Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cuộc sống bất tận (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitimeThu Jun 25, 2015 4:04 pm

CHAP 2
       Trưa nắng. Cái nóng làm người ta khó chịu đến cộc cằn. Chỉ muốn về ngay đến nhà để bật điều hòa, uống nước đá và ngủ khì đến chiều mà không bị sếp chấm tội trốn việc trên cơ quan.
 
      Nắng nóng đến mấy cũng không thể động đến sự vui vẻ thuần khiết của chàng trai này. Anh chàng "hot boy" ngây thơ trong trắng của chúng ta vẫn đạp chiếc xe đạp địa hình và nghêu ngao hát bài tình ca mùa đông:
      - Mùa đông đó, Na đến bên H2O. Mùa đông đó, ngọn lửa tình yêu thắp lên..... Ố ố ố....!!! (giọng hát quyến rũ đó nha!)
      Người đi đường nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng cũng có người cảm thấy vui vì có anh chàng dễ thương này,cái nắng đã bớt gắt đi.
 
      Chiếc Nokia cục gạch vang lên tiếng nhạc vui tai:
      "Ngày xưa em bán sữa đậu nành. Nành- nành- nành!! Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh. Xanh- xanh- xanh!! Oiii!!! Chính là em ngày xưa....."
      "Tút"
      - À lố! Em à! Nhớ anh không? Nhớ à?... - Tiếng đầu dây bên kia.
      - Thôi ngay ba!! Kinh quá!!!- Anh chàng hét lên làm cún đi dạo cũng phải ngoái nhìn.
      - Mi ăn trưa ở đâu cho anh theo với, chả biết ăn gì, nóng quá. Với kể chuyện này chơi nè con! - Đầu dây bên kia, chính xác là "chế" Bảo Bình nhà ta.
      - Em ăn chay anh nờ.- Anh chàng trả lời.
      - Chay mặn đều dùng được. Tìm ra quán chưa?
      - Ờm... Em đang đứng trước quán đây- Anh lại ngây thơ đáp lại. Trước mặt anh là một quán ăn nhỏ xinh xắn.
      - Ở đâu, coi thử anh đến được không.
      - Gần trường mình thôi anh, chỗ.... - Anh nêu địa chỉ cho Bảo Bảo.
      Bảo Bình vẫn còn ở trường nên chỗ đó đi đến cũng không lâu. Anh huýt sáo, kết thúc cuộc nói chuyện bằng giọng ồm ồm như một ông già:
      - Được rồi tới ngay!
      Anh chàng phụt cười vì độ quái của bạn mình. Cất điện thoại, anh ngước lên nhìn tấm bảng hiệu, rồi lại cười một cách thích thú: "Có tên mình trong tên quán kìa ta!"
      Quán Ăn Chay Mỹ Ngư Nguyện. Đặt theo ý muốn của con gái ông chủ quán họ Cự...
     
      Bảo Bình dắt xe ra, vừa nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa con gái đầu nhà gửi xe.
      -Ăn chay với em đi chụy!!!!!- Kim Ngưu nài nỉ.
      - Đâu phải ngày ăn chay!!!- Thiên Bình kì kèo.
      Ngưu mở to đôi mắt long lanh nhìn đàn chị của mình, lắc lắc cánh tay trắng muốt của Thiên Bình. Bé cố nói giọng nũng nịu hết sức có thể:
      - Đuy chụy, ăn chay tốt cho dáng đó chụy, bảo vệ động vật nữa đó chụy... Đuy chụy!!!! Hiu hiu hiu.- Kim Ngưu ngân ngấn nước mắt [cá sấu :v]
 
      Thiên Bình không nỡ nhìn đàn em thân thiết của mình phải buồn rầu, trước giờ cô vẫn rất tốt bụng mà. Vả lại, cô cùng không ghét món chay lắm.
      - Rồi rồi ăn mà! 19 tuổi đầu còn làm điệu con nít là sao!!!?? Bộ cô muốn trai bắt cô đi để chị ở già một mình à?!- Chụy Bình Bình bắt đầu chọc em.
      Mắt Ngưu ráo hoảnh; Ngưu nhảy cẫng lên, tung hô bà chị. Sau đó, cô phịu mặt:
      - Hứ! Em xấu lắm, trai không bao giờ theo đâu. Với lại trai với trai vẫn hơn chứ lị. Hì hì!
      - Chị sẽ không bị nhiễm hủ từ em đâu!!!- Thiên Bình nhồi Kim Ngưu xuống như nhồi bánh bao.
 
      Tiếng cười hai người bạn trẻ hòa vào những sợi nắng trưa ngọt gắt. Ngưu là bạn thân của Thiên Bình thuở nhỏ; em ấy đã giúp Thiên Bình vượt qua bao khó khăn thời thơ ấu, nên với Thiên Bình, Kim Ngưu như em gái vậy. Những suy nghĩ đó chợt ùa về trong tim Thiên Bình. Đoạn sự suy tư lại, Bình nhi hỏi Ngưu nhi:
      - Tìm được chỗ ăn chưa mà đòi ăn chay? Chỗ đó có ngon, an toàn vệ sinh không?
      - Quán Mỹ Ngư Nguyện ấy chị, nghe thiên hạ đồn làm món ăn chay mà ngon cực kì luôn đó!
 
      Bảo Bình dắt xe ngang qua. "Có hai bé sắp tới quán chỗ Song Ngư và mình ăn luôn à."- Anh nghĩ. (ông già tai thính hết sức!)
      Bắt gặp ánh mắt của hai đứa con gái nhìn mình, Bảo Bình nở một nụ cười xã giao. Kim Ngưu ngỡ như có ánh sáng lung linh trước mắt mình vậy. Người con trai ở đâu mà thu hút đến thế, đẹp trai đến thế, nam tính đến thế.
      - Đẹp trai quá đi...- Ngưu ngơ ngẩn. Bảo Bình nghe thấy, nhưng với hệ miễn dịch siêu cường của anh ta thì chuyện đó bình thường như cục đường.
      - Bỏ chụy theo trai kìa!- Thiên Bình giả bộ dỗi.
      Ngưu ngân một bài:
      - Anh ơi, anh có bạn trai chưa; em nguyện tìm bạn trai cho anh, một bé thụ nha!!
      Sân trường vắng ngắt, bác bảo vệ bận đi đâu...
      Bảo Bình muối mặt giông thẳng một hơi. Thiên Bình cười ngặt nghẽo. Cô cốc đầu em:
      - Cứ vậy độc thân suốt đời luôn đó chế!
      - Em nói rồi mà, trai không theo đuổi em đâu!
ooooooo
 
      "Ding ding". Chiếc chuông cửa quán cà phê vang lên.
 
      Một cô gái tóc xoăn màu cam , tay cầm mũ bảo hiểm, dáng dân phượt mạnh mẽ bước vào. Cô đứng chéo chân, chống tay xuống bàn quầy, gọi:
      - Bà chủ!!! Một ly nước lọc!
      Một người phụ nữ, hao hao giống cô ấy bước ra, đến nhéo tai cô:
      - Nhân viên nè, nói với chủ mà vậy nè...
      - Ái chị, chị em ruột với nhau mà sao nỡ ác với em thế??? Hu hu...
      - Cô chỉ hay giỡn chị thôi - Bà chị mắng yêu em- Cơ mà em làm khách quen phải đợi lâu kìa, cu cậu cũng kiên nhẫn lắm cơ, đến từ sáng sớm rồi.
      Sư Tử chợt nhớ ra, ngoái nhìn phía cửa sổ. Vẫn hình bóng ấy, mái tóc nâu thân quen... Cô phụt cười và bước đi.
 
      - Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu. Cà phê sữa theo yêu cầu quý khách.- Sư nhi nhí nhảnh với khách hàng.
      Chàng trai "khách hàng quen" có mái tóc màu hạt dẻ ấy- mỉm cười lịch thiệp:
      - Cảm ơn em.
      Sư Tử nóng ran lên. "Sao chứ, tên đó gọi mình là em!! Giọng điệu làm thân đó là sao? Có ý đồ gì đây....Hay tại mình xinh đẹp quá... Trời ơi sao mình phải xinh đẹp để người ta để ý vậy trời??"
      "Rập!" Sư Tử đập tay xuống bàn. Anh chàng đớ người ra.
      - What's your name? Khách quen?
      - À... Song Tử...
      - Anh mấy tuổi?
      - Ờ... 23 tuổi.... - Song Tử ngây người như bị dội nước đá.
      - Tui Sư Tử, 22 tuổi.
       Đút tay vào túi quần, Sư Tử nói một câu cụt lủn, cười hì hì và khoan thai đi vào...
     

Còn tiếp...
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitimeSun Jul 05, 2015 11:37 am

Đặt gạch hóng chap 3 nhe bạn :D 

Tớ thấy văn phong bạn rất mới lạ, nhưng tớ thấy cách xưng hô của các sao... hơi khiến độc giả cảm thấy không tự nhiên...
 
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitimeSat Aug 01, 2015 1:54 pm

Cách xưng hô chắc phải giữ nguyên T^T Nhưng mình sẽ cố chỉnh cách nói cho tự nhiên. Cảm ơn đã nhận xét ^_^
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitimeSat Aug 01, 2015 7:21 pm

Khá...hay, khá mới lạ cơ mà có chút cảm giác mất tự nhiên.
Cố gắng khắc phục và viết tiếp nhé~ 
Đi mua gạch, xi măng xây ghế hóng~
 
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitimeSun Aug 02, 2015 9:30 pm

Cảm ơn các bạn ^_^
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitimeMon Aug 03, 2015 12:00 pm

Không có gì!  ^3^
 
Sponsored content
Cuộc sống bất tận (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 2)   Cuộc sống bất tận (Chap 2) Icon_minitime

 
 

Cuộc sống bất tận (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cuộc sống bất tận (Chap 3)
» Cuộc sống bất tận (Chap 1)
» Cuộc sống
» Cuộc sống bất tận
» Góc nhìn cuộc sống
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cuộc sống bất tận-