Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:31 pm

Vào Triều đại xxx, Tiên đế băng hà, truyền ngôi lại cho thái tử Nhân Mã. 1 tháng sau, lễ đăng quang hoàng đế chính thức bắt đầu, Nhân Mã chính thức trở thành hoàng đế của Hoàng Kim quốc, cai trị đất nước ngày một an lạc, đông vui hơn...


0~0**0~0 Phủ Bảo Gia 0~0**0~0


Một nam nhân thân hình nhỏ bé đang chất vất đầy tay nải những thỏi bạc bóng loáng. Trông hắn có vẻ đang rất gấp gáp, chẳng hiểu là đang hành sự gì

- Bình Nhi, em xong chưa, nhanh nhanh kẻo gia đinh phát hiện thì nguy- hắn cất giọng

- Dạ sắp xong rồi tiểu thư, cô đợi em một chút- Tiếng Bình Nhi trả lời

Từ trong, một nam nhân khác bước ra, hắn cũng có một thân hình nhỏ nhắn, khác xa nam nhân bình thường. Thật ra, đó chính là nha đầu Thiên Bình, nàng ta giả trai chuẩn bị theo tiểu thư của mình trốn ra thành chơi. Còn vị tiểu thư cũng đang giả nam trang kia, không ai khác ngoài Bảo Bình tiểu thư-một cô gái nghịch ngợm, cứng đầu.

- Chúng ta đi thôi- Bảo Bình quăng cho Thiên Bình chiếc tay nải rồi leo ra khỏi cửa sổ phòng

Thiên Bình cô nương chỉ còn cách răm rắp nghe theo, cúi đầu vì chưa quen với hình dạng một nam nhân.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình tiểu thư dám cả gan trốn ra khỏi phủ. Đối với một tiểu oa nhi 16 tuổi thì chuyện này là quá sức, nhưng đối với Bảo Bình đây thì là chuyện dễ hơn ăn cháo, một nữ nhi như cô thì không có gì là không thể. Sau 16 năm trời đằng đẵng bị giam cầm trong cái nơi u ám này, cuối cùng cũng đã được tự do tự tại. Bảo Bình hít thở không khí trong lành của buổi sáng rồi cùng nha đầu chui ra khỏi phủ bằng một cái lỗ nhỏ tự khoét gần phòng của cô.

Sau gần 10 phút chui chui, cuối cùng 2 vị cô nương giả nam nhân cũng ra được khỏi phủ. Cái khung cảnh náo nhiệt của phiên chợ ập vào mắt Bảo Bình khiến cô cười lên thích thú, chạy ào ra xem

- Tiểu thư à, cẩn thận- Thiên Bình vội chạy theo

Bất chợt, Bảo Bình khựng lại, quay qua dí sát vào mặt Thiên Bình khiến nha đầu một phen hoảng sợ

- Ta dặn em bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là công tử, em muốn bị lộ phải không?

- Em xin lỗi tiểu thư, à không, công tử- Thiên Bình vội bụm miệng khi biết mình bị hố

- Ta không trách em, đi thôi, chúng ta vào hoàng cung- Bảo Bình phất tay áo, tung tăng nhảy lên phía trước

- Công tử à đợi em với!


0~0**0~0 Hoàng cung 0~0**0~0


- Trẫm thật chán quá! Các khanh có trò gì bày cho trẫm xem nào

Đương kim hoàng thượng Nhân Mã ngồi gác chân trên ngai vàng, tay cầm thiết phiến gõ vào đầu thái giám Sư Tử đang cúi người cung kính. Đám quần thần dưới sảnh im phăng phắt. Không ai dám mở miệng vì ai cũng biết tính tên hoàng thượng "bê bối" này mà. Lần trước hoàng thượng cũng đâm ra chán, kêu gọi mọi người bày trò chơi. Bất kì ý kiến nào cũng bị hoàng thượng bác bỏ không thương tâm. Kết quả, những ai đưa ý kiến bị bác bỏ phạt cởi áo chạy quanh hoàng cung. Lần này dù hoàng thượng có bò lăn bò càng xuống khỏi ngai vàng cũng không ai dám có ý kiến

- Hay chúng ta giả thái giám đi tuần tra quanh hoàng cung đi hoàng thượng- Thái giám Sư Tử cứu vãn trước tình thế nguy hiểm cho các quần thần

- Được đó! Mau đi thôi- Nhân Mã lại một lần nữa gõ thiết phiến lên đầu Sư Tử rồi tung tăng nhảy khỏi ngai vàng- Bãi giá- Trước khi đi không quên hạ lệnh

Quần thần được lệnh cho lui thở phào nhẹ nhõm, coi như qua được nguy hiểm lần này. Ai nấy hú hoét nhau trở về phủ nhanh gọn lẹ.


0~0**0~0


Lấp ló ngoài cổng hoàng cung là 2 nam nhân, hình như họ đang gặp rắc rối thì phải

- Xin công tử dừng bước, hoàng cung không phải là nơi muốn vào thì vào- Tên lính canh chĩa giáo cản Thiên Bình và Bảo Bình lại

- Ta muốn vào, ngươi dám cản sao- Bảo Bình hất mắt nhìn tên lính canh đang cản bước

- Tiểu nhân không dám, nhưng đây là luật- Tên lính vẫn khăng khăng không cho vào

Tức tối, Bảo Bình móc trong người lệnh bài hoàng thượng đã ban cho phụ thân mà cô vừa chôm được dí sát vào mặt tên lính

- Này thì cản, thế này ta vào được chưa?- Bảo Bình hằn giọng, cô ghét nhất là ai dám chặn đường chặn lối lối mình

Tên lính canh vừa nhìn thấy lệnh bài là như rắn mất đầu, vội vàng mở cổng cho Bảo Bình

- Tiểu nhân có mắt như mù, xin công tử tha tội

- Không sao, miễn ngươi biết lỗi là được- Bảo Bình vênh mặt tự đắt đi vào trong, đằng sau là Thiên Bình lúi cúi sợ sệt

Thế là phi vụ đột nhập hoàng cung bước 1 trong kế sách của Bảo Bình đã trôi chảy, trót lọt...



Một số nhân vật chap này chưa có thì đợi chap sau lên sân khấu đi ạ






 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:38 pm

Tem =)))
Hay lắm, hóng *rồi đi đọc*
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:46 pm

Hay hơm nàng
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:57 pm

phong bì =='
p/s: mama giựt tem mất òi T-T
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:58 pm

Cho ta hỏi hay hơm ạ
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 2:15 pm

Nữ oa nhi á =))
16 r cơ mà =))
Sao lại gọi là nữ oa nhi đc nhể?
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 2:37 pm

=)) gọi đỡ chứng minh độ "non"
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 2:56 pm

Nhưng nếu nói "Đối với một tiểu oa nhi 16 tuổi" thì sao được=)) Cái này phải là "nữ tử" hoặc "nữ nhi" chứ a?
 
Sponsored content
Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 1] Icon_minitime

 
 

Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]
» Ta không phải tiểu thư!: Couple
» Ta không phải tiểu thư!: GTND
» Ta không phải tiểu thư!: GTNV
» Nếu không phải là định mệnh thì...-chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Ta không phải tiểu thư!-