Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6] Icon_minitimeFri May 29, 2015 11:57 pm

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE]
#Tập_6.
- - - - - - -


Sau một thời gian dài gần như nửa năm học, kì thi cuối học kì I chuẩn bị diễn ra làm cho hầu hết các học sinh hoang mang, chán nản kèm theo không ít sự lo lắng về những tờ đề cương sắp tới sẽ dày cỡ nào.
Song Tử cầm tờ lịch kiểm tra 45 phút trước khi lịch thi được ra mắt dân chúng, cậu chạy khắp căn phòng, liên tục lặp đi lặp lại những nội dung có trong đó. Không thể chịu nổi cái âm thanh khó chịu ấy, Thiên Yết bật dậy khi đang nằm dài trên sàn khò khò một giấc nhẹ.


"Ông có thôi giùm tui cái tính nói nhảm và nhiều của ông không?!"


"Thôi nào thôi nào. Sáng sớm mà bực bội thì làm sao có được một ngày vui vẻ chứ hả?" - Ma Kết làm dịu cơn nóng của Thiên Yết. Là bạn lâu năm, mọi hành động, mọi trạng thái của Thiên Yết đều bị Ma Kết nắm bắt cả. Không ai có thể hiểu Thiên Yết bằng Ma Kết ta đây.
Tiếng cửa mở ra đột ngột, vóc dáng bé con, lầm lì bước vào như thường lệ, Nhân Mã đặt chiếc cặp sách xanh lá chuối chói lóa xuống ghế rồi ngã nhào, dang rộng tay chân ra, tưởng chừng như cô ngất bất ngờ, nhưng không, chỉ là còn một chút thời gian nên Mã mới thưởng thức đấy mà.


"Tận hưởng một chút cái đã...." - Nhân Mã vẫn còn ngáy ngủ. Cô chưa thể kết thúc giấc mơ đẹp ngay bây giờ được, chẳng qua là đêm qua trên game có Event online nhận quà 'hot' nên Mã Mã ta mới cày game thâu đêm suốt sáng chỉ với dĩa thức ăn đi kèm theo vài ba cốc nước suối lạnh.
Một bầu không khí yên tĩnh kèm theo không nhiều tiếng nói nhảm nhưng nhỏ của Song Tử dần dần chiếm lấy toàn bộ căn phòng...


- - - - - - -
"Úi chà!"


Bảo Bình té nhào xuống sau khi cô bất ngờ 'đâm trúng' Xử Nữ, những tờ đơn trên tay bé Xử rơi khắp tứ tung. Chưa kịp nói lời xin lỗi, Bảo Bình nhanh tay nhặt lấy nhặt để, gom lại xong xuôi, cô đặt chúng vào hai bàn tay của Xử Nữ.


"Xin lỗi vì tính đi mà không nhìn của tớ!"


Bảo Bình cúi đầu nhận lỗi. Do bản tính giàu lòng vị tha, Xử Nữ chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi bước đi chứ không mắng chửi như một số người khác.
- Bấy lâu nay, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy 'người thương của Ma Kết'. Thiên Yết liệu cũng thầm thương trộm nhớ cô ta luôn chăng? Chắc không đâu, vì anh ấy chỉ là của riêng bé thôi mà - Xử Nữ suy nghĩ, rồi cười tủm tỉm vui vẻ bước về thư viện. Con bé này, từ thuở xa xưa là nó đã một lòng một dạ với Thiên Yết rồi. Hồi ấy, nó còn thề sẽ chỉ giữ tấm thân này cho chàng ấy mà thôi. Còn nhỏ mà, nghĩ gì nói đấy, chứ chẳng thèm để ý đến mình đã nói những gì đâu.


Bước từ từ đến phòng của câu lạc bộ, Bảo Bình không ngừng nhớ đến hình ảnh của Xử Nữ. Mái tóc hai bím dễ thương ấy cùng với ánh mắt hiền thục không chê vào đâu được của Xử Nữ, gần như đã làm Bảo Bình phải chao đảo giống như Fan hâm mộ gặp các thần tượng vậy. 


- - - - - - -


Reng....
Tiếng chuông thân thuộc báo hiệu giờ ra về...


"Mấy người về trước đi, tui sẽ về sau, hôm nay bên lớp tới phiên tui trực nhật." - Nhân Mã vơ chiếc cặp rồi nói với cả ba người họ. Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Khi đi, Nhân Mã không quên tắt đèn, quạt rồi đóng cửa phòng cẩn thận.


Gần đến lớp học, bỗng cô nghe thấy tiếng của con gái bị uy hiếp đâu đó quanh đây. Nhìn sang trái, Nhân Mã thấy có đám con trai lạ đang bắt nạt một cô gái năm nhất (theo Nhân Mã đoán). 


"Nè! Mấy người thôi đi nha!" - Nhân Mã la lớn.


Vừa nghe thấy, cái đám ấy liền cười gian manh, tiến gần về Nhân Mã. Bỏ cặp xuống, cởi bỏ chiếc cà vạt, xoăn tay áo, không quên chỉnh sửa đồ buộc tóc cho chắc chắn, Nhân Mã nghiêng đầu cùng với khuôn mặt đáng sợ vô cùng.


"Muốn tới luôn à? Bà chiều theo ý chúng mày."


Tổng cộng có năm tên tất cả, nếu nhìn kĩ thì ai cũng biết đứa đứng giữa là kẻ cầm đầu băng đãng. Hầu như những kẻ ấy toàn lùn, béo, khuôn mặt vênh váo không thua ai.
Tên thứ nhất từ xa xông vào cô, tay phải hắn xoắn hình nắm đấm, tay trái chắc là dùng để đở đòn. Nhân Mã xử lí cực nhanh, cô tung một cước vào nhưng không, hắn đã đở được đòn ấy rồi nhoẻn miệng cười cô. Nhân Mã cũng cười lại, cô dùng chân còn lại, nhảy lên không trung rồi đạp vào đầu của hắn làm tên đó xoay vòng vòng, không đứng vững nổi nữa.


"Ơ! Con này gan!!"


Tên thứ hai nói xong, hắn đã thủ sẵn gậy bóng chày mà lao vào dự định sẽ đập thẳng vào đầu của Nhân Mã.
Xui thay, Nhân Mã liếc sang rồi dùng tay trái nay cứng như thép của cô đở lấy, rồi tay phải đấm sâu vào bụng làm kẻ ấy nôn ra tất cả những gì có trong bụng hắn ngay bây giờ (chỉ đồ ăn, thức uống). Cả ba tên còn lại thấy thế, chạy đến lôi 'xác' đồng bọn rồi chạy đi nhanh như chớp.
Phủi phủi tay, Nhân Mã bước tới, giúp cô bé kia đứng dậy rồi hỏi thăm. Đôi mắt hình ngôi sao, tay chắp lại, cô bé ấy ngưỡng mộ Nhân Mã.


"Chị ngầu quá!! Cảm ơn chị nhiều lắm!!"


"Không có chi. Em tên gì?" - Nhân Mã cười mỉm.


"Em là Xử Nữ, còn chị?"


"Nhân Mã. Hân hạnh được làm quen nhé."


"Em cũng vậy" - Xử Nữ với Nhân Mã bắt tay, theo thói quen của hai người họ khi làm quen người mới.


"Ồ, chung hành động ha!" - Nhân Mã ngạc nhiên.


Cả hai người họ cũng thuận đường về nữa, sau khi giúp Nhân Mã trực nhật, Xử Nữ cùng cô đi về. Hai người họ chuyện trò vui vẻ, thân nhau rất nhanh, chưa đầy 20 phút kia mà..


- - - - - - - -


"Ô! Chào em!" - Nhân Mã bất ngờ khi thấy Xử Nữ đang đứng trước của phòng câu lạc bộ.


"Chào chị. Em có làm bánh cho chị nè!" - Xử Nữ vui vẻ lấy từ trong túi ra những cái bánh đầy đủ mùi vị, màu sắc ra đưa cho Nhân Mã.


"Ôi, nhiều quá! Hay là em vào trong rồi cùng ăn với mọi người luôn nha."


"Vâng ạ."


Xử Nữ cùng cô bước vào. Nhân Mã mừng rỡ giới thiệu Xử Nữ với mọi người trong căn phòng. Ai cũng vui vẻ tiếp đón bé nhưng phía cuối góc phòng thì chỉ có Thiên Yết gần như lơ đi Xử Nữ.
Thoáng nhìn đã thấy bóng dáng của chàng, Xử Nữ bước tung tăng đến cạnh bên cậu, bé khẽ cười hiền từ.


"Chào anh. Lâu lắm rồi nhỉ?"


Nụ cười ấy không làm cho cậu xao xuyến, nó gần như làm cậu trở nên lo lắng hơn. Bởi sẽ rất nguy hiểm nếu Xử phát hiện ra rằng bé không phải 'người trông mộng' của chàng. 
 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-