Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Băng Di
Anonymous
12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1   12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1 Icon_minitimeSun Nov 16, 2014 3:36 pm

12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1 : Diện mạo mới của Tiểu Dương


*****************************

Trong không gian tĩnh lặng, bầu không khí ảm đạm, mùi ẩm mốc bốc lên từ ngôi nhà cũ nát, cùng với cảnh tượng bên trong thật khiến người ta rùng mình. Một người con gái diễm lệ, mái tóc nâu dài xoã xuống , khuôn mặt trắng bệch, thẫn thờ ôm lấy người con trai. Tại sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Cô yêu anh say đắm, ngỗ nghịch, chọc giận anh, nhưng anh lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều dỗ dành cô. Thế nhưng tình yêu đẹp đẽ lại phải trả giá, đến nỗi anh phải lià xa cô ư? Người con trai gương mặt nhợt nhạt, máu trước ngực không ngừng chảy nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh xảo của cô. Dù đau đớn nhưng gương mặt tuấn tú lại tràn đầy vẻ bình thản, trìu mến, biết mình không còn thời gian, đôi mắt sâu sa đau lòng vỗ về cô:" Đồ ngốc, em đừng ...như thế. Anh không sao... Anh ...sẽ luôn ...ở bên em mà. Tiểu Dương à... anh muốn nói với em một câu... Anh không muốn làm anh trai... anh muốn... làm người đàn ông... của em biết chưa... "
Cô gái im lặng, nhưng nước mắt đã làm nhoè mắt cô, tim cô càng ngày càng thắt lại, đau đớn. Đôi môi nhợt nhạt khẽ hôn lên đôi môi khô nứt lạnh lẽo của anh. Nước mắt mặn đắng rơi từng hạt nặng nề vào khuôn mặt anh.
" Tử Dương, đừng nói nữa. Em biết em biết mà. Anh luôn yêu em, thương em, bảo vệ em. Dù xảy ra chuyện gì em cũng không buông anh ra. Hãy vì em, đừng buông tay mà anh. Đừng ngủ nhé anh. Chúng ta còn phải đến lễ đường mà. Sẽ không ai ngăn cản chúng ta nữa. Xin anh... đừng ngủ mà... "
Tiếng khóc của cô từng đợt làm tim anh co rút. Anh xin lỗi Tiểu Dương, anh lại không làm được rồi. Đôi bàn tay lạnh giá khẽ chạm vào khuôn mặt cô, đôi mắt anh nặng trĩu dần khép lại. Môi mấp máy, rồi bất động, anh đã ngủ rồi . Tiểu Dương lặp lại lời nói của anh, nấc lên thàng tiếng.
" A Karma Curragh... A karma Curragh...Tử Dương." Cô biết vì anh đã từng nói nhưng lúc đó cô không hiểu đến sau này tình cờ cô mới biêt đó là tiếng Tây Tạng, nghiã là " Anh yêu em".
******flash back*****
Hình ảnh mờ dần, người con gái trog chăn bật dậy. Sờ hai bên má cô lại cười nhạt. Không phải đã nói sẽ không khóc sao, nhưng cứ mỗi lần giấc mơ đó xuất hiện cô lại không thể kiềm chế. Hơn 2 năm rồi, cô luôn sống trong kí ức năm nào, khiến cho bạn bè, cha mẹ vô cùng lo lắng. Quơ quơ mái tóc ngắn màu bạch kim của mình, cô chạy vào nhà tắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đôi mắt đỏ hoe trong gương, cô khẽ mỉm cười tự trấn an:"Tỉnh táo lên nào, Hạ Tiểu Thư".
30 phút sau, trước bàn trang điểm là đã xuất hiện một thân hình nhỏ bé, cường quật đầy cá tính. Khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ làm nổi bật lên đôi mắt đỏ linh động thoáng nét ưu tư.Chiếc áo lửng đen khoác ngoài, cặp chân dài thon gọn giấu sau chiếc quần da đen bóng, dưới chân cũng là một đôi bốt màu đen, làm toát lên cá tính của cô nhưng xen lẫn sự băng lãnh. Nhìn lại mình, cô cầm điện thoại, bấm số mỉm cười :" Xử Nữ, là mình đây ..... Được. Triệu tiểu thư thong thả, bổn cô nương ta đây xin chờ chỉ giáo". Cúp máy, cô liền sải bước dời đi, đón nhận cơn thịnh nộ của Triệu tiểu thư - Triệu Xử Nữ khi cô Hạ Bạch Dương đã chịu quay trở lại sau 1 năm trời biệt tích.




 
Băng Di
Học sinh chưa nhận lớp
Băng Di
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/03/1998
Join date : 16/11/2014
12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1   12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1 Icon_minitimeSun Nov 16, 2014 4:01 pm

Chết . Quăng lộn box rùi.
 
 

12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia
» 12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia GTNV
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 17
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 28
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Truyện ngắn-