Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19) Icon_minitimeWed Sep 16, 2015 1:20 am

Bảo Bình một thân sải bước dọc trên con đường rải đầy xác người gây nên mùi ẩm mốc khó ngửi. Trên người của ai nấy đều bị bao phủ biết bao nhiêu những vết nốt sần màu đen đã bị chảy mủ tạo thành nguyên vũng. Thi thoảng ta có thể thấy những con côn trùng ký sinh trên đó khiến thân thể những nạn nhân trông còn gớm ghiếc hơn khi bị chúng ăn dần ăn mòn tận cả xương lẫn sọ.
.
Bầu trời sắc tím, không một mống cây cỏ có thể mọc nổi. Bầy quạ và kền kền kêu la tha lương… Đây có thể xem là một địa ngục đáng sợ nhất của Trần gian. Thế nhưng, đây không phải lần đầu Bảo Bình đi ngang qua nơi đây. Nên cô vẫn điềm nhiên vừa sải bước vừa ngân những câu hát lên, càng khiến cho bức tranh trở nên ảm đạm hơn nữa.
.
Cuối con đường, Bảo Bình cũng đã đến nơi. “Thực thể sống” – tổ tiên của cô đã ngủ vùi trong đây cũng đã hơn 200 năm rồi. Họ đã giao nhiệm vụ cho một cá thể còn khỏe mạnh duy nhất để giúp họ sống dậy – đó chính là cô.
.
Vì vẫn còn chưa thức tỉnh, nên “thực thể sống” ấy hiện vẫn còn ở trong những thạch dinh dưỡng lẻ tẻ do chính cô ghép vào nội tạng những nạn nhân nằm còng queo xung quanh, đồng nghĩa “họ” sẽ ký sinh trong cơ thể nạn nhân ấy. Khi thấy cô quay trở lại, những xác chết bỗng đứng bật dậy như những thây ma. Những thây ma này không bước đi, mà lại lơ lửng ?? Chúng tập hợp lại thành một chỗ về phía một hệ thống cỗ máy khổng lồ đã bị bỏ hoang. Phải, cỗ máy ấy chính là “Thực thể sống”.
.
_ Ngươi còn có mặt mũi để quay về đây cơ à ??? – Tiếng nói rè rè bị bóp méo đi như 1 tập thể con người đồng thanh với nhau, xuất phát từ cỗ máy đó.
.
_ Hãy bình tĩnh, tôi có mang đầy đủ tất cả những gì các Ngài yêu cầu đây.
.
Bảo Bình lấy ra 2 chiếc lọ cực lớn. Một lọ chứa mô cơ được lấy từ bắp thịt cánh tay của Kim Ngưu. Còn một lọ chứa chất lỏng đặc sệt, vốn dĩ có chứa vô số tế bào não của Thiên Yết.
.
2 chiếc lọ ấy được cô đồng thời đổ vào trong chiếc ống được nối vào sâu trong “ Thực thể sống “.
.
_ Ha !!! Bọn ta không ngờ ngươi quả cũng có gan đấy !!!! Nhưng ngươi còn thiếu 1 nguyên liệu cuối cùng, đó là mắt của bọn chúng.
.
_ Hỡi các tổ tiên, tôi xin đề nghị… - Bảo Bình thở dốc, đổ mồ hôi mà hồi hộp đáp – Hãy để cho nhóm Hoàng Đạo được yên.
.
_ Ha !!! Bọn ta còn chưa xử ngươi tội danh dám cả gan kết hôn và sinh con cho con người !!!! Lại còn tiếp xúc với bọn virus khác, đặc biệt là HBV !!! Bọn ta chỉ yêu cầu ngươi gia nhập với bọn chúng để dễ bề hành động theo kế hoạch !!! Cả 2 phe bọn chúng là kẻ thù của chúng ta !!!
.
_ Hỡi tổ tiên, nhưng tôi vô cùng yêu quý họ !! – Tức nước vỡ bờ, Bảo Bình phản bác lại – Về bản chất, Bảo Bình tôi vừa là trực khuẩn, vừa là con người. Nên tôi hoàn toàn có nhân quyền !!!
.
_ Bảo Bình !!! Giờ không nói nhiều, nếu ngươi quyết 1 mực như thế thì hãy mau nộp con mắt của ngươi ra đi !!!
.
Bảo Bình sợ hãi mà lặng người đi. Bao nhiêu câu cô định cãi lại bỗng dưng văng trở lại vào cổ họng. Rốt cuộc, cô hít sâu 1 hơi đế lấy bình tĩnh.
.
_ Hỡi tổ tiên, nhưng tôi có thể được biết, lý do vì sao các Ngài lại có ý định thống trị thế giới, dù cho biết nó có thể sẽ gây diệt vong cho cả con người lẫn vi sinh vật khác ? Nếu các Ngài không trả lời tôi sẽ không thể đưa cho các Ngài được. Với tôi, 1 mạng người hy sinh là quá đủ rồi…
.
Tâm trí của Bảo Bình liền xuất hiện khung cảnh 2 mẹ con Cự Giải và Thiên Giải khóc ròng bên Thiên Yết – trụ cột duy nhất của gia đình đã bị chính tay cô sát hại để lấy được tế bào não. Rồi còn cả Ma Kết, người mà cô đã yêu. Người ấy đã phải chết bởi âm mưu phá động cơ máy bay của “ Thực thể sống “, khiến cô đã suýt chết, khiến con trai của cô phải chịu tật nguyền phỏng nặng suốt đời. Nghĩ đến đấy, hàng nước mắt của cô bất ngờ lăn xuống. Cô nghĩ chắc chắn đâu, tất cả mọi người ở đây đều không muốn thảm họa do tổ tiên của cô gây ra.
.
Và còn có một người bạn ngoại quốc bí ẩn mà cô đã cùng Ma Kết từng cùng nghiên cứu Nhân hóa Vi sinh vật tại Đại học Y khoa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đó biết cô đã lợi dụng công trình của cô ấy để làm điều xấu ?
.
Bàn tay của Bảo Bình siết lại thành nắm đấm. Đúng là vậy !!! Thật sai lầm !!! Cô tự nhủ vậy là từ trước đến giờ suốt cuộc đời của mình đã làm chuyện quái gì thế này ???
.
_ Hỡi tổ tiên !!! TÔI XIN CẮT ĐỨT QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀI !!!!!!!!!!!!
.
Là thế !! Đây chính là lời nói mà cô đã muốn thốt ra từ lâu !!
.
Cỗ máy «  Thực thể sống » bỗng rùng lên trước mắt cô. Tiếng thét, tiếng kêu gào đồng loạt vang lên ở trong đó nghe như âm thanh của những con người bị tra tấn thời xa xưa. Và rồi, những chiếc ống vòi chợt cử động, vung lên cao lên đến cả 20 mét. Bảo Bình nghĩ đâu mình có thể sẽ bị mất đầu nếu vô tình bị chúng phang ngang qua.
.
Cũng may, Bão Bình đã có tốc độ là phần hỗ trợ tất yếu, nên sẽ đành chạy trốn tạm vậy.
.
RẦM !!! KENG !!!!
.
_ Ke ke ke !!!! Còn chậm lắm !!!
.
Tiếng kim loại va vào nhau liên hồi nhưng dường như chúng không hề trở thành vấn đề đối với Bảo Bình. Sang phải sang trái cúi người xuống và nhảy lên cao, cô đều trông rất thành thạo như những bậc sát thủ chuyên nghiệp. Sẵn có con dao găm giắt bên thắt lưng, chiếc tà áo choàng của Bảo Bình bung ra che mất tầm nhìn kẻ thù. Chẳng máy chốc, những vũ khí của bọn đối phương đã bị Bảo Bình thanh lý thành sắt vụn ve chai toàn bộ…
.
Thế nhưng…
.
BỤP !!!
.
_ Gyyyyaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mắt… mắt của tôi !!!!!!!!!!!
.
Bảo Bình không hề hay biết, bọn chúng cố tình giấu đi 1 ống sắt cuối cùng. Đợi đến khi có sơ hở trong lúc cô đang thanh lý những đám còn lại thì bất ngờ xiên ngang qua đầu cô, đâm xuyên qua nhãn cầu rồi nhanh chóng rút giựt nó ra, bỏ lại thân thể Bảo Bình đang nằm quằn quại đau đớn giữa vũng máu và dịch não tràn ra ở 2 bên.
.
_ Cuối cùng sau 200 năm, chúng ta có thể sống dậy lại được…
.
Những thây ma còn lại bị kéo tụ về phía cỗ máy, xé tan ra thành trăm mảnh và đắp dần dà lên thành một hình nhân màu đỏ sẫm làm bằng thịt người.
.
Trong cơn choáng váng, Bảo Bình nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng mà không khỏi chấn động.
_ Vì sao mình lại là con cháu của 1 tập hợp những vi sinh vật dã man như thế… Không xong rồi, mình phải nhanh chóng báo lại tin xấu cho nhóm Hoàng Đạo trước khi…
.
PHẬP !!!!!!!!!!!!
.
Một cảm giác nhói đau cực độ khiến Bảo Bình phải ho sặc của một ngụm máu. Khi cô nhìn xuống, chiếc ống sắt nhọn ấy đã đâm xuyên qua ngực cô từ khi nào. Máu từ đó nhỏ xuống thành giọt thành 1 vũng đỏ tươi. Nhưng cô dường như không còn nhận thấy được chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt mình được nữa.
.
Ống sát ấy vẫn còn ghim lên ngực của Bảo Bình bỗng lôi cô đi về phía chúng. Để rồi từ đó, cả cơ thể cô cũng bị hấp thụ.
.
_ Chờ đã nào Bảo Bảo, những giác quan con người của ngươi cũng có ích với chúng tôi đấy. Ngươi sẽ đóng vai trò làm đường kết nối thế giới ngoài để chúng ta xử lý thông tin !!!
.
Bảo Bình biết, vậy có khi đâu cuộc đời mình sẽ đi vào hồi kết từ đây ?
.
*****************
.
Căn biệt thự của nhóm Virus – Căn cứ của nhóm bác sĩ Hoàng Đạo. Lúc này, 12 nhân vật của chúng ta đang còn họp bàn.
.
_  Xử Nữ - HBV: Thực thể sống có thể ở bất kỳ nơi đâu trong phạm vi quả đất này !! Theo như thông tin của 1 vi sinh vật đã báo lại cho ta từ xa, nó đã sống lại !!
.
_ CÁI GÌ ???? Sao mọi chuyện có thể nhanh như vậy được ????
.
_ Nhân Mã – SARS: Bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian đâu. Hãy thông báo tin này đến cho toàn thế giới, càng nhanh càng tốt để chuẩn bị vacxin phòng bệnh và có biện pháp tránh bệnh an toàn !!
.
_ Thiên Bình: Chúng ta có thể gửi bằng cách nào ? Trong khi chưa chắc họ đã tin vào chúng ta.
.
_ Tả Song – Phage: Nếu họ dám không tin vào Chúa tể của ta là cứ biết hậu quả sẽ như thế nào. Cứ để mặc cho chúng nếm mùi được nếu “cái chết đen” mà đến lại gần thì biết thế nào là “Thực thể sống” là gì.
.
_ Hữu Song – Phage: Anh hai, như thế không được ! Chúng ta chưa thử thì làm sao mà biết được.
.
_ Sư Tử - HIV: Trời ạ !!! Nóng máu rồi đó !!! Nói chung, giờ mọi người cho tui hỏi, ta nên phòng hay công trước ???
.
_ Ma Kết *giơ tay, mắt hướng về phía Xử Nữ* : Bà bà, Người nghĩ sao nếu ta chia thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ tấn công, 1 nhóm sẽ phòng thủ.
.
_ Xử Nữ - HBV: Không lường trước được Kết Kết ạ. Chúng ta chắc sẽ theo hướng phòng thủ trước rồi sẽ chuẩn bị phản công sau. Nhưng ta e chiến thuật này sẽ mất rất nhiều thời gian.
.
_ Bạch Dương *đập bàn thét lớn* : AAa !!! Tôi có ý này !!!... Ủa tự dưng quên mất tiêu rồi…
.
_ Thiên Bình *cốp đầu Dương*: Cô đúng là chỉ khiến cho người cụt hết cả hứng !!!
.
_ Bạch Dương: Đau… Nhưng tôi cũng muốn xen vào chung với mọi người kia mà…
.
_ Thiên Bình: Vậy đợi đến khi nghĩ ra rồi thì hãy nói tiếp đấy. Cô có nhìn thấy nãy giờ 2 mẹ con Cự Giải với Kim Ngưu và Ngư Ngư nãy giờ ngồi im nghe chúng ta nói không ???
.
_ Nhân Mã – SARS *gõ máy tính*: Lại có thêm 1 báo cáo từ vi sinh vật phe ta. “Thực thể sống” là 1 cỗ máy bằng thịt người khổng lồ, cao 20m, nặng 34 tấn, do Bảo Bình làm lõi bên trong. Chúng gom lại từ xác chết của những nạn nhân bị chúng giết hại từ nhiều năm trước. Thậm chí kể cả lần tai nạn máy bay lần trước cũng không ngoại lệ.
.
_ Bạch Dương *mặt trắng bệch* : Ôi trời…. Vậy có khác gì… Xác của Ma Kết cũng đã bị…
.
Không khí nặng nề bao trùm lấy toàn hội họp…
.
_ Sư Tử - HIV: Đúng là thanh tẩy được mấy bọn này không hề chuyện dễ đâu. Rốt cuộc, chuyện chia nhóm là hoàn toàn không thể. Chúng ta phải…
.
_ Xử Nữ - HBV: Đúng vậy ! Trước tiên, hãy yêu cầu nhân loại hãy sơ tán xuống lòng đất !!!!
.
*********************
.
Theo sự chỉ dẫn của Thiên Bình – Thế giới thực và Xử Nữ - Thế giới vi sinh, thông tin về “ Thực thể sống “ cuối cùng cũng đã lan truyền đến tai từ người này sang người khác, từ vi sinh vật này sang vi sinh vật khác chỉ trong vài tuần. Thậm chí Thiên Bình đã cùng Cự Giải cũng đã viết không biết bao nhiêu những bức message thông báo về mức nguy hiểm của kẻ thù trước mắt đến cho những Chính quyền lãnh đạo của các quốc gia trên toàn thế giới.
.
_ Vất vả không, Giải Giải ?
.
_ Ừ không sao, miễn là tớ có thể giúp ích được cho mọi người là tớ vui rồi.
.
_ Giải Giải, đừng buồn vì chuyện của Yết nữa nha. Tớ nghĩ đâu, Yết Yết cũng đang hưởng ứng theo hành động của cả 2 phe chúng ta.
.
Lúc này Thiên Bình ngỡ người ra, Cự Giải bỗng dưng gục xuống bàn làm việc mà bật khóc. Thế nhưng, trong suy nghĩ của Cự Giải không giống như những gì Thiên Bình nghĩ, bởi vì…
.
_ Yết Yết, em sẽ cố hết sức vì anh và cả Thiên Giải !!!
.
*****************
.
Nhóm virus song sinh Tả - Hữu Song thì chuyên trách phần di chuyển khắp thế giới vi sinh để thông báo cho toàn vi sinh vật từ mọi ngóc ngách cho đến cả những thảm cỏ rộng mênh mông. Hai người họ cùng nhau chạy bằng đôi chân có gắn hỏa tiễn của mình, vận động hết tối đa tốc độ do Chúa tế của họ cùng nhóm bác sĩ cải tiến nhưng vẫn không ăn thua.
.
Trong phút nghỉ ngơi…
_ Anh hai à, nếu anh mệt rồi thì nghỉ chút đi.
.
Tả Song nghe thấy thế hừ 1 cái, hắt 1 tiếng thở dài.
_ Đáng lý anh phải đâu này dành cho em chứ ? Em phận nữ nên anh cũng lo không biết em đuối sức chưa. Nếu em kiệt sức quá, thì anh sẽ lo hết phần của em cho.
.
_ Anh làm được không ? Trong khi tốc độ của cả 2 chúng ta cộng lại, đã thế dù đã cải tiến như thế nào nhưng cũng chỉ được tối đa 80m/giây. Chúng ta phải làm cùng nhau chứ anh…
.
Bỗng, bên chiếc tai nghe của Tả - Hữu Song vừa nhận được 1 cuộc gọi từ trụ sở căn cứ. Hóa ra, đó chính là Kim Ngưu.
.
_ Tôi vừa phái thêm Ma Kết và Song Ngư đến giúp cho hai bạn đấy !! Đồng thời, tôi còn có nhờ họ gửi thêm cho hai bạn thiết bị phóng điện từ nhỏ nhất thế giới cùng 2 bộ tên lửa được nâng cấp đời mới nhất, đi được 1000km/h, xem như là phá luôn kỷ lục tốc độ ánh sáng rồi đấy !! 4 người như thế chắc chắn thông điệp sẽ được lan truyền nhanh thôi.
.
_ Quá tốt !!! – Tả Hữu Song thét lên vui sướng. Cuối cùng, trước mắt họ giờ đây là 2 bóng hình nam nữ đang sử dụng đôi chân hỏa tiễn siêu tốc hướng về phía 2 người…
.
*********************
.
_ NHANH LÊN !!!! ĐỒ LỀ MỀ !!!!!! YẾU NHƯ SÊN !!!!!!!!
_ TRỜI Ạ !!!!!!!! BÀ THÍM BÌNH TĨNH !!!!!!!!
.
Nhân Mã, Sư Tử cùng Thiên Giải thì lại đang chật vật tập luyện thể lực và các kỹ năng chiến đấu ở trong các ống nghiệm. Riêng Bạch Dương thì sẽ được tập karate, đấm đá đến mòn tay dưới sự giám sát của Xử Nữ. Bản thân Xử Nữ cũng không muốn bản thân mình nhàn hạ mà lấy cho mình biết bao nhiêu những cuốn sách có ghi lại những câu lệnh kích hoạt mọi phản ứng sinh học khác nhau. Rồi cô phối trộn chúng lại, càng ngày càng tạo nên được những chuỗi phản ứng có sức công phá mạnh hơn để chiến đấu với “Thực thể sống”.
.
_ Bà thím à…. – Thân thể 3 người giờ đây mềm èo trong hệ thống tập luyện mạch máu nhân tạo – Đến khi nào em mới được nghỉ ? Đôi cánh Phiên mã ngược của em teo hết cả rồi…
_ Chúa tể, sức Thần có giới hạn… - Nhân Mã vốn dĩ nổi tiếng là thuộc hạ biết chịu đựng nhất nay cũng phải than vãn – Thần không thể tiếp tục được nữa ạ.
.
_ Vậy thì tốt… Em có thể thử tập chiến đấu nếu đôi cánh “Phiên mã ngược” của em hết năng lượng. Đến lúc chiến thật mà cũng trong tình trạng đó thì khốn. – Xử Nữ vô cảm trả lời.
.
_ DA F*CK !!!!!!!!!!!!!
.
Với Thiên Giải, sao cậu có cảm giác Xử Nữ có cái gì đó giống y chang với bố cậu – Thiên Yết…
.
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19) Icon_minitimeSat Sep 26, 2015 5:44 pm

Lâu lắm mới được thấy vie đăng bài mới
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 12)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-