Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cuộc sống bất tận (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống bất tận (Chap 3)   Cuộc sống bất tận (Chap 3) Icon_minitimeSun Aug 02, 2015 10:09 pm

*Lời đầu: Cảm ơn ad đã tạo box cho em ( ; v ; ). Xong chap này em cũng chuẩn bị đi ngủ, nên không tránh khỏi sai sót. Có ai thấy lỗi thì cho em biết với. Em cảm ơn ; v ;
CHAP 3
 
      Một chiều xám xịt, mưa tầm tã. Xử Nữ đứng chờ những chuyến xe buýt cuối cùng. Cô nhìn những con người đang hối hả tránh mưa. Một đám con nít thích thú đạp tung cả nước lên ướt người nhau và hò hét, rượt đuổi trong làn nước ngày càng trắng xóa.
      -Eo ôi! Thật là trẻ con!- Xử thốt lên.
 
      Cô giật mình. Cô chợt nhớ thời cô còn con nít, cô cũng lôi em trai ra tắm mưa mà hò hét, tung tóe nước như vầy. Thời ấy thật là hồn nhiên, vui tươi. Trong cơn mưa rào, đôi chân nhỏ xíu của Bạch Dương chạy bạch bạch trên con đường đất. Xử nhi hứng trọn đám bùn văng lên sau mỗi bước chạy của cậu em nghịch ngợm. Nhưng khác với tính ưa sạch sẽ mọi ngày, cô chẳng để ý nhiều... Cô tận hưởng tuổi nhỏ quý giá của mình vì cô đã biết rằng: khi người ta lớn, người ta không thể làm những thứ tuyệt vời thế này nữa.
 
      Kể cả nói một lời mà không suy nghĩ...
.........
      -Ta không chơi với đứa mồ côi mẹ!
      Thằng nhỏ khinh khỉnh nhìn Xử nhi, đám trẻ nhỏ cũng lau chau theo "thủ lĩnh" của nó, không cho Xử nhi chơi cùng dù Bạch Dương nài nỉ.
      Cô im lặng, cúi đầu. Biết chứ, cô mồ côi mẹ từ nhỏ. Bạch Dương chẳng qua là em cùng cha khác mẹ với cô. Nhưng gia đình cô hạnh phúc mà, em trai và mẹ kế đều đối xử tốt với cô. Cô đã cho rằng mình đã không còn mồ côi nữa. Tên đó có bị lú không chứ!!
 
      - Đồ xấu xí, anh không được nói vậy với chị tôi, chị tôi có mẹ đó, là mẹ của tôi và chị đó!!!!- Bạch Dương dần hiểu ra câu nói ác ý. Cậu hét to, bàn tay nhỏ xíu nắm thật chặt.
      - Nó vẫn là đứa mồ côi!!!- Tên nhóc đó hất mặt cao ngạo.
      Bạch Dương tức giận lao lên đập túi bụi vào thằng nhỏ. Hai đứa đánh lộn. Xử Nữ mếu máo can ngăn hai tên.
      Bạch Dương bị chảy máu mũi, và đương nhiên hai thằng con trai đều bị ba mẹ đánh vào mông vì tội gây gổ.
 
      Có vẻ tên con trai ấy tức Xử Nữ lắm. Lần gặp lại, nó quay ngoắt đi, không thèm nhìn hai chị em nhà Xử.
      - ....Nếu... nếu cậu mồ côi đi... Rồi cậu sẽ phải xin lỗi tôi đó!- Xử Nữ tức giận hét cho tên ấy nghe, rồi quay ngoắt, kéo Bạch Dương về nhà.
      Thằng nhóc xì mũi nhìn theo bóng hai chị em nó khuất sau cây phượng cuối xóm. Trẻ con không để ý lâu. Nhưng trong đầu cu cậu in dấu hai chữ "mồ côi".
     
      Biết đâu bất ngờ...
ooooooo
 
      -Haizz, đừng làm vẻ mặt lạnh băng như thế được không ông cụ non. -Chị nhân viên tinh nghịch cười với Thiên Yết. Anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười đứng đắn, quyến rũ của một quý ông. Cô nhân viên đỏ mặt mơ màng.
      Anh bỏ chiếc Nokia [cục gạch] vào túi quần, xách cặp táp và bước đi. Ma Kết bận việc lên kế hoạch nên anh về một mình.
      Trời tối mù mịt dù chỉ 6 giờ kém. Mưa vẫn nặng hạt. Cầm ô đi trong làn mưa, Thiên Yết cảm nhận sự trống vắng trong tim mình. Trái tim nóng vẫn bị ủ sâu trong lớp băng tuyết. Đã có "nắng ấm" đến bên anh, nhưng sao nắng không thể làm tan băng đi. Hay anh vẫn chưa gặp cái gọi là "định mệnh"? Đôi mắt anh lặng nhìn lên bầu trời cô đơn.
     
      Bỗng Thiên Yết có cảm giác khác lạ, như có người theo dõi mình. Anh bước đi nhanh hơn đến trạm xe buýt, nhanh hơn nữa... Đúng rồi, dù tiếng mưa to nhưng anh vẫn cảm thấy có tiếng nước tung tóe, có tiếng chân ai đang chạy, lớn dần, lớn dần...
 
      Một chiếc ô tô chạy xẹt qua, nghe tiếng nước văng ào ào lẫn tiếng mưa sau lưng Yết. Lại một cảm xúc kì lạ dâng lên. Anh đi chậm lại, và suýt dừng hẳn.
      Ai đang bám theo Thiên Yết vậy?
ooooooo
 
      Trước đó một tiếng... Trời quyện mây, nghe có hơi đất.
      "Cướp! Cướp!" Một cô gái hét lên.
      Song Ngư đang đi photo đề thì gặp tên cướp. Anh vụt rượt theo. Những người gần đó cũng hô hào bắt tên cướp. Nhưng tên xảo quyệt ấy đã kịp leo lên xe và cùng đồng bọn rồ xe chạy.
      CỐP!!!! Tên lái xe ngã vật xuống đất. CỐP!!!! Tên cướp bị trúng gạch vào vai, lăn quay.
      Quần chúng bắt cướp ngớ người ra, đồng loạt quay về hướng nguồn của hai cục gạch thần thánh ấy. Là một cô gái tóc nâu, dáng nhỏ nhắn, tay mang một giỏ to đựng thức ăn, đang có vẻ rất hoảng hốt. Người ta trả lại chiếc túi bị cướp, giải hai tên cướp lên đồn cảnh sát, số còn lại vây lấy cô, lên tiếng cảm phục.
 
      - Tôi lỡ làm anh kia bất tỉnh rồi. - Cô ấy mếu máo.
      - Chỉ là cướp thôi mà, tên đó chỉ bị thương nhẹ , chắc hắn bị bất ngờ nên ngất. - Song Ngư trấn an. Anh rất ấn tượng: trông cô dịu dàng, yếu ớt, thế mà lại mạnh mẽ đến mức quăng hai cục gạch trúng cả hai như vậy!
 
      Cơn mưa chợt đổ xuống. Rào... rào... rào....
      Tạm hoãn cuộc quây quần, người ta bảo nhau tránh mưa. Song Ngư và cô gái chạy vào mái hiên của ngôi nhà gần đó.
 
      "Đôi mắt em buồn tựa bầu trời ngày mưa.." Ngư lặng lẽ nhìn cô.
      Cô gái quay lại. Bốn mắt nhìn nhau lưu luyến. Cô e thẹn, tinh khiết như bông sen hồng. Anh đưa đôi mắt lãng tử nhìn cô. Dần tiến sát đến gương mặt cô, Ngư nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấm của cô gái. Cô hơi bối rối, nhưng sau đó dịu dàng ngả vào lòng anh....
 
      - Anh gì ơi, anh! - Cô gái níu lấy tay áo Song Ngư khi anh đang mơ màng đến suýt té!
      Hóa ra đang ảo tưởng! Ngư giật mình. Cô gái khúc khích cười vì thấy anh chàng trông thật ngốc nghếch đáng yêu.
      Ngư Ngư tự trách mình thật thiếu đứng đắn. Anh cười trừ với cô gái. Lại chỉ có tiếng mưa rơi. 5 phút trôi qua trong lặng lẽ, con người thật biết cách chịu đựng cái nhàm chán.
 
      Cái bụng của chàng sinh viên bắt đầu biểu tình mãnh liệt. Ọc ọcccc.... Nó kêu réo mạnh hơn. "Nhỡ đâu cô bé bên cạnh nghe thấy thì mất mặt đờn ông"- Ngư méo mặt.
      - Mưa lâu quá ta! Kiểu này về sao đây? - Cô gái thở dài, đung đưa cái giỏ.
      - Chắc nhà em gần đây nhỉ?
      Môt khoảng lắng...
      -Dạ vâng. Nhà anh cũng gần đây ạ?
      - À không, anh ở kí túc xá.. - Ngư thật thà.
      - Chắc chỗ trường Zodi anh nhỉ? - Cô cười thân thiện.
      - Đúng rồi. - Ngư cảm thấy bớt căng thẳng và bắt đầu cởi mở hơn.
 
      Trò chuyện một hồi, Ngư biết được rằng cô là Cự Giải, thật là thích thú khi hai con người xa lạ được hiểu nhau hơn.
 
      Chiếc giỏ của Giải có vẻ nặng trĩu đi. Ngư hiểu cô không có áo mưa. Anh bỗng muốn giúp cô về nhà. Con người nghĩa hiệp mà.
 
      - Cu cậu kia!! Có lấy xe về không đó?- Đích thị là tiếng ông chủ tiệm photo NGAY BÊN CẠNH! Ông chủ quen mặt anh quá rồi.
      Ngư sực nhớ đến đống tài liệu chưa lấy và cái xe đạp. Ngay bên cạnh tiệm đang photo mà không nhận ra. Tại sao? Tại sao? (t/g: tại có gái đẹp :)) )  
      - Nhà em ở đâu, anh có thể chở về giúp. Dù gì cũng gần đây... - Ngư mở lời với Cự Giải. Anh chắc mẩm là người ta từ chối liền. Ai mới quen nhau mà tin tưởng nhau nhanh được.
      - Sợ phiền thôi ạ- Giải nhi cười.
      - Vậy đi qua bên tiệm photo này nè, rồi đi nhé. - Song Ngư nói, giọng chắc chắn, thẳng thắn.
 
      Hai bạn trẻ, từ những người xa lạ đã thành hai người bạn, tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau giữa đời thường.
 
      Ngư chở Giải về...
 
      Trước mặt Ngư và Giải là quán Mỹ Ngư Nguyện. Cự Giải là con của ông chủ quán Mỹ Ngư Nguyện!
      Ba Cự Giải chạy ra, trông thấy con gái yêu thì mừng quá, lại thấy cậu con trai đã chở cô về. Ông vỗ bộp bộp vào vai Song Ngư:
      - Chắc cháu là bạn Cự Giải nhà ta nhỉ? Lần đầu tiên à nha! Đẹp trai đấy chớ. Haha!! Vào đây vào đây, bác đãi một bữa - Người đàn ông chất phác, tốt bụng.
      Cự Giải và Song Ngư cảm nhận được mùi nguy hiểm đâu đây...
      À quên...
      Ngư chưa biết rằng, Cự Giải đã nghe tiếng réo của bụng anh... :v Cô cũng muốn giúp anh trong khả năng của mình...
 

Còn tiếp...


Được sửa bởi Ngưu Nông dân ngày Mon Aug 03, 2015 8:33 pm; sửa lần 1.
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Cuộc sống bất tận (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 3)   Cuộc sống bất tận (Chap 3) Icon_minitimeSun Aug 02, 2015 10:58 pm

Khá ổn ^3^
Sai chính tả (đọc tối nên chỉ tìm được có 1 lỗi) "con nít" ko phải "con ít"
Còn cái này là theo mình thôi nhé! Thay vì dùng "cặp táp" thì đổi thành "cặp" nghe sẽ hay hơn.
Hóng chap 4~ mau ra nha!
 
Ngưu Nông dân
Học sinh chưa nhận lớp
Ngưu Nông dân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 11/05/1999
Join date : 23/05/2015
Cuộc sống bất tận (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 3)   Cuộc sống bất tận (Chap 3) Icon_minitimeMon Aug 03, 2015 8:31 pm

Thiên Yết đi làm rồi nên dùng loại cặp đen có quai xách ấy, hình như là cặp táp ' 3' 
Lỗi chính tả mình sửa đây :)
Thật tốt khi có bạn đọc nhận xét và ủng hộ mình ^_^ Cảm ơn!!
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Cuộc sống bất tận (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 3)   Cuộc sống bất tận (Chap 3) Icon_minitimeTue Aug 04, 2015 12:31 pm

Sẽ hay hơn nếu dùng từ "cặp" thay từ "cặp táp"
 
Sponsored content
Cuộc sống bất tận (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống bất tận (Chap 3)   Cuộc sống bất tận (Chap 3) Icon_minitime

 
 

Cuộc sống bất tận (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cuộc sống bất tận (Chap 1)
» Cuộc sống bất tận (Chap 2)
» Cuộc sống
» Cuộc sống bất tận
» Góc nhìn cuộc sống
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cuộc sống bất tận-