Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 7: kẻ thù nguy hiểm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 7: kẻ thù nguy hiểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 7: kẻ thù nguy hiểm   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 7: kẻ thù nguy hiểm Icon_minitimeFri Feb 27, 2015 2:04 pm

-Ta đã bảo ngay từ lần đầu mới gặp như thế nhưng các ngươi không tin. Ta là bất tử, ta sẽ báo thù cho một mạng của ta lúc trước bị tên kia giết.-Con nhân mã đầu đàn chỉ về phía Gemini đầy căm hận.

-Ê không có thù oán cá nhân gì nha. Có vẻ như ngươi đang được sức mạnh của Tự Nhiên hồi sinh lại. A! Thứ ta đang tìm đây rồi !
     Vừa nói Gemini vừa chỉ vào một chiếc bệ đang đặt cuối căn lều. Trên chiếc bệ là một đôi giày bạc với thiết kế tinh xảo của một chiếc cánh chim. Xung quanh đôi giày tỏa ra một nguồn lực mạnh mẽ. Chỉ riêng sự tồn tại của đôi giày đã khiến cho người xung quanh cảm thấy như bị nhấc bổng lên không trung, lông mày ai nấy thoáng giật giật. Bao quanh chiếc giầy bạc là một lớp màng màu tím hình cầu, bên trong lốc xoáy cuốn lên cuồn cuộn.

-Lá bùa Gió! Ta biết ngay mà. Aries! Chơi con nhân mã kia nhanh rồi anh em mình chuồn khỏi cái doanh trại khỉ ho cò gáy này.

     Capricorn chỉ thẳng tay về phía con nhân mã, ngay lập tức Aries lao lên, vung cao hai nắm đấm tấn công con nhân mã. Cả ba như nín thở, chắc mẩm con nhân mã sẽ tiêu đời. Thành tố Cát đặc biệt rất mạnh với nguyên tố Thiên Nhiên, Nước. Bàn tay Aries sẽ hút sạch nước của con nhân mã và ngừng quá trình hồi sinh của nó lại. Chợt gã áo choàng đen lao lên giơ bàn tay ra chặn Aries lại : "Tướng Quân, hãy mau về bộ tộc báo cáo với mấy Trưởng Lão những điều ta điều tra được! Ngài đang bị thương, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng!" .Tên nhân mã đứng dậy,vội vã quay người bỏ đi.

-Ngươi chạy đi đâu!-Gemini lao lên, sau khi chứng kiến con nhân mã đang định bỏ chạy đến lấy lá bùa Gió tẩu thoát.

Ngay lập tức một luồng Sức mạnh màu tím phóng ra, hất văng cậu ta ra xa. "Tâm Linh ư? Nhưng galoran cuối cùng điều khiển được nguyên tố này đã biến mất cách đây 130 năm rồi mà?" Gemini thốt lên. Ngay lập tức mọi người hiểu được cần phải rời khỏi nơi này gấp. Sức mạnh Tâm Linh không phải thứ để coi thường. Hầu như không một nguyên tố nào chặn được nó. Aries trượt dài trên nền đất, trên má xuất hiện một vết xước lớn. Gemini giơ bàn tay lên, từ đó phóng ra một luồng lốc xoáy mạnh, khiến tên áo đen không kịp trở tay, chiếc mũ choàng bị hất tung. Bên dưới chiếc mũ choàng đó là một chiếc mặt nạ màu đen. Khi nhìn vào nó, mọi người cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Gemini giật mình la thất thanh:

-Lá Bùa Hắc Ám! Tên này đang sở hữu lá bùa mạnh nhất trong các lá bùa Bóng Tối...

Hắn giật mình, thốt lên:

-Chết tiệt thật. Dám mạo phạm khiến ta phải lộ hình dáng. Ta sẽ giết hết các người.

    Hắn bay lên, giơ ngang hai bàn tay chĩa vào nhau. Một quả cầu tím khác xuất hiện, to dần. Aries vội đứng dậy, lao đến chỗ Libra. Đúng lúc hắn kích hoạt cho quả cầu tím đó lao thẳng vào Libra thì Aries dậm mạnh tay xuống mặt đất, từ phía trước mặt đất nhô cao vút lên thành một bức tường đất cát chặn đứng quả cầu. Vụ nổ 90% đã bị bức tường chặn lại. Nhưng xui xẻo thay, 10% còn lại cũng đủ để hai người bị hất văng ra, cát bụi mù mịt. Capricorn lẩm bẩm:

-Khốn nạn thật, hắn vừa sở hữu năng lực hiếm, vừa sở hữu lá bùa Hắc Ám. Chắc trận chiến này sẽ lâu thắng lắm đây.

   Tên mặc áo troàng đen mỉm cười, ngay lập tức chiếc mặt nạ biến đổi tạo thành một nụ cười độc địa. Hắn tung một vật màu bạch kim ra. Vật đó có hình dạng màu vàng, bay lơ lửng trên đầu hắn. Capricorn sững người, tỏ ra sợ hãi:

-Lá bùa Ánh Sáng! Làm sao hắn có đủ 2 lá bùa mạnh nhất như vậy nhỉ? Ở đây đang tập trung 4 lá bùa rồi còn gì.-Mọi người cảm thấy run rấy, từ rất lâu rồi chưa xảy ra việc nhiều lá bùa cùng tập trung đến vậy tại cùng một nơi.

      Tên áo choàng đen lại thu bàn tay lại, một luồng ánh sáng tím phát ra rực rỡ từ bàn tay hắn. Libra nấp sau lưng Aries, hét:

-Mọi người cẩn thận đấy, đòn tấn công này không như lúc nãy đâu!-Nó nhất thời hoảng hốt,nếu đây chỉ mới là quân sư của tên nhân mã kia thì không biết sức mạnh của bọn tướng quân như thế nào?
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 7: kẻ thù nguy hiểm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-