Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cuộc sống bất tận (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitimeWed Jun 24, 2015 10:25 pm

CHAP 1
 
       Nắng vàng rọi một góc quán cà phê Góc Phố. Bên cửa sổ, một chàng trai đang chống cằm, nhìn xa xăm. Gương mặt anh thật đẹp trong nắng, mái tóc nâu khẽ bay bay trong gió quạt. Trên bàn anh là một chiếc laptop nhỏ và vài ba xấp tài liệu. Anh nghĩ về luận án mình sắp làm, nghĩ về buổi sớm mai, mong chờ mùi cà phê thoảng trong không khí...
       -Nắng ngọt như cà phê sữa vậy! - Anh nghĩ thầm.
 
       Một chiếc Super Cub chạy ngang qua...
       Bạch Dương là chủ chiếc xe đó. Chàng huýt sáo, hòa vào dòng người buổi sớm. Rẽ xe vào một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, chàng mua một bó hoa  hồng trắng mềm mại.
       - Thế là bay sạch tiền!- Bạch Dương cười ha hả với ông chủ cửa hàng hoa quen thuộc.
       - Sinh nhật bà chị mà có thằng em thế này sướng ghê à!- Ông bác cười ra rả, gói ba bông hoa hồng lại- giảm 30% cho khách quen nhá!
       - Cảm ơn bác, lần sau bác giảm tiếp cho cháu nghe, ha ha!!!
       Ông bác vỗ bốp vào tấm lưng to lớn của chàng trai:
       -Giảm hoài tao sạc nghiệp mất con ơi, ha ha!!!
       Hai bác cháu cười lớn, tiếng cười bị át đi trong tiếng ting ting xe cộ.
 
       Sau 15 phút chờ đợi, chị Bạch Dương- Xử Nữ- vừa kịp xe buýt đến chỗ làm thêm. Cô chống cằm nhìn dòng người qua cửa sổ xe buýt. "Taxi! Dừng chân lại chút đi. Đừng chen vào phía dòng người bên kia..."- Cô lẩm bẩm bài hát quen thuộc.
       Xe buýt lại dừng. Có tiếng lào xào, trầm trồ của người trên xe. Hai nam nhân cao lớn, đẹp như tranh vẽ, mang đồ công sở, tay cầm cặp táp, điềm tĩnh đi lên xe. Mấy chị nhìn theo với vẻ ngưỡng mộ.
       - Ôi da! Hai anh í mấy tuổi nhỉ? - Một nữ sinh xuýt xoa
       - Thật mẫu đàn ông lý tưởng. Nhìn mái tóc của anh kia kìa, đẹp quá đi!!- Lại có người thì thầm.
       - Mấy người im ngay cho tôi!- Xử Nữ suýt nữa đã thốt ra lời đó.
       Trông chừng có vẻ hoa mắt vì chưa thấy cái chỗ đâu, nam nhân có mái tóc xám, trông rất lịch lãm, liền nhẹ nhàng cúi xuống hỏi một người nữ:
       - Xin lỗi cho tôi hỏi, có hàng ghế nào còn trống không ạ?
       Anh nở một nụ cười tỏa nắng. Chị kia xấu hổ quá không biết trả lời thế nào, cứ ấp úng mãi; mấy chị em xung quanh lao xao hẳn lên, nhìn quanh để tranh nhau chỉ ghế cho hai người.
       Xử Nữ muốn suy sụp vì phải nghe tiếng ồn ào đó.
       - Này anh!! Ghế ở....
       Vì Xử biết sau chỗ mình còn ghế trống, định nói quách đi cho kết thúc cuộc nổi loạn tiếng ồn, nhưng cùng lúc đó bạn của anh tóc xám đã đưa mắt nhìn thấy chỗ ghế ấy. Xử Nữ lỡ lời, xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm ghế. Với ánh mắt lạnh lùng ma mị, anh điềm tĩnh kéo ông bạn của mình đi xuống cuối khoang xe, nói cụt lủn:
       -Xin lỗi!
       Hai tiếng xin lỗi làm không khí im lặng một cách kì lạ. Anh tóc xám chữa cháy:
       - Cảm ơn vì đã chỉ ghế cho chúng tôi! - Anh lại nở một nụ cười tỏa nắng với chúng quần.
       Xe buýt lại râm rang trở lại. Người ta bàn nhau về anh chàng tóc xám dễ mến và ông "bố già" buộc tóc có cái vẻ lạnh lẽo "rú quyền" kia.
       Nam nhân buộc tóc nghiêm nghị hỏi bạn mình:
       - Sao cậu lúc nào cũng nở nụ cười với người khác vậy?
       - Bệnh nghề nghiệp thôi - Ánh mắt bạn anh trầm xuống, trở nên sắc lạnh như vốn có.
 
       Xử Nữ rùng mình khi nghe thấy hai giọng nói ấy sau lưng. Cô bỗng nhận ra rằng trong hai giọng nói, có một giọng điệu rất quen, nhắc lại một chuyện đã từng xảy ra với mình và em trai hồi nhỏ... Nhưng mà... Chuyện gì đã xảy ra nhỉ... Xử nửa nhớ nửa quên... Cuộc sống đã làm cô lãng quên nhiều thứ... "Cơ mà sáng nay sao Bạch Dương nó đi sớm thế nhở??"
       - Hôm nay thú vị à nha! - Bác tài xế cười một cách ẩn ý
       - Chắc con tăng xông luôn bác ơi!- Xử Nữ tự kỷ.
ooooooo
 
       Chiếc xe đạp kính coong chạy bon bon trên đường, chàng trai kính cận có mái tóc xanh biếc, trên vai là chiếc đàn guitar ngâm nga câu hát:
       - Một với một là hai, hai thêm hai là bốn..... Đúng là tổ tiên mấy bài hát của mình mà, hà hà!! (t/g: *ba chấm*)
Veeooo!!! Thằng choắt nào đó lạng lách đánh xẹt ngang qua khiến anh loạng choạng tay lái. Nhanh tay thắng xe lại, anh quên mất mình đang đi giữa đường....
       "Cốp!!" Cô bé Nhân Mã suýt đâm sầm vào sau xe anh, nhưng kịp "tặng" cái xe một dấu móp nhỏ trên vành! Hiệu ứng dây chuyền xảy ra và đương nhiên kết quả sẽ là vài câu chửi "vui tính" của người đi đường, nhưng Nhân Mã phải nhận nó.
       - Này nhá! Bà mà tức nhá! Bà tức rồi đấy nhá....!!- Nhân Mã ấm ức xê dịch chiếc xe điện.
       - Xin lỗi chị. Tôi bất cẩn quá- Anh chàng giật mình, vừa cố lết xe vào lề, vừa gắng quay người xin lỗi để giữ phép lịch sự.
       Nhân Mã cũng đưa xe vào lề để coi... mình có bị bắt đền tiền chữa vành xe bị móp không (đang rảnh nhẹ).Thật là ngạc nhiên khi với dáng vóc nhỏ nhắn mà cô bé có thể dắt nhanh chiếc xe điện cồng kềnh vào lề như thế. Đôi môi hồng chu lên, cô ấm ức tiếp vì bị thằng cha kia gọi mình là chị. Anh chàng nhìn thấy, không hiểu cô bé dễ thương kia đang chu miệng vì tức cái gì.
       -Ấy kia, tên gì vậy? Đây là Nhân Mã- Mã cố mở một nụ cười dễ thương nhất, khiến ai cũng phải xiêu lòng (dù trong lòng đang định đạp tên đã báng bổ nhan sắc của mình)
       - À ờm... Bảo Bình ạ. (em vẫn tỉnh trước sắc đẹp)
       - Anh mấy tuổi?
       Sau hai giây suy tính các trường hợp xảy ra nếu mình khai tuổi với một người lạ, Bảo Bình cũng thành thật nói:
       - Mình 25 tuổi.
       - Em 19 tuổi nhá, trẻ hơn anh 6 tuổi lận!- Cô bé buột miệng nói ra- Cơ mà em có cần phải đền tiền cái vành xe không anh? (tỉnh ruồi)
       Bảo Bình buồn cười trước sự ngây ngô của cô bé.
       - Nhỏ thôi, không cần đền đâu! - Anh cười, nụ cười rực rỡ trong nắng.
       - Chào anh em đi nhá!- Nhân Mã ngượng ngùng dắt xe đi mau- Trễ học trễ học mất thôi!- Cô vô thức lặp lại, chắc để che sự xấu hổ đang dâng cao của mình.
       Bảo Bình tỉnh bơ dắt xe đạp đi tiếp.....
 
       Với trình lái xe đạp lâu năm, anh không khó để đuổi kịp tốc độ của Nhân Mã (trên lý thuyết nếu hai người cùng đường). Nhưng... hai người đúng là đi cùng đường!
       - Anh... cũng làm việc gần đây?- Nhân Mã đành hỏi khi cảm thấy anh Bảo Bảo đập choai... đang bám theo mình (ảo tưởng sức mạnh)
       - Không, anh là thực tập sinh, làm việc tại trường học luôn.
       Mà nơi Mã đến chỉ có một trường đại học ở đó, trường đại học Zodi.
       - ĐỪNG NÓI LÀ....!!!! MÀ CHỈ CÓ THỂ...!!!- Cả hai giật mình thốt lên đồng thanh!
 

Còn tiếp...


*Ngoài lề: Boss đi đâu mất rồi, không có ai tạo box truyện cho em hết :'<


Được sửa bởi Ngưu Nông dân ngày Sat Aug 01, 2015 2:01 pm; sửa lần 1.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitimeSun Jul 05, 2015 11:32 am

Bạn ơi, tớ nghĩ bạn không nên cho Xử Nữ nói chuỵ nhé, bởi vì cách xưng hô đó khiến Xử Nữ tớ đây cảm thấy hơi rùng mình :v

Bạn có quá nhiều lời đối thoại, hơi ít miêu tả, tớ nghĩ nên cân bằng lượng miêu tả với đối thoại :D
 
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitimeSat Aug 01, 2015 1:57 pm

Ừm.. Mình lỡ viết theo cảm tính mà không tìm hiểu kĩ tính cách chòm sao (,_, ) Chap sau nữa mình sẽ sửa (trong khả năng của mình) Cảm ơn đã nhận xét T_T
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitimeSat Aug 01, 2015 7:13 pm

Dài, khá ổn chỉ mỗi tội ko biết do đt hay thế nào mà đọc xong nhức mắt wá!
Cách dòng ra bạn nhé! Nhìu lời thoại thiếu miêu tả nên đọc hơi nản. 
Tiếp tục cố gắng nhé!
 
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitimeSun Aug 02, 2015 9:22 pm

Mình cách dòng chắc chưa đủ độ T^T Chap 3 mình sẽ cố cân bằng đối thoại với miêu tả :((
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitimeMon Aug 03, 2015 12:03 pm

Chỉnh 1. 5 hay 2. 0 ấy! Như thế sẽ dễ nhìn! Lần đầu up truyện tất nhiên ai cũng sẽ gặp sai só! Mình cũng vậy mà ^.^
 
Sponsored content
Cuộc sống bất tận (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 1)   Cuộc sống bất tận (Chap 1) Icon_minitime

 
 

Cuộc sống bất tận (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cuộc sống bất tận (Chap 3)
» Cuộc sống bất tận (Chap 2)
» Cuộc sống
» Cuộc sống bất tận
» Góc nhìn cuộc sống
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cuộc sống bất tận-