Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng   (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Icon_minitimeWed Jul 15, 2015 3:11 pm

                             [size=32][Shotfic] Đắng[/size]

  (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng AnimeWhiteHairLostGirl

    Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn….



  
Giọng ca ngọt ngào, trong trẻo….




  
Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng….




  
Mái tóc dài đen lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận….




  
Mùi nước hoa thoang thoảng bắt nguồn từ áo quần….




   Người ta gọi em, là đĩ anh à.



   Ừ thì em chấp nhận, em là loại con gái như thế đấy, có gì mà phải chối cãi, vứt bỏ. Ừ thì em bị xã hội ghê tởm, xa lánh đấy, nhưng anh có chắc rằng, những lão già luôn luôn ghê tởm cái hạng gái làm tiền như em, có mấy ai chung thủy hết mực với vợ, có mấy ai mà không ham mê của
lạ. Những thứ hóa ra ghê tởm, lại khiến một số kẻ, hết sức vui sướng đấy anh à.




    Anh hỏi em, có muốn thoát khỏi cuộc đời này không? Có muốn làm nghề gì khác không?



    Anh à, dù em có muốn thoát, liệu có mấy người ngoài kia chịu mở rộng vòng tay, đón một đứa con gái bán hoa dơ bẩn hòa nhập. Liệu có người nào dám vượt lên định kiến, thuê một kẻ như em vào làm
việc. Anh bảo em rằng, sẽ có người như thế. Vâng, thì em tin lời anh, nhưng anh không biết à, em thực sự rất yếu đuối, em nào có thể chống lại với những con mắt đầy vẻ miệt thị được, đặc biệt là khi, em có một "lịch sử" cực kì dày đặc. Một khi bước vào con đường này, có mấy ai có thể quay đầu lại hả anh?



    Anh bảo em sao ấu trĩ quá, bảo em sao dơ bẩn thế, chấp nhận kiếm những đồng tiền dựa vào thân xác mình.



    Em đã từng tin tưởng quá nhiều, và thực tế
khiến em càng thêm cay đắng, nên nếu có sai không, khi em nghĩ xấu về xã hội, về những con người. Em dơ bẩn? Sống trên những đồng tiền làm ra từ thân xác mình? Thế rốt cuộc, chả phải anh bây giờ lại sống bám vào con đĩ này đấy ư? Sống vào những đồng tiền mà nó đau khổ kiếm ra sao? Sao anh lại bảo em dơ bẩn, anh có tư cách đấy à. Anh ơi, anh nên nhìn vào sự thật, vào thực tế trước mắt kia kìa, không phải là nhìn theo cách của xã hội nhìn vào em.




    Anh hỏi em có yêu anh không? Hay anh cũng chỉ là một vị khách qua đường đối với em.



   Lại thêm một câu hỏi ngu ngốc nữa rồi. Nếu
con đĩ này không yêu anh, nó sẽ không bao giờ sẵn sàng chi tiền sinh sống cho anh, vì nó kiếm cũng chả được bao nhiêu. Nếu con đĩ này không yêu anh, nó sẽ không thể cho anh một mái nhà nhỏ, che mưa che nắng, và đem đến cho anh cuộc sống vô công rồi nghề thế này. Và đối với em, em yêu anh theo cách riêng, cho nên, làm ơn, đối với loại người sống dựa vào những đồng tiền của kẻ khác, anh hãy hiểu một chút cho em, hãy chấp nhận em một chút, được không anh.




____________________________________________________________


    Ngày 14 tháng 5



  Hôm ấy, mưa bụi bay bay ngoài đường...



  Hôm ấy, em đứng hình trước lời thú nhận của anh...



  Môi em khẽ nở nụ cười, nhìn anh lúng túng trước mặt em, giải thích.



  Anh........................... đính hôn?



  Cô ấy là người rất đẹp, có học thức, có địa
vị trong xã hội. Cô ấy là một người hoàn toàn đối lập với em, không sống trong thế giới như em. Nếu ví cuộc sống của em là ở địa ngục, cuộc sống của cô ấy là ở thiên đường. Nếu ví cô ấy là thiên thần, em lại là ác quỷ.




   Ừ, anh đi đi, đi với cô ấy, anh có lẽ sẽ có
cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống với con đĩ như em, sẽ không phải chịu điều tiếng xấu từ những việc em đã làm. Anh bảo cô ấy yêu anh mà, nên cô ấy sẽ hỗ trợ anh được nhiều hơn, cho anh tiêu xài thoải mái hơn, những đồng tiền mà em đem về cho anh.




   “Mày là cái thá gì mà đòi giữ anh ấy? Tao
giỏi hơn mày, có địa vị trong xã hội, lại kiếm được nhiều tiền, mày đòi tranh giành anh ấy với tao. Thôi cho tao xin, con đĩ dơ bẩn như mày, nên chui lên giường của mấy gã giàu có, lấy tiền mà lo cho bản thân mày thì hơn” Những lời nói của cô ấy chiều nay khi gặp em lại vang vọng trong tiềm thức của em, nhưng em chỉ khẽ cười, không cãi lại, cũng không khóc.




   Em...........vô cảm.



____________________________________________________________



   Ngày 25 tháng 12 năm xxxx, 8h sáng.



  Ngày lễ cưới của anh được tổ chức, em thức
dậy thật sớm. Em mở tủ áo quần của mình, khẽ mỉm cười nhìn bộ váy trắng được xếp gọn trong một góc.




  “Ngày vui của anh, em cũng nên vui, phải không anh?”



  Em mặc bộ quần áo ấy vào người. Cầm cái lược
gỗ chải mớ tóc đen dài mượt của mình. Anh bảo anh thích nó, nên em cũng phải chăm sóc mái tóc này chứ nhỉ. Trang điểm cho mình, em mỉm cười với chính mình trong gương




   “Anh nhìn xem, em thật đẹp phải không, có xứng đáng thay thế cô dâu của anh không anh?”



   Lại khẽ cười lần nữa, em bước ra khỏi nhà, quay lưng lần nữa nhìn ngôi nhà mà em và anh có biết bao nhiêu kỉ niệm. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông làm em lạnh run, nhưng sao trong lòng em cảm thấy ấm áp. Em quay người, dứt khoát bước đi, môi vẫn nở nụ cười.



    Chính em, cũng chả hiểu, vì sao, em lại cười, anh à.



____________________________________________________________



   Em đứng ở gần nhà thờ anh và cô ấy làm lễ
cưới. Cô ấy hôm nay cũng mặc một bộ váy trắng như em, cũng xinh đẹp như em, môi cô ấy nở nụ cười hạnh phúc. Anh đi bên cạnh cô ấy, gương mặt mà em hằng yêu cười nhẹ-nụ cười mà khi ở bên em, anh chưa hề cho em nhìn thấy dù chỉ là thoáng qua.




   Lúc anh và cô ấy chuẩn bị nói lời tuyên thệ, em bước vào nhà thờ.



   Cánh cửa lớn bật mở, em xuất hiện. Ô kìa, sao anh lại ngạc nhiên thế, em chỉ muốn tham dự lễ cưới của anh một cách đàng hoàng thôi mà. Ô, sao các người không tiếp tục cử hành, nhìn tôi làm gì. Ơ, sao anh và cô ấy lại đi về phía em, hai người vẫn chưa tiến hành lễ mà.



    Chát........



   Bàn tay ấm áp của anh từng chạm vào em nhẹ nhàng, sao hôm nay lại khiến em cảm thấy đau thế. Anh dùng bàn tay ấy, cái tát đau đớn như muốn xóa tan những kí ức em có về anh.
   Tấm gương kí ức của em và anh...................................vỡ nát.


  “Cô tới đây làm gì, con đĩ kia? Tôi đã hết yêu cô rồi, giờ tôi chỉ yêu vợ tôi thôi. Cái loại dơ bẩn như cô, ngay từ đầu nếu biết thế, tôi đã không yêu cô rồi.”



   Làn môi đỏ của em khẽ mấp máy, em lại cười dịu dàng, cũng không hề khóc dù chỉ một lần. “Anh ơi, nể tình con đĩ này đã từng yêu anh say đắm, dâng mọi thứ của nó cho anh, xin anh hãy hôn nó một lần cuối được không anh, nó cầu xin anh.”



   Cả lễ đường vang lên tiếng xì xầm lớn, anh và cô ấy trợn mắt nhìn em, tay anh lại giơ lên, định đánh em, nhưng cô ấy cản anh lại. Đôi mắt cô ấy chứa sự tức giận vô biên, nhưng cô ấy khẽ mỉm cười ôn hòa. Lớp mặt nạ tươi cười giả tạo ấy, sao có thể che giấu hết tất cả những cảm xúc khinh thường, ghê tởm trong đôi mắt đen của cô ấy nhìn em.
     Hóa ra, cuộc đời của một con đĩ, phải hứng chịu hết những ánh mắt này, phải không anh?


    “Anh, dù sao cô ấy cũng đã từng là của anh trước kia. Anh cho cô ta một nụ hôn cũng được, xem như chấm dứt hết tất cả với cô ta.”



    “Cảm ơn anh” Em khẽ nói, khi anh tiến lên và hôn em. Nụ hôn của anh không hề ấm áp như ngày nào mà lạnh lẽo, kèm theo một chút ghê tởm. Rồi em bị đuổi ra ngoài, đôi chân của em bị tước mất giày, chân trần trên đất, cứa phải mảnh thủy tinh. Mỗi bước em đi, máu đỏ thấm đẫm tuyết dày. Giờ em thì em thực sự thấy lạnh cả lòng lẫn tâm hồn rồi đấy anh à. Đôi chân em
vẫn bước đều đều, máu vẫn chảy dài, tạo thành một dãy dài tuyết đỏ trên nền đất.




     Nhưng, nụ cười của em, vẫn nở trên làn môi đỏ, mái tóc đen của em, bay bay trong gió. Em cười ra tiếng.



     Anh.....mãi mãi chỉ là cái đồ ngốc.



______________________________________________________________________



    Ngày 25 tháng 12 năm xxxx, nghĩa trang Zodiacs, 9h30p



  Em đứng trước mộ anh và cô ấy, nụ cười vẫn nở trên môi em. Anh à, có phải em đã bảo anh hôn em không. Đó chính là lí do anh nằm ở đây đấy anh yêu. Em đã dùng chất cực độc bôi lên môi em, khi anh hôn em, chất độc đó đã ngấm vào nước bọt của anh, và bắt đầu lan nhanh đó. Anh cũng đã hôn cô ấy, nên vô tình, phát tán chất độc đó anh à. Kết quả là, anh chết chỉ sau từng ấy thời gian.



   Em đang mặc bộ váy đỏ như máu, bàn chân trần vẫn đi trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, máu vẫn tiếp tục chảy. Môi hồng nhợt nhạt, khiến em khó hiểu, tại sao mình chưa chết đi. Mái tóc đen của em vẫn bay bay trong gió tuyết lạnh lẽo. Tà váy đỏ của em cũng bay bay trong gió, đỏ thẫm
như màu máu em để lại trên nền tuyết trắng kia.




   Em khẽ dơ tay, chạm vào tấm bia còn mới tinh, cười khúc khích. Do tập tục của nơi đây, khi anh và cô ấy chết, ngay lập tức bị chôn dưới nền tuyết, cảm giác của anh là thế nào. Vào ngày hạnh phúc nhất đời, lại nằm lạnh lẽo dưới nền tuyết lạnh.



    Có điều anh không hề chịu hiểu: Em đã yêu anh quá nhiều rồi, yêu anh đến nỗi mà em nhẫn tâm lấy mạng anh đấy, nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc của anh đấy. Sao anh lại lừa em, lại gọi em là con đĩ, dù anh ngày mới quen đã thề không bao giờ gọi em như vậy.



      Em yêu anh, đến phát điên rồi



      Em đã chịu đựng, nỗi đau do anh gây ra quá đủ rồi



      Em không thể nhìn anh tay trong tay với người con gái khác được
 


      Em, cái thứ tình yêu ích kỉ của em, nó dần dần nhấn chìm em trong sự thù hận anh và cô ấy, để cõi lòng em đau đớn nhưng em không thể khóc.


    Hơi thở của em lạnh dần, lạnh dần. Có lẽ đã đến lúc cực hạn của em rồi anh à. Em sẽ được gặp anh ngay thôi, anh hãy chờ em được không, Thiên Yết?




    Tà váy đỏ chạm nền đất, mái tóc đen bướng bỉnh vẫn bay bay, làn da trắng đối lập với màu đỏ quyến rũ, quỷ mị khẽ chạm vào nền tuyết trắng. Đôi môi đỏ vẫn nở nụ cười, hai gò má có hai dòng nước trắng chảy ra, đông lại dưới sự lạnh lẽo của tuyết.





    Tuyết trắng ngày càng dày đặc, như một dấu hiệu chấm dứt cho một mối tình đau khổ. Tuyết trắng bám đầy mái tóc đen đang bay bay của cô, dần dần cho lấp đi tà váy đỏ ấy, hòa với làn da trắng xinh đẹp.






    Có một điều, anh quên mất:



                                                


                                        Hôm nay, là sinh nhật của cô


    “Nếu có một ngày, anh không yêu em nữa, em sẽ làm gì?”





    “Em sẽ giết anh, và tự sát. Vậy nên, anh đừng hòng yêu ai khác, suốt cả cuộc đời này, anh chỉ thuộc về một mình em mà thôi."



    Và hôm nay, cô đã làm như vậy.   
_____________________________________________________________________________
  Ngày 19, tháng 5 năm xxxx, nghĩa trang Zodiacs.
 Ánh nắng chan hòa khắp nơi, những hình ảnh trên tấm bia như sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời, kể cả ba ngôi mộ trẻ nhất. Ba ngôi mộ đó nằm liền nhau, hình ảnh một chàng trai với nụ cười ấm áp, một cô gái tóc dài nụ cười tuy đẹp nhưng đầy vẻ cô độc và tà ác, và một cô gái nữa, không cười, nét mặt trầm lặng.
 Hai bóng người đứng lặng lẽ trước ba ngôi mộ, gió thổi mái tóc dài đen dài ấy bay bay trong gió. Đôi má hồng, đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười luôn nở trên đôi môi. Bàn tay trắng nõn siết chặt tay của một người con trai đứng bên cạnh, mái tóc nâu, mắt nâu đen, đang đứng lặng lẽ.
  -Chị em đấy, cả cuộc đời chị ấy, tuy chỉ là gái làm tiền, nhưng em vẫn yêu chị ấy biết bao.
 Cậu con trai khẽ vuốt mái tóc đen lay động trong gió của cô gái, nói:
  -Anh trai của anh, yêu chị em rất nhiều nhưng đồng thời, anh ấy cũng rất yêu cô ấy. Đứng giữa lựa chọn cô ấy và chị em, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rốt cuộc, anh ấy không thể vượt qua được định kiến xã hội để sống với chị em, chấp nhận một cuộc sống bên cô ấy để rồi kết thúc là đây, một kết thúc quá đau đớn cho ba người.
  -Chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm ấy, anh nhỉ. -Nụ cười cô gái hướng về phía chàng trai, đôi mắt gần như là một đường cong.
  -Ừ. -Chàng trai tiến lên, hôn vào môi cô gái, tận hưởng vị ngọt ấy.
 Gió bỗng nổi lên, những cây cỏ dại rung rinh trong gió. Ánh nắng càng chan hòa, ba con bướm cánh xanh bay đến, quấn quít lấy nhau, không hề có ý định tách rời. Tựa như linh hồn ba người, đang vui vẻ bên nhau.
     Thiên Yết
 Ngày sinh: 20/10/xxxx
 Ngày mất:  25/12/xxxx
 Hưởng thọ: 25 tuổi
                                                                                               Kim Ngưu
                                                                                   Ngày sinh: 13/5/xxxx
                                                                                   Ngày mất: 25/12/xxxx
                                                                                    Hưởng thọ: 22 tuổi
      Ma Kết
Ngày sinh: 25/12/xxxx
Ngày mất: 25/12/xxxx
Hưởng thọ: 21 tuổi
   p/s: Shotfic này cũng đã được đăng ở trang wed tienganh123 nhưng có cắt bớt rất nhiều, đăng ở nick phuongmailam, lên không phải ta chép đâu nhá.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng   (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Icon_minitimeWed Jul 15, 2015 3:57 pm

Ta cũng không biết nói gì nữa nàng ạ :3 Fic rất ổn :3
 
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng   (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Icon_minitimeWed Jul 15, 2015 4:01 pm

Thanks nàng :)
Ta dùng các từ ngữ có hơi nặng như đĩ nên sợ không ai thích
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng   (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Icon_minitimeThu Jul 16, 2015 12:18 pm

Nó đúng là hơi nặng thật :|
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng   (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Icon_minitimeThu Jul 16, 2015 3:12 pm

Ta thì thấy k sao, cũng chỉ là nhấn mạnh thân phận nữ chính 😄
Khúc cận cuối k biết sao nhưng ta thấy hơi gượng 1 chút thì phải, ngoài ra thì ổn cả, nàng viết hay :)))
 
Sponsored content
(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng   (Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng Icon_minitime

 
 

(Kim Ngưu x Thiên Yết x Ma Kết) Đắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đau Đớn (chuyện tình buồn của Thiên Yết và Kim Ngưu)
» [ Ma Kết - Cự Giải - Kim Ngưu - Thiên Yết ] Đêm Nô en...
» [Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình - Kim Ngưu]
» [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...
» One shot [Xử Nữ - Kim Ngưu - Nhân Mã – Thiên Bình]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-