Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 8:41 pm

Cà phê Mèo em nhé?
Author: Sói Nâu

Tiệm cà phê Mèo Con nằm trên một con phố nhỏ, và kích thước của nó cũng tương đương với khu phố mà nó tọa lạc. Tiệm cà phê nhỏ bé, được trang trí khá là dễ thương với gam màu xanh ngọc dịu dàng và màu xanh dương mát mẻ. Trông tiệm cà phê đó vô cùng bình thường, không hề có gì đặc biệt so với các tiệm cà phê khác nhưng lại thu hút được Xử Nữ, một anh chàng vô cùng khó tính. Bạn đang tự hỏi là tại sao lại như thế ư? Đơn giản Xử Nữ rất thích không gian yên bình của quán, thích bài hát dễ thương về con mèo mà ngày nào quán cũng bật, thích những chú mèo hoang mà quán nhận nuôi, và đặc biệt là thích cái cảm giác hồi hộp mỗi khi đến quán vào buổi chiều.
~IOI~
Song Tử rón rén bước vào tiệm cà phê Mèo Con. Cô nàng nhìn dáo dát như đang tìm kiếm ai đó. Khi đảo mắt khắp quán cà phê mà vẫn không nhìn thấy hình dáng người chị yêu thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng mỉm cười rồi vuốt mồ hôi trên trán, nói:
_May quá, chị không có ở đây.
Trong lúc cô nàng đang hí ha hí hửng vì tưởng đã thoát khỏi tay người chị “thùy mị nết na” của mình thì sau lưng cô đã xuất hiện một người. Trên gương mặt của người này, hai chữ “tức giận” đã hiện rõ mồn một. Người này khẽ chạm vào vai Song Tử rồi “thỏ thẻ”:
_Cho hỏi Song Tử tiểu thư, cô đã đi trễ lần thứ mấy trong tháng rồi?
Nhận ra giọng nói của chị gái “hiền dịu”, Song Tử lập tức tái mặt. Tiêu… tiêu rồi…. Cô nàng quay người, cười cười rồi nịnh chị:
_Chị à, hôm nay cô giáo cho lớp em kiểm tra nên em ra trễ một tý. Hì hì, chị đừng giận em mà....
_Hô, nếu chị nhớ không nhầm thì đây là lần thứ năm trong tuần em lấy lý do này để đi làm trễ. Song Tử à, có phải em chê chị gái của em quá ngốc nghếch không? Dám lấy lí do này ra để gạt chị à? – Chị gái Song Tử vừa nói vừa cười.
Song Tử dụi mặt mình vào mặt chị gái, ra vẻ như mình là một chú mèo con nhỏ dễ thương rồi nũng nịu nói:
_Chị, em gái lỡ dại. Chị tha cho em đi mà. Em xin hứa sẽ không như thế nữa đâu. Nha chị yêu….
_Được rồi, được rồi… Ghê chết đi được. Em mau đi thay đồ rồi ra giúp chị. – Chị Song Tử đẩy cô em gái ra rồi nói.
_Yes madam!!! – Song Tử nói rồi cười hì hì, chạy vào trong.
~IOI~
Xử Nữ đẩy cửa tiệm cà phê bước vào. Vẫn mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, vẫn cái kính cận màu đen, tay vẫn cầm một quyển sách dày cộm. Bọn mèo trong quán vừa thấy Xử Nữ liền kêu meo meo rồi chạy đến chỗ của anh. Và anh vẫn như thế, vẫn cúi người xuống, vuốt ve và gọi tên từng con mèo. Sau đó, anh mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt tít lại, trông rất đáng yêu.
_Được rồi, đừng ngắm người ta nữa, mau làm việc đi... – Chị của Song Tử khều vai cô em khẽ nhắc nhở.
_Ớ.... Em có ngắm ai đâu, chị này!!!! – Song Tử đỏ mặt cãi.
_Ồ, vậy ra Mr. Mèo Cận không phải là cậu ta à? Tóc nâu hạt dẻ, kính cận đen cùng nụ cười tít mắt.....
_A~~~~~~~~~~, sao chị lại đọc trộm nhật kí của em !!!!!!!!!!!
_Ha ha ha, ai bảo em để cuốn nhật kí ở nơi người ta dễ tìm thấy chứ. –
_Chị xấu xa !!!!! Chị độc ác !!!!!!!!!! Em ghét chị !!!!! – Song Tử rít khẽ.
_Ha ha, em cứ ghét đi, ghét đi. Như vật thì tháng này chị sẽ trừ thêm lương của em vì tội dám ghét bà chủ. – Chị Song Tử vừa nói vừa cười lớn như đang chọc quê cô em
_Chị .... – Song Tử mặt mày đỏ như trái cà chua, nhìn chị mình phẫn uất nói.
_Được rồi, được rồi, mau đem menu ra cho Mr. Mèo Cận đi. – Chị Song Tử cười cười rồi nói.
Song Tử tức muốn nổ đom đóm vì bà chị gái như không thể làm được gì, đành cắn môi, hướng về phía Mr. Mèo Cận mà đi.
~IOI~
_Anh.... anh... anh dùng gì ạ.... –Song Tử cúi đầu, lắp bắp nói.
Song Tử lúc nãy trước mặt chị gái hùng hổ bấy nhiêu thì giờ lại dịu dàng bấy nhiêu. Còn Xử Nữ thì vẫn giữ phong thái của một cool boy, đôi mắt dán chặt vào menu dù anh đã thuộc lòng cái menu này từ lâu rồi. Trông cô nàng Song Tử và Xử Nữ bây giờ không khác gì chú mèo con và chủ nhân. Nàng mèo thì đỏ mặt, chỉ dám cúi mặt xuống đất, chủ nhân thì lạnh nhạt nhìn cái menu. Mà nói chính xác hơn thì cảnh này chính là cảnh cô mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, không thèm ngó ngàng tới. Thật là đáng thương a~.
_Cho một capuchino. – Xử Nữ lạnh nhạt nói.
Song Tử ghi lại yêu cầu của Xử Nữ rồi miễn cưỡng rời đi. Híc. Mr. Mèo Cận vẫn rất lạnh lùng. Nhưng khi Song Tử chưa đi được 3 bước thì đã nghe Mr. Mèo Cận nói bằng giọng ấm áp và dịu dàng :
_Mi mi ngoan quá, lại đây anh thương nào.
Nghe xong câu đó Song Tử thật sự rất ganh tỵ với con mèo kia. Híc híc, mình cũng muốn làm mèo a~. TT^TT
Nhìn dáng vẻ ganh tỵ với mèo của Song Tử, tóc nâu hạt dẻ khẽ mỉm cười. Đây chính là lý do anh thích đến Mèo Nhỏ. So với Mi Mi, Sữa Tươi hay Tiểu Công Chúa thì đối với anh, nàng Mèo Ngố kia mới là đáng yêu nhất.
~IOI~
Anh biết đến Mèo Nhỏ qua lời giới thiệu của cô em họ Nhân Mã. Vì biết anh rất thích mèo nên Nhân Mã đã giới thiệu cho anh tiệm cà phê này. Và anh đã thích ngay từ lần đầu tiên đến. Không gian yên tĩnh thoải mái, quán trang trí đẹp mắt, những chú mèo dễ thương đeo những chiếc nơ xinh xắn, anh yêu tất cả những thứ đó. Nhưng lí do quan trọng nhất khiến anh thường lui tới Cà Phê Mèo (cái tên mà anh đặt riêng cho quán.) vào đúng 5 giờ chiều là em, một nàng Mèo Ngố. Anh thích ngắm em lăng xăng chạy trong quán, nhìn em đỏ mặt khi bị chị gái chọc, và khi em chơi với những chú mèo trong quán. Những lúc đó nhìn em rất đáng yêu, hệt như một chú mèo con đáng yêu. Và anh thích như thế.
Anh kể cho cô em họ của mình về em, về những cảm xúc của mình khi nhìn thấy em. Và sau khi chịu đựng một tràn cười ngặt ngẽo của cô em họ, anh đã thu hoạch một lượng lớn thông tin về những cảm xúc của em dành cho anh. Ra em không chỉ là một nàng Mèo Ngố mà còn là một cô mèo nhút nhát nữa.
~IOI~
Nhân Mã nhìn con bạn thân đang nằm dài trên bàn rồi nói :
_Lại ganh tỵ với Mi Mi à ? Hay là Tiểu Công Chúa ? Sữa Tươi ?
Song Tử nhìn Nhân Mã bằng cặp mắt ầng ậng nước rồi nói.
_Cả ba >0<.
_Tội mày. Mà sao mày ngốc thế, con trai khối này đẹp trai như thế sao mày không chọn ai mà lại đi theo Mr. Mèo Cận để giờ ngồi đây ganh tỵ với mèo như vậy chứ ?
_Con trai khối này làm sao sánh bằng Mr. Mèo Cận chứ ? Bọn nó toàn là lũ loi choi, nhất là Bạch Dương với Sư Tử ấy.
_Nhưng ít nhất mày thích tụi nó cũng không cần phải ganh tỵ với mèo.
_Tao mặc kệ, tao chỉ thích Mr. Mèo Cận thôi. Ganh tỵ với mèo nó cũng có thú vui của nó. Mày cứ kệ tao.
Nhân Mã nhìn con bạn rồi khẽ thở dài. Ông anh quý hóa của mình đang làm trò gì thế? Biết rõ người ta thích mình mà cứ thích chọc người ta, làm người ta ganh tỵ với mèo mãi là sao? Đúng là khó hiểu mà.
~IOI~
6 :00PM
Chính xác thì Song Tử đã trễ giờ làm 1 tiếng. Tất cả chỉ vì cô mải mê làm báo tường cho lớp. Kì này chắc chị mình sẽ mắng mình chết mất. Song Tử ngao ngán nhìn ra cửa sổ xe bus. Không biết giờ này anh đang đã tới Mèo Nhỏ chưa nhỉ ? Song Tử thở dài rồi vẽ một trái tim trên ô cửa sổ.
_Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không ?
Đang mải mê nhìn ra cửa sổ thì Song Tử nghe một giọng nói trầm trầm quen thuộc hỏi. Là Mr. Mèo Cận. Mặt Song Tử thoáng đỏ lên. Cô nàng cúi đầu nói khẽ :
_Dạ vâng...
_Em là phục vụ của Cà Phê Mèo phải không ?
_Ớ... Cà Phê Mèo ? – Song Tử ngớ người một giây rồi cười nói- À đúng rồi, em là phục vụ của tiệm cà phê Mèo Nhỏ.
_Uhm, xin lỗi, anh quen gọi Mèo Nhỏ là Cà Phê Mèo. – Xử Nữ gãi đầu, nói.
_Dạ không sao, cái tên Cà Phê Mèo nghe cũng rất hay. – Song Tử cười.
Và đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau sau 3 tháng nhìn trộm nhau. Thật ra thì cuộc đối thoại này cũng không phải là tình cờ bởi vì Xử Nữ đã cố tình sắp xếp nó. Sau 3 tháng quan sát “đối tượng”, anh quyết định chuyển phương án tác chiến từ “án binh bất động” sang “tích cực hành động”. Anh đã chờ đủ lâu, suy nghĩ kĩ càng và nghĩ rằng, có lẽ đã tới lúc. Anh sẽ làm thân với cô bé, đợi khi cả hai thân thiết với nhau thì anh sẽ nói cho cô bé hết những suy nghĩ của anh về cô bé…
~IOI~
2 tháng sau….
Tít tít… Có tin nhắn đến. Song Tử rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình đang xem và mở tin nhắn ngay lập tức.
“Anh quyết định đi tỏ tình. >O< Hồi hộp quá.”
“Hoe~~ Thật á? Đừng lo, em ủng hộ anh.”
“Anh không dám nhấn chuông cửa. Làm sao đây?”
“Anh cứ nhấn chuông cửa đi. Cố lên.”
“Em nói cô ấy có đồng ý không?”
“Đương nhiên có rồi. Anh đẹp zai vậy kia mà. :3”
“Uhm. Vậy anh nhấn chuông cửa đây. Hi hi”
Song Tử buông điện thoại, nước mắt lướt khẽ trên khuôn mặt. Ừ, cũng đúng thôi. Làm sao anh thích mình được chứ. Anh thật đặc biệt trong khi mình thật bình thường. Mình với anh vốn không hợp nhau. Mình nên chúc phúc cho anh…
Bính boong…. Chuông cửa nhà Song Tử vang lên. Song Tử quẹt nước mắt rồi đứng lên mở cửa. Hài thật, anh thì đi bấm chuông cửa nhà cô gái khác, còn mình thì mở cửa cho chú đưa thư hay là ai đó…
Cánh cửa nhà Song Tử từ từ mở ra. Mr. Mèo Cận của nàng xuất hiện đằng sau cánh cửa, trên tay là tấm bảng
“Mèo Ngố à, anh có thể nhận nuôi em không?”
Xử Nữ mỉm cười nhìn Song Tử rồi khẽ nói:
_Cà Phê Mèo em nhá?
End.
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 9:11 pm

e công nhận đọc trn c Sói là e mém té ghế (yêu cầu đền bù)
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 9:22 pm

Nó có vẻ hơi sến a~~~~! :)
Truyện này k có té ghế nữa =)) chỉ có cười ngặt ngẽo thôi!
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 9:35 pm

hừm, gặp mình mà nó đòi nhận nuôi mình 1 pet là nó chết ko toàn thây
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 12:08 pm

@Rose: chị đã làm gì mà phải đền bù a~ TT^TT
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 12:13 pm

dạ làm e cười đến nỗi trông như con điên và mém té ghế vì đọc trn của c. c có bik nếu e té thật sẽ có thể đập mặt xuống sàn gây tổn hại nhan sắc và sức khỏe ko? nếu e ko đập mặt mà té thì cx trầy trụa hoặc bị bầm. so, e yêu cầu c bồi thường bằng cách viết cho e 1 trn về SN-NM (e bik c là MN nữ nhưng mà ...)
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 12:36 pm

=)) e gê thật=))
 
Tiểu Song Nhi
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Song Nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 02/06/2000
Join date : 27/05/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 9:57 am

Ui~Truyện chị dễ thương quá izzzz
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 5:10 pm

tks e :*
 
Sponsored content
[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?   [Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé? Icon_minitime

 
 

[Song Tử - Xử Nữ] Cà phê Mèo em nhé?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Tiểu Song Nhi ~ Happy BirthDay To Song Nhi
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [Chap 2 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-