Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [short story] Cancer's star story

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[short story] Cancer's star story Empty
Bài gửiTiêu đề: [short story] Cancer's star story   [short story] Cancer's star story Icon_minitimeFri Jan 09, 2015 9:04 pm

Cái này là tập 2 của bộ short story 12 chòm sao :v (Đã có Aries's star story)
Mời các bạn thưởng thức ^^


[Short story]
Cancer's star story


[short story] Cancer's star story Z


 “Các cậu có nghĩ các vị thần sẽ có tồn tại không ?”


“Tớ nghĩ đó có khi là điều hiển nhiên... Và họ chính là những vì sao đang ngắm chúng ta từ trên bầu trời !”


Tôi vốn dĩ là một cậu bé hồn nhiên ngây thơ rất thích được nghe các câu chuyện cũng như tất cả những thứ gì có liên quan đến các thần thánh và những thứ tâm linh huyền ảo mà con người không thể giải thích được. Tôi yêu chúng đến nỗi bạn bè tôi ai cũng không lạ lẫm gì với một sở thích lạ kỳ thế này. Nếu nói về những truyền thuyết hay thần thoại, tôi đều cũng thuộc làu làu khiến không một người nào là không ngạc nhiên...


Và rồi, cho đến một ngày, tôi đã tình cờ đọc được một số cuốn sách truyền thuyết về các vì sao trên trời từ các ông bà tôi truyền lại trong làng...


Tôi cứ nằm lăn trên ổ rơm của một chuồng ngựa, vừa lẩm nhẩm đọc nghiền ngẫm những truyền thuyết về chúng trong thần thoại Hy Lạp vừa thử ngắm chúng trên bầu trời tối đen lấp lánh những ngôi sao. Thật sự, tôi cứ  suy nghĩ trong đầu mình liệu họ có thật hay không ? Những chòm sao Sư Tử, Song Ngư, Ma Kết... Ngoài ra còn có Xà Phu, Ngọc Phu, Đại Hùng rồi đến Tiểu Hùng...  Tôi đều tìm hiểu chúng trong một niềm đam mê vô tận đến nỗi giờ đây, tôi đã sở hữu cho mình cả một kho tàng khổng lồ những kiến thức về chiêm tinh học để kể cho các bạn nghe...
Và rồi, chuyện xảy ra trong một đêm nọ, cho đến giờ tôi vẫn cứ băn khoăn liệu đó là thật hay là ảo.


Chả là lúc ấy, khi tôi ngủ thiếp đi, tôi có cảm thấy một luồng ánh sáng dìu dịu rọi đến bên mình. Tôi bất ngờ lim dim mở đôi mắt của mình ra, thì trước mắt tôi giờ đây, nhân ảnh một thiếu nữ trẻ đang ngồi cạnh bên tôi mà thỏ thẻ nói.


“Có vẻ như con đã biết quá nhiều về câu chuyện của ta rồi nhỉ ?” – Cô gái cười mỉm mà nói – “Bất cứ người trên trần gian này sẽ có thể nhìn thấy được các vị thần nếu như họ có thể biết được mọi thứ cũng như kiến thức về thế giới trên trời.”


“Cháu...cháu chào cô...” – Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc mà cứ lắp bắp – “Mà cô là ai vậy ạ...?”


Người thiếu nữ cười khúc khích, xoa lên mái đầu rối bù của tôi mà cất lên lời nói nhẹ nhàng.


“Ta chính là Cự Giải, một trong số mười hai các vị thần cai quản thời gian của thế giới này .” – Cự Giải từ tốn giới thiệu bản thân mà nở nụ cười đẹp như hoa khiến tôi ngỡ ngàng, tâm trí tôi như bị thôi miên hoàn toàn bởi chính sắc đẹp tuyệt vời của thần mà hoàn toàn bất động chẳng biết phản ứng làm sao cho phải... – “Ngoài ra, con còn là con của ta. Làm sao mà ta lại không được đến thăm con vào một cơ hội hiếm có thế này ?”


Câu nói gây sốc từ thần Cự Giải khiến tôi thất kinh, ngã một cú đau điếng từ trên ổ rơm thành ra trên đầu tôi có một trái ổi lúc nào không hay.


“Thần Cự Giải, có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây. Con là con của ba mẹ nông dân ở đây.” – Nhưng rồi đôi mắt tôi chựt ầm ậm nước mà mếu máo – “Nhưng mà ba mẹ con đều mất cả rồi.”


“Ta rất lấy làm tiếc cho con...” – Thần Cự Giải ôm lấy tôi. Vòng tay thật ấm áp tựa như lòng mẹ ngày xưa khiến tôi không kìm được phải bật khóc lên. Lúc ấy, thần đã hiền từ vỗ về tôi mà nói tiếp  – “Vào ngày 22/6 mỗi năm, chính là lúc ta sẽ tách ra từ con người của mình thành những linh hồn con và gửi gắm đến cho trần gian. Cho nên, con không bao giờ cô đơn, con sẽ còn gặp rất nhiều những người anh em cùng mẹ của con ở ngay trên thế giới này. Tuy nhiên, việc các con có thể nhận ra nhau không thì lại là chuyện khác, vì sức mạnh của các vị thần ta không thể nào đủ để phân phát ký ức cho mọi các con.”


“Ý mẹ nói chính là những người thuộc cung Cự Giải ?”


“Đúng là vậy, cũng giống như ta, các con thật sự là những con người có một tấm lòng thật nhân hậu và bao dung. Các con không những vậy sẽ còn được mọi người quý mến nhờ nét hiền từ nết na mà không có một ai có thể sánh bằng. Và đặc biệt là con.” – Thần Cự Giải đặt ngón tay của mình lên chiếc mũi của tôi mà mỉm cười – “Con hẳn là một người rất ham học hỏi, và ta cảm thấy rất tự hào về con ở điểm này. Hãy cố gắng phát huy...”


“Vâng !” – Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm hân hoan vui sướng không thể tả hoà vào một sự hãnh diện – “Con sẽ làm cho mẹ phải hài lòng vì con !”


“Ta trông cậy vào các con...”


Nhìn thấy tôi quyết tâm đến như vậy nên thần Cự Giải cũng vô cùng hài lòng. Và rồi, tôi chợt nhìn thấy bình minh lộ rõ, cũng là lúc nữ thần đã biến mất, tan biến như bị ánh nắng mặt trời nuốt chửng rồi vậy...
_________________________________


Hơn 2000 năm sau...


Tôi đã quay kiếp từ thế kỉ thứ mười trước công nguyên cho đến thế kỷ 21 hiện đại...


“Trung ! Trung ơi ! Cậu chỉ bài cho tụi tớ với được không ?”


“Trung ! Cậu tư vấn cho tình cảm cho tụi tớ với ! Nghe nói cậu khuyên đâu trúng đó...”


“Ừ được rồi, từng người từng người một cứ hỏi tớ !!”


Dù cho cái quy luật luân hồi này có làm thay đổi tôi thế nào đi nữa, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy mình như có một sự vô lo vô cùng hồn nhiên và vui vẻ...


Đó là vì, tôi không chỉ là một con người bình thường...
...tôi còn rất tự hào khi mình được mang trong mình cung Cự Giải...

...dù cho muôn kiếp có trôi...
 
 

[short story] Cancer's star story

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short story] Aries's star story
» [short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã
» [One-short] Tấm vé
» LUCKY STAR
» littler star(GTNV)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện ngắn-