Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4] Icon_minitimeMon Apr 06, 2015 9:28 pm

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE]

===============Tập-4===============

Nhật kí thân mến!
Hôm nay chính là một ngày vui trong tuần này của mình! Khi mình ở trong thư viện đang làm thủ tục cho bạn kia mượn sách, anh ấy đã đến bên cạnh và ngạc nhiên thay, anh ấy mời mình dự buổi hẹn hò đầu tiên trong đời! Hạnh phúc quá điiiiii!!!

Xử Nữ viết trên trang giấy nhật kí những con chữ nét thanh nét đậm kể về câu chuyện ngắn của ngày hôm nay. Cô ôm chú gấu bông to gần bằng người mình vào lòng, thì thầm những lời cô muốn nói với anh ấy, khẽ hôn nhẹ chú gấu nhưng cửa phòng mở một cách đột ngột!

"Em có nghĩ rằng mình đã đủ lớn để tìm cho mình một người để hôn thay vì một con gấu thế kia chứ?"

Đó là chị gái của cô, với cái tên liên quan đến cua - Cự Giải. Mặt Xử Nữ đỏ bừng như cây nhiệt kế khi được ngâm vào ly trà nóng, cô bập bẹ những từ nói như đứa bé lên ba :

"Chị không biết gõ cửa trước khi vào hay sao?!"

Cự Giải thở dài, rồi đóng cửa phòng, cô đi xuống rồi lại lên cầu thang, song, cô gõ cửa phòng để thể hiện kiểu người lịch sự như em gái bẻ bỏng của cô muốn. Mở cửa phòng ra, Cự Giải hỏi :

"Thế này đã được chưa?"

"V---Vâng!"

"Dù sao thì đến giờ rồi, xuống ăn cơm đi."

Cự Giải liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường phòng ngủ của Xử Nữ, rồi đóng cửa nhẹ nhàng và xuống bếp dọn cơm. Căn phòng chỉ còn mỗi Xử Nữ, cô dí mặt mình vào gối mà vùng vằn, thật là một cảnh tưởng xấu hổ đối với cô.

Bước từng bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ, Xử Nữ lén nhìn xem có ai để ý hay thấy mình không, song, cô lặng lẽ đi đến chỗ ghế và ngồi xuống ăn cơm do tay người chị mình nấu. Lâu lâu mới có một dịp để mà cô được thưởng thức món ăn do người chị hai đảm đang việc nhà của mình nấu. Một bửa cơm gia đình nho nhỏ của người em và chị đã dần tái hiện lại những năm tháng gia đình còn đầy đủ thành viên.
Kí ức mặc dù đã cũ, nhưng Xử Nữ cố gắng nhớ lại vào cái đêm kinh hoàng nhất mà cô từng trải. Không phải cô gặp ma hay quỷ, mà là khi ấy, hai đấng sinh thành ra cô đã âm thầm chết trong biển lửa. Hẳn đã có kẻ sát hại họ, may thay, cô và Cự Giải được sống sót. Nhưng cũng vì lẽ đó, Cự Giải cũng mắc phải bệnh ung thư phổi do vào lúc ấy, cô hít không ít khí độc hại.

"Em đang suy nghĩ gì sao?"

Như đoán được những gì Xử Nữ đang nghĩ, Cự Giải dừng ăn ngay và hỏi em mình. Không trả lời, Xử Nữ vẫn bình thản mà ăn tiếp, chắc có lẽ cô gạt đi những kí ức đó tạm thời.

Ánh trăng ngoài cửa sổ cao dần, và rồi nó cũng đến nơi mà nó cần đến. Trụ vững ngay phía trung tâm bầu trời đêm rộng lớn. Ánh sáng ấy soi vào căn phòng của Xử Nữ, làm cô khó ngủ. Không hiểu vì lý do gì, Xử Nữ không thể thích ánh sáng mặt trăng tí nào. Nó không tỏa sáng được như mặt trời, nó chỉ êm dịu, nhẹ nhàng trôi qua để nhường chỗ cho 'tên' mặt trời kia chứng tỏ bản thân mình. Mặt trăng hèn như vậy sao?
Những suy nghĩ của Xử Nữ dần dần cũng đưa cô vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và đẹp.

[Màn Hình Đen Từ Từ]

Buổi sáng của ngày hôm qua rồi cũng sẽ trở thành buổi sáng của ngày hôm nay!
Tiếng những chú chim ca hót, tiếng những con gà chíp chíp đòi mồi từ mẹ, tiếng ô tô thi nhau xem còi ai lớn hơn. Một thành phố nhộn nhịp và không kém phần "khói bụi".

"Ụ khụ khụ!! Sao hôm nay nhiều xe cộ vậy nè?"

Bảo Bình lấy tay ôm mũi, rồi kéo Nhân Mã đi theo. Trông như hai chị em không cùng cha nhưng khác mẹ. Đèn đã chuyển sang đỏ, cô cùng Nhân Mã bước theo vạch trắng để sang phần đường bên kia. Bỗng nhiên. . .

Éccccc!!!!!

Tiếng xe ô tô phanh lại khi đang chạy với vận tốc cao. Một tên thanh niên trong xe bước ra với vẻ mặt bặm trợn hét to vào hai nhỏ nữ sinh tội nghiệp :

"Hai cô không biết nghe hay sao mà tôi bóp còi như điên trong khi hai cô không thèm để ý?!!"

"Ơ cái anh này?! Đèn đỏ rồi nhá! Anh phóng nhanh vượt ẩu lại còn định vượt đèn đỏ, thế mà nói chúng tôi sao?!!"

Nhân Mã như nổi cơn hung dữ lên, cô xoăn tay áo như những nữ sinh cá biệt chuẩn bị ra 'mặt trận'. Tên thanh niên lạ mặt ấy lùi dần vì sợ cô nàng nóng quá mà làm bậy. Hắn đổi sang bộ mặt thật..

"Ấy chết! Cho em xin lỗi hai chế~~!"

Nhân Mã và Bảo Bình nói không ra hơi vì quá ngạc nhiên khi tên ấy nói chuyện ngọt như rót mật vào tai trong khi lúc nãy thì mặt bặm trợn, giọng cực chuẩn với một vóng dáng khá tuấn tú nếu không nhìn mặt.
Hắn lướt nhìn bộ đồng phục của hai nhỏ, song, hắn dang tay chặn đứng Bảo Bình và Nhân Mã. Khuôn mặt tươi rói như chưa có gì xảy ra.

"Hai chế học bên Monstaville phớ hôm?"

"Ưm...."

"Tui cũng vậy nè~ Đi chung tới đó nhoa?"

Hắn gửi đến một lời mời mong hai cô chấp nhận. Nhân Mã suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cô dùng tay đè mạnh đầu Bảo Bình xuống để thể hiện sự đồng ý. Nhỏ thì thầm :"Đồng ý đi chứ sợ ổng đổi mặt thì khổ!".
Lấy từ trong chiếc xe ô tô, hắn lôi ra một bộ đồ đồng phục nam sinh rồi chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Vài giây sau, tên thanh niên bước ra với vẻ ngoài khác lạ. Cao ráo, bảnh bao, trông như một công tử thứ thiệt. Cảm giác có ánh hào quang xung quanh hắn tỏa ra, làm hai nàng kia say mê vì hắn.

"Nè hai chế! Ta đi thôi!"

Tên thanh niên lịch sự mời Bảo Bình, Nhân Mã lên xe. Hắn tuân thủ luật khi đi lắm! Bảo cả hai cô phải thắt dây an toàn, rồi chạy với vận tốc trung bình chứ không giống khi nãy. Phải chăng là hắn giả vờ vì được đi học cùng hai nàng?

Tới cổng trường, hắn bước ra khỏi xe rồi mở cửa giúp Bảo Bình và Nhân Mã. Lũ nữ sinh nhiều chuyện kia trầm trồ nhìn hai nhỏ bước xuống. Nghe thoảng đâu đây có tiếng xì xào bảo đó là chiếc xe hàng xịn của một tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng nhất nhì đất nước. Rồi cả chuyện tên thanh niên đi cùng Bảo Bình và Nhân Mã chính là Tứ Thiếu Gia - Vị thiếu gia thứ út trong gia đình của hắn.

Họ lướt qua cùng những bọn fan hâm mộ phong trào, nhẹ nhàng bước thẳng qua mặt Asher. Cướp đoạt đi ánh hào quang của Asher, Nhân Mã khẽ cười hiền từ để làm cho chúng nó ghen tị hơn bao giờ hết. Tiếng chuông vang, những học sinh còn sót trong sân trường chạy ùa vào lớp như những lũ kiến sau khi đã 'rỉa' hết thức ăn.
Bảo Bình, Nhân Mã, và tên kia cùng nhau tiến về chung một khối lớp, chỉ khác lớp mà thôi.

Viết những con chữ mang tên mình lên bảng lớp, hắn nhẹ nhàng quay xuống và cúi đầu chào làm bao nàng si mê. Bảo Bình phì cười tội nghiệp cho họ khi không biết bộ mặt thật sự của hắn ẻo lả ra sao.

"Bảo Bình!"

"D--Dạ!!"

"Nhích vào một tí cho Song Tử ngồi nào!"

Ông thầy chủ nhiệm ra vẻ oai nghiêm trước lớp, cầm thước chỉ về phía Bảo Bình. Thì ra, hắn tên là Song Tử. Thảo nào cô thấy có nét khá giống với tiền bối Song Nhi. Nay đã biết em trai tiền bối là ai.
Lui vào trong góc ngồi, Bảo Bình nhìn hắn một chút xem có biểu hiện gì lạ không. Nhưng ôi thôi, Song Tử ngồi phịch xuống và cũng nhìn chằm chằm vào cô. Như có hai tia sét đụng nhau tạo thành một ngọn lửa, Bảo Bình và Song Tử xoay mặt qua chỗ khác một cách nhanh gọn lẹ. Họ ngại chăng?

Giờ ra chơi cũng đến, Bảo Bình lùi ghế rồi chạy ra ngoài ngay. Phần Song Tử, cậu lấy hộp cơm được trang trí đẹp đẽ ra ăn nhưng không nỡ, bởi nó quá đẹp, cậu đành tìm người nào đó ăn thử để nếm mùi vị mà cậu tự tay làm. Song Tử cầm hộp cơm chạy theo bóng Bảo Bình, làm cho đám con gái trong lớp bàn tán về chuyện của hai người.

"Hê Nhân Mã!"

"Í! Bảo Bình! Sao rồi? Hắn là ai nào?"

Nhân Mã trong miệng ngậm kẹo ChuppaChup, cô chóng cằm hỏi Bảo Bình. Nhận được câu hỏi ấy, Bảo Bình thở dài.

"Tên là Song Tử, là Tứ Thiếu Gia."

"Cái giề?!! Cái tên mặt bặm trợn ấy là thiếu gia cơ à?!! Thật khó tin!"

Bỗng Song Tử chạy đến, hỏi thẳng thừng.

"Ăn thử đi!"

Cậu lấy thức ăn rồi đút vào miệng Bảo Bình. Cô nhai nhai, rồi nuốt. Xong, cô nhận xét.

"Vị ngon nhưng còn một tí mặn."

"Ồ~"

"Nè! Hai người có để ý tui không vậy?!"

"A~ Xin lỗi nha chế. Tui không thấy chế."

"Hừ!!"

Nhân Mã trông như con bò tót, sẵn sàng húc Song Tử bất cứ lúc nào. Bảo Bình ngăn cản, và ra lời đề nghị Song Tử cũng gia nhập Club để góp vui. Song Tử hằm hừ một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Cũng được, nhưng tui sẽ vào thử 1 tuần xem sao."

Tiếng chuông reng báo tiết 3 đến. Cả bọn tay trong tay bước về lớp của mình, trông họ như có cái gì đó gọi là bạn thân chăng?
 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-