Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".   Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 7:13 pm

Trong khu rừng biên giới giữa 2 nước Zodiac và nước Koru. Đêm đông lạnh lẽo tuyết rơi trắng xóa cả vùng. Một đứa trẻ khỏang 7t chạy băng qua khu rừng,mái tóc màu nâu nhạt, thân ảnh nhỏ bé run sợ như đang chạy trốn cái gì đó.Bộ quần áo màu nâu nhạt rách rưới hết. Trên thân toàn là vết thương,đôi chân đỏ lên vì lạnh cùng với các vết thương làm cho máu chảy ra.Đó là Nhân mã nhà ta chứ ai

-Phịch.....Phịch.... Hộc......hộc........Tại sao... tại sao vậy

Á...

Chạy quá nhanh nên đã vất phải cục đá, cậu ngã trên nền đất lạnh bởi tuyết. Đưa mắt đôi đỏ hoe ngước nhìn lên trời. Nước mắt lăn dài gương mặt cậu.Cậu tự hỏi mình đã chạy bao lâu rồi. đưa cánh tay phải lên trời mà nói:

-Tại sao... mẹ lại như thế....Sao lại vứt bỏ con....Hu.. con đã làm gì nên tội sao! Lẽ nào con là đứa trẻ không ai cần sao .........

"CÁC VỊ THẦN NÓI CHO TÔI BIẾT TÔI LÀ AI ĐI!!!!!"

Cậu bắt đầu hồi tường lại ký ức của mình

Trong một căn nhà nhỏ tại khu phố nghèo ở vương quốc Koru, trong đó có một người đàn bà đang cầm cây đánh vào con mình một cách không thương tiếc... Chát...Chát....Bộp....Những âm thanh như vậy đã quá quen với người chung quanh đây.Người đàn bà đó là mẹ Nhân mã.

Người đàn bà đó rất đẹp, mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh lục, có thể nói đẹp hơn bất cứ người nào mà cậu bé biết.Bà vốn là thị nữ của thứ phi vua nước Koru.Là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, đáng để đức vua để mắt tới. Dã tâm của bà là trở thành thứ phi của nhà vua.

Tuy nhiên..... Sau khi sinh cậu ra thì ngay lập tức đứa vau chán chê bà đuổi bà ra khỏi cung. Ông ta đã vứt bỏ mẹ và đứa trẻ còn đỏ hỏn là cậu đi.Như thể đây là vết nhơ mình tạo ra do 1 phút lầm lỗi.

Chát....Chát... Chát... chát....


Bụp bụp ....

...Bịch....

-Mày chết đi, mày đứa trẻ không ai cần, không ai cần cả,....-mẹ Nhân mã vẫn cầm cây đánh tới tấp vào cậu, miệng thì chửi rủa cậu bằng những lời rất thậm tệ

-mẹ ơi, dừng tay đi mà !!!1... dừng tay...


Nhân mã thì cố gắng gồng mình chịu đòn roi của mẹ mình.Ngày nào cũng vậy,với một đứa trẻ thì.... dù cha mẹ có thế nào thì họ vẫn như những vị thần trong lòng chúng... Nói họ là tất cả đối với chúng cũng không hề sai....Nhân mã muốn làm cho mẹ vui,trở thành con ngoan của mẹ, cậu đã lao đầu vào học tập.Thế mà.........

Đến một ngày kia, Nhân mã được mẹ đẫn tới một tòa thành, Bà đưa Nhân mã cho một người phụ nữ, cô ta dẫn cậu vào trong.Khi câu quay đầu lại thì mẹ cậu đã đi mất rồi... Sau một thời gian làm tạp vụ cậu mới biết đây là tòa thành quý tộc- chuyên phục vụ thứ khoái lạc đồi bại thối nát của bọn quý tộc. Khi sắp bị để làm việc đó, Cậu đã chạy trốn, bị rượt đuổi xém bị bắt lại. Đến ngôi nhà cũ thì không thấy mẹ đâu cả.Cậu hiểu ra là mẹ đã vứt bỏ mình rồi trốn đi....Sự phản bội đã làm cho tâm hồn cậu bị tan vỡ rồi.

Hiện tại thì cậu không còn nơi nào để đi, không ai cần cậu cả, chỉ có cách nằm chờ chết tại đây thôi.Cậu nhắm mắt lại để chờ cho cái chết đến rước cậu đi, những giọt nước mắt vẫn lăn trên má cậu

-Hà, hôm này mình sẽ chết tại đây rồi.... mệt mỏi quá... muốn ngủ quá...

Cộp....cộp....cộp.....


Hí.....

Tiếng ngựa hí khi phát hiện cậu, tiếng bước chân của ai đó tới gần cậu,Bế cậu trong tay rồi phóng ngựa đi

-Ai....vậy.... - Cậu cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy mờ mờ. một người đàn ông nhìn còn rất trẻ, thân mặc giáp.Trong vòng tay người đó rất ấm áp

Sáng hôm sau


......Chíp.....chíp....

Tiếng chim kêu vang lên, 1 tòa lâu đài hiện ra trên đồi. Trong 1 căn phòng có Nhân mã sau tiếng chim báo thức thì cậu ngồi dậy.

-ơ....Đây là đâu... thiên đàng sao.... Mình chết rồi à.....-Nhân mã tỉnh lại , nhìn xung quanh thấy mọi vật rất khác, cậu dụi mắt nghĩ là mình đã chết.

cộc cộc...


Ben ngoài có tiếng gõ cửa, cậu quay đầu nhìn lại thấy người đàn ông hôm qua đang đứng ngay cửa, tay cầm 1 khay đựng thức ăn và nước. Ông nhìn Nhân mã mỉm cười rồi đi vào trong. Khi ông tới gần,Nhân mã vội né sang 1 bên nhìn ông chằm chằm.Ông nhìn cậu mỉm cười, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.

-Xem ra cháu đã khỏe lại rồi nên mới có sức mà nhìn ta như thế.

-Ông là ai...-Nhân mã mở miệng hỏi

-ta là Bạch Ngân,tướng quân chấn giữ phía Bắc của nước Zodiac.Đây là tòa thành của ta.Cháu ngủ suốt 3 ngày rồi đó.

Nhân mã nhìn ông , trong lòng nghĩ; " nước zodiac, vậy là mình chưa chết!".Cánh cửa phòng được đẩy ra, một cậu bé mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh lá, thân mặc võ phục tay cầm thanh kiếm gỗ chạy vào,nhìn thấy Nhân mã thì vui vẻ mỉm cười.Cậu bé đó là Bạch dương.Bạch Ngân nhìn cậu một hồi lên tiếng:

-Bạch Dương!con lại trốn tập luyện nữa à.

-con đang tính đi tập thì thấy cửa phòng bạn ấy mở ra.Nên con vô coi thôi mà.-Cậu ôm chầm lấy cha mình mà nói.

Bạch ngân xoa đầu cậu thở dài, nhìn cậu con trai mình. Song rồi quay sang nhìn Nhân mã hỏi:

-Cháu là ai? tại sao lại chỉ có một mình tại ranh giới 2 nước vậy. Cha mẹ cháu đâu?

Nhân mã cúi mặt xuống, nước mắt chảy ra dính trên giường, Cậu không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Chỉ biết khóc vì bị phản bội thôi.Bạch dương thấy cậu như vậy liền cầm tay cậu, nhìn vào mặt mà nói:

-Sao cậu lại khóc, đừng khóc nữa.Có chuyện gì cứ nói ra đi cha và tớ sẽ giúp cậu mà.

-đúng đó. Cháu cứ nói ra hết đi....-Bạch Ngân cầm lấy tay cậ u nói, từ bàn tay ông có sự ấm áp lạ kỳ truyền sang cho cậu.

-vâng, cháu tên Nhân mã , cháu đang chạy trốn vì....-Nhân mã kể hết mọi chuyện cho 2 người nghe.

Bạch dương thì khóc ôm chầm lấy Nhân mã, cậu thương cảm cho 1 cậu bé bằng tuổi mình mà tuổi thơ lại như vậy.Bạch ngân đăm chiêu suy nghĩ"đứa trẻ này.. trải qua từng ấy chuyện...thế mà vẫn..." .Còn Nhân mã đã quen với việc này rồi, cậu cảm thấy mình làm phiền họ,không có việc gì ở đây nên nhìn 2 người mà nói:

-Cháu quen như vậy rồi! Cảm ơn cả nhà đã chăm sóc cháu, Cháu nên đi thì hơn.

-Tại sao lại đi chứ! cậu vừa mới khỏi thôi mà!Ở lại đi-Bạch dương kéo tay Nhân mã lại không cho cậu đi

-Nơi đây vốn không thuộc về mình.Mình là đứa trẻ không ai cần cả,là đứa trẻ không nên sinh ra trên đời này. Không có nơi nào dành cho mình cả.-Nhân mã mỉm cười, nói với cậu, ánh mắt bi thương

Chát....

-Ơ.... cha à.. sao lại tát cậu ấy....-Bạch dương ngơ ngác nhìn ông sau khi tát nhân mã.

-Cháu nói gì hả?sao không có nơi về... ai là đứa trẻ không ai cần chứ hả?

-cháu... -Nhân mã đưa tay sờ vào chỗ bị tát, rồi lắp bắp trả lời.

-Hừ.... ai trên đời này ai cũng có nơi để về cả, không ai nói mình là kẻ không ai cần, và là kẻ không nên sinh ra... Nếu cháu đã bị cha mẹ mình phản bội thì quên họ đi. Họ không xứng đáng làm cha mẹ cháu.

-Cha / chú....-2 cậu bé nhìn ông mà sợ hãi,

-Nếu cháu muốn nơi nào để về thì nơi đây chính là nơi cháu cần. chúng ta sẽ chấp nhận cháu làm người trong gia đình chúng ta.Từ nay cháu sẽ là con trai ta, sẽ không nói con là đứa trẻ không ai cần cả.-Bạch Ngân ôm cậu vào lòng mà nói

-Cháu.... xứng đáng được như vậy sao.-nhân mã nhìn 2 người mà nước mắt bất chợt rơi

-Được mà.Không sao đâu -Bạch dương vui vẻ nói

-Ta nói được là được , cháu có chịu không?-Bạch Ngân nhìn nhân mã nói

.....

-Cháu... cháu....có được phép gọi chú là "Cha" không ạ? Hic.. chic.. được không?-Nhân mã nắm lấy tay Bạch ngân mà khóc

-tất nhiên là được, Nhân mã ngoan của cha.-Ông ôm Bạch dương và Nhân mã vào lòng

-Hay quá, từ nay có bạn chơi với mình rồi.-Bạch dương vui sướng nói

-con cảm ơn !"CHA"!!!-Nhân mã thì khóc trong vòng tay Bạch Ngân.
Từ nay cậu đã có gia dình, có nơi để trờ về. Không còn là đứa trẻ không ai cần cả.Dù vết thương quá khứ chưa dứt nhưng cậu đã có nơi để mình được yêu thương .
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".   Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 8:59 pm

hay quá chị ới
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".   Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 10:45 am

ông Bạch Ngân thật là bá đạo ah!~~
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".   Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Icon_minitimeSun Jun 09, 2013 9:50 pm

Ta thấy chưa bá đạo bằng 1 người đâu Rose
Lâu lâu về nhà thấy có nhiều mem mới wa. Tai xuất 1 lần thử coi.
Hy vọng tay nghề viết chưa lục
 
Sponsored content
Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".   Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA". Icon_minitime

 
 

Ngoại truyện về Nhân mã : Cảm ơn " CHA".

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
» comment ver cho bộ truyện trường học 4rum
» [thắc mắc - góp ý] box truyện giả tưởng
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)
» Nhân mã - Anh chàng đẹp trai ( Nhật kí Nhân Mã)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-