn lại một con người.
Reng, reng, reng- tiếng chuông kêu lần 2, chuông chưa kêu được quá 10 giây thì- Xoảng- tiếng kiếng cửa sổ vỡ ra, phía dưới là 1 chậu cây vỡ với cái đồng hồ xấu số.
Haizz-Xử Nữ thở dài- Con ngựa điên kia, tối hôm qua thức cho nhiều vô rồi giờ ngủ cho cố còn ném đồng hồ, làm vỡ cửa kiếng biết thiệt hại nhiều lắm không , mất tiền, phí của ..........-bản tình ca ngọt ngào của chị Xử cho em Mã vang lên, Mã ta vội lánh nạn trong phòng tắm.

Dưới phòng ăn:
- Giờ ăn đến rồi, dậy đi thôi, dậy đi thôi.............- Giọng hát thiên thần của Giải cùng với mùi bánh sáng, làm 5 con sao chạy xuống với vận tốc 100 km/h.
Mới sáng sớm mà Xử Nữ sao mắng nhóc Nhân Mã chi vậy- Cự Giải cười.
Ai biểu nó lười- Xử Nữ vừa nói vừa cắt bánh.
Xử Nữ à chị cho em miếng này được không chị- Thiên Bình cười với Xử Nữ.
Không miếng này của em, chị Xử Nữ cho em nha- Bảo Bình chạy lại dương đôi mắt to, tròn nhìn Xử.
Sai rồi cái bánh đó là của mình- Song Ngư phi từ trên lầu xuống.
Là của Mã-Nhân Mã cũng phi từ trên lầu xuống lựm luôn miếng bánh- Rùa bò là mất phần haha - Nhân Mã cầm dĩa bánh chạy ra vườn. Song Ngư, Bảo Bình , Thiên Bình duổi theo.
Haizz mấy con này, càng lớn càng không lớn nổi- Xử Nữ thở dài, cho miếng bánh của Giải vào miệng- Umh,ngon quá Giải, bánh ngon quá.
Bánh mật ong, có pha thêm 1 chút chất hóa học của Bảo Bình nữa- Cự Giải cười nham hiểm.
Cái gì của con đó sao- Xử Nữ trợn mắt nhìn dĩa bánh.
Giỡn á, pha thiệt chắc chết luôn, hihi- Cự Giải bụm miệng cười- Ăn vui vẻ Giải đi học trước đây, bye bye.
Gì, gọi mấy con đó vô mau- Xử Nữ gọi lớn- Nhân Mã, Bảo Bình , Thiên Bình đi học thôi. (Sao giống mẫu giáo vậy)

Tại nhà các sao nam:
Bíp bíp, bíp bíp- tiếng chuông báo thức của các sao nam vang lên.
1 2 3 phút sau.
Dậy dậy dậy, trễ 3 phút, không dậy phần bánh miễn phí của mình bay đi mất- Kim Ngưu lay người các sao dậy-
Thiên Yết, Ma Kết kêu tụi nó dậy giúp mình đi không thôi phần bánh của mình bay mất đó!
Phần bánh của cậu đó- Ma Kết đưa dĩa bánh cho Kim Ngưu.
Ực, thèm quá, thèm quá, cậu lấy đâu vậy- Anh Kim Ngưu nhà ta sáng mắt, chìa tay ra, nuốt nước miếng ( mất hình tượng quá)
Mình vô tiệm sách, tình cờ thấy tiệm bánh Sun giảm giá nên vô mua- Ma Kết nói- Yết, kêu tụi nó dậy không thôi trễ học.
Tôi nói các anh không dậy thì đừng trách- Thiên Yết ngồi trên salon nói- 1
Anh Thiên Yết em xuống liền- Bạch Dương hoảng hốt chạy từ tầng 3 xuống,quần áo xộc xệch, theo sau là Song Tử.
Ủa thằng Sư đâu?- Bạch Dương vừa nói, vừa sửa lại quần áo.
2 - Thiên Yết la to
Chết, chiến này thằng Sư bị ăn đòn rồi- Song Tử núp sau lưng anh Kết.
Ba - Thiên Yết la to hơn.
A anh Yết- Sư từ trên lầu phóng xuống.
Sượt, rầm- Anh Sư chạy nhanh quá, trượt chân ngã cầu thang.
Ủa, sao té rồi mà đất êm vậy- Sư Tử 'ngơ ngác'.
Ây da, mi nặng mấy kí vậy Sư, dè chết ta rồi- Bạch Dương nhăn nhó.
A, xin lỗi Cừu- Sư Tử cười, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt ngây thơ vô 'số' tội.
Đi học, trễ giờ rồi- Thiên Yết quát cả bọn, mấy con sâu lười chạy ra lấy xe.
.......................
Hi mấy mem do tg lần đầu viết truyện nên còn sai sót, mong mấy mem nhận xét thẳng.
 
 

12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và quán ăn 3 con cá chap 2
» 12 chòm sao và Quán trọ Kissui chap 1
» 12 chòm sao và Quán trọ Kissui chap 2
» 12 Chòm Sao Và Quán Caffee Crystal (Chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 23 :Pháp sư và quân cờ (p1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và quán ăn 3 con cá-