...chào tất cả mọi người cho mềnh xin vài dòng để tự thuật ! chap này là mình vô tình tìm thấy được trong máy do Lis lưu lại , hiện giờ Lis phải nhập viện vì tình trạng sức khoẻ nên papa và momo không cho Lis lên máy nên nhờ tới mềnh =)) ( anh trai nó :Leiyo )
không biết nó dấu như thế nào mà tìm hoài mới ra được 1 chap mong mọi người thông cảm , từ hôm nay mình sẽ thay Lis viết truyện này ( đăng thui , nó đọc , mình chép vô máy ) mong mọi người thông cảm
()..()l
(o.o)l
____l
chap 5A :
-cái...gì...vậy...trời?_Song Tử đứng trố mắt nhìn cái loa thông báo còn mấy sao nữ thì đứng im như tượng , đám đông thì xôn
xao náo nhiệt hẳn lên
-ê! kia có phải là mấy ứng cử viên được cử đi thi đấu không vậy ?_Cô gái A nói
-đúng rồi! họ thật may mắn khi qua mặt được Hoàng Linh với Ngọc Tú , mà chưa chắc gì họ được yên thân đâu ! nghe nói Ngọc
Tú rất tức giận , kêu Hoàng Linh lên kế hoạch trả thù họ đó !_ cô gái B từ đâu xen vào ra vẻ rất hiểu biết
-Ê ! Hoàng Linh , Ngọc Tú đến rồi nè mọi người !_ câu nói của 1 chàng trai từ xa chạy đến khiến sự ồn ào tấp nập của đám đông
bỗng nhiên im lạng , sau đó là 2 cố gái có khuôn mặt lạnh như băng bước tới , tất cả học sinh đứng bên ngoài thư viện bỗng
nhiên xếp thành 2 hàng ngang chừa lại 1 lối đi ở giữa cho 2 nàng , 2 cô gái vẫn lạnh lung bước tới trước mặt các sao nữ nở nụ
cười không được thiện cảm cho lắm
-có phải các người đây là Ma Kết , Song Tử , Nhân Mã , Bạch Dương , Kim Ngưu , Thiên Bình ?_1 người trong họ bước lên , cô ta ra vẻ
quý phái còn trên môi nở nụ cười đểu , mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hồng khiến cô ta càng đáng ghét trong mắt các sao nữ
-đúng vậy! còn cô là Ngọc Tú ?_ Bạch Dương chau mày trả lời
-không ! tôi là Hoàng Linh !!_cô ta có vẻ tức giận khi bị gọi nhầm tên , nhưng cô gái phía sau có mái tóc vàng cười ma mãnh ,
không ai khác đó là Ngọc Tú
-thôi nào Hoàng Linh ! để giành đi ! _ cô ta nói mà khuôn mặt vẫn giữ nét bí hiểm , chưa đầy ẩn ý
-2 cô đến đây định làm gì ?_Ma Kết mất bình tĩnh
-đừng nói như chúng tôi là người xấu chứ ! mục đính chúng tôi đến đây là để …THÁCH ĐẤU!! _ câu nói của Ngọc Tú khiến các
học sinh đứng bên ngoài chứng kiến cuộc nói chuyện không mấy yên bình này nghe như “ sét đánh ngang tai’’ , đa số những
học sinh được 2 cô nàng này THÁCH ĐẦU đều không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp mà thương tích đầy người là đằng khác
-ok bấy bì !tụi này chẳng sợ !_Song Tử , Nhân Mã như bắt được vàng , cười vô cùng gian
-địa điểm , thời gian ?_Kim Ngưu bình tĩnh
-trung tâm tập luyện Diamond , ra về !_Hoàng Linh liếc nhẹ
-…_Thiên Bình đang định lên tiếng thì 1 ý nghĩ chạy vụt qua :‘‘ ra về ? chẳng phải tụi mình có hẹn với mấy Boy sao ? nhưng mà
rút lại thì họ sẽ nói tụi mình chết nhát , nhưng lỡ mấy người kia….’’ Những suy nghĩ khó khăn “ hoá ’’ của Thiên Bình làm cô rối
rém . Bỗng thấy Thiên Bình có hành động kì lạ thì Kết khều khều ra hiệu “ cậu sao thế ?”. Thiên Bình rút cái điện thoại trong túi ,
bấm liên miên rồi đưa cho Kết : “ chẳng phải tụi mình có hẹn với mấy Boy sao ? ’’ không chần chừ , Ma Kết cũng bấm lia lịa đưa
trả lại cho Thiên Bình :‘‘ cứ gọi cho họ là tụi mình đến trẽ là ok !! :smile: ’’ . Thiên Bình quay qua cười đồng ý , bỗng nhiên Ngọc
Tú nói to :
-Vậy là các bạn chấp nhận thách đấu ! nhưng chúng tôi có 1 điều kiện ! do các bạn đông người hơn chúng tôi nên vui lòng chọn
ra 2 người để thi đấu , cho công bằng ấy mà !
-được !_các cô gái hô to đồng ý . sau cuộc đối thoại , các sao đã chọn ra ai là người sẽ chinh chiến còn những học sinh nãy giờ
hóng dài cổ để nghe cuộc nói chuyện xong thì lập tức chạy vụt đi chuẩn bị xem phim hay , còn 2 nàng sát thủ kia đang có âm
mưu gì đó rất độc ác sắp được hé lộ như 1 món quà và 2 sao sẽ đi thi đấu với Hoàng Linh , Ngọc Tú là......