Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5] Icon_minitimeMon Apr 06, 2015 9:16 pm

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE]
Tập 3.a
Phần tiếp theo của tập 3.
---------------
"Nè mọi người! Tớ vừa mới thu thập được một tin tức đây!" - Bảo Bình mở toang cửa phòng câu lạc bộ rồi chạy vào kèm theo tờ giấy trên tay, vẻ mặt cô trông tươi tắn như tụi nhỏ vừa được cho kẹo bánh vậy.
Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Yết chụm đầu gần tờ giấy để xem kĩ hơn, nhưng bị Bảo Bình giựt lại, cô nói:

"Không hay khi chụm đầu lại như thế đâu, những cái đầu 'bự' kia ạ." - Bảo Bình lẩm bẩm ở miệng, cô lườm ba người họ. Phải, đây chính là Bảo Bình thật sự, một con người luôn muốn nhường nhịn và chia sẻ cho người ta nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ta cũng phải làm vậy cho mình.

"Thế, cậu định cho chúng tớ xem cái gì đây?" - Thiên Yết nhăn nhó nhìn Bảo Bình.

"Okay! Nghe cho kĩ nha. Tớ đã đăng kí cho nhóm chúng ta ở cuộc thi Diễn Kịch đó!" - Mặt Bảo Bình hớn hở, cô nhấn mạnh từ diễn kịch bằng một hơi dài thật dài.

"Cái gì? Cậu còn chẳng hỏi ý tụi này kia. Nhưng mà... khi nào tập?" - Ma Kết đóng quyển sách đang cầm trên tay lại, cậu có vẻ không hài lòng về hành động của Bảo Bình.

"Ba, năm và bảy!"

Nhưng đáp lại sự hào hứng, vui tươi của Bảo Bình là những cách từ chối cực kì khéo léo. Dù đã năn nỉ lắm cơ, nhưng mà công cuộc đổ sông đổ biển cả rồi. Có lẽ, cô phải tự mình gánh cả nhóm thôi.

---------------------
Bật laptop, Bảo Bình mở Word lên và thực hiện việc sắp xếp một màn Kịch với ước muốn sẽ giành giải Quán Quân. Suốt đêm, cô miệt mài làm việc với chiếc Lap thân thương của mình, đến nỗi vào tiết học cô đã phải gục lên gục xuống ba bốn lần dù đó không phải thói quen của Bảo Bình. Rồi ngày qua ngày, cô cặm cụi với chiếc laptop của mình, Bảo Bình quên ăn cả buổi trưa. Mặc dù tốn chất xám của riêng cô, nhưng trông Bảo Bình rất vui!

Cuối cùng, sau 4 ngày liên tiếp, cô đã hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng quan trọng bây giờ không phải là những cảnh vật phải ra sao, mà là dàn diễn viên gồm những ai.

"Mình nghĩ là mình biết những ai rồi!" - Bảo Bình chống cằm suy nghĩ, nhỏ cố tỏ thông thái mà chỉ mình Bảo Bình thấy thôi.

-------------------------
Nhiều giờ sau....

"Thôi nào Lucy! Cậu là người cuối cùng đấy..... không.... đừng đi.....!" - Bảo Bình tuyệt vọng đến nỗi ôm chân cô bạn cùng lớp của mình mà năn nỉ, cầu cứu vở kịch cô dàn dựng.

"Rất tiếc. Mình.... tham gia bên Hownstaville rồi...." - Lucy nói nhỏ nhẹ, sợ làm nhỏ bạn mình buồn.

"Cái gì?! How----Hownsta---ville?!" - Bảo Bình ngạc nhiên sau khi nghe Lucy nói.

"Đúng thế! Tuyệt quá phải không nào?" - Asher từ xa đi tới cùng với "ánh hào quang lung linh như vị thần", phía sau cô là những thành viên, những kẻ nịnh nọt, phiên bản sao của Xeko.

"Nhưng...." - Bảo Bình tỏ vẻ không hài lòng khi câu lạc bộ bên mà cô cho là giặc cũng tham gia để giựt giải Quán Quân.

Hiện giờ, trong tâm trí Bảo Bình, là cô cùng với chiếc Cup vàng nhỏ bé xinh xắn. Nhưng không, Asher đã đi đến và lấy nó khỏi tay cô.

"Cảm ơn!" - Asher hét vào mặt Bảo Bình. Và đi vào nơi có ánh sáng chói lóa, cô từ từ biến dần trong không gian vô tận. Bỏ mặc bé Bảo Bình đáng thương kia một mình...

---------------------------
Đêm của cuộc thi đã đến, cô MC xinh xắn khoác cho mình một bộ đầm đỏ thắm quyến rũ chẳng ai khác chính là cô Tổng phụ trách Zakielze.

"Hừm hừm...! A! Xin chào tất cả mọi người đã đến với cuộc thi hôm nay, sau đây tôi xin giới thiệu đôi chút về những chú mèo đáng yêu mà tôi mang đến trong đêm nay!" - Cô Zakielze vừa nói, vừa chỉ về hướng những chú mèo phía xa, không hiểu tại sao nhưng có vẻ kéo thời gian dài ra thì phải.

Trong phòng thay đồ, Bảo Bình gói những bộ quần áo của nhân vật vào túi của mình, rồi vác ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa được mở, cô bạn Asher đã bước vào và đụng phải Bảo Bình, làm chiếc túi rớt xuống sàn, quần áo rơi hẳn ra ngoài.

"Cái gì đây? Chiếc áo giành cho những người mẹ trẻ sao?! Hahahaha...." - Asher cầm lên chiếc đầm xòe, cô cười nhạo. Những đứa nịnh hót cũng cười theo, cho tới khi Asher kết thúc và bước đi mới thôi. Những kẻ theo sau không cười nữa, nhưng theo kiểu nhìn Bảo Bình bằng 1/3 con mắt người, sẽ có ngày chúng nó phải hối hận vì những hành động ấy!

Bảo Bình thu lại những chiếc áo, quần rồi bỏ vào túi lại, trông cô bây giờ ũ rũ, không khí cô độc đang vây kín gần khắp căn phòng đấy. Nhưng như trong những câu chuyện thường ngày chúng ta biết, khi chúng ta gặp cái-gì-đó-bèo-nhèo-buồn-bã-hay-tương-tự nhất, đó là lúc những người bạn đến và kéo chúng ta lên khỏi hố đen sâu thẳm.

"Nè... Tụi này rất xin lỗi..." - Nhân Mã đặt tay mình lên tay Bảo Bình, mắt cô long lanh van xin sự tha thứ từ người bạn thân của cô.

"Không sao.."

"Tụi này cũng đã tập sẵn vở kịch này rồi. Đưa quần áo đây, sân khấu đang chờ chúng ta đó!" - Thiên Yết lấy quần áo của nhân vật mà cậu diễn rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ nam.

"Hai cậu lên sân khấu trước đi, tớ sẽ ở đây tập lại lời thoại một tí." - Ma Kết cầm trên tay mẩu giấy nhỏ rồi cũng tiến về phòng thay đồ dành cho nam.

Riêng Bảo Bình và Nhân Mã thì tay trong tay ra phần cánh để chuẩn bị cho màn kịch của họ, hay đúng hơn là của Bảo Bình.
---------------------
Phòng thay đồ nam...

"Giao hàng đây!.......Giao hàng đây!..." - Ma Kết lên xuống giọng của mình để thực hiện câu thoại ngắn ngủn.

Khi ấy, Thiên Yết vừa thay xong, cậu đi ra và nghe hết toàn bộ những 'âm thanh quái dị' đó.

"Ôi trời! Giờ mà còn tập sao? Nào! Hãy thể hiện mình là một người đàn ông đích thực và sẵn sàng ra sân khấu đi!" - Cậu thuyết phục người bạn của mình.

"Hừ! Tôi không hiểu sao Bảo Bình lại cho Ma Kết đây vào cái vai nói ít nhất mà xuất hiện sau cùng." - Ma Kết hằm hực bước ra cánh cửa. Thiên Yết cùng cậu đi và không quên an ủi cái số phận hầu như chưa bao giờ may mắn của Ma Kết.

-----------------------------

"Và bây giờ, màn kịch Những Đứa Trẻ Không Tinh Nghịch Nhưng Siêu Quậy sẽ được phép... BẮT ĐẦU!!" - Cô Zakielze nhấn mạnh bắt đầu để chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì về những chuyện như diễn viên quên không lên sân khấu vì bận trong toilet trang điểm.

"Thôi được! Bắt đầu thôi!" - Nhân Mã kéo tay Bảo Bình lên sân khấu.

Và màn kịch diễn ra êm đẹp.
Cả bên Hownstaville cũng vậy.
-------------------------
Phần trao giải..

"Xin thưa, tại đây có ba màn kịch mà ban giám khảo cũng như khán giả cảm thấy hài lòng nhất. Đó chính là: Những Đứa Trẻ Không Tinh Nghịch Nhưng Siêu Quậy, Khi Lọ Lem Thời Hiện Đại Nhập Vai Cổ Tích, cuối cùng là Định Mệnh!
Do đó ban giám khảo xin phép tổng kết phiều bầu để chốt ngôi vị Quán Quân này!"

Phía bên trong sân khấu, đôi bên "nhà-giặc" đang bắn qua cho nhau những tia sấm sét địch thủ. Quả là đối thủ không đội trời chung của nhau, đứng đau cũng bắn được.

Sau khi có kết quả..

"Xin thưa, chúng tôi đã có kết quả, và nhóm đạt giải là....... S-----Starly's House!!"

Hai 'băng nhóm' mồm chữ A, miệng chữ O khi nghe kết quả. Dù thế, cả hai bên cũng hứa hẹn với nhau để chờ dịp sau mà đấu tiếp nữa.


>>The End<<
 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-