Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shinichi Kudo
Học sinh nhà Nước
Shinichi Kudo
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/11/1996
Join date : 09/10/2013
12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)   12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4) Icon_minitimeSat Mar 07, 2015 1:55 pm

Trong lúc đó tại 1 không gian khác, các sao nam còn lại vẫn đang bất tỉnh.
''Ruỳnh''
-''Này mấy tên kia dậy đi''
-''DẬY MAU''
Lập tức các sao đều lồm cồm ngồi dậy, uể oải
-''Mới có thế mà đã mệt rồi sao bọn nhóc con''
-''Đây là đâu ? Ông đưa chúng tôi đến đâu thế này''-Sư Tử hỏi
-''Nhìn bên trái bọn ngươi xem''
Lập tức 5 sao cùng quay sang và trước mặt họ là Ma Kết, nhưng thứ họ thấy chỉ qua 1 màn sương mờ ảo mà thôi. Ma Kết đang gặp chuyện, họ biết điều đó
-''Ngươi đem Ma Kết đi đâu thế tên khốn kiếp này''-Thiên Yết tức giận gầm lên
-''Ấy chết, đừng nóng cậu bé à, ta chỉ bắt nó chơi 1 trò chơi thôi chứ đã làm hại nó đâu, nhưng còn phải coi trí tuệ của nó đến đâu đã''
-''Ngươi mà dám động đến 1 sợi tóc của Ma Kết thì biết tay với tôi đấy''-Sư Tử đe dọa
-''Hù ta à, này nhóc, từng người các ngươi sẽ lần lượt được thử chứ không chỉ riêng hắn đâu, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa''-Hắn nhếch môi đắc ý
''Phù'', màn sương biến mất trong chớp mắt, không gian giờ đây chỉ còn hơi thở của các sao nam còn lại, không ai là không toát mồ hôi với tên kì quặc này, vừa mới ban nãy còn đang cười đùa vui vẻ thì giờ đây, ai cũng lo lắng và hồi hộp. Tên đó rất tinh ý khi lặng im quan sát nét mặt đang co lại của mấy tên oắt dưới kia. Sau 1 hồi im lặng thì :
-''Sao thế ? Sợ rồi à mấy nhóc, nhưng cứ ở đó mà sợ đi nha, lát nữa xong tên Ma Kết rồi ta sẽ đến chọn tiếp 1 trong số các ngươi, nhớ đấy''
-''Ngươi khỏi nhắc, biến đi cho tụi tao nhờ''-Bảo Bình la lên
-''Được, vậy hẹn gặp lại các nhóc lát nữa nhé hìhì''
Nói xong, hắn biến mất nhanh như chớp, bây giờ chỉ còn lại 5 người, ai cũng đang toát mồ hôi, không biết Ma Kết có làm sao không, không biết tiếp theo đến lượt ai đây, không biết hắn cho mình chơi trò gì đây. Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt bay qua bay lại trong đầu các sao nam, họ đang thực sự tuyệt vọng khi biết rằng mình có nguy cơ không thể trở về được nữa.
-''Thôi nào các cậu, đừng có ủ rũ như thế chứ, phải tươi tỉnh lên, như vậy mới nghĩ ra phương cách giải quyết chứ''-Xử Nữ lên tiếng
-''Giờ này thì làm sao mà còn đủ tâm trí mà nghĩ cách, làm sao mà trốn thoát được hắn chư''-Song Tử nói
-''Vậy thì thay vì ngồi không sao chúng ta không cầu nguyện cho Ma Kết vượt qua thử thách nhỉ, 6 người chúng ta đã như anh em ruột thịt rồi mà''-Kim Ngưu vui vẻ nói
-''Đúng, không thể để tâm trạng này mãi được, sợ hãi trong lúc này không hề có lợi lộc gì cả. Nào, chúng ta cùng làm thôi''-Xử Nữ hùa theo
-''ĐƯỢC''-Cả 5 người cùng đồng thanh hô lên

**********************************************

Tại nơi Ma Kết đang bị giam giữ, trò chơi của anh đanh chuẩn bị được bắt đầu.
-''Sao, ông muốn tôi chơi trò gì đây ?''
-''Đâu có gì đâu, chỉ đơn giản thế này thôi, ta sẽ đưa ra 1 câu chuyện, còn ngươi, tùy theo suy nghĩ thế nào, ghi suy nghĩ của ngươi ra tờ giấy này cho ta. Thế thôi''
-''Được, bắt đầu luôn đi''
-''Nhận lấy giấy và bút này''
Hắn ném cho Ma Kết 1 tờ giấy trắng và 1 cây viết được chạm trổ khá tinh xảo.
-''Mở cây viết ra đi, trong đó có câu chuyện ngươi cần nghĩ đấy''
Ma Kết nhanh chóng mở cây viết ra, bên trong là 1 tờ giấy nhỏ, anh liền nhanh chóng mở ra xem : ''Tôi là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác, tôi đang hẹn hò với 1 anh chành khá là đẹp trai và ga lăng, chúng tôi quen nhau đã gần 2 năm rồi. Một hôm, anh có gửi qua cho tôi 1 đoạn video qua đường email tầm 3 phút. Trong video là cảnh anh ấy đang từ sát bằng dây thừng, sau 1 hồi thì anh ta chết. Đoạn video kết thúc tại đó''.

Ma Kết ngẩn người ra 1 hồi, cái quái quỷ gì thế này, 1 đoạn văn hoàn toàn không có tí logic gì hết. Ma Kết suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra được tí chữ nào trong đầu. Anh tức giận ngước lên chỉ vào mặt tên đáng ghét đang đứng nhìn mình
-''Này, ngươi viết vớ vẩn gì trong này thế ?''
-''Tùy ngươi nghĩ chứ sao lại hỏi ta''
-''Ý ngươi là sao ?''
-''Mệt ngươi thật, theo ý ngươi thì tại sao ta lại viết ra 1 đoạn văn như thế''
-''Thì để đánh đố ta chứ làm gì''
-''Thế thì nghĩ mà ghi đáp án ra tờ giấy đi, hiểu rồi chứ gì''
Ma Kết im lặng rồi lại nhìn xuống tờ giấy, anh đọc lại 1 lần nữa, cố gắng ngẫm nghĩ xem vì sao tên đó lại viết như thế. Hắn bắt mình ghi ra đáp án thế thì trong đoạn văn này có gì đó không ổn rồi. Thế là anh lại cắm cúi đọc thêm vài lần nữa. Đến lần thứ 4 thì bất chợt anh nghẫm nghĩ trong đầu rồi ngước lên nói :
-''Ngươi ghi có thiếu gì không thế ?''
-''Ý gì đây, sao có thể thiếu được''
-''Rồi, cám ơn''
Như đã gỡ ra được 1 thắc mắc, anh tiếp tục nghĩ trong đầu về đoạn văn trong tờ giấy :''Trong tờ giấy ghi là..., khoan đã, nếu thế thì không lẽ''. Anh nhanh chóng mở tờ giấy ra đọc lại lần nữa, một nụ cười đã thoáng hiện trên môi của anh :''Thì ra là thế, ra rồi''. Anh lập tức cầm cây bút lên và viết, xong việc, anh ra tay báo rằng mình đã hoàn thành xong.
-''Ngươi đã chắc chưa''
-''Chắc, xem đi''
-''Để tờ giấy với cây bú lên bàn tay ngươi đi''
Anh làm theo lời, khi đã xong anh giơ ra trước mặt minh. Tên đó giơ 1 ngón tay ra trước rồi móc ngược lên, lập tức cây bút và tờ giấy bay về phía hắn. Lật tờ đáp án ra, hắn đọc chậm rãi. Đọc xong hắn gấp tờ giấy lại nhét vào trong tay áo của minh rồi nhìn vào mặt Ma Kết
-''Rất tốt, chúc mừng ngươi đã vượt qua, ta sẽ đưa ngươi quay lại chỗ của các bạn ngươi. Tờ giấy đề đó ta cho ngươi luôn đấy, muốn giữ hay đốt thì tùy. Nào nhắm mắt lại đi''
Ma Kết làm theo lời, anh nhắm mắt lại. ''Ruỳnh, Ruỳnh''. Mặt đất xung quanh anh dường như đanh nứt ra làm đôi. Bất thình lình, Ma Kết có cảm giác như mình đang đứng ở trên không, anh mở mắt ra thì lập tức cả người anh liêng rơi xuống cái hố đang chực sẵn chờ anh.
''AAAAAAAAAAAA''.
Còn lại tên bí ẩn kia, sau khi thấy Ma Kết rơi xuống dưới liền phất tay lên trên cao, lập tức 1 làn khói hiện ra
-''Báo chủ nhân, Ma Kết đac rơi xuống rồi ạ''
-''Tốt, làm nốt những tên còn lại đi''
-''Dạ''
Nhận lệnh xong hắn lập tức biến mất, chỉ còn lại làn khói với kẻ được xưng là chủ nhân gì gì đấy, dường như ông ta đang nhìn, đang nhìn xuống cái hố nơi ban nãy Ma Kết rơi xuống. Ông ta liền thở phào rồi lẩm bẩm :''Còn 11 người''.

END CHAP 4
 
 

12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1)
» 12 Chòm sao và Hôn Ước Hoàng Gia Chap 1
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 12
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ-