Truyện có chứa nhân vật không rõ giới tính, hãy lưu ý kĩ nếu bạn muốn đọc và khi nhận ra nhận vật đó mang tên chòm sao của chính bạn thì đừng ném đá tôi.
[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE HIGHSCHOOL CLUB]
-Giới thiệu chung-
a)Nội dung :
- Như tựa đề của câu chuyện, nó kể về "chuyện thường ngày" ở trường Trung Học mang tên Monstaville và tất nhiên nơi đây không phải ngôi trường dành cho quái vật.
- Câu chuyện chủ yếu là xoay quanh một câu lạc bộ (Club) gồm 5 người bình thường, sinh ra bình thường và lớn lên cũng bình thường. Họ là ai ư ? Kéo xuống và đọc phần b.
b)Nhân vật :
1. //Bảo Bình\\
Một trong hai nhân vật bất bình thường về tính cách của Club. Cô chăm làm, chăm nghĩ, nhưng lười về chuyện học thôi. Như bao người trong nhóm, cô không nổi bật nhưng lại thuộc người nổi tiếng của nhóm. Khó ai biết được vì sao, tôi đây còn không biết nữa mà, haha.
2. //Thiên Yết\\
Nhân vật thứ hai thuộc dạng bất bình thường về tính cách trong Club. Có thể nói, cậu thuộc dạng con ngoan, trò giỏi nhưng xui thay, lại dính vào ngôi trường toàn dân ba chấm, cũng vì thế mà cậu mới dính vào câu chuyện này ấy chứ.
3. //Ma Kết \\
Một thanh niên nghiêm túc duy nhất và chỉ có một không hai của Club, vâng, anh ấy chính là Ma Kết đây. Cậu thuộc dạng tiền bối của các thành viên trong nhóm bởi hơn tất cả 1 năm học tại trường, nhưng tuổi thì lại nhỏ hơn. Có thể nói thanh niên này đã từng chơi kiểu "nhảy cóc".
4. //Nhân Mã\\
Cô nàng nhí nhảnh bậc I của Club, nếu không tiếp xúc lâu, có thể bạn sẽ nhanh chóng nghĩ rằng "À, lại một con bé mang máu Himedere đây mà" nhưng không. Cô ấy không phải như thế, chỉ là muốn được để ý, quan tâm bởi tất cả mọi người thôi.
5. //Song Tử\\
À vâng, đây là nhân vật khó hiểu nhất trong truyện. Vì sao ư ? Tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa, trưa lọng gió. Nam hay nữ ư ? Hắn tự nhận mình là hệ đa chiều đấy. Đừng tưởng tôi gọi "Hắn" mà nghĩ là nam đâu nhá.
---------------------------------------------------------
"Chào các đồng chí, tôi là xxxxx, mong các đồng chí giúp đỡ. Vì sao tôi gọi các bạn là đồng chí hả ? Vì tôi thích!"
"Cưng nghĩ cưng là ai mà lên mặt vậy hở ?"
"Xin lỗi, tôi bận cày game rồi."
"Mấy bạn có nghĩ như những gì tui đang nghĩ hôm ?"
"Tui kết thím rồi đó nhoaa~"
---------------------------------------------------------
Phía trên là những đoạn lời thoại không có hoặc có trong truyện của các nhân vật. Nhân vật nào đảm nhận lời nào nào ư ? Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao nha.
Và xin lưu ý, do một số trục trặc của ban kỹ thuật nên không có một hình ảnh nào về các nhân vật cả.
---------------------------------------------------------
[THÔNG TIN VỀ TRUYỆN]
a)Thể loại :
Học đường, đời thường và một số sự tưởng tượng bởi các nhân vật mà ra.
b)Đối tượng :
Ai cũng được.
c)Cảnh báo :
Không có.
d)Thời gian phát hành :
Khi nào có thì post. Nhưng trong 1 tuần không post hơn 1 lần.
Do chất xám, trí tưởng tượng và vốn từ ngữ có giới hạn, cho nên đôi khi truyện có thể ra lâu chút xíu, không thật sự đúng theo thời gian đã được quy định sẵn. Xin vui lòng thông cảm vì điều này!
---------------------------------------------------------
[ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ]
- Mình chỉ mới tham gia diễn đàn đây thôi, khả năng Văn học của mình cũng không cao nên mọi chi tiết hay câu cú về truyện xin hãy góp ý thẳng. Nhân tiện đây, mình cũng xin được phép nhắc lại là ý tưởng về việc viết truyện của mình có giới hạn phải nói là rất ngắn, cho nên truyện có thể không có kết cục rõ rệt.
Phần trình bày tính cách của nhân vật, nếu muốn chi tiết hơn thì nó sẽ được hiển thị ở mỗi tập truyện.
---------------------------------------------------------
*Note : Đã có tập 1. Phát hành ngày 11/1/2015
>>The End<<