Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Icon_minitimeSun Jun 21, 2015 8:50 pm

_Tại nhà BB
Bảo Bình đang ngồi trên bàn làm bài tập, bỗng có người đứng sau lưng cô quăng 1 quyển tập lên bàn rồi cất tiếng:

“Nè làm giùm bài tập coi” Tuyết Mai em gái BB nói chuyện trống không với cô, cô lạnh lùng đáp trả:

“Bài tập thì phải tự làm chứ, học sinh khá giỏi mà như vậy sao??? Hay khá giỏi chỉ là cái vỏ bên trong ko có gì??” 

Nghe xong câu nói của cô Tuyết Mai giận đỏ cả mặt, từ đó đến giờ trong nhà nguời cô ko ưa nhất chính là BB, BBlớn hơn cô chỉ 2 tuổi thôi mà lúc nào cũng ra vẻ thế này thế kia. Cô thầm nghĩ: “Đúng là đáng ghét!!! Lúc nào cũng ỷ là chị thì lên mặt dạy đời, chỉ có ba mẹ coi chị ấy như báu vật. Nhưng chị ta cứ tỏ vẻ lạnh lùng đáng ghét quá đi mà!!!!!”

(nói nhỏ chút: BB ko phải là tỏ ra lạnh lùng đâu nàng đang suy nghĩ nhiều việc nên khi người ta nói nàng hơi lơ đễnh thôi và tính nàng ấy cũng khá thẳng thắn nghĩ gì nói đó thôi….còn TMai thì ganh tỵ với BB nhà ta nên mới nói thế)

Nghĩ sao nói vậy TMai la lên:

“Bà cũng đừng tự cao quá làm gì, đừng tưởng được ba mẹ thuơng thì làm tới nha!!! Tui nói trước một ngày nào đó mọi người sẽ ko còn thương bà nữa tui sẽ lên đứng nhất trong nhà, bà thì sẽ bị ra rìa đó.”
BB ko phản ứng chỉ chăm chú làm công việc của cô đó là bài tập về nhà, thấy BB ko phản ứng TMai ngượng chín cả mặt căm ghét liếc nhìn BB một cái rồi bỏ đi ko nói nửa lời nào nữa. Tuyết Mai vừa bước về tới cửa phòng cô, thấy mẹ cô đứng đó. Mẹ cô nghiêm mặt hỏi:

"Tại sao lại ăn nói với chị ba như vậy??? Con ko dùng từ ngữ lễ phép mẹ ko nói, đằng này con còn........Mẹ hết nói nổi con rồi đó TMai, mau đi xin lỗi chị BB đi."

TMai ấm ức nói: 

"Sao con phải xin lỗi chị ấy chứ??? Chị ấy là người ko chịu làm bài tập giúp con chứ bộ?!?!?!"

Mẹ cô tức giận nói to: "Bài tập của con mà con kêu chị làm giùm!!!! Con còn ngang bướng cãi chày cãi cối, xin lỗi BB ngay"

Biết mình hớ hàng nói lên việc nhờ làm bài giùm TMai bực bội, ko muốn đi thì từ đằng sau lưng cô BB cất tiếng nói: "Nó ko cần phải xin lỗi con đâu mẹ à!!!! Nè bài tập của em nè, em để quên trong phòng chị. Bài dễ ko khó ta cho sẵn cách giải rồi theo đó mà làm thôi"

Nói xong cô đi vào phòng đóng cửa lại, TMai thầm nghĩ "Như vậy mời gọi là biết điều chứ!!!" rồi cười thoả mãn còn mẹ cô thì.........lắc đầu. 

BB đi vào phòng ngã lưng trên giường suy nghĩ, trong đầu cô đặt ra khá nhiều dấu chấm hỏi nhưng những dấu chấm hỏi đó cô thừa sức biết câu trả lời nhưng cô lại ko thích câu trả lời cho chính bản thân mình………..
Cách đó 3000 năm TCN, Ai Cập cổ đại
“Thưa Hoàng thượng ngày tổ chức lễ cưới đã được chọn rồi ạ!!” Một người con trai khí chất dịu dàng, vẻ mặt nghiêm túc, tể tướng Ma Kết cuối đầu nói

Một giọng nam lạnh lẽo cất tiếng: “Ta biết rồi!!! Còn Kim Ngưu thì sao??? Con bé biết chưa???” Và giọng nam lạnh lẽo đó ko ai khác chính là Pharaoh Thiên Yết I

Tể tuớng Ma Kết đáp: “Bẩm nữ hoàng đã biết rồi thưa hoàng thượng nhưng duờng như người ko muốn kết hôn với ngài đâu!!!!”

“Từ khi nào mà tể tướng suy nghĩ chi tiết thế!!! Chỉ cần có lợi là được, đâu cần nghĩ nhiều làm gì. Lợi ích quốc gia phải đưa lên hàng đầu chứ chuyện này ko tời lượt con bé thích hay ko thích, muốn hay ko muốn, mà là bắt buộc.” 

Âm thanh lạnh lùng lên xuống chậm rãi vang đều đều trong phòng ngủ của đức vua, các tì nữ đang thay áo cho ngài mà cũng run sợ truớc những thanh âm lạnh lẽo đó. Tể tướng Ma Kết chỉ biết nhìn về hướng khác tội nghiệp cho nữ hoàng Kim Ngưu. 

Trong phòng Kim Ngưu

“Em nói sao??? Lễ cưới đã được quyết định sao????? Tại sao lại như vậy!!! Chẳng phải ta đã nói rất rõ 
ràng với tể tướng rồi sao??? Anh ấy hứa giúp ta mà?!?!?!” 

Một giọng nói dịu dàng chứa đựng sự ngạc nhiên, tức giận, phẫn uất, nữ hoàng Kim Ngưu vừa nói vừa như nguời mất hồn thả người vào cái giường sát bên mình. Người hầu của cô lên tiếng an ủi chủ nhân của mình:

“Nữ hoàng ơi!!! Người đừng nên quá đau buồn, có chăng thì cũng đừng thể hiện ra mặt như vậy. Em nghe nói Ai Cập bây giờ tuy yên bình nhưng nội gián các nước khác vẫn có thể đột nhập nếu nếu…………..Họ biết người bất mãn như vậy họ sẽ có cớ tung tin đồn thất thiệt cho Ai Cập mất.”

Kim Ngưu nghe xong oà khóc nức nở, nàng úp mặt xuống chiếc giường khóc, nước mắt nàng cứ thế mà tuôn rơi. Ko phải nàng ko thương Thiên Yết nhưng mà tình cảm đó nàng nhận biết rất rõ đó chỉ là tình anh em. Ko còn gì tiến triển hơn mức đó,……..nàng muốn tìm tình yêu cho riêng nàng, nàng muốn biết yêu là như thế nào, nàng muốn giống các cô gái bình khác nhưng ko thể. Bởi sinh ra nàng đã có thân phận hoàng tộc, mọi thứ như đã được định sẵn nàng ko thể làm trái. Chỉ biết khóc than thở một mình trong đêm……

Trong khi đó, ở phủ tư tế

“Ngày đám cưới đã được ấn định, hôm đó chỉ cần vừa tổ chức xong là ta sẽ thực hiện kế hoạch của ta hahahahahaha. Pharaoh uổng công ngươi và bọn quan thần của ngươi lúc nào cũng suy tính nhưng các ngươi sẽ ko nghĩ rằng ta sẽ đi bước này đâu hahahahahahahahahahahahahahaha” Một giọng cười nham hiểm vang lên trong đêm............................
 


Bài viết: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)

Nguồn pé min trâm gayoongZing Blog
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Icon_minitimeMon Jul 06, 2015 4:37 pm

Tên truyện có phải màu đỏ không bạn?
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 08, 2015 12:01 am

Nếu là màu đỏ thì bạn phải đổi màu tiêu đề. Members không được phép tự tiện viết mực đỏ bạn nhé.
 
Sponsored content
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (Giới thiệu nhân vật phần I)
» Thời gian 12 chòm sao hết độc thân
» Thời gian yêu ngọt ngào của 12 chòm sao?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn-