Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Friendship chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Friendship chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Friendship chap 1   Friendship chap 1 Icon_minitimeMon May 13, 2013 9:15 am

Chapter I


À vâng, vào một buổi tối âm u, à lộn, một buổi sáng đập giời: mây đen đen, gió ầm ầm, bão xoáy xoáy… À không, nghĩa ngược lại đi nhé Tại một căn phòng nhỏ xinh xắn:

“Sao anh nỡ làm thế với em?”- Con bé nói, nước mắt giàn giụa.
“Thì sao, em mất chứ anh đâu mất”- Gã cười lạnh lùng, liếc qua vũng nước đỏ thẫm trên giường.
“Anh thật là độc ác”- Nó gào lên, lao tới, tùm lấy cổ áo gã - “ANH CÓ BIẾT ĐÓ LÀ THỨ ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÔNG HẢ?”
“Cùng lắm là anh đền bù”
“Nó là thứ vô giá, không thể mua bằng tiền được.”
“SAO EM LẰNG NHẰNG QUÁ VẬY, ANH TỨC ĐIÊN LÊN MỚI ĐƯỢC À. CHẲNG QUA LÀ ANH LỠ TAY, ĐÁNH ĐỔ CÓ CHÚT LỌ MÀU NƯỚC MÀU ĐỎ CỦA EM RA GIƯỜNG THÔI MÀ, LÀM GÌ MÀ NÓNG THẾ.”- Mục Dương gào lên, mặt đỏ bừng khi thấy Cự Giải cứ buộc tội do anh làm đổ hết sạch đống màu nước mà con bé mới pha chế.
“Đền em đi anh trai”- Mặt Giải Giải vẫn ướt nhoẹt
“Hừm. Muốn gì đây”- Mục Dương khoanh tay, mắt liếc liếc Cự Giải
“Đưa em đi mua sắm, không em méc ba anh bắt nạt em”- Giải Giải cười gian, mặt con bé lúc này trông thật sự rất rất là đểu cáng. Lúc nãy vẫn khóc mà giờ đã cười toe toét lên rồi, ức chế rồi Cừu ơi. Mục Dương nhìn Giải Giải mà càng tức thêm vì cái chủ nghĩa muôn đời không đổi “To đầu này mà vẫn bị em gái bắt nạt, thật là nhục nhã quá đi. Haizz…”

“To đầu này mà vẫn bị em gái bắt nạt, thật là nhục nhã quá đi. Haizz… là suy nghĩ của anh lúc này phải không, em quá hiểu anh mà.” Quay đi quay lại, Cự Giải đã đứng ở trước cửa và đi xong giày từ lúc nào. Con bé kéo tay Mục Dương, lôi anh ra ngoài phố “Đi nào anh trai, nói vĩnh biệt với cái ví tiền yêu quý của anh trước khi muộn đi Mục Dương à.” Cô nháy mắt, đôi môi nở một nụ cười đầy gian xảo rồi “SẦM!!!”, kèm theo đó là một tiếng thét động trời động đất “ĐI TỪ TỪ THÔI, MÀY KÉO KIỂU GÌ LÀM ANH ĐẬP MẶT VÀO CỬA RỒI ĐÂY NÀYYYY”.

“Mua cái này”
“Mua cái kia”
“Cái này đẹp quá, mua cho Giải đi”
“Cái này nữa nè Dương Dương”
“Cái này, cái này, cái này,..bô lô ba la”
Giải Nhi kéo Mục Dương đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua biết bao nhiêu là đồ. Vẻ mặt hiện giờ của hai anh em khác nhau một trời một vực: Giải Nhi đang kéo thằng anh nó với vẻ mặt vô cùng khoái chí, còn Mục Dương đang mang bộ mặt đau khổ khi phải vẫy tay chào tạm biệt ví tiền thân yêu chỉ vì con cua yêu tinh kia.





Hôm sau, tại trường học Zodiac…
Trên sân trường, tất cả học sinh đều đi theo từng hội từng đàn, nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, trái ngược với họ, nơi hành lang, một cô gái đang ngồi dựa lưng vào tường, tai đeo phone, tay hí hoáy tập giấy trắng trên đùi, vẻ mặt khá là bình thản, đôi lúc đôi mày khẽ chau lại, trông thật dễ thương. Nhưng rồi, vẻ mặt đó nhanh chóng biến sắc khi một bóng đen lao tới và…
- HÊ LÔ!!!
- ….
- Hế lô!!!
- ….
- Êu êu êu!!!
Cô gái quay ra, nhìn người đối diện bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Ngươi không để yên cho ta một ngày hả?”
- Chơi trò này vui quá êu nhỉ?- Nói rồi tên đó lắc lắc người, rồi nhún nhảy, quay một vòng, trông hắn ta chả khác nào đứa điên bị bệnh viện tâm thần bỏ xót lại.
- Tên ta là Xử Nữ, không phải là êu, rõ chưa con bọ cạp kia
- Nhớ rồi, nhớ rồi, tên ngươi là êu. Êu ơi là êu ơi, êu ơi là êu ơi.- Thiên Hạt tiếp tục lượn vòng quanh Xử Nữ cho đến lúc mặt nhỏ đỏ bừng lên vì ức chế con bọ cạp điên khùng này.
-
“BỐP!”
Một âm thanh “vang trời dậy đất” phát ra, Xử Nữ mặt hầm hầm bỏ đi, để lại một mình anh Thiên Hạt đơn côi nằm chỏng chơ phía bụi hoa cỏ may.

- Êu ơi, thằng nhỏ Thiên Hạt chạy đi đâu rồi?- Xử Nam chạy lại, mặt cười phởn phởn trông đến là nguy hiểm.
- À, tên trời đánh đó đang nằm chơi với mấy em cỏ may ấy, ra đó mà tìm
- Ờ, cảm ơn êu nha.- Xử Nam vội chạy đi nhưng bất ngờ Xử Nữ kéo lại cho vài cú đấm “TÊN TA LÀ XỬ NỮ, XỬ NỮ HIỂU CHƯA? TA LÀ XỬ NỮ, CÓ PHẢI CHÓ ĐÂUI MÀ CỨ KÊU TA LÀ ÊUUU! TA NGHE LẠI LẦN NỮA LÀ HAI ĐỨA MI KHÔNG XONG VỚI TA ĐÂU, RÕ CHƯAAAA?”

Mặt Xử Nam lúc này tái mét, xanh ngắt như tàu lá chuối do bị cả cái loa phát thanh dí vào tai, đà này chắc thằng bé thủng màng nhĩ rồi. Và lần thứ hai, Xử Nữ tiếp tục hầm hầm bỏ đi, nhưng lần này dữ dội hơn lần trước rất rất nhiều. Vâng, mười lăm phút đầu giờ học của lớp H Zodiac đã diễn ra như vậy đấy ạ, rất thê thảm cho hai bạn Xử Nam và Thiên Hạt.

Anyway, chúng ta sẽ cùng mở đầu tiết học bằng bộ dạng nhếch nhách, thê thảm tột độ của anh Thiên Hạt nhà ta. Vâng, người thì gắn đầy những hạt “kim cương” nhọn hoắt, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, tóm lại, bây giờ con bọ cạp trông rất giống một chàng “công tử” mới từ hố ga trèo lên. Rất may cho hai chàng này là thầy chưa vào, nhưng cũng rất khổ cho hai chàng là bị các nàng xúm vào xin “hỏi thăm tình hình”.
- Lão vừa từ cống nào bò lên vậy- Song Ngư cười nham nhở
- Con trai mẹ hôm nay đệp rai ghê ta ~ - Cự Giải bước ra, vừa đứng vừa cười ngặt nghẽo như con dở

Sư Tử được đà, chạy tới, đeo găng tay rồi đập mạnh vào lưng Thiên Hạt làm mấy cái gai nó đâm vào áo Thiên Hạt rồi nở một điệu cười đầy gian xảo “Hôm nay khỏe không chú”. Thiên Hạt rú lên, rút đôi giày đập thẳng vào lưng Sư Tử làm lưng nó in một giày đen sì. Và cuộc chiến tranh bắt đầu nổ ra, thằng Cạp nhổ cái đống gai ở trên người nó ra và ném vào người thằng Sư. Còn thằng Sư cũng không kém, cứ liên tục bắn giấy vào người thằng Cạp. Trận chiến đấu diễn ra tròng 5 phút 5 giây thì thầy giáo uy nghi bước vào lớp. Thầy khẽ liếc quanh lớp một vòng rồi dừng lại ở chỗ hai em học sinh có hình dạng khác thường của lớp (giống kiểu biến thể). Bước chân nặng nề tiến tới, cánh tay cơ bắp vươn ra, túm lấy hai cái tai của hai tên “người ngoài hành tinh” rồi kéo lên phía bục giảng.
- Các em, xin liệt nhiệt hoan nghênh chúc mừng lớp H chúng ta mới phát hiện được hai cá thể mới xuất hiện: người nhím và người giấy.

Trong khi mặt hai tên kia đang thộn ra thì cả thầy giáo và lớp đều ngồi cười sặc sụa. Lúc này, thằng Sư mới để ý là trong trong lúc nó không để ý, mấy tên kia đã gắn lên lưng nó một đống giấy tờ, từ “Tôi là thằng điên”…bô lô ba la…đến “Hihihi, anh là con gái, có ai lấy anh làm vợ hem?”, rồi cả "tôi bị biến thái" nữa chớ. Sư Tử gỡ vài tờ giấy xuống và đọc, mặt đỏ bừng như mới uống rượu, đầu bốc khói như tàu hỏa. Thằng Cạp thì cứ đứng sau lưng thằng Sư rồi ôm bụng cười.
Cũng may hôm nay thầy dễ tính, không chắc hai thằng giờ này đã được thầy “mời đi nghe nhạc” rồi.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Friendship chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 1   Friendship chap 1 Icon_minitimeMon May 13, 2013 10:03 am

TEM !!!!!!!!
Truyện hay =)) Rất lừa tềnh
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Friendship chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 1   Friendship chap 1 Icon_minitimeMon May 13, 2013 11:25 am

Thanhs babe :3
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Friendship chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 1   Friendship chap 1 Icon_minitimeMon May 13, 2013 11:30 am

Hé hé !!!
May là ta đọc rồi. Không thì lại đau tim mất
Nàng đểu quá
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Friendship chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 1   Friendship chap 1 Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 9:03 am

=))))
 
Sponsored content
Friendship chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 1   Friendship chap 1 Icon_minitime

 
 

Friendship chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Friendship chap 2
» true about love and friendship chap 2
» true about love and friendship chap 4
» true about love and friendship chap 3
» Friendship (giới thiệu)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Friendship-