Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
[Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau!   [Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau! Icon_minitimeSat Jan 17, 2015 8:50 pm

[Yêu lần đầu là đau!]


Đây là câu chuyện đã xảy ra khá lâu đối với mình, có lẽ áp dụng vào truyện cũng được nhỉ?


-------------------------------------------




Trong một công viên nọ, như mọi ngày, tôi đi dạo và tìm kiếm một hội nhóm với ý định là tìm bạn và tám là chính. Ở phía cây cổ thụ lâu đời, có lẽ cái tôi muốn tìm đã thấy ngay trước mắt. Đó là một hội nhóm gồm 5 người. Tiến lại gần, tôi làm quen với họ:


"Chào! Tớ là Cake, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Tớ có thể tham gia với các bạn chứ?"


"Được. Bạn cứ tự nhiên đi, à, tớ là Sona và bằng tuổi với bạn nè." - Một cô gái có vóc dáng khá chững chạc, cao ráo đứng lên vui vẻ nói với tôi.


Nhóm họ có cái tên rất dễ thương, đó là Xì Trum. Và mỗi người thường không sử dụng tên thật của họ để gọi nhau, mà là gọi theo kiểu Xì Trum, và tôi là Tí Ếch. Bởi tôi khá thích loài ếch nên tên của tôi khởi nguồn từ đó.




Thoạt đầu, tôi có vẻ khá ngại ngụng khi giao tiếp với họ, nhưng dần dần, chúng tôi hiểu nhau hơn, nói chuyện một cách tự nhiên hơn nhiều.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Một ngày chủ nhật tươi đẹp, không hiểu sao hôm nay tôi chăm hẳn ra, thức dậy từ 5 giờ sáng. Khoác vào chiếc áo xanh biển, tết nơ giày một cách tỉ mỉ nhất, rồi chạy ra nơi của nhóm - Cây Cổ Thụ.


Hôm nay, tâm trạng tôi cứ cảm thấy sao sao ấy. Cứ như có gì đó làm tôi trở nên tươi tắn, vui vẻ hơn hằng ngày.


"Chào cô!"


"Chào anh. Ơ? Mà anh là....?"


"À! Tôi là Jakie, 16 tuổi, là thành viên mới."


"Ồ, tôi là..... thôi, cứ gọi là Ếch đi."


Một tên thanh niên lạ mặt gia nhập nhóm khi không có ý kiến gì ư? Thật khó tin! Tôi ngồi xuống, tựa đầu vào góc cây cổ thụ để chờ đợi những người còn lại của nhóm tới.


"Tôi có một người anh trai, đó là Jokie." - Anh ta nói.


Tôi không trả lời, chỉ gật đầu rồi nhắm mắt mà tiếp tục giấc ngủ lúc sáng. Vài phút sau, những thành viên tới, và chúng tôi trò chuyện một cách vui vẻ như bao ngày trước. Đặc biệt hơn là có sự góp mặt của người chị họ của Sona, chị ấy cầm trên tay chiếc đàn Guitar và trình bày một bản nhạc cho chúng tôi nghe. Thực sự rất tuyệt!




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Ngày hôm sau, như việc làm của sáng ngày hôm trước, nhưng tôi bước đến chỗ Cây Cổ Thụ với một vẻ mặt buồn ngủ tột độ. Và lại là một thanh niên khác, nhưng trông anh ta đẹp trai, cao ráo, và nhiều thứ khác tuyệt vời hơn tên Jakie.


"Chào anh, anh là..?" - Thật khó hiểu tôi hôm nay, đa phần tôi có bao giờ bắt chuyện với người con trai lạ đâu.


"Jokie, 17 tuổi. Hân hạnh." - Anh xoay mặt về phía tôi, trả lời bằng cách lượt bỏ đi một số từ mà anh cho là không cần thiết.


"Ếch, 16 tuổi. Cũng thế." - Và tôi đáp lại như anh ta.




Sau một hồi suy nghĩ và cố nhớ, tôi nhận ra rằng anh ta chính là người anh trai của Jokie. Thảo nào, có nét gì đó khá tương đồng giữa hai người.


"Anh biết 12 cung hoàng đạo chứ?" - Câu hỏi thường xuyên của một người như tôi sau khi làm quen một tên con trai.


"Song Ngư."


"Ồ......" - Mất hứng một tí. Bởi tôi cần tìm một tên Thiên Bình.




"Hình như anh là anh trai của Jakie?" - Tôi hỏi tiếp.


"Jakie? Tôi không quen người nào tên Jakie."


Cái gì? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm giữa Jokie và Jukie sao?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau nhiều giờ trò chuyện với Jokie, tôi cũng mò được yahoo của anh ta, và cả tên Jakie.


Một đoạn đối thoại giữa tôi và Jakie:


Tôi:
Này! Anh bảo Jokie là anh trai của anh mà! Sao khi tôi nói chuyện thì Jokie bảo không quen ai tên Jakie?


Jakie:
À! Jakie chỉ là biệt danh của tôi thôi. Tên thật là Louiz cơ.


-----


Ôi trời! Tại sao hắn không nói sớm cho tôi chứ nhỉ?
Vội tắt laptop, đắp chăn đi ngủ với mong muốn ngày mai sẽ gặp Jokie mà nói chuyện cho rõ hơn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Ồ, phải, Louiz là em trai tôi." - Jokie gật đầu.


Tôi hít thở một hơi rõ dài rồi như thường lệ, tôi rờ trán mình. 


"Cô bị gì sao?" - Jokie gạt tay tôi, rờ trán tôi thử.


"K---k---không c--ó gì!" - Mặt tôi đỏ bừng, vội gạt lại tay Jokie ra khỏi trán tôi.


Tự hỏi, tôi có tin vào tiếng sét ái tình không? Khi xưa, tôi chỉ cười phì mà hùng hồn bảo không. Nhưng nay, suy nghĩ của tôi đã thay đổi thật rồi. Bởi vì anh....


Sau nhiều lần trò chuyện cả ngoài đời lẫn trên internet, tôi và anh càng ngày càng thân thiết hơn, và có lẽ, tôi đã phải lòng anh.
Hằng ngày, tình cảm của tôi giành cho anh dần dần nhiều hơn và nhiều hơn. Câu hỏi của tôi bây giờ là: Anh còn yêu em không?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Và rồi, có lẽ những ngày hạnh phúc giữa anh và tôi kết thúc. Khi một cô gái xinh đẹp, hền lành, dễ mến, tốt bụng, và đặc biệt là hoàn hảo hơn tôi xuất hiện. Và anh tâm sự với tôi cùng một lời như sét đánh ngang tai.


"Anh đã phải lòng Jenni."


Phải, Jenni chính là cô ấy. Gạt bỏ ý định đến với anh, như có gì đó thúc giục mình làm Bà Tiên, chứ đừng làm Phù Thủy. Tôi vui vẻ tâm sự, cho anh lời khuyên hằng ngày, nhưng tối đến, tôi thu mình lại trong góc tối mà khóc, rồi hành động như ác quỷ khi ở trong nơi đó. Để rồi mỗi sáng gặp anh, tôi như một vị thiên thần, luôn nở nụ cười mà đáng lẽ không nên có.




Từng ngày như thế trôi qua theo dòng chảy thời gian, và tin đồn anh và Jenni chính thức làm người yêu cũng được lan tỏa.


"Chuyện này là thật sao Jokie?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.


"Phải em ạ, anh đang rất hạnh phúc!" - Anh cười híp mắt với tôi. Tôi cũng cười, nhưng đằng sau nụ cười, lại là khuôn mặt nghiến răng khóc lóc.




Tối đến, anh bỗng nhắn tin với tôi, kể về anh và Jenni, cô gái đáng lẽ anh không nên nhắc đến ngay bây giờ với tôi.
Tôi nhắn biểu cảm cười, nói chuyện vui vẻ, nhưng thực chất, đằng sau màn hình laptop chính là những giọt lệ mặn rơi rơi trên má tôi, hiện giờ không thể nào ngăng được tình cảm tôi giành cho anh, nó ngày một tăng lên.




Và rồi, nhiều năm như thế trôi qua, khi đã đủ tuổi. Thiệp cưới của hai người họ gửi đến tôi, cầm chiếc thiệp trên tay, đọc lấy từng chữ một rồi dùng tay xé nát thành nhiều mảnh, tôi vứt vào thùng rác mà đi vào phòng của mình.




Hiện giờ, tôi rất ân hận khi yêu mà không dám nói ra.
Đêm hôm ấy, đám cưới được tổ chức nhộn nhịp. Phát hiện không có bóng dáng của tôi, Jokie chạy ngay đến nhà tôi, bấm chuông nhanh cực kì.




"Anh cần gì?"


"Em không đi dự sao?"


"Không. Cảm ơn."


"Tại sao? Em nói rất muốn tham dự đám cưới của anh mà!"


"Anh tin sao?! Tại sao anh không hề nghĩ đến cảm nhận của em?! Câu trả lời của em thể hiện trạng thái vui vẻ, nhưng thực sự thì không phải!!" - Tôi nói như muốn thét lên thật to để anh nghe rõ.


"Ý em là sao?" - Vẻ mặt anh thay đổi, một vẻ mặt mang sự lo lắng.


"Em đã từng rất rất yêu anh! Tại sao anh không hiểu được cơ chứ?!! Phải.... Anh chỉ xem em như một đứa em gái thôi!!" - Tôi đóng sầm cửa lại mà chạy lên phòng.


Jokie lặng lẽ đứng đơ mình sau khi cánh cửa khép lại. Những sự việc sau đó, tôi không hề quan tâm.


Hôm sau, mắt tôi bị thâm quầng, trông khá sưng. Vác cái thân đến Cây Cổ Thụ, đặt tay lên thân cây, tôi khẽ thì thầm.


"Hú! Chào cô!" - Jakie nhảy ra từ phía sau cây hù tôi.


"Ôi trời! Giờ mà vẫn còn dùng trò đó sao? Tôi không sợ." - Tôi nhoẻn miệng cười.


"Này, tôi có cảm tình với cô.."


"Ô...." - Tôi không biết nói gì bây giờ. Bởi hiện tại, con người tôi đã trở nên mất đi tình cảm, nó đã khô khan rồi.


"Cô muốn làm.... người yêu tôi chứ?"


"Không.... Tôi rất lấy làm tiếc." - Tôi cúi gầm mặt, trả lời Jakie một cách dứt khoát.


"Ờ..."


Người đời nói không sai, hẳn là Đuổi tình tình chạy, trốn tình tình theo. Phải chi, tôi nghe được lời này từ người mà tôi thật sự cần thiết, thì có lẽ tôi đã không như vầy rồi.




"Cô biết không.... Tôi yêu cô, cô yêu anh trai tôi, và anh trai tôi thì yêu Jenni. Nó như một vòng luẩn quẩn, có lẽ chỉ có Jokie và Jenni là hạnh phúc thôi." - Giọng Jakie có vẻ đượm buồn.


Lời anh ta rất đúng, phải chi thời gian trở lại, và nhận ra tình cảm của Jakie ngay từ những phút đầu tiên, thì cả tôi và Jakie bây giờ tốt hơn nhiều rồi.


..............


>Hết<
 
 

[Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
» [Truyện Ngắn] Trung Thu. Mưa
» [Truyện Ngắn] Lắc Tay
» [Truyện ngắn] Tin Nhắn Bắt Đầu Cho Em
»  [ Truyện Ngắn ] BỐ
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-