Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
atk_cancer1998
Học sinh chưa nhận lớp
atk_cancer1998
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 15/07/1998
Join date : 26/04/2013
12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2)   12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Icon_minitimeTue May 19, 2015 8:43 pm

*****************************************************************

Tại Zodiac ...
 Hai luồng khí lớn xuất hiện, một luồng khí màu đen và một màu bạc . Từ đó, Thiên Yết và Ma Kết bước ra
 "Thằng nhóc đó thật kì lạ"-Ma Kết nói,"Ta không nghĩ nó là con người...Nhưng ngoài 2 ta và ZODIACTER ra,trên đời này còn có người có thể dùng phép sao ? Vậy nó là thứ gì?" 
"Này,người có nghe ta nói gì không?" ,Thiên Yết vẫn im lặng
"Người không cảm thấy có điều gì lạ sao?"-Thiên Yết bỗng nhiên quay sang Ma Kết ,ghé sát mặt của mình vào MK,"Ta nghĩ là..."-giọng chàng phả vào mặt Ma Kết,làm khuôn mặt của nàng ta ửng hồng. "Gì...gì cơ..?"-Ma Kết lắp bắp.
Trên mặt Thiên Yết nở một nụ cười thâm hiểm "Ta... cảm nhận được khí của người... " rồi bỗng biến mất, để lại Ma Kết đỏ mặt đứng sững người. Nàng hét lên "Tên đáng ghét nhà ngươi" rồi cũng dịch chuyển.

*********Tại Mặt trời**************
Ma Kết : "..." "Thiên Yết,cái gì đây?"
Thiên Yết:"Ta cũng không rõ,có lẽ nó được tạo thành cùng lúc với hành tinh này"
Ma Kết:"Nó có khí rất giống ta"
Thiên Yết:"Phải"
Ma Kết:"Chúng ta nên làm gì đây ?"
Thiên Yết:"Ta không biết,nhưng ta nghĩ ngươi nên mang nó về Zodiac.Ta sẽ ra đây kiểm tra 1 chút"
Ma Kết:"..." rồi nàng biến mất.
***********Tại Mặt Trăng***********
"Nếu như ở Mặt Trời có 1 sinh linh như vậy,hẳn là ở đây cũng sẽ có..."-Thiên Yết nghĩ. 
Một luồng khí tím tan biến, Yết bước ra, bỗng có một tiếng nói nhỏ cất lên "Anh là ai?". Thiên Yết quay đầu lại nhìn....

***********Tại Zodiac*************
Ma Kết ngồi trên phiến đá pha lê, trên đùi nàng là một cậu nhóc với mái tóc vàng rực rỡ như những tia nắng tại Mặt Trời-nơi tìm thấy nó,cậu bé đang ngủ rất say.
"Tại sao đứa bé này lại có khí giống mình? Không, ở cậu bé này có một luồng sức mạnh rất mạnh,mà lại rất nóng, không như của mình." Tay nàng vuốt ve mái tóc vàng xù như chiếc bờm của cậu bé đó. Nàng cảm thấy có nhiều sự kì lạ ở cậu bé này,nếu nói cô và Thiên Yết, giống đại diện cho sự kết thúc,sự bất tận.Nhưng ở cậu bé này,như là SỰ KHỞI ĐẦU.Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô...
"Tôi về rồi."  Ma Kết quay đầu lại,là Thiên Yết.Thật kì lạ,cô có thể nhận biết được Thiên Yết dù ở xa vạn dặm nhớ khí của anh,nhưng tại sao Thiên Yết ở gần thế này mà cô không hay biết?Đôi mắt xám của cô dừng lại trên 1 ... Cô bé?
"Đây là ai vậy?"-Ma Kết cất tiếng hỏi
"Em là Cự giải (Cancer)" cô bé trả lời. Cự giải trông có vẻ nhút nhát,giọng nói tuy nhỏ nhưng rất êm dịu,đang yêu. Khuôn mặt tròn,làn da trắng nõn, mái tóc vàng nhàn nhạt,có nét gì đó khá giống với cậu bé kia... Đúng rồi !
Ma Kết tiến đến gần Cự giải, nàng đưa tay vuốt khẽ mái tóc dài vàng nhạt như ánh trăng kia, thật dịu mát,lại cảm giác đó, là SỰ KHỞI ĐẦU!
Bỗng có tiếng động trong phòng Ma Kết, "A a a a,đây là đâu vậy?"-một giọng nói cất lên.
Cậu bé đã tỉnh dậy, mái tóc vàng óng bù xù, đôi mắt vàng rực (thiệt là chói sáng a~) "Mấy người là ai vậy?Tôi không có sợ mấy người đâu nhà."-cậu ta bắt đầu múa tay múa chân.
Thiên Yết tiến lại gần, đưa khuôn mặt rất ư là *điển trai quyến rũ lạ thường* lại gần cậu nhóc.
"Ê ê ê ê eeeeee,người tình làm gì ta sao?"-cậu nhóc hét toáng lên.
*Chụt*-mọi thứ trong trạng thái không một tiếng động, Ma Kết và CG đổ dồn mắt về phía ... nơi mà Thiên Yết đang đặt môi trên môi với cậu nhóc kia.
5 giây sau... màn môi-chạm-môi  kết thúc. "Bây giờ cậu mới im lặng được"
########################################################################


** truyện này sau 1 thời gian ngâm cực lâu (hơn 2 năm) thì tui đã quăng nó lên. -đã comeback- vì lặn quá lâu nên không biết gì hết nên mọi người có gì dẫn dắt ;~; 
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2)   12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Icon_minitimeTue May 19, 2015 11:15 pm

Mày comeback hay nhỉ ==' chap có chút xíu đọc sao đã ghiền, không chấp nhận được
 
atk_cancer1998
Học sinh chưa nhận lớp
atk_cancer1998
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 15/07/1998
Join date : 26/04/2013
12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2)   12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Icon_minitimeSun May 24, 2015 7:17 pm

tao đang bí ý đâ này :v
à mà có 1 phần ngoại truyện á , có gì rãnh mày cho tao vài ý đi
 
Sponsored content
12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2)   12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh (p2.2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh ( p2)
» 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh [Chap 1]
» nhân vật truyện 12 Chòm sao và cuốn sách của số mệnh
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap4)
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh-