Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 10:31 am

-Không!!!!!-chợt, một tiếng thét não nề vang lên, một cô gái khóc lóc trèo lên ban công tầng 4 của trường.Phụ huynh,giáo viên và cả học sinh xung quanh run rẩy tìm cách ngăn cô lại,nhưng không ai dám lại gần. 

-Không con ơi.-Một người phụ nữ trung tuổi kêu lớn. Nhưng cô gái vẫn không dừng lại.Chẳng mấy chốc mà cô đã trèo lên được lan can, chuẩn bị nhảy xuống.Những gì duy trì tính mạng của cô bây giờ chỉ là do mẹ cô khiến cô phân tâm: 

-Mẹ, con không muốn sống nữa. Chị Lam đã bỏ rơi con rồi,con sẽ đi gặp chị ấy.-Lam là một nữ sinh được tính vào hạng khá giỏi của trường, còn là một hoa khôi nữa.Cô là một trong số những học sinh "mất tích" một cách bí ẩn. Trái tim cô giờ này tựa như một tấm gương, khẽ chạm vào và vỡ tan.....

-Khổ thân, Libra! chúng ta phải xem cách giúp cô bé đó đi, tớ không muốn thấy cảnh chết chóc ở đây.-Aquarius nói.

-Không được! chúng ta vốn không quen với cô ta .Mặt khác, nếu để lộ ma pháp ở trong thế giới con ngưỡi thì sẽ dẫn bọn MOST đến.-Capricorn lạnh lùng nói.

Cả bọn chợt lạnh sống lưng khi nghe đến cái tên này.MOST, viết tắt của Management of Supernatural Thing(hội đồng quản lí những hiện tượng siêu nhiên).Bọn họ do LHQ(liên hợp quốc) bí mật sáng lập ra, nhằm quản lí,tìm bắt và tiêu diệt phi nhân loại.Nếu rơi vào tay họ,phi nhân loại sẽ bị mổ xẻ,thử thuốc,... đau đớn không bằng chết.Đặc biệt, Tổ Chức có những thứ vũ khí đặc biệt có thể vô hiệu hóa hầu hết năng lực của phi nhân loại!!!

-Cô bé này nhìn quen quen?-Gemini hờ hững hỏi, khuôn mặt vô cảm.Cậu không muốn dây vào với bọn MOST

-Chị cô bé là một trong những học sinh đã bị Mụ Ta bắt đi đấy! tội nghiệp, để hai chị em sinh đôi phải chia xa.Không biết cảm giác của người mất đi người anh chị em sinh đôi của mình đau khổ như thế nào nhỉ?-Aries khẽ cảm thán,liếc nhìn Gemini.

 Trên khuôn mặt vô cảm khẽ động một thứ cảm giác không tên, nhưng rồi qua đi rất mau.

-AAAAAAAAAAAAAAA!-Bà mẹ rú lên, mấy nữ sinh đang sợ hãi còn lập tức ngất lịm đi.

19m.......

Cô đang tiến về phía chị mình

15m.......

Cô không còn gì để hối tiếc

10m.......

Con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi mọi người, con.....

5m.........

Cô dang tay ra, chuẩn bị ôm đất mẹ

0m........

Hóa ra, chết là thế này sao? thật ấm áp, yên bình, một vòng tay đang ôm chặt lấy mình, mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ người đó.Khoan đã??? vòng tay, hơi ấm??? ai đang ôm mình?

Cô mở mắt, một chàng trai có mái tóc vàng như những tia nắng ban mai, vài lọn tóc khẽ rủ xuống che đi vào phần đôi mắt xanh biếc và , tại sao đôi môi đấy lại gần cô như thế. Và, sau lưng cậu, một đôi cánh lông vũ đen rộng mở, đối với người khác, cậu ta như một ác quỷ.Nhưng với cô, không nghĩ ngờ gì nữa, cậu như một vị hoàng tử, hoàng tử của vương quốc thiên thân.

-Bạn đồng học, bạn tên là gì-Hoàng tử của cô mỉm cười.

Chợt, cô nhận ra mình đang đỏ mặt:

-Cậu, cậu là Song Song!Mình, mình là Lam Phương.....

Cô cảm thấy đau khổ vô cùng,Ông trời ơi, con đến tự tử cũng không thành, ông muốn hành hạ con thế nào??? Dù sao cũng được Song Song lớp 10a1 ôm, coi như sung sướng một lúc.

-Này! đồ ngốc.Cậu không được tự tiên coi thường tính mạng của mình như thế.hôm nay tớ đã cứu cậu, vậy bây giờ mạng cậu là của tớ, tớ chưa cho thì cậu chưa được chết đâu đấy!-Gemini mỉm cười.

Cách đó 5;6 km:

-Phát hiện được có sự thay đổi trường năng lượng lớn tại Quận Delta1! một Galoran bóng tối, được cho là sử dụng ma thuật biến thân Ác Quỷ ở đó!

Phương đang ngất ngây.Nhưng ông trời lại tiếp tục hành hạ cô.Hoàng tử đứng dậy, mọi người xung quanh khẽ tản ra, ai ai đều khiếp sợ anh.

-Các bạn, các thầy cô, các bác phụ huynh, thời gian không còn nhiều nữa, cháu xin lỗi.-Gemini gật đầu với Aquarius, cô liền vung tay lên, một làn sóng tâm linh tỏa ra, trong thoáng chốc, ai nấy trở lại vẻ đau lòng và kinh hoàng lúc Lam Phương nhảy xuống.Mọi người vội chạy lại.Nhưng không ai còn nhớ về Song Song và đôi cánh đen, họ đã bị thôi miên.

-Nhớ nhé-Gemini mỉm cười, chạy đi. Ở đằng xa, có một người nhìn cậu, rồi cũng chạy theo.

Lam Phương khẽ mỉm cười mà lao vào vòng tay cha mẹ.Cô không biết vì cô, một hồi đại chiến sắp đến.

Cả nhóm tụ tập tại hải cảng gần trường. Hôm nay bến cảng vắng tanh vắng ngắt.Họ còn gặp được Sagitarius trên đường đi, tên này cũng đang lo hội MOST đến nên chạy trước. Dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bạn, tên Mã Mã đáng ghét vô hình chung trở thành đồng minh tạm thời.

Chợt, một quả tên lửa màu lam phóng đến.Nhanh, Aries biến đôi bàn tay thành đất đá, chặn đứng quả tên lửa....

Hội MOST đã đến!!!
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 1:33 pm

Quá hay!! Ta trông mong quá chừng và rất mừng khi đã cóa chap mới!!! Nhưng...đang đọc hay thì hết truyện nên...Sói mau ra chap mới!!!!!!
Ta đặt gạch hóng!!!!!!!!!
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 1:34 pm

Quá hay!! Ta trông mong quá chừng và rất mừng khi đã cóa chap mới!!! Nhưng...đang đọc hay thì hết truyện nên...Sói mau ra chap mới!!!!!!
Ta đặt gạch hóng!!!!!!!!!
 
Sponsored content
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini Icon_minitime

 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-