Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Điệp viên teen 12 chòm sao cháp 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alice Nguyễn
Học sinh chưa nhận lớp
Alice Nguyễn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 08/12/2000
Join date : 01/11/2014
Điệp viên teen 12 chòm sao cháp 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Điệp viên teen 12 chòm sao cháp 1   Điệp viên teen 12 chòm sao cháp 1 Icon_minitimeMon Nov 24, 2014 4:15 pm

Nam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết.
Nữ: Cự Giải, Xữ Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình.

Cháp 1: Tổ chức điệp viên
-I am a big big girl....-giọng hát của một cô hầu đang tưới cây vang lên trong một vườn cây nhỏ, tại một trại trẻ,
cô vừa hát vừa nhìn những mầm cây mới
nhú lên, thỉnh thoàng cô nhắm mắt lại lắng tai nghe ngóng mầm cây, rồi cười một mình (tự kỉ à bé)
-Hôm nay em nghe được gì rồi bé Cự Giải- 1 cô gái ăn mặc sang trọng bước đến chỗ Cự Giải.
Cự Giải ngước mặt lên nhìn Xữ Nữ rồi cười tươi và nói:
-Chào bồ, ăn sáng chưa Xữ Nữ hâm?
-Ai hâm hả, nói- Xữ Nữ dùng tay bóp chặt cổ Cự Giải, mắt liếc vào chậu cây cúc cười nham hiểm- Muốn sao đây?
-A không, hồi nãy tớ có nói gì đâu, tớ chỉ hỏi ấy ăn sáng chưa mà- Cự Giải níu tay Xữ Nữ-Buông tớ ra ..
-Tạm tha đó- Xữ Nữ
-Oáp mới sáng sớm hai đứa bây- 1 cô gái mặc chiếc áo blue trắng bước ra từ dãy phòng thí nghiệm gần đó, cô gái dó vươn vai, dụi mắt làm bay mất lớp kem che khuyết điểm và để lại đôi mắt gấu cute
Cự Giải và Xữ Nữ nhìn chằm chằm vào cô gái đó.
-Á hahahaha-Cự Giải bò ra đất ôm bụng cười--Bảo Bình cậu cậu
-Bảo Bình con gái con lứa ăn mặc thế hở-Xữ Nữ lườm Bảo Bình ((áo của Cân không như chiếc áo trắng bình thường mà do........yêu cầu củaBảo Bình) Xữ Nữ giơ cú đấm dọa Bảo Bình- Muốn dọn vệ sinh lám đúng không?
-Good morning-1 cô gái mặc bộ đồ thể thao chạy đến, vẫy tay chào các sao-Hôm nay nhóc Bảo Bình dậy sớm ghê!
-Oáp có tiến bộ, giỏi và rất chăm- 1 cô gái khác cũng mặt đồ thể dục chạy sau cô gái trước- Xữ Nữ tha cho Cân ngốc đi oáp.
-Không tha cho cậu thì đúng hơn-Xữ Nữ chạy tới véo tai cô gái thứ 2-Thiên Bình con gái con lứa ngáp phải che miệng lại chứ!
A, a,a em nhớ tha cho em chị Xử, cá ơi cứu-Thiên Bình la lên.
Thôi Xữ Nữ, nó ngoan lâm--cô gái thứ nhất chạy lại ngăn Xữ Nữ- Muốn đánh , đánh con mới sáng sớm không nấu bữa sáng mà ra đây quậy nà, với con Mã chưa dậy muốn trễ học kìa-Song Ngư liếc Cự Giải, Cự Giải đổ mồ hôi nói:
-Mình làm....làm....làm....rồi đang...đang...trong bếp á!
-Tạm tha-Xữ Nữ - Con Nhân Mã đâu? (Nhân Mã::ách xi, hồi nãy giờ, ách xì,)-Kiếm nó về đây.
-Ok- Thiên Bình
-Rầm- 1 khối sắt lớn từ trên trời rớt xuống trước mặt các sao
-Cái.....cái gì đây- Bảo Bình la lớn
-Con này là con nhện-Thiên Bình đổ mồ hôi hột, chân tay cô bủn rủn dường như muốn cử động cũng không được nữa, cô thôi thúc mình tự thôi thúc mình đứng dậy nhưng sao chân tay cô cứ nhũn cả ra, không di chuyển được. Con quái )ật nhấc chân lên tính dẫm bẹp Thiên Bình, Cự Giải la lớn:
-Coi chừng-Cự Giải lao đến xô Thiên Bình ra và hét lên-Không-Cô lấy hai tay đỡ lấy đòn của con quái vật, đột nhiên, tất cả thực vật trong vườn dều vươn đến chỗ Cự Giải tạo thành mốt lá chắn vững chắc, con vật bị phản công bất ngờ nó lùi lại và chuyển hướng tấn công.
-Cái gì đây?-Cự Giải ngạc nhiên, rút hai tay về, cô quay sag Thiên Bình, ân cần hỏi-Có sao không?
-Không sao-Thiên Bình
-Hello, bánh Cua làm ngon lắm nè- Nhân Mã nhí nhảnh chả biết gì chạy ra, chạm mặt con quái vật, con quái vật chuyển hướng sang Nhân Mã, Mã thấy vật chạy đến tung cho con quái vật mấy cú cước, con quái vật ngã vê phía Thiên Bình, Thiên Bình hoảng quá hét lên,, tiếng hét thất thanh đến kinh khủng, tạo lên một lực đẩy khủng khiếp, đẩy con quái vật sang chỗ của Song Ngư, Song Ngư vì sợ nên trượt chân xuống hồ nước, nước lên dỡ lấy Song Ngư, đồng thời tạo nên một là chắn nước lớn, đỡ lấy Song Ngư, con quái vật rơi vào thế bị động nên nó chuyển đối tượng là Xữ Nữ và Bảo Bình.
Xữ Nữ lùi một bước, đất mọc lên thành một quả núi chắc chắn, còn Bảo Bình nhảy lên tung cho nó một cước, dù cú đá không trúng nhưng có một luồng gió lớn đập mạnh vào nó, khiến bộ mày điều hành chủ bị hỏng nặng con quái vật bị hạ, ngã xuống hồ nước, sức mạnh nước của Song Ngư đẩy con quái vật về phía Thiên Bình, Thiên Bình hét lên, tác động 1 lực lớn làm con vật nát bét.
 
 

Điệp viên teen 12 chòm sao cháp 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Điệp viên và Sát thủ (Chương 1)
» Điệp viên và Sát thủ (Couples)
» Điệp viên và Sát thủ (Giới thiệu)
» 12 chòm sao và học viện Zodiac(Chap 3a)
» 12 chòm sao và học viện Zodiac(Chap 1)[Sửa]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động-