Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Mưa nước mắt-Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitimeMon May 20, 2013 12:51 am

Sr để m.n đợi lâu ạg~
____________________________________chap 2___________________________________________
Im phăng phắc...
Ông hiệu trưởng đưa cho cả bọn hai tấm bản đồ trường để mò lớp cho nó dễ vì cái trường nó lớn đến độ cả hiệu trưởng cũng bị lạc đường.
Cả bọn cúi chào ông thầy rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng,bỏ lại ông hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm vì thoát được những kẻ nguy hiểm này.
-Ah...Hoàng tử ra rồi kìa!!!!
Cả đám con gái lúc nãy nghe lén ở ngoài phòng hiệu trưởng la lên,chạy đến vây lấy sáu sao nam của chúng ta khiến họ có vẻ bực bội(trừ Ma Kết,Thiên Yết về vốn hai người này mặt lạnh như tiền,có bực cũng k ai biết).
-Thôi ngay,muốn không?
Thiên Yết im lặng nãy giờ mới lên tiếng.Giojng Yết Yết nhẹ tênh,bình thản nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng.Fangirl lập tức vãn ra hết,mấy sao nam bỏ tay vào túi quần rồi lướt ngang qua những khuôn mặt ức chế của đám con gái.
-Mấy nhỏ đó gan thật,dám gọi chúng ta là mấy thằng!!!
Song Tử bực bội nói trong khi Ma Kết và Thiên Yết đang nghiên cứu cái bản đồ để tìm cho ra cái lớp ở tận khu Z.
-Ừ,nó dám chấm chúng ta 7 điểm cơ đấy!!!!
Sư Tử khoanh tay trước ngực,hậm hực nói,mặt mày nhăn nhó trông thấy mà ghê!
-Tớ sẽ bắt tụi nó trả giá!!!
Kim Ngưu miệng nhai một đống snack,vừa nói snack vừa bay vèo vèo.
-Cậu có thôi ăn không?Suốt ngày ăn ăn ăn ăn ăn,cậu còn làm được việc gì nữa ngoài ăn không?
Song Tử lấy tay chọc vô cái gói snack Kim Ngưu đang ăn tính lấy miếng bánh ăn thì bị Kim Ngưu cắn cái phập đau điếng thiếu điều muốn nhảy đong đỏng lên nhưng sợ mất hình tượng nên đành rút tay lại.
_________________________________________________________________________________________
Sau gần nửa tiếng đồng hồ,các sao cuối cùng cũng đã tìm đến lớp học đặc biệt của mình.Mặt ai nấy đứng trước cửa lớp đều thở hổn hện,chân tay rụng rời.Những gương mặt hoa mĩ bây giờ le lưỡi,há mồm ra thở trông mà khiếp(12sao:*liếc*,t/g:sr sr sr sr)
-Các em vào trễ 1p4 giây!!
Một giọng nói trầm vang lên đầy nguy hiểm.Mười hai sao lên trở lại trạng thái bình thường,đứng im re ngó ngó xem ai mà khắc nghiệt hơn cả Kết Kết và Xữ Nhi nữa...
-Vào lớp đi,nhớ đóng cửa lớp lại đó!
Chất giọng đó lại phát ra một lần nữa,lần này có phần vui vẻ hơn lúc nãy.
Mười hai sao bước vào với vẻ mặt lạnh câm,bình thản đến độ cứ như là những bức tượng sống vậy.Họ nhanh chóng bước vào lớp và yên vị ở bàn của mình đã chọn.
-Xin chào,tôi là Xà Phu-thầy giáo chủ nhiệm lớp học đặt biệt này của các em!
Một nụ cười tươi rói cùng gương mặt điển trai đẹp lão của thầy từ từ hé lộ sau tấm rèm cửa sổ.Sáu sao nữ thì mở mắt to hết cỡ cứ như chưa bao giờ được nhìn thấy ai đẹp lão đến thế này.Mấy sao nam thì cũng ngạc nhiên không kém nhưng vẫn lạnh tanh.
-Thầy đẹp trai chứ hả?
Ông thầy đưa tay lên vuốt mái tóc đen nâu của mình xuống rồi tấm tắt tự khen khi nhìn vào những khuôn mặt lạnh tanh của mấy sao nam.
-Thầy làm hot-teacher được đấy!
Song Tử nói xong rồi cười khúc khích khiến ông thầy giơ tấm gương lên chải chuốt lại outfif.
-Các em sẽ ở lại kí túc xá ở trường mình để tiện cho việc học tập đấy,nhà trường đã xin phép và lo xong hết hành lí đồ đạc của các em rồi!
Mười hai sao trố con mắt ra nhìn ông thầy như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy.Đúng là trớ trêu thay cái số...
-Các em phải tự lo liệu hết đấy,không còn kẻ hầu ng hạ đâu mấy công tử tiểu thư ạ!
Ông thầy nói tiếp khiến một số thành phần nào đó trong lớp muốn vỡ tim khi tưởng tượng ra cái cảnh mình như thế nào trong tương lai nếu không có ng hầu.
-Tủ đồ của các em ở cuối lớp đấy,dùng để chứa sách vở và đồ dùng học tập thôi!
Mười hai sao quay đầu xuống cuối lớp thì thấy ngay dãy tủ dài và cao nằm chễm chệ rồi qay cái đầu vòng vòng để xem diện tích của cái phòng học này...Đó là CỰC LỚN!!!!
-Trời đất,cái đủ nhiêu đó thì đựng được cái gì trời...
Thiên Bình nhìn qa nhìn lại nhìn dọc nhìn xuôi tính diện tích cái tủ rồi than vãn.Các sao khác cũng đồng tình với câu nói của Thiên Bình nên gật đầu lia lịa.
-Nhiêu đó mà còn không đủ nữa cơ á?
Ông thầy gỡ mắt kính ra,lau lau nó rồi đeo lại trên đôi mắt đang mở to vì câu nói của Bình Nhi và sự đồng tình của các sao còn lại.Ônng thầy tự hỏi không biết mấy sao để cái qái qỷ gì trong đó mà k để đủ.
-Thiên Bình à,các em để gì ở đó mà còn không đủ?
-Chúng em có rất nhiều thứ cần phải để đấy!-Thiên Bình nhanh nhảu-Riêng bọn con gái tụi em là cần phải để sách này,tiểu thuyết này,son này,phấn này,bla bla bla...-Thiên Bình thao thao bất tuyệt khiến ông thầy sợn gai óc.
-Ma Kết,các em để gì mà không đủ?
-Tụi em để sách này,mô hình này,bản vẽ này,máy móc tùm lum hết!!
Ma Kết kể hết những thứ mà anh cần phải để trong cái tủ đó.Ông thầy chuẩn bị xỉu vì sốc qá xá nhưng vì còn vợ còn con ở nhà,xỉu ở đây mấy đứa nó qăng đại vô nhà xác luôn cho biết cái thân!Tội ông thầy đẹp lão...

 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitimeMon May 20, 2013 6:17 am

Tem...
TG ui >,< viết dàj hơn choa taz đọc ikkk!!! Ngắn wé TT^TT
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitimeMon May 20, 2013 10:30 am

T-T đang tính tem, chị yooh ăn híp kon nít
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitimeMon May 20, 2013 10:42 am

hahahha...thời oanh zàng của chị Yooh lên ngôi =]]
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitimeThu May 30, 2013 12:39 am

Truyện ta nó bị ế r=[[[[~
*hạ quyết tâm*vik chap dài ra nã...ra chap lẹ hưn nã!!!
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitimeThu May 30, 2013 7:48 am

[Ênn]Cân đã viết:
Truyện ta nó bị ế r=[[[[~
*hạ quyết tâm*vik chap dài ra nã...ra chap lẹ hưn nã!!!
ế thì taz âu kiu vít dài ra chi nữa =w=
 
Sponsored content
Mưa nước mắt-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 2   Mưa nước mắt-Chap 2 Icon_minitime

 
 

Mưa nước mắt-Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mưa Nước Mắt - chap 11A
» Mưa nước mắt - Chap 4
» Mưa nước mắt - Chap 8
» Mưa nước mắt - Chap 10A
» Mưa nước mắt - Chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Mưa nước mắt-