Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Icon_minitimeFri Jun 12, 2015 7:02 pm

CHAP 28: TIẾNG GỌI CỦA GIÓ (PHẦN 2)
 
Vù…vù…từng cơn gió lạnh buốt thổi liên tục bao quanh tòa lâu đài khiến cảnh vật xung quanh khẽ rung rinh động đậy. Bầu trời trong xanh buổi sớm đã nhường chỗ cho hàng vạn vì sao của màn đêm, những con cú mèo phát ra những tiếng kêu dai dẳng với đôi mắt kì lạ của chúng khiến bầu không khí trở nên rùng rợn.
 
-Chào mừng tới lâu đài Phong ngục! - người phụ nữ với mái tóc đỏ rực rỡ nở nụ cười hiếu khách.
 
Cánh cửa to lớn của tòa lâu đài chầm chậm mở ra, trước mắt các cung hoàng đạo là một sảnh điện lớn vô cùng mỹ lệ. Toàn bộ cấu trúc của điện chính này khá kì lạ với những hình thù chạm khắc tinh xảo, những chiếc cột nhà màu trắng vững trãi trải theo hình vòng cung khắp sảnh. Giữa sảnh là một cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch hình vòng, phía trên là một khán đài lớn và vài con vật kì lạ đang bay lượn nhờ sức gió. Trần nhà có chạm trổ một bức tranh, có vẻ là hình nàng tiên cá đang cất cao giọng hát trong cơn bão dữ dội, phía sau cầu thang lớn là hai lối đi rộng, khá sâu và tối tăm, chỉ có ánh nến lập lờ dọc hành lang. Trung tâm của sảnh điện là một bức tượng khổng lổ hình một người con gái xinh đẹp đang cưỡi trên một ngọn gió. Các chòm sao không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của điện chính.
 
-Nơi này tuyệt thật đấy, nhìn những chạm khắc tinh xảo này mà xem! - Anh chàng tóc nâu sáng tinh nghịch đi xung quanh.
 
-Oa….nhìn những con vật kia kìa! - Bạch Dương tươi tắn nhìn những chú sên lai cá đuối (!?) đang bay lượn giữa không gian của tòa lâu đài.
 
Xử Nữ và Ma Kết thì im lặng dò xét xung quanh. Thiên Bình vẫn còn đang ngái ngủ tựa đầu cạnh Song Ngư. Thiên Yết thì chỉ im lặng, anh vẫn như mọi lần. Bảo Bình thì đứng ở bên ngoài cổng, cô chưa dám vào, bỗng có tiếng nói:
 
-Cô sao vậy? Không mau vào trong đi? -  Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Bảo Bình giật nảy người quay lại. Đôi mắt to tròn long lanh với mái tóc dài xanh chấm đất, Umeko nhìn cô thắc mắc.
 
-Tôi không thích vào! - Bảo Bình lạnh lùng quay đầu đi.
 
-Ồ…vậy sao? Vậy tôi khuyên cô nên vào trong đi, không bị gió lốc cuốn đi mất thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!
 
Umeko khẽ luồn tay hất nhẹ mái tóc dài một cách kiêu kì rồi tiến vào trong. Bảo Bình khép nép nhìn xuống bên dưới tòa lâu đài, gió thổi hun hút khiến cô sợ hãi nên miễn cưỡng bước vào trong.
 
-Mọi người! Các anh chàng theo Kuro vào phòng của mình nhé! Kuro- dẫn đường cho họ! Còn những tiểu thư đây, xin hãy theo tôi! - Kaori cất giọng sắp xếp như một quản gia thực thụ.
 
Vậy là các chòm sao tập hợp lại, nhóm sao nam đi theo Kuro về phía bên trái, còn nhóm sao nữ theo Kaori tiến vào bên phải của tòa lâu đài. Umeko không đi theo họ mà ra lệnh cho gió đóng cổng thành lại. Khi cánh cổng vừa đóng lại, ánh sáng trong trẻo của mặt trăng biến mất, thay vào đó là ánh nến kì ảo trong tòa lâu đài. Umeko dựa lưng vào cánh cửa, tay vòng ra sau lưng nắm chặt ổ khóa, nhoẻn miệng cười:
 
-Cừu vào chuồng, cuộc đi săn bắt đầu!
 
Rồi cô tung tăng nhảy chân sáo tiến vào bên phải, cái bóng nhỏ nhắn của cô bé dần biến mất trong màn đêm….
 
***   
 
Trong bóng tối của hành làng, bảy cái bóng đang di chuyển một cách chậm chạp. Kuro nhẹ nhàng đi đằng trước, trên tay anh là một cây nến lớn kiểu Âu màu trắng, các sao nam đi ngay đằng sau anh, họ im lặng suốt cả quãng đường đi, bầu không khí chợt trở nên nặng nề đến kì lạ. Khi bước tới một căn phòng, Kuro dừng bước, anh quay phắt lại nhìn các cung hoàng đạo nam:
 
-Phòng của mấy người bắt đầu từ đây, tùy mấy người lựa chọn, đây là chìa khóa phòng của mấy người! Một tiếng nữa là bắt đầu ăn tối, hãy chuẩn bị nhanh cho!- Kuro ném chìa khóa cho Kim Ngưu, anh chàng nhanh tay đỡ lấy, xong việc Kuro quay người bước đi, lúc này các cung hoàng đạo mới bắt đầu ồn ào.
 
-Cái tên này, đúng là cái đồ khó chịu mà! - Sư Tử hậm hực nói
 
-Cậu ta khó gần thật đó! - Nhân Mã cười khì
 
-Giống cậu đấy Thiên Yết ạ! - Song Tử đập mạnh lên vai Thiên Yết làm anh khó chịu.
 
-Tôi có thấy giống chút nào đâu! -Thiên Yết nhíu mày.
 
-Haha, giống thật đấy, vừa khó chịu, vừa lạnh lùng, lại còn tóc đen nữa chứ! - Ma Kết pha trò khiến cả đám cười rộ, chỉ mình Kim Ngưu là im lặng không nói gì. Thấy lạ, Song Tử lại gần hỏi:
 
-Sao vậy? Anh chàng Ngưu? Làm gì mà đần thối ra thế? Vẫn bận tâm vụ cãi nhau với Bảo Bình ban nãy hả? Lo gì chứ, chuyện như cơm bữa mà!
 
-À, không có gì! Chìa khóa phòng này, các cậu chia nhau đi, tớ hơi mệt nên vào phòng trước nhé! - Nói rồi Kim Ngưu lấy một chìa khóa ra, tung số còn lại cho Song Tử và bước vào một căn phòng gần nhất.
 
-Cậu ấy dạo này có hơi lạ nhỉ? - Sư Tử nói, mắt nhìn theo Kim Ngưu vào phòng.
 
-Ừm…- Ma Kết gật gù.
 
-Cậu đi đâu vậy Thiên Yết? - Nhân Mã nhận thấy Thiên Yết đang lặng lẽ rời khỏi nhóm liền hỏi với theo.
 
-Tôi đi ra đằng này một lát, tôi lấy chìa khóa rồi, lát nữa sẽ quay lại! - Thiên Yết quay đầu lại, giơ chìa khóa lên làm chứng rồi đi tiếp.
 
-Thật là…thôi mọi người chia nhau chìa khóa đi! Sắp tới giờ ăn rồi đó! Chúng ta là khách nên tớ không muốn mọi người bị muộn đâu!- Ma Kết lên tiếng nhắc nhở, các sao nam còn lại đều gật đầu đồng tình.
 
Ma Kết đưa cho mọi người chìa rồi cầm chìa của mình đi vào phòng. Căn phòng được trang trí theo kiểu Châu âu thế kỉ XIX, tương tự như đại sảnh, nó cũng được chạm khắc nhiều hình thù kì lạ. Giữa phòng là một cái giường lớn, cạnh giường có một chiếc rương cổ có khóa, không mở được. Có một cửa sổ hướng ra ngoài hành lang ngoài trời, dưới cửa sổ là một chiếc bàn cổ điển, cạnh đó là chiếc ghế sofa được thuê tỉ mỉ hoa tiết hoa cỏ. Ma Kết liếc nhìn quay căn phòng, quan sát chung căn phòng một lúc và khẽ thở hắt ra. Ma Kết cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài ra rồi ngả mình suốt chiếc đệm êm ái, vắt tay ngang qua trán, suy nghĩ lại những gì Xử Nữ nói lúc ở trong kiệu:
 
-Tôi cảm thấy nơi này có điều gì đó rất kì lạ! Đặc biệt là thái độ của ba người kia và của Bảo Bình! Như anh nói thì Thiên Yết cũng để ý tới điều này, hy vọng anh sẽ theo sát anh ấy để không xảy ra điều gì đáng tiếc, tôi sẽ quan sát Bảo Bình! Nhờ cả vào anh đó, Ma Kết! Tôi không muốn mất thêm một người bạn nào nữa! - Gương mặt Xử Nữ thoáng chút buồn
 
-Được rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ mọi người, và cả…cô nữa, Xử Nữ, đó cũng là điều tôi đã hứa trước thi hài của Cự Giải!- Ma Kết nói
 
Xử Nữ chỉ hơi đỏ mặt, cô mỉm cười nhìn anh rồi quay người, tiến về phía Thiên Bình.
 
-Chậc!!!- Ma Kết bật người dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.
 
***  
 
-Phòng của các cô ở đây! Mọi người chia nhau chìa khóa nhé! - Kaori có thái độ trái ngược hoàn toàn với Kuro, cô vui vẻ mỉm cười, nụ cười mến khách.
 
-Cảm ơn cô, Kaori! - Xử Nữ đưa tay đỡ lấy chùm chìa khóa từ tay Karori
 
-Mọi người đi đâu cũng được, phòng của tôi và Kuro ở trên lầu hai, có gì các cô hãy lên đó tìm nhé! - Kaori mỉm cười
 
-Cảm ơn, chúng tôi cũng không muốn làm phiền cô nhiều! - Bạch Dương đáp một cách thẳng thắn.
 
-Vậy còn phòng của Umeko? - Bảo Bình chợt lên tiếng, một nụ cười khẽ thoáng qua môi của Kaori, Xử Nữ đã nhìn thấy nó.
 
-Phòng của tiểu thư không thể để mọi người biết được, mong cô cảm phiền, nếu muốn gặp tiểu thư thì xin cô hãy chờ tới giờ ăn tối. Một tiếng nữa là bắt đầu, mọi người tập hợp ở phòng ăn cuối dãy này nhé!
 
-Ổn thôi! Cảm ơn cô! - Song Ngư cười xã giao
 
Kaori mỉm cười hài lòng, cô quay người lại, khẽ dùng tay hất nhẹ mái tóc xoăn đỏ bồng bềnh nói:
 
-Các cô muốn đi đâu cũng được, trừ căn phòng trên đỉnh điện thì không được lên đó, vì trên đó có nuôi một số loài thú khá nguy hiểm! - Rồi cô nhẹ nhàng bước tiếp, mái tóc đỏ đung đưa theo từng nhịp bước chân, dần dần tan vào bóng tối, chỉ để lại tiếng giày “cộp cộp” gõ xuống sàn nhà…
 
***  
Bầu trời đổ mưa như trút nước, tiếng sấm rền rĩ cùng với những ánh chớp giật mạnh như rạch ngang bầu trời, từng cơn gió lùa qua khe tường vào lâu đài khiến những ngọn nến khẽ đung đưa như đang múa một điệu nhạc huyền bí….
 
-Cậu đang làm gì vậy? Thiên Yết?
 
Ma Kết đã đuổi kịp Thiên Yết, anh đang ở ngoài hành lang của lâu đài. Nghe tiếng gọi, Thiên Yết quay đầu lại rồi lại lạnh nhạt quay đi:
 
-Cậu đi theo tôi làm gì?- Thiên Yết lạnh lùng nói
 
-Làm như tôi muốn đi theo cậu lắm ý! Chỉ là…
 
-Chỉ là?
 
CỐP…Ma Kết cứng họng, anh đập mạnh vào đầu Thiên Yết, tạo ra tiếng kêu lớn:
 
-Này…đau đấy!- Thiên Yết hơi tỏ vẻ bực bội
 
-Cậu làm gì ở ngoài này?- Ma Kết lơ đi cú đánh, anh hỏi thẳng.
 
-Liên quan gì tới cậu!- Thiên Yết hất mặt ra chỗ khác
 
-Cậu…đang lo lắng sao? Cậu cũng để ý những chuyện lạ rồi đúng không?- Ma Kết hỏi, mắt liếc nhìn Thiên Yết vẻ thăm dò
 
-Chuyện lạ? Cậu nói gì? Tôi không hiểu! - Thiên Yết phủ định câu hỏi của Ma Kết
 
-Thôi nào, chúng ta là bạn mà, đừng cứng nhắc như thế! - Ma Kết khoác tay lên vài Thiên Yết
 
-Hừ...- Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, anh hừ khẽ một tiếng rồi quay người bước vào trong
 
-Cậu đi à? - Ma Kết nói
 
-Cậu không định vào à? Sắp tới giờ ăn rồi còn gì? Muốn giúp tôi thì phải có sức, đúng không? - Rồi Thiên Yết tiến vào trong hành lang, chỉ còn lại mình Ma Kết, anh cúi đầu xuống sát lan can, khẽ cười hắt
 
-Đúng là…!
 
Từng cơn gió vẫn khẽ thổi qua tim… tiếng gọi của gió…
 
***       
 
Phòng ăn khá rộng rãi, nhìn sơ qua cũng phải chứa được nghìn người. Toàn bộ căn phòng được phủ lên bởi màu đỏ huyết dụ điểm một chút họa tiếng cổ điển màu vàng. Từng cột chống nhà đều có một cây nến lớn màu trắng khẽ đung đưa, bốn bức tường đều có treo một số bức tranh phong cảnh, tĩnh vật, nhưng đáng chú ý nhất là bức tranh chân dung trên bức tường đối diện cửa ra vào. Dưới ánh nến lập lòe thì nhìn khá giống với những người của vương quốc gió, nhưng nhìn kĩ thì không phải, trông những người trong tranh già dặn hơn nhiều! Giữa phòng là một chiếc bàn lớn trải khăn nhung đỏ, trên bàn bày đầy đủ các dụng cụ ăn uống, tất cả đều làm bằng bạc. Đúng là một khung cảnh đầy hoa lệ!
 
Các chòm sao tiến vào phòng ăn từ hai cánh cửa khác nhau và ngồi vào bàn ăn theo thứ tự tên được xếp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, các chòm sao bắt đầu trò chuyện, những câu chuyện phiếm bình thường của tuổi học sinh. Chợt…cánh cửa chính giữa bật mở, mái tóc hung đỏ quen thuộc phất phơ, lộ dần khi cánh cửa trắng mở khẽ, là Kaori! Bên cạnh cô là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Kuro, cậu đang ẩn một xe đẩy nhỏ bằng bạc, có lẽ trên đó là thức ăn cho buổi tối hôm nay. Để ý kĩ, trông hai người họ khác hẳn lúc mới gặp, họ bận một bộ đồ sang trọng chứ không phải bộ đồ ngày thường xuề xòa như lúc gặp ở cổng vương quốc. Ngay sau đó, Kuro và Kaori cùng đưa tay về phía sau như thể đang đỡ một ai đó, và người đó chính là chủ nhân của tòa lâu đài, cũng như chủ nhân vương quốc gió: Umeko!!
 
Bữa tối bắt đầu diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bát đĩa va khẽ vào nhau tạp ra tiếng leng keng. Đột nhiên, Bảo Bình lên tiếng:
 
-Umeko-sama, xin lỗi, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Cả Kaori nữa! - Bảo Bình lộ rõ vẻ e ngại.
 
Đáp lại câu hỏi của Bảo Bình, Umeko im lặng không nói, cô đưa tay khẽ nhấp một chút rượu trong ly, thay vào đó, Kaori trả lời:
 
-Ừm…có lẽ chúng tôi giống một ai đó mà tiểu thư quen chăng?
 
Câu trả lời nửa vời của Kaori khiến Bảo Bình khá khó chịu, cô định nói thêm gì đó nhưng lại cúi xuống, tay nắm chặt chiếc nĩa trên tay. Để gỡ cho Bảo Bình, Xử Nữ lên tiếng:
 
-Vậy người trong bức tranh đó là ai vậy? - Xử Nữ hỏi, mắt hướng về phía bức tranh lớn treo sau Umeko
 
-A…đó là chủ nhân trước đây của tòa lâu đài, còn người trong bức tranh bên phải là quản gia đời trước! - Kaori mỉm cười nhẹ nhàng rồi giải thích
 
-Quản gia đời trước sao? Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? - Ma Kết hỏi tiếp lời Xử Nữ
 
-Xin lỗi, nhưng cô ấy đã mất khá lâu rồi!
 
-Vậy hả? Sao tôi không thấy tranh của người đời trước tên tóc đen kia vậy? - Sử Tử nói, giọng điệu hơi châm chọc.
 
-Ý cậu là Kuro sao? - Kaori hỏi
 
-Phải, sao tôi không thấy? - Sư Tử tiếp tục hỏi
 
-Ngày trước trong tòa lâu đài này chỉ có hai người, tới đời chúng tôi thì có thêm Kuro nên cậu ấy không có đời trước!
 
-Ồ!! Là thế sao? - Sư Tử nói với vẻ khó tin
 
-A….NHỚ RA RỒI!!!
 
Bất chợt Kim Ngưu to tiếng khiến mọi người trong căn phòng đều giật mình, Nhân Mã ngồi cạnh cậu hỏi:
 
-Sao vậy Kim Ngưu, cậu nhớ ra điều gì cơ?
 
-À…tớ nhớ ra là cô Kaori là…
 
-Cho hỏi tại sao chủ nhân của tòa lâu đài đời trước đã mất như thế nào vậy? - Chưa để Kim Ngưu nói hết, Thiên Yết đã lên tiếng chặn họng khiến Kim Ngưu khá giận, cậu túm lấy tay Thiên Yết
 
-Cậu hỏi làm gì vậy Thiên Yết, sao lại cắt lời tớ!
 
-Thôi nào, thôi nào hai cậu! - Song Tử ngăn Kim Ngưu lại- Hỏi về người đã khuất có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ? Ha ha!!- Song Tử cười xòa, anh cố ý hiểu sai ý của Kim Ngưu.
 
-Không phải, ý tớ không phải thế! Mà là…
 
Kim Ngưu chưa nói hết, lần này tới Ma Kết chặn lại, anh túm lấy tay của Kim Ngưu kéo cậu xuống, kèm theo đó là cái nhìn sắc lẻm đáng sợ:
 
-Đủ rồi Kim Ngưu, cậu đang phá hỏng bữa tối đấy!
 
Kim Ngưu không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ nói câu “Xin lỗi”
 
-“Lát nữa tớ sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện, bây giờ hãy bình tĩnh lại và ăn đi!” Món khoái khẩu của cậu này! - Ma Kết nói nhỏ một lúc rồi gí vào Kim Ngưu miếng bit tết to tướng.
-Haha…mọi người có vẻ vui quá nhỉ? Thực ra thì chủ nhân của tòa lâu đài này, chính xác là linh hồn của cô ấy đã bị một cơn gió lạ cuốn đi và biến mất! Chuyện là vậy đấy! - Kaori nói với vẻ hơi đượm buồn.
 
-Vậy hả? Cảm ơn cô đã giải thích! Xin lỗi vì sự ồn ào trong bữa ăn! - Thiên Bình vừa nói vừa khẽ cúi đầu xuống bày tỏ sự xin lỗi.
 
-Không sao mà! Mọi người cứ nói chuyện đi, ta rất muốn nghe! - Ngạc nhiên thay, tiếng nói lần này không phải của Kaori, mà là của người im lặng từ nãy tới giờ: Umeko.
 
-Cô chủ…!- Kaori hơi luống cuống
 
-Sao vậy? Ta cũng biết nói mà! Mọi người không hỏi gì nữa sao? - Umeko khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhìn kĩ, trông cô như một con búp bê vậy!
 
-Vậy…tại sao cô lại có thái độ gần gũi với Kim Ngưu, thậm chí muốn giữ cậu ấy lại? Trong khi đây là lần đầu cô gặp cậu ấy! -Bảo Bình lại là người lên tiếng. Đôi mắt xanh biển trong suốt nhìn thẳng vào mắt Umeko.
 
-Lần đầu sao? Không phải…- Umeko cười- Tôi…thích cậu ấy! Cô có ý kiến gì sao? Hai người là bạn từ nhỏ, nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy phải thích cô? Mà hình như cô cũng không thích cậu ấy mà? - Umeko nhẹ nhàng trả lời không chút lưỡng lự.
 
-Cô…- Bảo Bình hơi tức giận, tay cô nắm chặt lấy khăn trái bàn khiến nó nhăn nhúm lại.
 
-Bình tĩnh đi Bảo Bình! Chuyện này không hay đâu!- Người lên tiếng là Song Ngư, mặc dù cô im lặng từ nãy tới giờ- Cự Giải sẽ không thích điều này, phải không?- Song Ngư cúi mặt, tay mân mê chiếc vòng cổ bông tuyết, đôi mắt không chút hồn.
 
-Sao cậu lại nhắc tới cậu ấy vậy Song Ngư? - Bạch Dương lên tiếng
 
-Tớ nghe thấy mà…-Song Ngư nói mà giọng cứ lâng lâng, như thể hồn cô không tồn tại ở bàn ăn này vậy.
 
-Cậu nghe thấy gì cơ? - Bạch Dương thấy thái độ của Song Ngư hơi lạ.
 
-Tớ nghe thấy tiếng của Cự Giải, cậu ấy nói “Chạy đi, mau rời khỏi nơi này, nguy hiểm lắm!”- Giọng Song Ngư vẫn đều đều.
 
-Cậu nói gì vậy Song Ngư, đừng làm mọi người sợ chứ! -Thiên Bình hươ hươ tay.
 
-Cậu ấy…Cự Giải…đang muốn cảnh báo chúng ta! Rõ ràng là như thế! - Song Ngư đưa hai tay ôm lấy đầu
 
-ĐỦ RỒI!!!! THÔI NGAY ĐI!!!!- Tiếng tay đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật mình quay lại.
 
-Chuyện…chuyện gì thế? Cậu làm sao vậy Thiên Yết? - Nhân Mã hơi run vì hiếm khi mới thấy khía cạnh này của Thiên Yết
 
-ĐỦ RỒI, CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VẬY??? CÔ ẤY ĐÃ CHẾT RỒI , NGƯỜI CHẾT THÌ KHÔNG THỂ SỐNG LẠI ĐƯỢC, CÁC NGƯỜI CÓ HIỂU KHÔNG HẢ??? - Thiên Yết gần như mất hết bình tĩnh, anh gào lên như một con thú hoang
 
-Anh đang làm cái gì vậy hả Thiên Yết, Song Ngư hoảng sợ kìa!!!- Xử Nữ tức giận hét lớn. Song Ngư ngồi bên cạnh đúng là đang run lên bần bật nước mắt rơi lã chã. Nhưng cô vẫn cố nói, giọng run rẩy:
 
-Không đúng, Cự Giải chưa chết! Cậu ấy đang ở đây, ngay bên cạnh chúng ta mà…AAAAAAAA- Song Ngư lẩm bẩm được vài câu rồi đột nhiên cô hét lớn, hai tay thì ôm chặt lấy đầu đau đớn, cô ngã quỵ xuống sàn khiến bát đĩa đổ tung tóe, khung cảnh trở nên hỗn loạn, ngay sau khi hét lên và quỵ gối xuống, Song Ngư bỗng chốc ngất lịm đi, để lại tiếng gọi của mọi người…
 
-“SONG NGƯ…SONG NGƯ…TỈNH LẠI ĐI”…- Tiếng của Xử Nữ với các sao khác đang gọi cô một cách thảm thiết, họ không ngừng lay người cô nhưng trong cơn mê man, Song Ngư đã nhìn thấy mái tóc hồng phấn quen thuộc đang phất phơ ngay trước mắt mình, khuôn mặt bị tóc mái che gần hết nhưng miệng thì lại đang mỉm cười: “Xin lỗi…Song Ngư”
 
-Chà! Sự việc bắt đầu trở nên thú vị rồi đây! Có vẻ như, chúng ta có một vị khách tới trễ…- Kaori nhếch đôi môi đỏ rực quyến rũ, tạo lên một đường vòng cung hoàn hảo, độc ác.
 
                               ~ HẾT CHAP 28 ( PHẦN 2)~
 
 Nếu các bạn thấy truyện hay, hoặc dở chỗ nào thì góp ý nha! Mình rất cần ý kiến của các bạn! Nếu có thể thì chia sẻ hoặc mang truyện của mình ra trang hoặc page khác, nhưng nhớ mang cả tên và nguồn truyện giùm mình nhé! ^^ Thanks
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Icon_minitimeFri Jun 12, 2015 10:58 pm

Vẫn có lỗi chính tả ạ vì con ko muốn spam nên phải bắt lỗi mama ạ
p/s : bóc tem
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Icon_minitimeSun Jun 14, 2015 5:40 pm

haha, cảm ơn con :v sao kì nhỉ, ktra lỗi chính tả kỹ vậy r mak vẫn chết :((
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Icon_minitimeMon Jun 15, 2015 1:20 pm

Con đánh vần lúc đọc mà
:)))))))))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Icon_minitimeSat Jun 20, 2015 1:08 pm

haha :v
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-