Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:49 pm

Chap 5


Một ngày vô cùng lãng mạng vừa trôi qua ( Yuki: Chắc Vidore nằm lăn quay ở nhà vì sởn da gà rồi.) Sáng hôm sau, con Cá dậy rất sớm, sớm hơn cả con Cua. Nó lon ton làm việc nhà, từ dọn nhà nấu cơm,… đến giặt quần áo. Nó làm hết. Căn nhà ban đầu đã sạch sẽ thì càng bóng và sáng hơn đến nỗi chắc phải đeo kính râm mới nhìn  được đường mất. Khổ thân cho người đầu tiên trượt chân, chắc mông ướt nhoẹt mất. Đó chính là chàng Cua. Cậu dậy muộn hơn Cá một chút, bước ra khori cửa phòng không cẩn thận nhìn trước, cậu trượt chân ngã oạch xuống đất. May là chỉ bị dập mông. Cậu hậm hực từ sáng. Cá phải xin lỗi Cua mấy lần liền. Hôm qua là ngày đi học đầu tiên trong lối sống hồn ma nên bọn này chưa quen, ngủ một mạch từ tối hôm trước đến 9h hôm sau ( tất nhiên là trừ Cá và Cua và….)
Ngoài vườn, dưới ánh nắng hồng yếu ớt mộng mơ, chim chóc hót líu lo. Nơi xích đu trên thảm cỏ xanh mượt, có hai hồn ma trẻ cười nói, tựa như sinh ra để dành cho nhau. Hai cô cậu trò chuyện nhẹ nhàng, tiếng cười dịu dàng. ( Vidore không muốn nói chi tiết đâu, sến lắm). Nói hồi lâu rồi bước vào nhà.
- Hai anh chị vừa đi đâu về đấy? _ Xui thay vừa đặt chân vào nhà, Xử đã nghe thấy tiếng nói châm biếm kia. Đó là giọng của Ma Kết. Cô đang khoanh tay nhếch mép cười bí hiểm, người nghiêng lưng dựa vào bức tường bên phải cửa ra vào. Còn bên trái là Thiên Yết tay đút túi quần cười gian không kém Kết. Xử và Song ngượng chin mặt bước nhanh vào nhà, mặc cho hai con người cười sau lưng. Song Tử chạy vào phòng của cậu. Lúc đó, Thiên Bình dậy rồi, thấy bạn mình mặt đỏ hừng hực, cậu hỏi, nhưng Song không trả lời, chỉ nằm úp mặt ngay xuống giường.
- Kim Ngưu có ngoài phòng khách không – Thiên buột miệng hỏi. Và khi cậu nhận ra thì luống cuống hết lên. – A… Không.. phải ..là tớ muốn biết đâu. Không cần trả lời cũng được…
- Không. – Song Tử trả lời cụt ngủn. – Mã đâu?
- Nó vừa chạy ra ngoài. – Thiên ngồi dậy bước ra ngoài phòng khách. Vừa ra ngoài, Thiên đã đảo mắt tìm Ngưu. Đúng như Song nói, cô không có ngoài phòng khách. “Giờ này vẫn còn ngủ”. Cậu nghĩ khi nhìn lên đồng hồ. Thiên bước lên tầng hai, gõ cửa phòng màu đen mà cậu nghĩ đó là phòng toàn con gái. (hoặc ảnh không nhìn thấy cửa màu trắng =_=”) Người mở cửa không phải Ngưu mà là Bảo.
- Cậu lên đây làm gì? – Cô nhìn Thiên Bình trong bộ áo ngủ màu xanh hình con thỏ chợt cười.
- T..tớ gọi Ngưu..à nhầm các cậu dậy. – Thiên mặt ửng hồng vì bị cười. Cậu không nhận ra con ngựa đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
- Á! Mã! – Thiên giật mình khi cậu cảm  thấy sát khí tỏa ra từ một người nào đó nhưng không phải Thiên Yết, mà lại là của cậu bạn ham chơi, vui tính – Nhân Mã. Nhưng vị cứu tinh đã hành động cứu linh hồn “bé nhỏ” kia. Bảo Bình ôm chầm lấy Nhân Mã. Con ngựa đang tỏa luồng sát khí bỗng đỏ hết cả mặt lên (Chắc thay cho luồng sát khí là một không khí màu hồng mộng mơ hahaha~)
- Tớ đói. – Bảo úp mặt vào người Mã nói giọng siêu cute làm con ngựa suýt nữa ngã xuống sàn (bị cưa đổ rồi hehe)
Cuối cùng, Mã dắt tay Bảo Bình lon ton đi xuống tầng 1. Trước khi đi còn đưa mắt kiểu “Xác định đê” với Thiên. Thiên ngớ ra một lúc rồi mới nhớ ra việc đang làm dở, cậu đi nhẹ nhàng vào căn phòng đó. Cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu sẫm dài mượt trải dài trên cái giường màu hồng. Bước nhẹ đến giường cạnh Ngưu, Thiên Bình nhéo nhẹ cái má phúng phính đáng yêu của Ngưu
-Dậy đi! – Cậu nhẹ nhàng khẽ gọi. Ngưu lăn một vòng từ đầu giường bên này sang bên kia.
- Cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa thôi Bảo! – Ngưu úp mặt vào gối, Bình cười. Ngưu bỗng bật dậy mở to mắt nhìn Thiên.
- Á! ĐỒ DÊ XỒM!! – Ngưu hét toáng lên.
- Tớ lên gọi cậu dậy mà. Bé cái mồm thôi không bọn nó tưởng tớ làm gì cậu. – Thiên Bình đặt ngón trỏ của mình lên môi Ngưu. Cô đỏ mặt, hất tay hắn sang bên, chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rất nhanh rồi chạy xuống tầng 1. Thiên Bình vội chạy theo.
- Xuống ăn sáng đi mọi người! – Cự Giải nói lớn. 11 người tập trung rất nhanh nơi bàn ăn.
- Bạch đâu? – Sư Tử hỏi.
- Chắc vẫn ngủ trong phòng. – Thiên Yết gắp đồ ăn thật nhanh.
- Ai bảo vậy! – Bạch xuất hiện sau lưng Song Ngư làm cô giật bắn mình khi nghe thấy giọng cậu. Cậu xoa nhẹ đầu Ngư đi vòng qua ghế cô ngồi xuống cạnh Yết. Chắc con cá chin mất rồi.
- Có ai làm BTVN chưa? – Mã vừa ăn vừa nói. – Bảo?
- Tối qua tớ làm kim cương! – Bảo trả lời. Cô lấy từ trong túi quần một cái hộp hình chữ nhật nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đó là một viên kim cương hình thoi màu đen tuyền lấp lánh. Nó như phản chiếu lại 7 sắc cầu vòng. Cả lũ xúm vào nhìn một lúc lâu như bị cuốn hút, Bảo cất nó đi. – Đùa chứ tớ làm xong bài rồi. Đứa gật gù ừ ồ tiếng rồi tiếp tục bữa ăn. Một cơn gió lạnh thổi vào căn nhà ấm cúng làm cả bọn rùng mình. Ăn xong, Ngư rửa bát, cả bọn đứa nào đứa nấy đi về phòng của mình. Ma Kết ôm máy tính ra phòng khách ngồi. Gió tiếp tục thổi vào nhà từng cơn lạnh buốt.
- Chị Ngư ơi, đóng hộ em cái cửa sổ – Kết xoa hai tay vào với nhau. Ngư không trả lời, cô rửa nốt cái bát cuối rồi mới đóng cửa.
“Mở ra bầu trời của bạn ..”
Bỗng có tiếng hát nhỏ vang lên ngoài cửa sổ, Ngư dỏng tai lên nghe
“Với tốc độ ánh sáng..”
Tay Ngư rửa bát bỗng chậm lại.
“Đặt tình yêu của bạn trong ánh sáng..”
Cô ngưng hẳn việc rửa cái bát cuối.
“Tôi sẽ tìm thấy bạn.”
Ngư làm rơi cái bát xuống bồn rửa tạo nên tiếng “cạch” không to lắm. Kết nghe thấy, cô có linh cảm xấu, cô bỏ lại máy tính đi vào phòng bếp.
- Ngư?? _ Cô sững sờ nhìn thấy quả bong bóng to đã bay ra ngoài gần về phía rừng. Quá bất ngờ và không biết làm gì, cô tạo ra tấm ván bóng đêm và lướt nhanh theo quả bong bóng đang bay vào rừng.
Khi bọn họ đã vào hẳn trong rừng thì Kim Ngưu mới đi xuống để lấy đồ ăn vặt. Cô vào phòng bếp, gió thổi mạnh làm rèm cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa. Kim Ngưu thấy lạ là còn mỗi cái bát mà Ngư không rửa nốt mà đi đâu chơi, cái dép trong nhà hình con cá ở ngay cạnh cửa sổ. May mắn thay Ngưu tinh mắt nhìn thấy một vài quả bong bóng nhỏ bay bổng trong không trung trong phòng. “Ngư vẫn luôn tạo ra bong bóng nhỏ khi tạo ra bong bóng lớn ha” Đợi một chút, Ngư tạo bong bóng lớn làm gì? Bỗng có tờ giấy nhỏ có cánh bay vào, Ngưu bắt lấy. Dòng chữ nhỏ ngay ngắn viết trên đó.
“Bạn các ngươi đang ở trong tay ta, khôn hồn thì giao viên kim cương ra đây. Hẹn gặp tại cây vĩ cầm.
 _Rừng_”
“Ảo lòi?” Kim Ngưu nghệt mặt ra.
-Làm gì thế? – Thiên Bình thân mật vòng tay từ sau Ngưu ôm cổ cô. Ngưu đỏ mặt nhưng vẫn giơ tờ giấy ra cho cậu xem. Thiên Bình giật mình gọi cả lũ xuống. Mấy đứa kia nghe tin cũng ngạc nhiên lắm. Thiên Yết với Bạch Dương trầm hơn mọi khi.
- Mấy giờ rồi? – Xử hỏi Song.
- 10h. – Song nhìn điện thoại của Xử. Cô gọi cho Kết nhưng Kết không nhấc máy. – Theo như thông tin tớ tìm kiếm, rừng ở đây rất rộng, mất rất nhiều thời gian để tìm. Làm thế nào bây giờ?
- A! Lần trước chúng ta nhận được nhiêm vụ thứ 2 có nhắc đến hay sao ý, Bạch Dương? – Ngưu đưa tay lên cằm vẻ suy tư.
- Đây. – Bạch Dương đưa tờ giấy cho Xử. 
Trong bài ca không có ngày xưa
Và ngày mai là mùa đông kéo c
a
N
t nhc gy
N
t nhc không bay
N
t nhc mc vào tóc

Nghe mùa đông đi em !
Hàng cây g
y gò rp mình kéo vĩ
N
t là cui cùng không vng tiếng rơi
-Vậy là mình phải nghe nhạc hả? – Bảo Bình nhăn mày.
-Chắc vậy, nhưng sao trong rừng lại có nhạc? – Song Tử ngó ra bên ngoài.
- Tạm thời cứ vào rừng trước để tìm hai đứa kia đã. – Xử chạy đi chuẩn bị đồ ăn thức uống vào ba lô. Sau đó kéo cả bọn đi.
- Tớ có linh cảm không tốt nha! – Nhân Mã nói. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Bảo kéo đi vào trong rừng.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5 Nemui728-600-1486220-jpg


Khu rừng đẹp lung linh. Sự lạnh lẽo của mùa đông mang đến cho khu rừng một vẻ huyền ảo với những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Bước đi trong rừng, họ cứ ngước nhìn. Có lẽ sống ở thế giới này sẽ tốt cho họ hơn? Xua đi ý nghĩ, Xử bắt đầu hỏi các bạn cây cối về hai người bạn của mình. Cây chỉ đường, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.
- Các cậu định đưa cho người đó viên kim cương thật à? – Song Tử nghi ngờ
- Bảo Bình cậu mang nó đi không? – Nhân Mã hỏi.
- Có chứ. Đừng lo lắng. Tớ có kế hoạch. – Bảo Bình cầm cái hộp lắc lắc phát ra tiếng lộp cộp. Xử đi được một đoạn lại hỏi các bạn cây cối. Họ đi mãi cũng đến gần giờ đi học mà chưa tìm ra. Xử bèn gọi điện cho cô giáo xin nghỉ một buổi. Cô cười và bảo cả lớp nghỉ thì hôm nào đó phải học bù.
- Lạnh quá. – Bảo Bình run rẩy. Nhân Mã khoác áo của anh cho cô. Cô ôm chặt lấy cái khoác, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.
- Nhìn kìa! – Kim Ngưu nói to, tay cô run rẩy chỉ về phía mặt đất. Một vệt máu dài. Thiên Bình chạy đến chỗ vệt máu nhiều nhất rồi chạm vào.
- Máu hơi lạnh, chắc đi lâu rồi. – Thiên nói đoạn nhìn về phía mặt đất phía trước vệt máu, những giọt máu từng giọt, từng giọt. Không ai nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cùng bước theo vệt máu.
 
Hộc hộc
 
“Mệt quá” Kết đang cõng Ngư bước từng bước nặng trĩu. Trên cánh tay của cô là một mảnh bóng tối nhỏ, từng giọt máu cứ nhỏ xuống đất. “Con sói chết tiệt! Nguyền rủa cả gia đình mày đi!” Kết nghiến răng nghiến lợi nói. Bước đi chừng 5 phút sau, cô tìm một gốc cây to, đặt Ngư nắm xuống, cô ngồi xuống cạnh Ngư. Cô đưa tay lên che nắng ngay trên đỉnh đầu. “Tại sao nắng lại to thế chứ?” Cô bất chợt run lên. Ánh sáng mạnh mẽ làm cho bóng tối của cô khó mà phát huy được hết tác dụng. Lại còn bị thương nữa chứ. Còn mù đường nữa chứ… “Sao hôm nay nó đen vậy?” Cô cười nhạt quay sang nhìn Ngư đang nhắm mắt ngủ ngon lành. “Chị làm sao vậy, Ngư?” Cô tự nhủ. Nghỉ rất lâu, đến chiều tối luôn. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, cô chạy vào bóng râm tạo một quả cầu bóng tối to nhất có thể, đưa Ngư và cô vào trong ngủ.
 
Nhóm 10 người kia cũng tìm đến chiều. Họ đang ngồi trên cái thân cây gỗ dài nằm trên mặt đất.
“ Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ?” Thiên Yết cứ nghĩ mãi, nghĩ hoài, lo lắng nhìn theo giọt máu cứ đều đều nối tiếp.
- Chúng ta phải mau tìm ra họ. – Thiên Bình nói, bọn họ lại im lặng. Và một tiếng nhạc vang lên. Không, đúng hơn là tiếng vĩ cầm.
- Có ai nghe thấy không? – Xử Nữ hỏi.
- Có. – Họ đồng thanh. Xử đứng lên hỏi một cái cây gần đó.
- Cây bảo đi hướng này. – Xử chỉ về một lối đi nhưng không phải lối phát ra tiếng nhạc.
- Nhỡ bọn họ ở chỗ có tiếng nhạc thì sao? – Song Tử hỏi. Xử im lặng suy nghĩ vài giây rồi bảo mọi người chia ra hai nhóm. Một nhóm gồm Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương, Xử Nữ đi về hướng cây chỉ và một nhóm gồm Bảo Bình, Nhân Mã, Song Tử, Cự Giải và Sư Tử đi về hướng vĩ cầm. Nhưng họ quyết định sẽ nghỉ ngơi qua đêm ở đây trước để giữ thể lực.
 
“Ngủ đi. Ha ha ha. Ngủ đi và không bao giờ quay trở lại. Ha ha ha”
Ma Kết bất chợt mở mắt. Trong giấc mơ cô chỉ thấy màu đen, màu của bóng tối. Văng vẳng xung quanh là tiếng cười ghê rợn với tiếng nói khàn khàn già nua. Trán cô toát rất nhiều mồ hôi. Quay về phía Ngư, cô vẫn ngủ ngon lành, mi mắt nhắm chặt. Ma Kết phá vỡ quả cầu. Trời lại sáng bảo hiệu cho ngày mới. Cô lấy điện thoại của mình ra, sóng vẫn chưa có, chán nản, cô đứng dậy, thay băng cho cánh tay và đi tìm hoa quả….để Ngư lại. Mi mắt Ngư dần dần mở, nhìn theo bóng của Ma Kết đang đi xa dần. Khé môi dần dần nhếch lên, nở nụ cười ghê rợn.
 
Nhóm 2 đi nhẹ nhàng, Bảo Bình dẫn đầu. Và họ nhìn thấy một cái hang to. Bên trong rất tối.
“Chúng ta có nên đi vào không?” – Cô hỏi nhỏ Nhân Mã. Cậu chạy nhanh vào trong rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Có vòng tròn gì lạ lắm. Tớ nghĩ tiếng vĩ cầm phát ra từ đó” – Cậu nói nhỏ với cả nhóm. Nhóm cuối cùng cũng đành đi vào, bước chân ngày càng nhanh, càng đi sâu vào trong hang, nhiệt độ càng giảm xuống. Ánh sáng phía bên kia mờ mờ ảo ảo. Họ bước nhanh hơn. Ánh sáng xanh huyền bí tạo ra từ vòng tròn ở chỗ ngoặt trong hang.
- Cái quái gì? – Sư Tử lên tiếng. Gió bỗng thổi mạnh xung quanh vòng tròn. Gió đẩy cả 5 người vào trong.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5 Takayama-dan-600-1626900-jpg


5 người nắm chặt tay nhau, nhắm chặt mắt, mặc cho gió quật vào mặt. Và sau vài tích tắc, khi không gian yên tĩnh trở lại, họ mở mắt ra và thấy: một thế giới lung linh huyền ảo với những động vật hoàn toàn mới lạ, chúng đi lại xung quanh họ mà không một chút sợ hãi.
 
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5 Petit-comet-600-412308-jpg
 
 
 
 
                      
Trong lúc đó, nhóm đi theo hướng cây chỉ để tìm Ngư và Kết. Họ đi mãi cho đến khi nhìn thấy một khoảng đất trống do những cái cây ghép lại thành hình tròn. Xử Nữ hỏi một cái cây gần đó thì nó bảo họ phải bước vào trong. Họ nghe theo, bước vào trong thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà họ đang tìm kiếm.
-Ngư?! _ Bạch Dương kêu to, gọi người con gái đứng đằng trước. Người con gái đó nghe thấy tiếng nói thì quay lại, nhưng đó không phải là Song Ngư mà là một người hoàn toàn khác. Đôi mắt vô hồn, mái tóc thì xõa rũ rượi. Trên tay phải, người đó đang cầm gáy áo của Ma Kết đang nhắm chặt mắt. Thiên Yết tay giật giật. Nếu người đứng trước đây không phải người bạn thân quí nhất của Kết thì cậu đã băm vằm, hành hạ người đó rồi. Thiên Yết như không kiên nhẫn được nữa, quát:
- Song Ngư, cậu đã làm gì Ma Kết?_ Người cậu tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư.
- Ta không phải là Song Ngư, ta là thần Rừng. Còn người tên là Ma Kết này thì ngươi không cứu được nó đâu, nó sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu, nó sẽ ngủ mãi mãi. _ Song Ngư cười, tay phải vẫn cầm người Kết đung đưa tỏ vẻ khiêu chiến.
- Hãy thả bạn ta ra ! _ Xử Nữ quát. Cô đã không chịu được nữa rồi.
- Ngươi nghĩ ta sẽ thả bạn ngươi ra một cách dễ dàng như vậy ư ? _ ‘‘Thần Rừng’’ nói.
- Ngươi muốn gì ? _ Bạch Dương gằn giọng.
- Hãy giao viên kim cương cho ta, rồi ta sẽ thả bạn ngươi ra. _ Ngư đưa tay trái ra phía bọn họ. Khoảng cách giữa nhóm và 2 người khoảng 10m. Bạch Dương giơ tay lên cao. Cậu cầm viên kim cương đủ cao để thần Rừng nhìn rõ rồi thu lại, bước về phía Ngư.
Từng bước cậu đi làm cho nhóm phía sau như nín thở. Thiên Yết nhìn Bạch Dương, tập trung cao độ. Bạch Dương đưa tay cầm viên kim cương về tay Ngư.
5cm
3cm
 
1cm
 
0,1 mm
 
Bùng.
 
Người Bạch Dương bừng cháy, và tất nhiên, lây ra cả Ngư.
 
-Cái quái gì… ? – Ngư thả Kết ra. Mặt đất rung chuyển. Những bộ rễ cắm ngược lên mặt đất, nhanh và mạnh, quấn lấy tay chân Ngư.
 
-Ha ha. Ngươi biết rằng giết ta thì bạn ngươi cũng chết chứ. – Ngư cười rợn người, từ khóe miệng cô máu bắt đầu chảy xuống cằm.
 
1 tích tắc sau.
 
Cây bao quanh rừng bắt đầu vươn cành ra, rất nhanh, về phía Bạch. Xử Nữ chạy  hết lực tới chỗ Bạch, tập trung cao độ, cô đẩy lùi cành cây.
 
-PHẢN BỘI ! – Tiếng gầm rung trời. Một cành cây nhọn hoắt đâm thẳng vào tay Xử. Cô không lùi bước.
- Thiên Bình ! – Cô gọi ánh mắt hướng về Kết. Thiên chạy đến chỗ Kết. Xem xét. Gió gào thét, tập trung thành lốc xoáy lớn. Kim Ngưu nắm mấu chốt của cơn lốc. Cô nắm chặt rồi cả người cô nhấc bổng lên. Kim Ngưu điều khiển cơn lốc về phía Ngư. Bạch Dương đứng ở đó, lửa vẫn bùng cháy, tạo thành cơn lốc lửa. Ngư gào lên đau đớn. Bỗng có một ánh sáng mờ ảo, hiện dần sau Ngư.
- Trả lại cho các ngươi ! Ha ha ha ! Nó sẽ chết nhanh thôi ! – Ánh sáng đó lấp lánh hình người to lớn lực lưỡng cười to rồi biến vào trong rừng. Phút chốc đó, cây trở về vị trí cũ, rễ ngoan ngoãn trở lại đất. Mọi thứ lại yên bình trở lại. Mọi người cũng ngừng chiến đấu, chạy lại với nhau. Thiên Bình dùng sức mạnh, xóa đi vết bỏng, xước cho Ngư.
- Kết không bị thương bên ngoài, bên trong không biết. – Cậu nói ngắn gọn. – Ngư không biết. Đã chữa trị bên ngoài.
Xử Nữ cũng được Thiên Bình chữa cho. Cô lấy ra một con búp bê giống Song Tử và đâm cây kim vào vai phải của nó. Yên tâm, nhóm một nâng đỡ hai bạn đi về.
 
Nhóm hai
Song Tử thấy nhói đâu nơi vai phải trong tích tắc, rồi thông báo với cả nhóm rằng đã tìm thấy Kết, Ngư.
-Tìm được hai cậu ấy rồi thì sao phải đi nữa nhỉ ? – Sư Tử cất giọng lười biếng.
-Đi làm nhiệm vụ nữa chớ ! – Cự Giải trả lời.
-Mà mình đi ở trong này hơi lâu rồi đó. – Nhân Mã từ lúc bước vào ‘‘ nơi thần tiên’’ này không ngừng ngó khắp nơi. Tiếng đàn cầm mỗi lúc một lớn. Trời càng ngày càng lạnh. Cây cối rậm rạp hơn. Tiếng đàn cầm dẫn hộ tới một cái hồ rộng hình tròn. Giữa hồ là một mảnh đất rất nhỏ, trên đấy là một cái cây vẫn xanh mơn mởn trong mùa đông lạnh giá này. Vướng vấn trong tán lá là một thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh mắt của mọi người.
-Thử qua đó xem sao. – Song Tử chỉ về chỗ mảnh đất. Bảo Bình không tốn thời gian suy nghĩ là bao, đóng băng toàn bộ mặt hồ.
-Đâu cần phải làm lạnh thêm đâu. – Sư Tử rùng mình. Họ bắt đầu đi nhẹ nhàng trên băng tiến tới mảnh đất. Băng lạnh buốt, mặc dù đi giày nhưng họ vẫn thấy cái lạnh lướt từ dưới lên trên. Tới nơi, họ ngắm cái cây một lúc. Thân cây sần sùi như đã sống lâu năm. Tán lá xanh mướt như sống trong mùa xuân. Và đặc biệt nhất là nó có cành lớn giông giống cây vĩ cầm, và cái cành khác đang đặt trên dây của vĩ cầm. Tiếng nhạc lúc họ bước lên mảnh đất ngưng bặt. Trên cây có nhiều quả nhìn trông như ngọc dược những chiếc lá nhỏ giữ chặt trên cây. Có một quả lớn nhất, trong suốt và vô cùng đẹp. Bảo Bình gắt quả ấy ra khỏi cành cây.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5 Crystal-600-1435050-jpg


-Có được lấy hết không nhỉ ? – Nhân Mã thèm thuồng nhìn cái cây. Bảo Bình húc nhẹ Nhân Mã ý bảo không được. Họ bay về. (Nhờ Sư Tử khỏe mạnh đó ! ) và đương nhiên cũng phải đi qua cái vòng xoáy quỉ quái kia.
Khi nhóm 2 về thì nhóm 1 đã ở nhà tự lúc nào, mặc dù không bay được nhưng nhờ trí nhớ siêu phàm của chị Xử nên cả lũ về nhanh hơn. Họ tập trung ở phòng khách. Thấy nhóm hai đầu tóc không ra gì, Thiên Bình phì cười hỏi
-Tụi bây làm cái gì mà bị thế kia ?
- Đi tìm đường cứu nước ! – Nhân Mã đùa. Bọn kia cười nhẹ. Ngư đã tỉnh còn Kết vẫn nằm trên sopha ‘‘ngủ’’.
-Bị làm sao thế kia ? – Cự Giải đi tới chỗ nhóm 1 ngồi trước tiên.
-Bất tỉnh. – Thiên Yết đáp, mắt không rời Kết từ lúc tìm thấy cô. Cả bọn im lặng không biết làm gì.
- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ? – Bảo Bình hỏi. Kim Ngưu kể lại cho nhóm hai tất tần tật sự việc. Đứa nào cũng há hốc mồm.
- Nhưng viên kim cương tớ cầm mà ? – Bảo Bình lấy cái hộp nhỏ mở ra. Viên kim cương vẫn ở nguyên chỗ cũ.
- Thì Thiên Yết gây ảo tưởng đó mà. – Bạch Dương nói chỉ Yết.
- Ngư, cậu có nhớ là cậu đã làm gì không ? – Xử hỏi.
-  K…Không a~ _ Ngư ngước mắt lên cao như để nhớ lại nhưng chả nhớ gì. Mắt cô đã trở lại với màu xanh mơ mộng – Có thể có cách khác. – Cô mỉm cười . Cả lũ nhìn cô bé ngây thơ này. – Nụ hôn đích thực a~
Cả lũ xỉu. Đúng là mộng mơ quá mức mà. Cơ mà mỗi câu nói thế thôi đã làm cho Yết mặt ửng đỏ rồi. Vậy anh ta có hun thật không ? Cả lũ trố mắt ra xem. (Vidore : hahahahahahaha x100000)
-Mấy đứa ra ngoài đi. – Thiên Yết đỏ mặt nhìn mấy con mắt cứ dán vào anh.
-Không có được nha~ Nhỡ cậu làm gì Kết thì sao đây ? Khụ khụ. – Bạch Dương cười hớn hở. Ờ thì cậu Yết đây làm mất tập trung ‘‘tụi nhỏ’’ rồi đặt lên môi Kết nụ hôn hờ.
-Không công bằng nha~ Làm lại đi. – Thiên Bình nói giọng nũng nịu làm Kim Ngưu suýt sặc nước. Nhưng bọn họ sớm nhìn vào Kết. Vì quá tập trung nên khi Kết mở mắt bất chợt làm ‘‘ bọn nhỏ’’ suýt hét lên như gặp ma.
- Hahahaha Hiệu quả nha ! – Bạch Dương cười với Song Ngư. Vì quá ngượng nên cô quay mặt ra chỗ khác. Kết vừa mới tỉnh đã gặp mấy khuôn mặt phởn phởn của lũ bạn và Thiên Yết ngồi ngay kề. Với trí thông minh siêu phàm cô phát hiện ra ngay sự việc đang diễn ra.
-Thiên Yết…Cậu vừa làm gì ? – Cô nói giọng run run nhưng đậm chất đe dọa làm Yết đây cũng rùng mình.
-Chán quớ đi. Kết chả cảm nhận được gì. – Sư Tử làm vẻ mặt chán nản làm Ma Kết xấu hổ. Cô cứ tóm vạt áo của Thiên Yết  lắc đi lắc lại và nói  ‘‘Cậu đã làm gì ?’’ hơn vạn lần (Ma Kết : điêu !) Bọn họ cười rồi ngồi thảo luận với nhau. Lúc này là xế chiều, Cự Giải cùng Sư Tử đi chợ. Về mấy đứa con gái giúp nấu cơm cho mấy đứa ngồi nói chuyện ở phòng khách.
- Mà tớ băn khoăn, lúc mà Xử điều khiển cho cành cây không tấn công Bạch Dương, sao Ngư… à nhầm Thần Rừng lại hét lên ‘‘Phản bội’’ ? – Thiên Bình hỏi.
- Chắc là tớ có quan hệ họ hàng với ông ta ? Bởi tớ cũng điều khiển được  cây cối mà. – Xử Nữ suy luận. Bọn họ gật gù. Ngay sau đó, bữa tối được dọn ra. Ăn xong, Xử Nữ bảo là ra lấy thư từ sáng. Bọn họ tập trung ở phòng khách.
-Các cậu ơi, xem này. – Xử đi vào nhà đưa cho mấy đứa ngồi trên sopha.
- ‘‘THƯ MỜI DỰ VŨ HỘI’’ ? Cả bọn đồng thanh
 
_Hết chap 5_
Hãy đón xem chap 6
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-