Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Icon_minitimeMon Apr 13, 2015 7:14 pm

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE HIGHSCHOOL CLUB]


==============Tập-5==============


Tiếng đồng hồ tí tách, thêm vào đó là tiếng bước chân đi rầm rầm trên chiếc cầu thang. Rồi "đùng!", cánh cửa liền được mở ra, âm thanh ấy làm cho con bé Mã Mã kia hiện đang cuộn mình trong chăn khó chịu. Cô liền huơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại không biết nằm ở đâu trên giường, tìm thấy rồi, Nhân Mã cầm và mở lên để xem giờ. Đã 7 giờ 15 rồi, mà cô còn nằm lì trên giường để nướng nữa chứ.


"Sao chị không nhắc em?!"


Cô trách mắng bản thân lười biếng, thế là Nhân Mã cũng giận cá chém thớt với chị hai. Cô chị - Ngọc Hà thở dài để nhả bớt khói tức đang phì ra trong người mình.


"Chị kêu mà em có thèm nghe đâu?"


Thay đồ nhanh thoăn thoắt, Nhân Mã chạy đến vớ lấy chiếc cặp, rồi chạy xuống bếp lấy túi thức ăn nhẹ cho giờ ra chơi. Mang vào hai chiếc giày mà cô quên làm sạch nó bởi bản chất ham mê chơi game, cày luyện lên cấp. Xong hết cả, Nhân Mã phi như bay tới trường.


Mã Mã vừa bước đến cổng trường, cô thở hì hộc vì mệt. Quả thật, cô chạy muốn đứt cả hơi!


"Nhân Mã hôm nay cũng đến trễ à?"


Thì ra là Ma Kết, hắn ta cười nhạo tính ham game của cô. Hắn biết cô làm gì đêm hôm qua, bởi sau bao nhiêu năm lặng lẽ cày game cũng muội muội của mình, Ma Kết cũng phát hiện cái đứa ấy chính là Nhân Mã. Máu nóng đang sôi sùng sục, cộng thêm tật khó chịu khi có người con trai chọc ghẹo của Nhân Mã, cô được mệnh danh như một Bà Chằn Lửa. Liếc nhìn chiếc cặp Ma Kết mang, cô đoán ắt hẳn hắn cũng đến trễ đây mà, thế mà cười Nhân Mã đây.


"Hôm nay tui tới lớp sớm, đi bằng taxi mà lúc ra quên lấy cặp. Giờ tài xế trở lại trả tôi."


Ma Kết cười khinh bỉ rồi đi thẳng về lớp. Đâu ai biết con bé ấy bây giờ đang chuẩn bị lấy đà để húc vào lưng Ma Kết. Đếm một, hai, và rồi ba. Cô tông thẳng vào Ma Kết làm cậu té rầm, nhưng do bản tính sợ ngã của Ma Kết, cậu nắm lấy một thứ gì đó không cần biết để giữ lại.
Nhưng trời xui đất khiến cho tấm thân còn ngọc ngà của Ma Kết, cậu nắm phải một thứ mà cậu không nên nắm, đáng nhẽ để mình tự rơi là đà xuống mặt đất là cách khôn ngoan hơn nhiều. Thành ra, Nhân Mã cũng bị kéo xuống theo, nằm đè trên người cậu. Lũ báo tường chuyên đi lại xung quanh cổng trường phát hiện rồi kéo lại chụp lấy chụp để, tin đồn từ từ loan ra ngày một rộng.
Phủi phủi những vết bụi trên đồng phục,  cả hai nhìn nhau thẹn thùng lắm! Suốt buổi đó, hầu như đứng gần nhau còn ngại nữa kia.


_ _ _ _ _ _


*Bẹp*


"Nè, Nhân Mã, thế này là sao chứ?"


Bảo Bình thẩy tờ báo xuống bàn học, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi cùng với khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'GHEN TUÔNG'. Nhân Mã hằm hực phủ nhận chuyện đó, rằng cô không hề muốn chuyện ấy xảy ra, đó chỉ là một tai nạn không đáng có. Nhưng con bạn của mình lại không tin vào sự thật, Bảo Bình mắt thấy tai nghe đã từ lâu đời luôn vậy, nếu không có chuyện này thì tại sao tụi báo tường lại đăng làm chi, kèm cả hình ảnh chân thực nhất nữa chứ!


"Chẳng phải bà biết rằng tui có cảm tình với hắn sao? Tui cũng thấy đôi khi hai người để ý nhau lắm nha! Giờ mọi chuyện vượt quá giới hạn rồi."


Bảo Bình nhếch mép rồi bước ra khỏi lớp một cách lạnh nhạt. Nhân Mã cúi gằm mặt xuống bàn, cô không thể giải thích cho bạn của mình được hay sao?
Câu chuyện thường hay có ở những đôi bạn thân thiết, người này có cảm tình với tên kia, rồi tên kia lại làm chuyện với bạn của người đó. Không có gì lạ cả, nhỉ?


Giờ ra chơi, Nhân Mã mang túi thức ăn đi tìm Bảo Bình để ăn chung, cô quyết tâm làm gần hết ngày hôm qua, thời gian còn lại, cô mới xả stress bằng việc chơi game đó mà. Đáng buồn, Bảo Bình đổi sang chơi với Asher sao? Thật không phải Bảo Bình chút nào.


"Bảo Bình! Tui làm đồ ăn để cả hai ăn chung nè!"


"Không cần."


Bảo Bình lạnh lùng trả lời rồi kéo tay Asher lướt qua Nhân Mã. Ngồi xuống ghế, Nhân Mã suy nghĩ về tình bạn lâu năm lại dễ dàng rạn nứt chỉ vì một chuyện bé cỏn con như vậy sao? Cô xua đi những suy nghĩ đó, cho rằng chắc là hôm nay Bảo Bình không vui trong người nên mới làm như vậy. Cố gắng tự an ủi cho mình, mở hộp cơm được lấy từ trong cái túi bé bé xinh xắn. Mã Mã dùng đũa rồi ăn từng nắm cơm nhỏ, ngon thật đấy, nhưng có lẽ điều đó không đủ để xoa dịu những giọt lệ đang lăn trên má của Nhân Mã rồi..


_ _ _ _ _


Trong căn phòng sáng sủa nhất lại sở hữu một bầu không khí lạnh lẽo nhất, thân thể của một người con gái chạc tuổi học sinh trung học nằm dài trên chiếc giường, khuôn mặt cô toác lên vẻ đượm buồn kèm với đôi mắt sưng khá nhiều. Bảo Bình đang trong một cơn ác mộng khi nhìn thấy người bạn thân của mình phản bội cô, khuôn mặt của Nhân Mã trông quyến rũ và cô đang làm điều như thế với người con trai của riêng Bảo Bình. Cô hốt hoảng chồm dậy, thật là một giấc mơ chẳng hề đẹp chút nào!


Bảo Bình hốt hoảng bật dậy, lặng nhìn những thứ xung quanh, sao nó lại yên tĩnh đến một cách lạ thường. 


- Cũng phải, dù gì, mình cũng có là gì của người ta đâu mà sợ đánh mất cơ chứ. Vì tình yêu mà vứt bỏ đi tình bạn dễ dàng như vậy sao? - Bảo Bình suy nghĩ.


Xuống bếp làm một cốc sữa nóng để vơi đi những ác mộng cô trải trong đêm qua, nó như làm tim cô thắt lại bởi những sợi dây xích ái tình. Yêu trong độ tuổi này là không nên! Cô tự an ủi lòng mình, nhưng cái trái tim hư đốn kia cũng phản bội cả cô rồi. Từng phút từng giây, tình cảm của cô dành cho Ma Kết ngày một tăng thêm chứ không suy giảm. Phải chăng kiếp trước Bảo Bình mắc nợ Ma Kết hay sao?


Liếc nhìn chiếc đồng hồ, đã 8 giờ rồi và cô còn ở nhà. Chắc là nghỉ một hôm cũng chẳng sao. Đặt cốc sữa còn dư xuống bàn, Bảo Bình đi ra cổng xem ai vì cô nghe thấy tiếng chuông quen thuộc ấy. Ra là Nhân Mã, nó khoác lên mình bộ đồng phục nhưng không đến trường ư?


"Có chuyện gì?" - Bảo Bình tiến ra cổng, cô tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy 'tình địch'.


"Ưm... đó chỉ là một tai nạn!" - Nhân Mã bối rối.


"Nói dối! Chớ phải lòng cô đang xao xuyến vì hắn hay sao?!" - Bảo Bình nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của Nhân Mã.


"Thôi đi Bảo Bình!" - Ma Kết từ phía bên kia đường chạy sang. Cậu cũng diện bộ đồng phục nhưng cũng không đến  trường?


"Tại sao....?" - Bảo Bình bất ngờ nhìn Ma Kết và Nhân Mã. Họ còn đi chung với nhau kia mà.


"Tất cả chỉ là một tai nạn." 


"Tôi không tin!" - Bảo Bình che tai lại mà hét to. Song, cô quay lưng chạy vào nhà.


"Thực sự thì.... người tôi thích là...!" - Ma Kết nói to nhưng có vẻ ngại ngùng trong từng chữ nói. Bảo Bình cũng muốn nghe cái tên sau câu nói đó, tính tò mò trổi dậy bắt buộc cô đứng lặng yên khi còn vài bước nữa là vào nhà rồi.


"Bảo Bình!" - Ma Kết nói to hơn, cố nói rõ ràng để người mang tên ấy có thể nghe được.


Bảo Bình quay phắt lại, đôi mắt cô rưng rưng lệ vì xúc động. Dùng tay chùi nước mắt trước khi nó rơi xuống đôi gò má cao của cô, Bảo Bình đi ra cổng để mở. Cô ôm chầm lấy Ma Kết, Bảo Bình muốn thời gian dừng lại ngay để cậu không rời xa cô được nữa. Vậy là, Ma Kết đã là của riêng cô rồi chăng?


"Nè Bảo Bình, tha lỗi cho tui nha. Chỉ là...." - Nhân Mã ngẩn cao đầu nhìn Bảo Bình với đôi mắt long lanh tội nghiệp như những chú mèo muốn chủ vuốt ve.


"Ùm, tui cũng xin lỗi bà nha!" - Bảo Bình quay sang cười tươi rói, rồi ôm Nhân Mã. Ùm, bạn thân vẫn là bạn thân, không gì có thể thay đổi được tình bạn cả, chỉ là một chút hiểu lầm nhưng rồi cũng qua.


Tình bạn, đáng quý thật đấy!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Icon_minitimeMon Apr 13, 2015 10:38 pm

Ma Kết nắm phải cái gì vậy nhỉ  :)) :))
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Icon_minitimeTue Sep 01, 2015 12:26 pm

hơ.trong cuộc đời chưa bai giờ thấy bb-mk. sốc quá t/g ah
 
Sponsored content
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5] Icon_minitime

 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-