Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:52 pm

Chap 6
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6 The-secret-world-600-425487-jpg

“ Nhân dịp kỷ niệm 10 000 năm thành lập ngôi trường Undead, ban giám hiệu trường tổ chức một bữa tiệc ăn mừng vào ngày xx tháng yy năm zzzz.

Yêu cầu:

- Tất cả học sinh toàn trường bắt buộc phải đến. Không đến sẽ bị phạt.

- Quần áo: Tùy chọn.

- Học sinh có mặt trước 7h tối. Bữa tiệc kết thúc vào 1h sáng hôm sau.

Ghi chú:

Tại bữa tiệc, các em được ăn, uống, nhảy, tùy chọn nhạc theo yêu cầu. Các em có thể đăng ký tiết mục biểu diễn tại bữa tiệc với hội học sinh nhà trường.

Hân hạnh được đón tiếp các em tới dự.

Hiệu Trưởng.”
- Một tuần nữa à? _ Ma Kết cầm lịch, đánh dấu ngày đi dự.

- Sao hiệu trưởng lại bắt tất cả học sinh đi? _ Xử Nữ nhăn mày,đọc đi đọc lại bức thư như muốn tìm kiếm một thứ gì đó bí ẩn trong bức thư.

- Kệ đi! Chắc hiệu trưởng muốn cả trường thân thiết hơn thôi ! _ Nhân Mã nói. – À mà chúng ta còn phải đi học bù nữa.

- Kinh, cậu nhớ cơ đấy ! _ Bảo Bình cười. – Cơ mà muộn rồi đó, ai đó nấu cơm đi, tớ đói !!

Mọi người lại tản ra. Cự Giải, Xử Nữ nấu cơm trong bếp, lũ con trai tắm rửa qua loa rồi ngồi xem ti vi, bọn con gái cũng như con trai ngoại trừ tắm lâu hơn. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, gió thổi lạnh giá.
- Khi nào đi shopping đi ? _ Thiên Bình vừa lau đầu vừa nói.

- Cậu là con trai hay con gái vậy ? _ Kim Ngưu cười, vò đầu Thiên Bình bằng cái khăn cậu đang lau.

10 bạn cứ vừa nói vừa đùa, vừa bàn bạc vừa chơi. Bây giờ thì ai cũng quen biết nhau, thân thiết với nhau. Đương nhiên việc đó rất cần thiết tại nơi này và thời điểm này...

- Cơ mà hóa ra có ma thật ha ! _ Bạch Dương nhìn hết đứa này sang đứa nọ.

- Không biết con người còn sống có tìm ra nơi này không nhỉ ?? Mà tớ bắt đầu muốn ám ai đó rồi đó ! _ Song Tử nói. – Tớ muốn ám cái đứa đã đẩy chúng ta tới chỗ chết.

Buổi trò chuyện kết thúc tại đây, Xử và Giải đã mang đồ ăn ra bày lên trên bàn. Mùi hương thơm nức của xương mềm, não chín đỏ sậm, canh làm từ xương tỏa hương thơm ngọt ngào.

- Từ khi nào mà chúng ta có thể ăn được những món này ? _ Thiên Yết nhìn từng món, tự hỏi tại sao mình không thể ăn chúng hồi còn sống.

- Vì Cự Giải nấu ăn ngon quá chứ sao ! – Sư Tử liếc mắt  nhìn Giải mặt ửng đỏ. 12 bạn im lặng ăn tối. Gió thổi đập vào cửa sổ, cây cối bên ngoài xào xạc rất to. Tiếng bát đũa cọc cạch.

Qua một ngày rưỡi phiêu lưu mệt mỏi trong rừng, ai cũng sớm buồn ngủ. 9h ngôi nhà đã chìm vào im lặng. Buổi đêm không hề yên bình, bên ngoài gió vẫn thổi rất mạnh, quật vào cửa sổ, Sư Tử phải thu hồi âm thanh thì mọi người mới yên giấc được. Không ai biết được điều gì đang diễn ra bên ngoài thế giới hồi hồn.

Hôm sau vẫn diễn ra như mọi ngày. Sáng dậy, ăn, đọc sách học. Chiều đến trường, sau sự việc ngày hôm trước, ngọn lửa của Bạch Dương quá lớn vô tình làm 1 hồn ma học sinh gần đó bị thương, 1 hồn ma bị ám sát. Tất cả trường đã biết điều này. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12 chòm sao phải giải quyết hôm cả lớp nghỉ. Đến trường, vừa mới bước chân vào trường, hầu hết tất cả con mắt dính đến bọn họ. Cứ thế bước tới lớp, những ánh mắt vẫn dán lấy bọn họ. Không ai nói gì, cứ giữ vẻ mặt tỉnh bơ đi vào lớp. 12 chòm sao sau khi vào lớp, ánh mắt đảo loạn nhìn nhau ‘‘Có chuyện gì xảy ra ?’’ ‘‘Sao tớ biết được !’’ ‘‘Hỏi nó xem nào!’’. Ánh mắt cứ tiếp tục trao đổi như thế cho tới khi cô vào lớp. Cô nhìn trông vẫn như trước, xinh đẹp rạng ngời. Nhưng nét mặt cô không hề vui vẻ, mà là tức giận, phẫn nộ. Tuy nhiên cô vẫn bước đi vẫn bình tĩnh tới bàn giáo viên. Nhẹ nhàng đặt giáo án xuống bàn, cô cười nhẹ nhìn thẳng vào Bạch Dương. Cậu nhận ra ánh mắt cô, bối rối nhìn sang Song Ngư. Cô nắm lấy tay cậu ‘‘Không có gì đâu. Cứ bình tĩnh đi.’’( Tác giả : Mi bạo nhỉ, cầm tay nó không sợ nó làm bỏng tay à ? Song Ngư : Ta điều khiển được nước mà, sợ gì. Tác giả: Ờ, nhớ rồi !)

- Bạch Dương. _Cô cất giọng.

Bạch Dương đứng thẳng lên hướng cô. – Dạ.

- Nói cho cô biết, hôm đầu tiên con đến trường học, đã xảy ra chuyện gì vào giờ giải lao?

- Bọn con chơi ở chỗ sân sau trường ạ. _ Cậu nhìn thẳng vào cô.

- Chơi ? Chơi gì ? _ Cô nhấn mạnh từng lời nói.

Bạch Dương im lặng. Cả lớp cũng im lặng không ai dám lên tiếng.

- Hôm đó có 1 học sinh bị thương. _ Cô nói chậm rãi , bước qua bục giảng. – Và một em biến mất.

- ... – Bạch Dương cúi đầu. Nhiệt độ trong lớp như giảm dần.

- Và ai chịu trách nhiệm cho việc này ? _ Cô nói. – Tất cả các em đều có ở đó.

- Bọn em sẽ chịu trách nhiệm. _ Ma Kết đứng dậy. – Bọn em sẽ viết một bản tường trình kể lại toàn bộ sự việc.

- Mai nộp ngay cho tôi. _ Cô nhìn Ma Kết, rồi đi lên bục giảng. Hai đứa ngồi xuống và giờ học lại bắt đầu như thường. Hết giờ học ca 1 cô nói thêm : - Học sinh bị thương học ở lớp vàng.

Trường Undead đặt tên lớp theo khối. Khối nhỏ nhất là khối Mới Chết, các lớp học ở trong khối đặt tên theo màu bao gồm những màu vàng, màu xanh biển, màu tím, màu đỏ, và lớp 12 chòm sao đang học là lớp màu xám bởi vì họ cùng một lúc chết cộng với một trường hợp đặc biệt. Khối lớn hơn là khối Ma đặt tên lớp theo đặc tính như hiện hình, tàng hình, có thể nhập vào người sống. Tùy thuộc vào những gì học sinh muốn học và từ Mới Chết lên Ma phải thi vào lớp mình muốn học. Còn khối nữa là Hóa Kiếp. Cái này tác giả sẽ tiết lộ sau~

- Tớ và Sư Tử sẽ đến xin lỗi. – Sau khi cô ra khỏi lớp, Ma Kết kéo Sư Tử đi.

- Đợi đã, tớ cũng đi! – Bạch Dương chạy theo. Ba đứa đi tới lớp màu vàng đương nhiên là vẫn bị những ánh mắt quan sát.

Khi đứng trước cửa lớp màu vàng, ba người họ đứng trước cửa lớp, nhờ một bạn gọi cô gái đó. Một cô gái bị băng một cánh tay trái bước tới chỗ họ, trông cô ta rất xinh đẹp với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lá cây. Ma Kết trong nháy mắt đã nhận ra đây chính là học sinh bị thương do có vết bỏng nhẹ trên khuỷu tay chưa băng hết.

- Chào bạn. Bọn mình học lớp xám, hôm nay đến đây xin lỗi bạn. – Bạch Dương xem ra còn nhanh hơn Ma Kết.

- Mấy người sao hôm nay mới đến! _ Cô gái tóc vàng nhăn mày nhìn ba người bọn họ. - Cậu là người làm tôi bị thương? _Cô hỏi Bạch Dương.

- ... _ Cậu im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. – Phải.

- Cậu có biết tôi là con gái nhà Bướm Đen không? _ Cô nói giống như quát. Bướm Đen là một gia đình danh giá, giàu có, nổi tiếng nhất thành phố – Cậu làm tôi ra nông nỗi này thì cậu phải trả giá đấy. _ Cô cười mỉm gian ác. – Cậu phải làm bạn hẹn của tôi hôm bữa tiệc nhà trường tổ chức.

‘Cái gì??’ Ba đứa trợn tròn mắt. Sư Tử e ngại nhìn cô gái này. Vào ngày đi xin học, cô đã va phải cô gái. Sư Tử vẫn nhớ cách cô ta thô lỗ nói với cô.

- Sao hả ? _ Cô gái bước tới chỗ Bạch Dương gần hơn. Ánh mắt cô ta mở to như cố tỏ vẻ đáng yêu.

- A... Tôi còn chưa biết tên cô... _Bạch Dương lùi bước.

- Thiên Nga. _ Cô gái vẫn cứ tiến lên.

- Này cô. Cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. _ Sư Tử đặt tay lên vai Thiên Nga giữ cô lại. Nhưng cô ta hất tay Sư Tử ra rồi lườm Sư Tử.

- Bộ cô nghĩ mình là ai? _ Thiên Nga nhìn Sư nhi khinh bỉ rồi quay sang Bạch Dương đang bàn bạc với Ma Kết ( Tác giả : Nhanh vậy ??)

- Được rồi. _ Bạch Dương nói với vẻ mặt miễn cưỡng. – Nhưng ..... tôi chỉ nhảy với cô một bản nhạc thôi. Tôi có bạn hẹn rồi.

- Không được, anh phải đi với tôi suốt buổi tiệc đó. _ Cô ta hét lên, làm những học sinh lớp vàng phải quay ra nhìn rồi thì thầm bàn tán về 3 chòm sao.

- Cậu ấy cần suy nghĩ, mai cậu ấy sẽ cho cô biết câu trả lời. _ Ma Kết im lặng nãy giờ lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào mắt đứa con gái kia làm cho nó chợt thấy rùng mình.

- Tôi đợi câu trả lời của cậu. _ Nói xong, cô ta quay vào lớp. Ba chòm sao đi về lớp của mình nhưng vẫn không tránh được những cái nhìn và lời bàn tán của học sinh các lớp. Gần về đến lớp, Ma Kết nói với Bạch Dương và Sư Tử nhưng chỉ có ba người họ nghe thấy : ‘ Tối nay, đúng 8 giờ hai cậu tập trung tại phòng của tớ. Chúng ta phải bàn về chuyện này.’ Họ vào lớp, về chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, Thiên Yết đã hỏi ngay Ma Kết :

- Có chuyện gì vậy ?

- Không có gì đâu. Cậu học bài đi. _ Ma Kết trả lời. Rất may là Thiên Yết không nhận ra về chuyện kia.

- Tiết sau tiết gì? - Bạch Dương chuyển chủ đề.

- Tiết thực hành đó, bộ quên nhanh vậy. - Nhân Mã nói rất nhanh. Xem ra đã thuộc thời khóa biểu rồi. Chắc cậu rất thích môn thực hành. Nhưng bước vào lớp không phải thầy Bắc Miện mà là một người phụ nữ với mái tóc vàng dài bồng bềnh. Cô trông giống hệt...Thiên Nga.

- Hôm nay thầy Bắc Miện nghỉ có việc, có cô dạy thay. - Giọng người phụ nữ chóe kinh khủng khiếp làm cho Song Ngư yếu ớt suýt xỉu. - Cô là Thiên Mỹ. Giờ thì mau mở sách vở môn thực hành ra.

Buổi học do cô Thiên Mỹ dạy trầm hơn buổi do thầy Bắc Miện dạy nhiều. Cô bắt cả lớp ngồi học thuộc bài hôm nay sau khi dạy xong trước rồi mới cho tự do thực hành. Còn mình thì ngồi onl Phây-búc. Học sinh ôn bài, học thuộc vanh vách rồi nhưng chả đứa nào biết thực hành.. Nhân Mã từ đầu giờ mặt cứ bí xị, lẩm bà lẩm bẩm như tụng kinh.

- Ơ kìa, học thuộc bài rồi thì thực hành đi! Cứ ngồi lì ra. - Cô Thiên Mỹ sau một hồi "xoa xoa" cái điện thoại nhắc nhở bọn học sinh.

Thế là từng đứa nhìn nhau rồi lần lượt đứng dậy. Ma Kết thử tàng hình đầu tiên, 3 phút, dọa Nhân Mã suýt chết đứng. Thế rồi cả lớp cùng một lúc tàng hình, líu ríu nhỏ nhỏ rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp. Song Ngư tàng hình ngồi lại canh lớp, đồng thời giả giọng bọn học sinh để cô không nghi ngờ.

- Chúng ta đi đâu đây? - Sư Tử hiện ra.

- Đi vô cái lớp kia trong khi đang tàng hình đi! - Nhân Mã chỉ đại vào một lớp gần đó. Không ai phủ định ý kiến từ từ nhón chân vào lớp. Lớp học này đang trong tiết tự chọn, cho nên học sinh nào cũng chạy lung tung. Rất khó cho 11 bạn của chúng ta đây tránh từng đứa một.

- Má, mình vừa dẫm phải cái gì vậy trời? - Một đứa học sinh va phải Kim Ngưu la lên một tiếng. Thiên Bình vừa ôm chân vừa lăm le giơ nắm đấm về phía thằng nhóc đó.

- Ê, chúng ta vừa vào lớp màu gì đó? - Song Tử hỏi nhỏ.

- Màu vàng.

"Hể???" Bạch Dương giật mình khi nghe Bảo Bình nói. Giờ mới phát hiện ra mấy đứa trong lớp đeo khăn vàng bên cánh tay ( cách nhận biết các lớp đó ) . Con bé Thiên Nga đang đứng múa may quay cuồng trên bục giảng. "Chắc là nó đang diễn kịch" Cả lũ nghĩ khi nhìn thấy hành động kì quái của con bé: Đứng dáng bà chủ nhà giàu tay trái chống hông, tay phải che hờ mồm cười lớn. Điều cả lũ nghĩ đúng là sự thật. Bọn màu vàng rất tích cực tham gia văn nghệ của trường và đạt nhiều giải lớn.

- Ê ê, giấu vở con Nga đi! - Bạch Dương nói nhỏ với Ma Kết và lĩnh một cú đấm vô bụng.

"Đừng lộn xộn" Cô khẽ nhắc nhở, quan sát mấy đứa đang diễn kịch. "Chắc là bọn này sẽ đóng vào hôm vũ hội đây" cô nghĩ. Từng cử chỉ hành động của bọn trong lớp được ghi vô trí nhớ của Bảo Bình một cách vô thức. Cô ngẩn ngơ gắm nghía những vật trang trí xung quanh lớp, tỏ vẻ thích thú lạ lùng: Những con búp bê giấy đầy màu sắc treo trên cửa sổ, bóng bay trắng xóa trong suốt hình con ma, những ngôi sao vàng lấp lánh tréo trên không trung .."Chà, giống như một bữa tiệc nhỏ vậy, chỉ thiếu có đồ ăn" Kim Ngưu tò mò, chẹp chẹp môi tiếc nuối.. Mã thì dù đau chân đến mấy vẫn cố lê bướcđồng thời quan sát từng hoạt động của Bảo Bình. Thiên Yết thấy Ma Kết bị đụng vô nhiều quá, không tránh được đa số học sinh, nhưng vẫn đứng xem kịch. Cậu tự hỏi sao kịch có gì hay mà cô xem, nên liền nhỉn lên bục giảng. Không ngờ rằng đúng lúc cậu nhìn thì chỉ có mỗi một cậu con trai tuấn tú đang chỉ đạo, hướng dẫn bọn bạn đứng dưới nhìn. Ngó qua bả vai bên trái, cậu thấy hình vương miện vàng.. Hà hà lớp trưởng lớp vàng cơ đấy.. Yết hết nhìn Ma Kết rồi lại nhìn cậu con trai.. Chẳng lẽ Kết thích cậu ta hơn cậu sao? Ý nghĩ len lỏi qua trí óc làm cho Thiên Yết bỗng dưng nuôi hận thù, nhìn lớp trưởng lớp vàng bằng đôi mắt sắc lạnh. Rùng mình một cái, lớp trưởng lớp vàng ngơ ra một lúc rồi quay về "bài nói" của mình. Trong lớp nhiệt độ bỗng giảm xuống trầm trọng...

- Hể? Thiên Nga có người đi cùng dự vũ hội rồi à? - Có giọng nói to của con trai truyền đến từ phía bục giảng.

- Không biết à đồ ngốc! - Một cô gái khác mắng yêu - Thiên Nga hẹn với cậu Bạch bên lớp xám rồi!

- Xám? Cái lớp toàn dị nhân đấy á? Đi cùng nó làm gì Nga! Đi với công tử đây có phải tốt hơn biết bao nhiêu không? - Cậu con trai đang nói có mái tóc xanh dương xoăn mượt mà ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của cậu. - Cái thằng đó lòe loẹt chết! Tóc đỏ rực á, chắc nó là du côn, chơi làm gì cho khổ người ra!

"Y như lời của một mụ đàn bà" Bảo Bình khinh bỉ quan sát.

- Bạch Dương! Cẩn thận! Đừng để bị lộ! - Xử Nữ nãy giờ mới lên tiếng, cô nhìn thấy chân Bạch Dương dần dần sẫm màu, tức là cậu ta không còn tập trung tàng hình nữa. Sư Tử giáng lên đầu Bạch một cái mạnh, nhắc nhở vài câu làm cậu tỉnh lại và tàng hình trở lại.

- Chúng ta nên về lớp. - Xử Nữ đề nghị và không quan tâm đến câu trả lời của nhóm, bước ra khỏi lớp vàng. Tất nhiên là cả nhóm không ai "chống cự" lời nói của lớp phó, lẳng lặng theo sau. Vừa đến trước cửa lớp đã nghe thấy tiếng Song Ngư giả như có đủ học sinh trong lớp, cô còn chạy khắp lớp để thực hiện kế hoạch này. Xem ra Song Ngư rất thích đóng kịch. 11 đứa lẳng lặng vào chỗ ngồi rồi hiện hình. Tưởng tàng hình dễ lắm nhưng đứa nào cũng đầm đìa mồ hôi.

- Tệ lắm. Ai cho các em nói chuyện trong giờ? - Cô Thiên Mỹ gập điện thoại lại nhìn qua một lượt lớp. - Về nhà chép lại bài hôm nay 3 lần từ sách giáo khoa ra giấy rồi nộp cho thầy Bắc Miện. - Cô thu dọn cặp sách nhanh một cách thuần phục. Đi ra khỏi lớp.

- Này...hết giờ chưa? - Nhân Mã kì quái rút điện thoại ra nhìn đồng hồ.

- Chưa nghe thấy tiếng trống. - Ma Kết thở dài nhìn ra ngoài cửa ra vào. - Đằng nào cũng sắp hết giờ rồi, đi về thôi. - Ma Kết thu dọn sách vở từ trước khi đi ra lớp vàng, bước nhanh ra khỏi lớp

- Ê! Quên hả? Chúng ta còn phải đi shopping nữa! - Bảo Bình chạy theo, bám lấy cánh tay của Kết.

- Nhưng có ai mang tiền không? - Ma Kết chỉ nhún nhẹ vai, cô không thích đi mua sắm, nghĩ rằng không ai mang tiền nhưng Xử Nữ đã chạy lên trước chặn cô lại, ve vẩy cái ví tiền màu hồng trang trí xinh xắn với những bông hoa nhỏ trước mặt Kết, nở nụ cười với ý nghĩa "Ta đây tính hết rồi." Thế là bọn con gái "líu ríu" kéo nhau đi, ngoại trừ Kết là bị Xử kéo đi cùng... còn đám con trai thì đi thăm quan thêm thành phố rộng lớn Đầu Sọ. Hóa ra đó là thành phố lớn thứ 2 trong 10 thành phố trong thế giới này. Những con đường dài với nhiều ngã tư, dân số đi bộ nhiều hơn sử dụng phương tiện xe cộ. Dọc theo hai bên đường là hai bức tường gạch sạch sẽ, không hề có rêu, bụi bẩn dính vào. Bọn họ (12 chòm sao) đã từng băn khoăn về nền văn minh vượt trội ở đây. Giờ đây, nắm mọi quyền hành về thời gian , lũ con trai hứng khởi đi dọc (đúng hơn là chạy) đảo mắt thật nhanh qua từng cửa hàng. Vì là thành phố gần như lớn nhất, Đầu Sọ có rất nhiều cửa hàng bán đồ cao cấp, cũng kha khá đồ quý hiếm. Căng mắt ra, bọn con trai tuyệt vọng, sắc mặt xa xầm lại "SAO NƠI ĐÂY KHÔNG CÓ MỘT QUÁN NET?????"

- Sao chúng ta không "mượn" máy tính của Ma Kết? - Nhân Mã hỏi.

- Cậu đang nói đến Ma Kết đấy. – Thiên Yết nhắc nhở.

Chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười mà có thể làm cho hàng ngàn cô em gái đổ, Song Tử bảo cả lũ đi shopping. Bạch Dương chửi một câu “Sao mày giống con gái thế!”Song Tử tung tăng kéo thằng Thiên Bình đi cùng, mặc kệ bốn đứa Bạch, Giải, Yết, Mã đi về nhà.

- Hể??? Sao lại lôi kéo tôi vào?? – Thiên Bình vừa đi theo vừa hỏi.

- Tôi cần con mắt thẩm mỹ của cậu. – Tinh nghịch nịnh nọt nháy mắt một cái, Song quay lưng về Bình và tiếp tục dẫn đường. Hai người bước vào một cửa hàng khá giả, bán nhiều loại váy dạ hội rất đẹp với nhiều kiểu dáng, vô cùng bắt mắt. Còn com lê thì cũng có kha khá bộ nhưng không nhiều bằng váy. Những bộ com lê ở đây cũng có nhiều màu sắc, được làm ra từ loại vải mềm mại dễ chịu. Thiên Bình hầu hết bộ nào cậu cũng đưa tay ra sờ soạng . Từ khi bước vào trong cửa hàng, Song Tử vẫn giữ khuôn mặt với ánh mắt sắc xảo không nở nụ cười như mọi khi, liếc nhìn từng bộ quần áo com lê. Tia mắt lia qua vài người nhân viên vài lần làm họ không thể không đổ mồ hôi lạnh (Thiên Yết lây bệnh cho Song Tử chăng ?) Cuối cùng, sau một hồi ngắm nghía và mặc cả (1 tiếng) (Võ mồm của hai anh Song ,Bình đó), họ ra về…không mang theo người bộ nào. Song Tử thong thả giải thích cho Thiên Bình : ‘‘Phải xem ý kiến bọn con gái đã.’’

Đứng trước cửa căn nhà gần như rất quen thuộc, Song Tử linh cảm một điều gì đó rất xấu, cố tình để cho Thiên Bình mở cửa trước . Và khi vừa mở cửa bước vào nhà, Thiên Bình ướt nhoẹt một màu vàng.

- C…cái g… - Mấp máy vài từ, nhìn lại người mình rồi đến những đứa đang đứng ngay trong phòng khách đang ôm bụng phồng má phát ra cái tiếng phì phì khó chịu.

- ÔNG GIẾT TỤI BÂY !! – Từ căn nhà nhỏ bé xinh xinh bỗng dưng phát ra tiếng hét của Hulk.

- HA HA HA HA HA !! – Bạch Dương cười lớn với đôi mắt ươn ướt. Chắc con cừu không biết sợ. Thiên Yết cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi ra đằng sau thành ghế cậu đang ngồi, lấy ra một vật tròn như cái đĩa, và ném nó về phía Thiên Bình.

Bẹp

Với khuôn mặt bê bết bột bánh, đôi mắt của Thiên Bình bỗng nhiên đỏ rực và lao về phía Yết. Như biết trước tương lai, Thiên Yết lôi ra một vật lớn để bảo vệ cho mình trước người mình.

Ặc ặc ặc ặc ặc..

Tiếng nói khó nhọc phát ra từ cổ họng đang bị đe dọa bởi bàn tay dính bánh của Thiên Bình.

- T..tớ tưởng c…chúng ta là một p..phe, Y…Yết !!

- Cự Giải cậu vẫn luôn ngây thơ thế sao ? – Yết cười lạnh tay giữ chặt người Cự Giải làm lá chắn. Nhưng cậu không ngờ được rằng Cự Giải vòng hai tay ra phía sau và đe dọa cổ của Yết. Thế là hai đứa cứ ặc ặc ặc ặc ặc …

Song Tử nhẹ nhàng bước vào nhà sau khi đã nhìn đi nhìn lại quanh căn phòng để chắc chắn không còn bẫy đặt.

- Thật đáng tiếc. – Bạch Dương chạy thoăn thoắt ra chỗ ‘‘chàng’’ Song và quấn 1 vòng dây thừng quanh ‘‘chàng’’. Dùng tất cả sức mạnh của mình, Bạch kéo Song vào một căn phòng gần đó nhất.

- Xin kính chào quý khách đến với tiệm Hell~ - Nhân Mã cất giọng mềm mại. Cậu đang ngồi trong căn phòng Bạch Dương vừa lôi được Song Tử vào, một cái bàn nhỏ ngay chính giữa phòng đầy ắp những thứ đủ loại màu sắc : màu nhũ, màu dạ, bột nhũ, hình dán đáng yêu, tóc giả, râu giả, chun buộc tóc đầy màu sắc, đồ trang điểm của con gái.

Ai cũng đoán trước được chuyện gì đang xảy ra…



Hết chap 6
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6 882j-jpg
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-