Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Icon_minitimeThu Feb 12, 2015 1:26 pm

Một phút tán nhảm của tác giả:
Vẫn ế như ngày nào. Nhưng chỉ cần nghĩ trước sau cũng sẽ có người đọc nên vẫn vui vẻ viết đến bây giờ.
Cám ơn bạn San Yuri vì đã ủng hộ mình, vì ngại rep nên mới viết vào đây :v


Chương 7
 
Trong khi đó, cách nơi đây hàng nghìn cây số, tại một nơi không rõ địa danh, hoặc có thể ở trong thế giới vi mô ngoài khu vực hiểm trở xa lánh.
 
Bóng dáng người thiếu nữ cầm trên tay là một thanh huyền trượng có dãy ADN được bọc trong viên pha lê tuyệt đẹp đang quan sát tình hình thảm hoạ bằng màn hình bước sóng điện từ của mình. Người ấy nghiêm trang giữa hai bóng người nam nữ đang chắp tay sau lưng sẵn sàng chờ lệnh, nổi bật với mái tóc vàng óng dài gần chấm đất trông như một nàng tiểu thư kiều diễm trong bộ trang phục Hy Lạp quý tộc cổ kính. Điều đáng chú ý, trên đầu cô, là vòng nguyệt quế thuỷ tinh đầy gai sắc nhọn lơ lửng cũng đủ mang cho người ta một cảm giác khiếp sợ.
 
Khi thấy Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết giữa thảm cảnh, bàn tay đang nắm huyền trượng của cô gái bỗng siết chặt và run rẩy nhằm kìm nén cơn giận của mình.
 
“Ma Kết, HIV... Lần này, ta và ngươi phải có một đàm phán rõ ràng cho chuyện này...” – Và rồi, giọng nói có phần thánh thót nhưng không kém uy nghiêm bỗng vang lên – “Twins Phages !!”
 
Nghe thấy động, đôi nam nữ cúi xuống, quỳ rạp người thật nhanh nhẹn chuyên nghiệp. Âm thanh cỗ máy trong đôi tai máy của họ bắt đầu vang lên và đồng đều cứ như hai người họ hoạt động cùng chung một ý thức. Những hơi nước dưới sức nóng dưới đôi chân robot của họ vì thế mà phả lên cao, khiến nhân ảnh của hai người trông như một ảo giác mờ ảo.
 
“Chúa tể HBV...” – Đôi nam nữ đồng thanh – “Chúng tôi chờ lệnh của Ngài.”
 
“Tả phage, Hữu phage, ta có nhiệm vụ cho hai ngươi đây.” – Cô gái từ tốn tiến về hai người họ và chĩa thượng lên cao – “Ta muốn các người hãy nhanh chóng triệu tập Ma Kết và HIVvề đây cho ta !!!”
 
Ngay dứt câu, ánh sáng từ thanh huyền trượng của người thiếu nữ chiếu thẳng lên cao, phá vỡ lớp bao bọc ở bên ngoài vốn dĩ là da thịt của một con sinh vật xấu số nào đó. Những thớ sợi cơ vì thế mà bị xé thành trăm mảnh, bay lả tả trước khuôn mặt vô cảm xinh đẹp tuyệt trần của cô gái.
 
Cùng lúc ấy, đôi chân hoả tiễn của đôi nam nữ đã khởi động từ khi nào. Họ nhanh nhẹn lượn qua những mảnh xác vụn rồi bay vụt đi mất bằng tốc độ khủng khiếp, để lại một luồng gió mạnh khủng khiếp do phản lực của tên lửa. Mái tóc vàng óng của cô gái cũng vì thế mà tung bay trong gió, làm cho khung cảnh bây giờ trông thật đẹp lạ thường.
 
___________________________________
 
Lại nói đến khu sân thượng, nơi diễn ra thảm cảnh virus do Ma Kết gây ra...
 
Thiên Bình và Song Ngư sau khi thâm nhập được vào trong đám sương liền thu nhỏ cơ thể mình lại với kích thước hiển vi và đi vào thế giới vi sinh. Xung quanh hai thánh nữ giờ đây, những con virus với ngoại hình nửa người nửa quái vật khác nhau đang bao vây lấy họ đến không còn một khẽ hở trong không khí. Chúng dữ tợn, lăm le từng vũ khí riêng của mình mà từ từ tiến sát lại về hai người.
 
“Bọn chúng là thuốc kháng đấy !!!!!” – Một tên trong số chúng rít lên.
 
“Cuối cùng cái não của chúng cũng thông được...” – Thiên Bình nhếch mép cười khi đối lưng với Song Ngư. Cô từ tốn rút thanh kiếm sau lưng mình ra, mạnh bạo chĩa về phía chúng – “E.Coli... à không Ngư Ngư, lên thịt chúng hết nào !!!!”
 
“Vâng !!!” 
 
Cho đến bây giờ, Song Ngư vẫn chìm trong hạnh phúc vì được chủ nhân của mình gọi tên con người. Cô lập tức gõ mạnh thanh trượng mũi giáo của mình xuống đất khiến viên ngọc bích của mũi giáo phát sáng, kèm theo đó là sóng điện từ của vô số dãy ký tự đang lơ lửng trong không trung tạo thành một rào chắn khổng lồ bảo vệ cho đội của họ.
 
“Giờ chiến thôi !!!!!!”
 
Thiên Bình nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay của mình. Lưỡi kiếm của cô như được tiếp thêm sức mạnh, nó phát ra ánh sáng trắng bạc ngày một mãnh liệt, đốt cháy hết tất cả những virus mỗi đường kiếm ngang qua.
 
Được lợi thế, Thiên Bình ngày một chủ động vừa chạy vừa chém liên hoàn. Tuy trang bị bên mình là bộ áo giáp bạc trông khá nặng nề to lớn, nhưng nó vẫn không làm ảnh hưởng những cú nhảy chuyên nghiệp của cô cùng động tác xoay vòng, càn quét hết kẻ thù trong bán thước 10 mét.
 
Song Ngư cũng chạy theo sau Thiên Bình làm hậu tuyến. Bằng một chút kiến thức về thương pháp, cô vung trượng, tả xông hữu đột đâm liên tục vào những con virus dự tấn công Thiên Bình từ đằng sau.
 
Đồng thời, cô cũng không quên, với màng chắn ký tự được duy trì liên tục, Song Ngư có thể hạn chế phần nào những thiệt hại về đội của mình trong lúc đánh nhau. Vì môi trường  xung quanh màng chắn, có chứa khí clo đặc biệt được ion hoá vô cùng độc hại đối với virus, nhưng lại không hề hấn với Thiên Bình và Song Ngư. Bất cứ kẻ thù lại gần màng chắn, đều sẽ bị yếu dần và Thiên Bình có thể dứt điểm nó chỉ bằng một nhát chém.
 
“Chúng ta chỉ có thể diệt được mấy con virus trong thế giới vi sinh. Nhưng lại không có ai đánh trả được đám xác sống ở thế giới vĩ mô...” – Thiên Bình thở dốc sau đợt công kích quyết liệt, rồi cô lo lắng nhìn sang Song Ngư – “Ngư Ngư !! Cậu ra ngoài thế giới vi sinh, xử đám virus trong người bệnh nhân đi !!!”
 
“Thiên Bình, nhưng nếu vậy cậu sẽ không đánh lại nổi đám virus này đâu...” – Song Ngư chấn động sau câu nói của Thiên Bình.
 
Nhưng cô chưa kịp dứt câu, một giọng nói quen thuộc vĩ đại vang lên khiến họ suýt một phen giật nảy mình.
 
“Để họ đấy cho tớ !!!!” 
 
Bạch Dương, đúng là giọng nói đó là của Bạch Dương rồi ! Nhưng thật ba chấm làm sao khi nó lại xuất phát từ một người trong bộ áo siêu nhân super ranger mà người ta thường thấy trong phim cơ chứ ? Tất nhiên khi thấy cảnh này, đôi mắt của Thiên Bình chợt giật giật lên, chẳng biết mình nên nói gì cho phải. Còn Song Ngư thì ngược lại, cô nhìn Bạch Dương bằng một ánh  mắt khâm phục.
 
Trao đổi qua đôi tai máy (còn Bạch Dương qua ipad), Song Ngư bất giác thét lên.
 
“Dương !!!! Cậu ngầu thiệt ý !!!”
 
“Tớ không muốn mình phải mặc cái này đâu. Chỉ là mang tính chất cách ly khỏi cái đám sương kia thôi.” – Bạch Dương liền giơ ngón tay cái mà cười khì – “Bây giờ, những bệnh nhân này chúng ta không thể chữa khỏi được rồi. Cách duy nhất ta cần làm là phải tiêu diệt họ. Dù không thể trang bị M-transform, nhưng tớ sẽ dùng ngón võ karate của mình hỗ trợ các cậu !!!”
 
“Được như vậy thì tốt quá !!!” – Thiên Bình và Song Ngư hò reo mừng thầm. Giờ đây họ có thể an tâm, chu toàn nhiệm vụ của mình tại thế giới vi sinh để càn quét hết lũ virus đông đúc kia...
 
_________________________________________
 
Khi ấy, ở đằng xa, ba chàng trai Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết ngắm nhìn cảnh hỗn chiến ở phía dưới trong tâm trạng háo hức sốt ruột.
 
“Chủ nhân !!” – Sư Tử nhanh nhảu nghía mắt hết chỗ này sang chỗ khác – “Cái kháng thể Thiên Giải Ngài muốn tận mắt chứng kiến ở đâu rồi ạ ??”
 
“Nó vẫn chưa xuất hiện đâu SARS.”
 
Mặc dù cũng đang sốt ruột giống y chang như Sư Tử, nhưng Nhân Mã vẫn nhất quyết vì uy nghiêm của mình mà không hề nao núng. Anh nắm chặt lấy vai của Sư Tử đang dự nhảy lầu chứng kiến tận mắt trận đánh, ấy thế đôi mắt lại đảo sang Ma Kết
 
“Ma Kết, vì dòng chủng của cậu không rõ ràng, nên tôi không thể biết được cậu thuộc lại virus gì. Tuy nhiên, tôi vô cùng tâm đắc trước khả năng phát tán dịch bệch của cậu. Vậy nên, tôi có một đề nghị.”
 
“Đề nghị ?” – Ma Kết đứng đằng sau nhíu mày khó hiểu. Khuôn mặt anh lúc này  lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
 
“Hãy theo phe tôi, Ma Kết.” – Nhân Mã đưa bàn tay của mình về phía Ma Kết cùng với một nụ cười nhạt – “Nếu có cậu, đội của chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều. Và chúng ta, sẽ cùng nhau thống trị, dẫn đầu thời hoàng kim của thế giới vi sinh chỉ còn là virus.”
 
“Nếu vậy con người ở đó sẽ ra sao ??”
 
“Hãy an tâm, Ma Kết. Tôi vốn dĩ không hề muốn một chế độ độc tài gì ở họ cả.” – Nhân Mã kiên nghị nhìn thẳng vào Ma Kết. Anh trầm giọng nghiêm túc – “Ngược lại, tôi đã nghiên cứu được phương pháp để có thể hỗ trợ con người từ bên trong cơ thể họ. Chúng ta có thể giúp họ sống lâu tùy ý muốn, như thế không phải là lợi cả đôi bên ?”
 
“Nhưng chẳng phải ngươi đã thống trị thế giới bởi dịch bệnh của mình còn gì, HIV ?” – Nhân Mã sững người khi lần đầu tiên có người dám cả gan gọi ra tên thật của mình – “Liệu không lẽ ngươi còn cái tham vọng nào khác nên mới cho gọi ta lại đây ? Với cả, Bà bà của ta cũng nói, ngươi không phải là virus đáng tin cậy.”
 
Sau lời nói của Ma Kết, Sư Tử có cảm giác mình bị chôn chân tại chỗ. Anh tức đến nghiến răng, đôi cánh gai khổng lồ bỗng dưng từ sau lưng anh phất lên, xé toạc toàn bộ áo vest đằng sau bằng một nội lực sóng điện từ dữ dội.
 
Sư Tử phất ngay đôi cánh của mình, điên cuồng xông thẳng vào Ma Kết như một con báo hung tợn. Bao bọc ngoài nắm đấm của anh là một vầng sáng lung linh màu vàng chói.
 
“Ta-sẽ-không-để-ngươi-xúc-phạm-Chủ-nhân-của-ta !!!!!!!!!!!!!”
 
“Đã nhờ vả ta như thế mà còn nuôi ong tay áo… Thế nên đừng trách sao ta không không nương tay…”
 
Ma Kết liền thủ sẵn mình trong tư thế chiến đấu. Ấy thế, sự việc chưa kịp xảy ra thì…
 
ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
“Vậy ra cậu là ngươi phát tán đám virus đó, đồ phản bè bội bạn !!! Lần này, tớ nhất quyết sẽ đạp cậu chết cho bằng được thì thôi !!!!!!!!!!!!”
 
Sư Tử ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng một người con gái trong bộ thiết giáp bạc gợi cảm cho thẳng một sú song phi vào Ma Kết khiến anh ngã lăn xuống đất cách đây hơn 20 mét. Anh đổ môi lạnh, thì ra Thiên Bình sau khi dọn dẹp xong đám virus liền bất ngờ nhìn thấy nhóm virus họ. Và tất nhiên, máu nóng trong người cô bỗng bùng phát khi thấy hình bóng của Ma Kết.
 
Thiên Bình không buông tha, sấn tới cho Ma Kết những cú đấm kinh hoàng nảy lửa trong khi anh không hề có dấu hiệu phản kháng hay tránh né. Anh vẫn cứ tiếp tục bị trúng những cú đấm đá của Thiên Bình, cho đến khi một ngụm máu tươi bỗng phụt ra từ khoé miệng của anh sau cú đá kết liễu của cô.
 
Thấy sự việc của mình lố đà, Thiên Bình thất kinh. Cô nắm lấy cổ áo của Ma Kết mà thét lên trong hàng nước mắt.
 
“Tại sao cậu lại làm cái việc mất nhân tính thế chứ ???!!!!!!!!! Cậu đã giết hại biết bao nhiêu người rồi đấy cậu biết không ????? Tại sao cậu lại theo phe của mấy người này cơ chứ ?????” – Thiên Bình chỉ tay về phía Nhân Mã và Sư Tử mà tiếp tục thét lớn – “Giờ, mau trả lời tớ đi !!!!!!!”
 
Ma Kết gượng đứng dậy, những vết bầm tím đến chảy máu vì đau vẫn hành hạ anh. Nhưng cảm giác ấy vẫn không thể ngăn cản được lời nói dự định thốt ra từ bản thân mình.
 
“Sau trận đánh này, tôi hy vọng cô đã bình tĩnh để nghe tôi giải thích...”
 
Ma Kết nắm lấy bả vai bị rách một mảnh da của mình rồi đứng dậy một cách khó khăn trước mặt Thiên Bình. Và rồi, một khung cảnh cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, đó là đôi mắt lạnh lùng của anh, giờ đây chúng bỗng trở nên long lanh như nước.
 
“Nếu tôi không lầm, cô tên là Thiên Bình, cựu trưởng nhóm bác sĩ Hoàng Đạo.”
 
“Còn sao chăng cái gì nữa ?? Chính cậu mới là người bị ấm đầu đấy !!!!” – Thiên Bình chỉ thẳng vào mặt Ma Kết mà tức tối nói – “Giờ đừng nói dối nữa !!! Trả lời tớ !!! Nếu cậu còn sống, Bảo Bình đang ở đâu ???????”
 
“Tất cả đều chết cả rồi...” – Ma Kết bấy giờ rưng rưng nước mắt.
 
“Ý cậu là sao ? Chả nhẽ, đừng nói là... cậu không phải là Ma Kết kia ??”
 
Ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu Thiên Bình là chuyện người giống người, tên giống tên... Bấy giờ cô bắt đầu cảm thấy dâng trong mình sự xấu hổ xen lẫn sự hoảng sợ. Thế nhưng, cô bỗng thấy thời gian như ngừng trôi khi Ma Kết lên tiếng và dằn vặt trong nước mắt.
 
“Bởi vì... Ma Kết và Bảo Bình mà cô biết...
... chính là bố mẹ của tôi...”
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Icon_minitimeThu Feb 12, 2015 5:03 pm

*giật tem 2 lần trong ngày - e thẹn ~ ing*
Bravo :"> đọc dòng cuối cùng tự dưng da gà da vịt nổi tùm lum =)) chs
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Icon_minitimeFri Feb 13, 2015 12:09 pm

@Yuri: Lại phải cảm ơn bạn nữa rồi :3
Đôi lúc Vie thích những truyện có tình tiết đầy bất ngờ chút nên đưa nó vào luôn :v
 
Sponsored content
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7) Icon_minitime

 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-