Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 True love chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeSat May 18, 2013 11:50 am

Sáng hôm sau …
- cô em gái của cậu có vẻ khá xinh đấy
Câu nói của Nhân Mã làm Bạch Dương suýt phun ngụm sữa đang ở trong miệng. Anh nhìn Nhân Mã đang ngồi ăn trước mặt, ngạc nhiên. Tên NGựa này từ trước giờ không ham chải chuốt, ăn mặc thì lôi thôi bừa bộn đến phát ngán. Vậy mà hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề, lại còn xịt dầu thơm nữa.
- tớ đi học trước đây – Nhân Mã đứng dậy sau khi giải quyết xong bữa sáng
- còn sớm chán – Sư Tử vừa soi gương vừa chỉnh lại mái tóc. Hắn muốn mình phải trông thật đẹp trong ngày đầu tiên đi học.
- thành ngữ có câu : “ chim dậy sớm mới bắt được sâu” – Nhân Mã nói vọgn lại
- tên nhóc đó – Thiên Yết lắc đầu ngao ngán- chắc chắn là có ý đồ gì rồi
+++++++++++++
Zodiac school
Khi các sao nữ vừa đặt chân đến trường thì tiếng chuông vào lớp vừa reo vang. Các nàng hối hả tìm lớp học…
- lớp A12 đây rồi – Bảo Bình thở dốc
- đã bảo là đi dãy A rồi, chỉ tại nghe lời “ bác học điên” – Xử Nữ chép miệng.
- trễ rồi, vào thôi – Kim Ngưu nói
Các sao nữ vừa bước vào lớp thì thấy 6 gương mặt thân quen khác cũng đã có mặt ở đó
- các cô … cô
- các anh… anh
Thì ra các sao nữ học chung lớp với các sao nam. Đúng là một sự bất ngờ
+++++++++++++
Thầy giáo bước vào
Đập vào mắt thầy đầu tiên chính là cảnh tượng
- đồ công tử bột nhão – Kim Ngưu gân cổ cãi, nhìn chằm chặp vào Sư Tử với ánh mắt như “ ăn tươi nuốt sống”
- nè, con nhỏ tham ăn, dám đối xử với bổn thiếu gia thế hảaaaaa
- cô nàng xinh đẹp, cho tớ số điện thoại đi – chàng Song Tử đào hoa đang ve vãn nàng Cá xinh đẹp, làm ánh mắt Song Ngư lóe lên những tia giận dữ
- em gái Bạch Dương, em gái Bạch Dương – Nhân mã nãy giờ ngồi lải nhải bên tai Xử Nữ làm cô nàng khó chịu vô cùng, lại còn thêm cái mùi nước hoa nồng nặc của anh làm lỗ mũi cô như muốn nổ banh ra (ai biểu xức quá nồng)
- Bạch Dương à, anh làm ơn lôi cái con ngựa điên này xa em ra 10m điiii !
- Các em có thể ngồi yên không
Cả lớp quay lại thì thấy thầy đã đứng đó tự khi nào. Thế là cả lớp ai về chỗ nấy.
+++++++++++++++++
Bảo Bình’s memory…
- anh ơi, dắt em đi chơi đi !
Cô bé với mái tóc thắt bím, khuôn mặt bầu bĩnh, tinh nghịch kéo tay cậu con trai cùng tuổi. Trông cô bé thật đáng yêu với chiếc áo đầm màu vàng năng động. Tất cả các đường nét trên khuôn mặt tuy không hoàn hảo, nhưng khi phối hợp với nhau lại trở nên duyên dáng lạ thường.
Đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé nắm chặt tay của một cậu con trai cũng xinh đẹp không kém. Hai đứa trẻ cười rất vui. Chúng bước đi làm góc phố yên lặng bỗng trở nên sôi nỏi lạ thường.
- bảo bình, cẩn thận !
Cô bé tinh nghịch đang tung tăng thì bị một lực đẩy xô vào một góc đường. Cô còn đang ngơ ngác thì thấy một chiếc xe lao với một tốc độ khủng khiếp lao nhanh về phía cậu con trai
Một dòng máu đỏ từ từ chảy ra…
++++++++++++++++++++
- bảo bình, bảo bình
Tiếng thầy giáo gọi làm cho Bảo Bình trở về với hiện tại.
- ơ dạ… có chuyện gì vậy thầy – cô ấp úng
Thầy giáo có vẻ khó chịu, ông chỉ tay về phía cậu con trai mang kính cận
- em ngồi chung với bạn Ma Kết nhé
- dạ….
Sơ đồ lớp được sắp xếp khá là “ nan giải”
Kim Ngưu – Sư Tử
---- Ngưu’s thought ---
- trời ạ, oan gia tương phùng, số mình khổ tới nơi, ngồi kế con mèo điên này
---- Sư ‘s thought----
- con nhỏ ham ăn này tên Kim Ngưu á, cái tên ứng với bản chất ghê
Song NGư – Song Tử
---- NGư’s thought----
- cái tên này sao mà nhiều chuyện thế, k biết ta có người yêu r sao. Mặt dày thế
-----Song ‘s thoght----
- lần đầu tiên có đứa con gái dám k để ý đến ta đó. Ta phải tăng cường độ cưa cẩm, nhất định phải làm cho con nhỏ này thích ta
Bạch Dương – Thiên Bình
---- Bạch ‘s thought---
- sao im thin thít thế, nhìn vô cái gương hoài zậy, mặt ta k đẹp bằng cái gương hảaaaaaa
----Bình ‘s thought-----
- what the hell, tên này sao nhìn mình hoài vậy, chắc mặt mình dính cái j, mà soi gương nãy giờ có thấy j đâu
Xử Nữ - Nhân Mã
---- Xử’s thought----
- con Ngựa điên, lắm mồm lại xức nước hoa cái mùi mình dị ứng nữa. Ôi, lỗ mũi đỏ lên rồi, nghẹt mũi chết được
---- Mã ‘s thought----
- ngồi kế ta chắc “ em gái Bạch Dương” thích lắm, ngại quá nên đỏ mũi rồi. 100% là kết ta rồi. hahahaha
Thiên Yết – Cự Giải
---- Yết’s thought----
- sao cứ hắt xì hoài vậy, sao mà lùn vậy, mắt sao mà ngơ ngác vậy, sao cứ chồm lên nói chuyện hoài vậy
---- Giải’s thought----
- eo, lạnh quá. Sao hắn nhìn mình ghê vậy. K sao, phải nói chuyện với Xử Nữ để hắn k dám ăn hiếp mình
Tiết học diễn ra khá căng thẳng …
“ con nhỏ này, nhìn thấy quen quen. Mình từng gặp nó ở đâu rồi nhỉ “
++++++++++++++++++
Giờ nghỉ trưa
Vì các bạn sao ta học 2 buổi nên được nghỉ trưa ngay tại trường để chuẩn bị cho tiết buổi chiều
- oa, đúng là Cự Giải nấu ngon số dzách – Kim Ngưu bỏ thức ăn, miệng khen nức nở
- cậu ăn vừa thôi Kim Ngưu, ta còn học chiều nữa – Thiên Bình vừa son môi vừa nói
- cậu k thể rời thỏi son được à, ta đi học chứ đâu phải đi lưu diễn đâu – Song Ngư ngây thơ nhìn Thiên Bình
- hi hi, làm đẹp là niềm vui của cậu ấy mà – Xử Nữ nói
- Bảo Bình, cậu ăn đi chứ
Câu nói của Cự Giải làm các bạn sao khác cũng phải quay sang nhìn Bảo Bình. Nãy giờ hộp cơm của cô chưa vơi được muỗng nào.
- cậu k ăn để tớ ăn cho – Kim Ngưu hồn nhiên nói
- Kim Ngưu … - cả 4 bạn sao khác nhìn Kim Ngưu với ánh măt hình viên đạn làm cô nàng suýt mắc nghẹn
- Cậu sao vậy – Thiên Bình hỏi
- À, tớ tớ k đói. Các cậu ăn đi. Tớ phải tìm một nơi yên tĩnh
Nói rồi cô vụt chạy đi, để lại 5 bạn sao khác ngơ ngác nhìn nhau
Bảo Bình - cô nàng vui vẻ nhất nhóm sao bỗng dưng thay đổi như thế.
Chẳng lẽ, quá khứ đang dần mở ra…
- các cậu có nghĩ như tớ - câu nói của Xử Nữ phá tan bầu không khí im lặng của khu vườn sau trường
- đúng vậy, Ma Kết, ngay từ đầu mình đã thấy hắn quen quen, nhưng hình như hắn k nhận ra Bảo Bình – Song Ngư nói
- Bảo Bình, tội nghiệp cậu ấy quá – Cự Giải thút thít
++++++++++++
Có những lúc em đã cố quên

Giấu nước mắt sâu trong trái tim

Phút chốc bỗng cô đơn

Hạt mưa rơi ướt đôi mi.

Ướt đôi vai gầy.
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeSat May 18, 2013 1:04 pm

Tem
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeSat May 18, 2013 1:04 pm

Hay a~ :3
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeSat May 18, 2013 2:09 pm

hay
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeSat May 18, 2013 3:58 pm

Hóng chập mới
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeTue May 21, 2013 10:40 am

- có liên quan gì đến cái bánh tôi đang anh

Ăn chứ không phải anh!

Chap 2 đó..

Nàng nhớ viết hoa đầu dòng và tên nhân vật.

Thân.

 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitimeWed May 22, 2013 9:33 pm

sẽ try ^^
 
Sponsored content
True love chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 3   True love chap 3 Icon_minitime

 
 

True love chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» True love chap 6a
» True love chap 5
» True love chap 4
» True love chap 7b
» True love chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: True love-