Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 trò chơi bắt đầu Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cure heart
Học sinh chưa nhận lớp
cure heart
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 23/03/1997
Join date : 25/05/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 7:36 pm

Ngày 1 tháng 1 năm 3012

Tại công ty Zodiac

Tích tắc...tích tắc...


Bip...Bip...Bip...



TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG...
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG....


-Thưa giám đốc,trò chơi đã bắt đầu bây giờ chúng ta làm gì đây?
-Kêu người đó đó đến đây đi và thêm người đó nữa
-Nhưng giám đốc vậy có ổn không sợ là trò chơi còn 1 chút trục trặc gì đó lỡ bọn họ vào mà không ra được thì tính làm sao?
-Anh cứ yên tâm bọn họ không dễ gì mà vào đó để chơi đâu?
-Vậy thì giám đốc còn để cho họ vào chi nữa,ngài biết là mình mới tìm hiểu xong chưa kiểm tra vậy mà giám đốc đã kêu họ nữa như vậy thì không phải giám đốc kêu họ như kêu vào chỗ chết vậy còn nữa nếu là tôi là giám đốc chắc chắn là tôi sẽ không để người như giám đốc cho họ....
THÔI ĐI
-Tôi biết tôi không ngu kêu bọn họ vào trong mà kêu họ vào đó để kiểm tra phần mềm và là người đầu tiên thử nó chắc tôi sẽ không để họ như người ấy và đối với tôi
-Giám đốc
RÌ...RÀO...RÌ...RÀO...

**********************Ngày 5 tháng 2 năm 3012***************************************

RENG....RENG....RENG....RENG....

-Mới có 7h thôi mà ngủ tiếp

-CÁI GÌ MỚI ĐÓ ĐÃ 7H SÁNG RỒI SAO?

XÌ...XÌ...XÌ....XÈO...XÈO...

-Thằng con trai quý tử của em nó chưa dậy đúng không gần trễ giừ học rồi?-1 người đàn ông anh mặc công sở trên tay cầm 1 tờ báo và ly nước cà phê thưởng thức hương vị đầu tiên của buổi sáng.Kế đó là người phụ nữ ăn mặc rất kín đáo mặc tập dề đang nấu ăn
-Chắc giờ nó phải dậy rồi chứ em nhớ nó đã hứa với em sẽ dậy vào lúc 7h kém còn đâu,bữa sau em sẽ tịch thu cái máy của nó luôn quá...CANCHIHA CON CÓ DẬY NGAY LẬP TỨC KHÔNG HAY MẸ LÊN ĐÓ KÉO CON XUỐNG KHỎI CHIẾC MÁY
^^^^^Trên phòng^^^^^
Hiện giờ anh chàng này đang bắt đầu vào phòng vệ sinh anh vọng ra
-Con biết rồi con dậy từ tán tỉnh hồi nào rồi đó giờ mẹ mới biết hả?
-Thật không hay là mẹ lên kiểm tra con đang ở phòng tắm hay đang ở trên bàn họ để soạn sách vở đây
Anh chàng sợ quá không biết làm gì anh không kịp đánh răng anh chỉ rửa mặt và thay quần áo chỉnh tề nhanh anh ra lấy sách vở bỏ hết vào cặp chỉ có điều khó khản nhất là căn phòng của anh đã biến thành đống bãi rác từ hồi nào anh cũng đã hứa với mẹ là sẽ dọn dẹp trong ngày hôm qua vậy mà anh làm thêm nó thành bãi hốt rác mà anh chỉ có một mình mẹ đang lên anh lúng túng không biết làm gì anh nghĩ ra anh đứng từ cầu thang vọng kêu mẹ:
-Mẹ,mẹ khỏi lên đây con xong hết rồi giờ đang đi xuống mẹ khỏi lên cho mất công.Anh cầm cặp đi xuống và anh quên mất 1 thứ là anh chưa đánh răng vào phòng vệ sinh khi đi ra anh quên mất 1 thứ luôn đó chính là cái cặp
%%%%Phòng ăn%%%%%
-A!Con trai yêu của tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?
-Chào buổi sáng ba thân yêu,buổi sáng tốt lành
-Buổi sáng tốt lành
-Con trai của mẹ,mẹ muốn nói cho con 1 chuyện con có đeo theo cái cặp không đấy?
-Có con để cái cặp của con ngay ghé mà
-Nhưng mẹ có thấy đâu mẹ chỉ nhìn thấy chiếc ghế thôi
-Làm gì có con để ở đây...SAO KHÔNG CÓ VẬY TRỜI
Anh thấy con nó chưa chỉ có mỗi cái cặp mà cũng quên giờ có muốn nói giúp con nữa không đây?
-Thôi mà em,con nó mới lớn chỉ quên chiếc cặp chứ đâu có quên em mà sao em lại nói con như vậy chứ?
-Anh nói vậy cũng như nói giúp nó đấy anh không thể nói nó 1 câu đàng hoàng để giáo dục con cái à lỡ lớn lên nó như anh thì sao đây
-Thôi mà mẹ con quên cặp chứ có phải quên mẹ đâu mà mẹ nói vậy chứ con có thể quên mọi thứ nhưng không thể quên được mẹ thân yêu của con
-Nói thật không vậy thằng nhóc
-Con nói thật lòng đấy
-Nói vậy tôi tạm tha cho anh đấy
-Cảm ơn mẹ,mẹ là nhất trên đời luôn
-uhm..Vậy còn ba thì sao hả con trai
-Ba cũng tốt nhất trên đời
-Vậy mới là con trai của ba chứ
-Thôi con lên lấy cặp rồi gia đình mình ăn sáng rồi đi luôn cùng thể cho gia đình yêu thương đấy mà
-Thằng nhóc này chỉ giỏi là nịnh thôi
-Không biết lỡ có 1 ngày em không gặp nó thì sao đây?
-Em nói chuyện gì thế?
-Hồi tối em mơ thấy con mình đang chơi 1 trò chơi không thể trở lại mình được con cứ như là 1 robot vậy đó anh em cứ nghi nghi nó là thật đấy hay là em kêu nó tránh xa máy tính ra để tốt cho mắt và khoogn cho con chơi game để nó trở thành người bình thường
-Chỉ có điều em biết là con không đồng ý kiến của em đâu
-Như em rất sợ giấc mơ đó biến thành thật
-Em đừng quá lo lắng coi chừng nhan sắc sẽ già đi đó
-Nhan sắc của em đã già đi săn rồi
-Em thật là...
-Ba mẹ ơi mình ăn nhanh lên trễ giờ họ của con rồi còn đâu?
-Uk,mình cùng ăn chở con đi học nữa
-uk
######Tại công ty Zodiac######
-Giám đốc gọi tôi có chuyện không?-1 cái bóng đen xuất hiện từ màn đen tối kia
-Mọi thứ đã sẵn sáng tất cả các ngươi cũng mau chuẩn bị đi
-Vâng
-Còn chuyện này nữa..
-Vâng
-Đừng để chuyện gì xảy ra đối với ta
-Vâng chuyện đó giám đốc cứ yên tâm tôi chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu chúng ta đã bàn bạc như kế hoạch rồi
-Phải bàn bạc như kế hoạch nhưng đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì
-Tôi biết rồi
-Còn chuyện này nữa
-Còn chuyện gì thưa giám đốc
-Chuyện này người đừng nói cho ai biết
-Vâng
Thì thầm...thì thầm...
-Chuyện thì ra là thế ạ

trò chơi bắt đầu Chap 1 Dishonored-dunwall-trials-10-thu-thach-cua-thanh-pho-dunwall2

__________________________________________________________________________________

CẠCH

-Thì ra ông cũng có bí mật riêng của mình giám đốc
-Này
-Là cậu muốn gì
-Tôi không có ý muốn làm bạn sợ đâu chỉ là tôi thấy cậu lần đầu cậu mới tới hả?
-...
-Tôi không cố ý muốn làm bạn sợ đâu tôi chỉ muốn kết bạn với bạn chứ mọi người ở đây ai cũng xa lạ với tôi hết mà tôi có 1 mình với lại 2 đứa tụi mình đều là lính mới cho nên mình làm quen với nhau nha
-...
-Hình như cậu không thích nói chuyện với người khác hay là mình làm bạn đi khỏi nói tên cũng được cậu đi đâu mình theo đó 2 đứa tụi mình làm bạn không cần nói chuyện cũng được
-Ai đời làm bạn với đứa ngốc như cậu chứ
-Cậu nói gì?
-Tôi không nói gì hết chỉ nói sự thật thôi
-Nói đi mà
-Không
&&&&&&&&&&&Trỏ lại với văn phòng&&&&&&&&&&&&

-Giám đóc nói ra vậy...
-Khôgn sao đâu ta xem nó như con mình và nó cũng xem ta như cha nó chắn chắc nó sẽ không hại ta đâu cũng nên nhớ là ta đã người đã chăm sóc nó từ khi còn bé đến giờ nó luôn làm theo lời ta để trả số tiền mà ta đã nuôi nó khôn lớn nếu như nó hại ta thì nó sẽ không có nơi nương tựa chỉ có mình ta thôi ngươi hiểu không?
-Tôi hiểu nhưng..ý của giám đóc như vậy tôi không thể cãi được
-Phải và nó sẽ thay ta lớn lên chăm sóc công ty này ta sẽ không thể sống lây hơn nữa
-Giám đốc người..
-Ngươi mau ra ngoài đi
-Nhưng giám đốc
-ĐI RA
-Vâng
 
Luna_ác quỷ bóng đêm
Học sinh nhà Nước
Luna_ác quỷ bóng đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 374
Birthday : 22/07/1999
Join date : 19/04/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 7:39 pm

Tem trước đã đọc sau
 
cure heart
Học sinh chưa nhận lớp
cure heart
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 23/03/1997
Join date : 25/05/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 7:42 pm

hinh nhu la doi thoai hoi nhiu phai hum
 
Luna_ác quỷ bóng đêm
Học sinh nhà Nước
Luna_ác quỷ bóng đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 374
Birthday : 22/07/1999
Join date : 19/04/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 8:02 pm

Ta bắt đầu đây *bẻ tay*
-Kêu người đó đó đến đây đi và thêm người đó nữa
~> Dư một chữ "đó" và lặp từ

-Vậy thì giám đốc còn để cho họ vào chi nữa,[?] [N]gài biết là mình mới tìm hiểu xong, chưa kiểm tra. [V]ậy mà giám đốc đã kêu họ nữa ( ta nghĩ dùng từ "đến" hay "tới" sẽ hay hơn ) [N]hư vậy thì ( mình nghĩ bỏ luôn chữ "thì" đi ) không phải giám đốc kêu họ như kêu ( thế bằng "đẩy họ" ) vào chỗ chết vậy. [C]òn nữa nếu là tôi là giám đốc chắc chắn là tôi sẽ không để người như giám đốc cho họ.... ( Câu này ta không hiểu >"< )

THÔI ĐI
~> Thiếu gạch đầu dòng rồi này

-Tôi biết tôi không ngu kêu bọn họ vào trong mà kêu họ vào đó để kiểm tra phần mềm và là người đầu tiên thử nó chắc tôi sẽ không để họ như người ấy và đối với tôi
~> Ta lại không hiểu @@ Phiền nàng giải thích cho ta được không TT^TT

Đối thoại hơi nhiều. Tạm thời nhiêu đó thôi ta đang bận. Ta sẽ quay lại sớm *vẫy khăn*


 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 9:29 pm

truyện chỉ toàn lời thoại và dấu câu chưa ổn. mong tác giả cố gắng học hỏi dể nâng cao tay nghề và khiến tác phẩm hấp dẫn hơn!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 9:48 pm

Caffeine đã viết:
truyện chỉ toàn lời thoại và dấu câu chưa ổn. mong tác giả cố gắng học hỏi dể nâng cao tay nghề và khiến tác phẩm hấp dẫn hơn!
đồng tình * giơ tay*
 
Khách vi
Anonymous
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue May 28, 2013 10:50 pm

Mình thấy chuyện cần thêm những chi tiết miêu tả, đối thoại nhiều quá . Trình bày bạn có thể cách dòng ra được không nhìn nhức mắt quá. Mình nói thẳng có gì thứ lỗi
 
King_Yun_Fire
Học sinh chưa nhận lớp
King_Yun_Fire
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 25/05/1990
Join date : 11/06/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeTue Jun 11, 2013 12:46 pm

Truyện rất hay mong bạn sớm ra nhìu truyện típ nữa mình ủng hộ bạn
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 12:27 am

BÀI CỦA BẠN HƠI CỨNG , BẠN NÊN CHO THÊM GIỌNG ĐIỆU NHÂN VẬT . BÀI HƠI NHIỀU HỘI THOẠI , BẠN CÓ THỂ GỘP Ý MÀ NHÂN VẬT CỦA BẠN MUỐN THỂ HIỆN LẠI ĐỂ ĐỠ NHIỀU HỘI THOẠI . Ý TƯỞNG CỦA BẠN HAY ĐÓ.
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 12:28 am

MÌNH HÓNG
 
Sponsored content
trò chơi bắt đầu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trò chơi bắt đầu Chap 1   trò chơi bắt đầu Chap 1 Icon_minitime

 
 

trò chơi bắt đầu Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Chap 2 : Kí ức của Kim Ngưu và sự bắt đầu của trò chơi định mệnh
» trò chơi bắt đầu GTNV TT
» trò chơi bắt đầu GTNV phụ
» trò chơi bắt đầu
» trò chơi bắt đầu GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: trò chơi bắt đầu-